Triển ngay Hà Giang – hoàn thành KPI du lịch trước tuổi 30

15

ÔI deadline deadline…Quá đủ rồi! Quá mệt rồi !!!Tạm gác KPI công việc sang một bên để review lại KPI du lịch của mình trong năm, thì phát hiện vui là lên kế hoạch phải đi Hà Giang trước tuổi 30 nhưng chưa đi được mà sắp hết năm rồi. Trộm nghĩ, nếu không đi liền thì sẽ bị “fail KPI” mất haha nên thôi xách balo lên để hoàn thành KPI này mới được.

Gì chứ, có thể sợ KPI khi đi làm nhưng không ngại KPI du lịch nhé!

Từ lâu, Hà Giang luôn là ưu tiên hàng đầu cho những điểm du lịch thuộc cực Bắc. Giới thiệu về Hà Giang, đã có rất nhiều bài viết rồi. Bài viết này của mình nhằm ghi lại những nơi mà người ta vẫn nhắc về Hà Giang và giúp mình có chứng nhận hoàn thành KPI du lịch “điểm check-in trước tuổi 30” nhé!

Sông Nho Quế – Mã Pì Lèng: Cặp đôi huyền thoại của Hà Giang

Được mệnh danh là một trong những tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở độ cao 1.200m thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn nối liền thành phố Hà Giang với các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

Mã Pì Lèng

Mã Pì Lèng

Mã Pì Lèng là con đèo rất nhiều thử thách vì quanh co uốn lượn và khá hẹp. Nó chỉ dành cho những tay lái thực sự vững chắc, nhưng đến được đến đỉnh rồi thì bạn sẽ thấy rất choáng ngợp vì có thể ngắm nhìn toàn cảnh Cao nguyên đá Đồng Văn.

Mã Pì Lèng

Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế rất hoành tráng.

du lịch Hà Giang trước 30 tuổi

Theo lý giải từ các bậc cao niên, Hà Giang đều có ý nghĩa là sông. Vì thế, đây là vùng đất có những con sông trải dài len qua những rãnh núi đầy mê hoặc.

Nói đến Mã Pì Lèng thì địa điểm tiếp theo chắc chắn là sông Nho Quế – biểu tượng mang tính huyền thoại của xứ hoa tam giác mạch.

Sông Nho Quế mang màu xanh biếc như dải lụa đẹp, quanh năm chảy êm đềm giữa những vách đá giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun.

Sông Nho Quế

Sông Nho Quế

Mình đến sông Nho Quế vào một buổi sáng trời trong xanh, nắng nhẹ. Cảm nhận của mình là một dòng sông có màu nước rất đẹp, nếu nhìn từ trên cao xuống tưởng tượng như sợi chỉ thanh thiên mảnh mai bắc xuống từ chân trời.

Sông Nho Quế
Sông Nho Quế

Ngồi trên mạn thuyền để thưởng ngoạn, trong không khí mát lạnh của gió núi, dòng sông chảy nhẹ nhàng giữa khung cảnh hoang sơ rộng lớn tạo cảm giác bình yên và rất đỗi tự hào cho du khách.

Sông Nho Quế

Từ đỉnh đèo Mã Pì Lèng – nơi được mệnh danh là “”, nhìn xuống dòng sông Nho Quế vừa bình yên lại vừa hoang dại, bí ẩn. Giữa không gian mát lạnh của gió núi, bạn sẽ thu vào tận cùng vẻ hùng vĩ của núi non, sông nước. Và thấy dòng sông Nho Quế khi thì giống sợi chỉ mảnh mai của trời len lỏi qua những vách đá tai mèo dựng đứng, vặn mình trườn qua đá núi, mây ngàn.

Sông Nho Quế

Không một sự kết hợp nào kỳ vĩ hơn sự kết hợp giữa đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ cùng với dòng Nho Quế duyên dáng đã tạo nên vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa hùng tráng của Hà Giang.

Viết về cặp đôi huyền thoại này, Nhà thơ Dương Kỳ Anh đã viết tặng một bài thơ ngắn như sau:

"Tôi đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng
Sông Nho Quế dưới kia, bé như sợi chỉ.
Cuộc sống như một dòng sông đầy nghịch lý!
Gần quá thành xa
Chảy hết lại đầy…"

Dốc Thẩm Mã – cổng trời Quản Bạ – núi cô Tiên: thung lũng hữu tình

được xem là thung lũng yên ả có phong cảnh hữu tình. Trên con đường phượt dài cho hành trình khám phá Hà Giang không thể không đi qua vùng đất đặc biệt này. Đây là khu vực được ví như cổng trời vì có cảm giác như bước lên mây chạm đến bầu trời khi đặt chân được đến đây. Ở Cổng trời Quản Bạ, bạn sẽ thấy rõ nét bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Tây Bắc xinh đẹp.

du lịch Hà Giang trước 30 tuổi

Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ được thưởng lãm Núi đôi Cô Tiên hay còn được gọi là núi đôi Quản Bạ là một di tích gồm có hai ngọn núi nằm liền kề nhau. Người dân ở đây có niềm tin vì ngọn núi đôi này mang lại nhiều may mắn cho họ về thiên thời địa lợi nhân hòa dựa theo những sự tích tương truyền xa xưa. Đứng ở núi cô Tiên, mình cảm thấy rất đã vì khung cảnh tuyệt vời kỳ vĩ như thế này.

du lịch Hà Giang trước 30 tuổi

Ở cung đường này, mình ấn tượng và mong đợi nhất là đặt chân đến dốc Thẩm Mã là con đường đèo uốn lượn nằm trên quốc lộ 4c chạy đến huyện Mèo Vạc. Dốc Thẩm Mã là một đoạn đèo có chín khúc uốn lượn cực kì nổi tiếng ở Hà Giang. Tương truyền rằng dốc Thẩm Mã là con dốc dùng để thẩm định sức ngựa để thồ hàng từ dưới chân dốc lên.

Ngày nay, con dốc này làm nơi thẩm định sức ngựa nữa mà là nơi thẩm định các tay lái vững vàng của các phượt thủ khi lên với Cao nguyên Đá Đồng Văn.

du lịch Hà Giang trước 30 tuổi

Dừng chân ở dốc Thẩm Mã để thấy không khí nô nức, vui tươi của những em nhỏ vùng cao gùi trên lưng những bó hoa tươi thắm, chúng ta sẽ có ở đây những bức ảnh để đời. Đây cũng là địa điểm phải có cho du khách khi đến với Hà Giang.

du lịch Hà Giang trước 30 tuổi

Lại là một cảm giác đã khi lên đến đỉnh dốc, cảm thấy hạnh phúc và mừng rỡ vì chinh phục được con dốc đầy thử thách này.

Nhà của Pao – Dinh thự họ Vương: Dấu ấn vượt thời gian

Nhà của Pao thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Địa điểm trở nên nổi tiếng sau bộ phim cùng tên ra mắt. Đây cũng là điểm thu hút du khách. Để có thể đến được ngôi nhà này du khách sẽ phải vượt quãng đường chừng 20 cây số từ huyện Đồng Văn. Sủng Là nằm ngay trên đường quốc lộ 4C nối liền các thị trấn ở Hà Giang.

Để lại nhiều dấu ấn cho chúng ta có lẽ chính là hình ảnh cánh cổng gỗ dẫn vào nhà đã có dấu hiệu của thời gian. Bờ rào đá là đặc điểm của kiến trúc xây dựng của người Mông, bờ rào càng to càng đẹp thì sẽ vàng vững chắc.

Nhà của Pao

Bản thân mình thấy ấn tượng với tiếng khèn của các em nhỏ vùng cao, liên tưởng đến đoạn thơ sau:

"Tiếng khèn cao nguyên đá
Giữa mùa hoa tháng ba
Mà nghe sao rất lạ
Như gần mà như xa."

du lịch Hà Giang trước 30 tuổi

Tiếp nối nhà của Pao là Dinh thự họ Vương thuộc xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn), một di tích của Vua Mèo – một thổ ty giàu có trên vùng cao nguyên đá được người dân tôn sùng, đã cai quản cả 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Dinh thự họ Vương
Dinh thự họ Vương

Khu dinh thự được xây dựng ở vị trí vô cùng đắc địa. Đây được xem là một gò đất hội tụ đủ các yếu tố về phong thủy và đảm bảo được chức năng phòng thủ và kiên cố vững chắc. Cổng vào dinh bằng đá hiện lên bề thế được chạm trổ khá tinh tế. Mái cổng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, với nhiều kiểu hoa văn. Dinh thự vua Mèo đã trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, giá trị của nó vẫn tồn tại với thời gian vì ý nghĩa lịch sử, kiến trúc và ấn tượng giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.

Dinh thự họ Vương

Trải qua những ngày tuyệt vời ở Hà Giang, mình hiểu lý do vì sao mọi người lại yêu mến và muốn quay lại vùng đất này nhiều lần trong đời. Không chỉ là thưởng ngoạn, thăm thú hay được chữa lành tâm hồn sau những căng thẳng của cuộc sống. Với mình, đến với Hà Giang còn là dấu ấn cho hành trình du lịch trong tuổi 30 của mình. Ở lứa tuổi vừa đủ trưởng thành vừa đủ chiêm nghiệm như tuổi 30 thì Hà Giang cũng là điểm đến mở ra những chân trời rực rỡ sắp tới để tuổi trẻ tiếp tục khám phá và chinh phục những mục tiêu của cuộc sống.