Trekking Lảo Thẩn – Cung đường mây Y Tý

25

Leo núi Lảo Thẩn ở Y Tý, Lào Cai là một hành trình trekking thú vị đưa bạn đến khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Với độ cao hơn 2.860 mét, Lảo Thẩn nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên. Được ví như "Himalaya nhỏ" của Việt Nam, dãy núi này chứa đựng nhiều bí mật và điều kỳ diệu của thiên nhiên.

Cung đường mây trên đường leo lên đỉnh Lảo Thẩn

Cung đường mây trên đường leo lên đỉnh Lảo Thẩn

Trên đường lên núi, bạn sẽ được chứng kiến cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và đa dạng. Những thảo nguyên rộng lớn nhiều cỏ và hoa dại, tiếp đến là những rừng cây tán lá lớn bên dưới là cạnh những dòng suối nhỏ. Chưa kể, khi trekking Lảo Thẩn còn đi qua những dốc đồi cao, mang lại cho bạn những trải nghiệm khó quên.

Cây táo mèo - hoa của nó có máu trắng như hoa mơ

Cây táo mèo – hoa của nó có máu trắng như hoa mơ

Hành trình chi tiết chinh phục đỉnh Lảo Thẩn

Hành trình leo núi không chỉ là sự thách thức về thể lực mà còn là cơ hội để khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ. Hãy cùng tôi khám phá vẻ đẹp hùng vĩ những cung đường mây ở Lảo Thẩn nhé!

Ngày 0: Hà Nội phố xá / và hành trình lên núi

Sau khi tìm hiểu các thông tin trên mạng. Chúng tôi một nhóm bạn 5 người đã quyết định đặt tour qua The Traveler – một đơn vị làm tour trekking uy tín đã được nhiều người review. Do đặt tour trọn gói nên mọi đồ đoàn đã được đơn vị tour chuẩn bị hết, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị đồ cá nhân cho 02 ngày trên núi. Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc về chuyến đi, tới ngày đi chúng tôi được tourguide đón tại điểm hẹn, di chuyển bằng xe giường nằm từ Hà Nội lên tới Sapa. Cả đoàn ngủ đêm trên xe.

Ngày 1: Sapa – Y Tý / Những dốc đèo quanh co

Hành trình trekking lên núi Lảo Thẩn là một thử thách đích thực. Bạn sẽ bắt đầu từ thị trấn Sapa, di chuyển 90km đường núi quanh co nhưng cảnh sắc thì rất đẹp và đáng để trải nghiệm. Cùng với một nhóm bạn đồng hành và hướng dẫn viên chuyên nghiệp, hành trình bắt đầu từ chân núi, vượt qua rừng xanh mát với nhiều cây táo Mèo và những con suối nhỏ ven đường, mang bạn tiến gần hơn đến đỉnh cao của Lảo Thẩn.

Sau những con dốc dài, và những quãng thời gian đi qua những cánh rừng. Chúng tôi cũng được nghỉ chân để ăn trưa, một trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ăn bốc bằng tay, ngồi bệt ra đất hoặc tìm một mỏm đá bờ cỏ để ngồi và ăn bằng tay.

Bữa trưa được chuẩn bị bởi Porter (những người dân tộc bản địa hành nghề leo núi)

Bữa trưa được chuẩn bị bởi Porter (những người dân tộc bản địa hành nghề leo núi)

Sau bữa trưa, là quãng thời gian nghỉ ngơi 15p để lấy lại sức khoẻ và tiêu hoá hết chỗ thức ăn vừa nạp xong, để tiếp tục với những con dốc thoải song khá dài, làm tiêu tốn khá khá năng lượng của tất cả các thành viên trong đoàn. Nhưng càng lên cao, càng thở dốc, càng mệt, nó là cả 1 hành trình đối với những người ít vận đồng nhất là dân văn phòng. Tuy nhiên, càng lên cao, không khí càng mát lạnh, và cảnh sắc dần hiện lên rõ rệt sự hùng vĩ của mây, của núi, của rừng….

Khung cảnh gần tới điểm lán nghỉ đêm trên đường lên đỉnh Lảo Thẩn

Khung cảnh gần tới điểm lán nghỉ đêm trên đường lên đỉnh Lảo Thẩn

Sau những con dốc dài, là tới lúc được nghỉ ngơi ở lán nghỉ đêm trên núi. Đây là một cái nhà gỗ của những người đồng bào ở đây dựng lên để nghỉ đêm. Những đoàn khách leo núi như chúng tôi sẽ nghỉ đêm ở đây, thật sự tiện nghi và đầy đủ. Có cả chăn và tấm cách nhiệt rất ấm, phù hợp leo núi vào mùa đông (Bật mí với các bạn 1 điều đó là chỉ leo vào mùa đông thì chúng ta mới có cơ hội và tăng khả năng gặp những cung đường có biển mây như ảnh).

Căn nhà gỗ lưng chừng đỉnh núi - lán nghỉ đêm của những người leo núi

Căn nhà gỗ lưng chừng đỉnh núi – lán nghỉ đêm của những người leo núi

Buổi chiều ở lán nghỉ đêm, chúng tôi được những người dân tộc bản địa (porter) ở đây chế biến món thịt nướng, món nướng ngon nhất mà tôi từng được ăn và thưởng thức nó dưới cái tiết trời này. Cái vị thịt nướng ở đây nó lạ lắm, ngon lắm, không hề giống như dưới xuôi mình hay ăn đâu các bác. Thật là không uổng công những giờ phút leo núi mệt nhọc, mọi thứ dường như tan biến ở khoảnh khắc này.

Bữa tiệc nướng trên núi, đầy bụi tro than nhưng ngon hết thảy các bữa từng ăn

Bữa tiệc nướng trên núi, đầy bụi tro than nhưng ngon hết thảy các bữa từng ăn

Sau bữa tối, chúng tôi được quây quần đốt lửa và nướng vài bắp ngô, củ khoai, chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống. Và chia sẻ cho nhau cái lý do vì sao mà chúng tôi lại có mặt ở đây, giữa tiết trời lạnh và ngủ rừng rú như thế này, đó là những trải nghiệm khó quên trong cuộc đời mỗi con người (Sau đó là ngủ đêm giữa núi rừng, không điện, không sóng wifi, chỉ có thanh âm của núi rừng và hơi thở của những con người đồng điệu).

Bếp lửa trong đêm với những bắp ngô, củ khoai và hơi ấm con người

Bếp lửa trong đêm với những bắp ngô, củ khoai và hơi ấm con người

Ngày 2: Chinh phục đỉnh cao – ngắm bình minh biển mây

Chưa một đêm nào mà tôi có giấc ngủ ngon và kỳ lạ đến thế, rời xa những thị phi và ồn ào nơi phố thị. Chúng tôi lên rừng hoà mình với thiên nhiên kì vĩ nơi đây và thấy nó thật là ĐÁNG!

Tầm 4h30 sáng thì đã thức giấc vì những tiếng động trong lán nghỉ, những người porter bản địa đã thức dậy từ lúc nào, chuẩn bị cho chúng tôi những tô cháo sáng và những ly cafe pha sẵn. Cả đoàn dậy đánh răng rửa mặt, suỳ sụp bát cháo nóng và tận hưởng tách cafe. Sau khi tất cả đã chuẩn bị đồ xong r, chúng tôi hành quân trong đêm tối với sự hướng dẫn của những người porter. Cả đoàn cứ thế lao vào màn đêm chỉ nghe tiếng gió rít và thanh âm của núi rừng sáng sớm, con đường lên đỉnh Lảo Thẩn khoảng tầm 2,5km thôi nhưng hầu hết là dốc, và chúng tôi cứ thế đi, chỉ nghe những tiếng thở phì phò và những tiếng nói: “mệt quá, nghỉ chút đi", “sắp đến chưa anh ơi", “sao mệt thế nhỉ!”……

Đường lên đỉnh và ánh bình minh bắt đầu lên

Đường lên đỉnh và ánh bình minh bắt đầu lên

Đúng như câu nói, “cứ đi rồi sẽ đến" sau 60 phút leo dốc và thở như chưa bao giờ được thở chúng tôi cũng đã bắt đầu thấy những dấu hiệu của sự bừng tỉnh đầu tiên. Đầu tiên là sự hé sáng của bình minh, với những ráng trời màu vàng và mây dưới chân bồng bềnh, điều đó càng tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để leo lên đỉnh

Kết thúc cực kỳ viên mãn. Đập vào mắt chúng tôi là cả một chân trời biển mây rộng lớn, cứ như ngày xưa xem phim Tây Du Ký mà đang ở trên trời ấy, với độ cao 2860m so với mực nước biển thì chúng tôi đúng là đang đứng ở trên mây rồi, cảnh tưởng cực kỳ ngoạn mục và đáng để chiêm ngưỡng.

Checkin cùng biển mây và đón mặt trời lên tại đỉnh Lảo Thẩn

Checkin cùng biển mây và đón mặt trời lên tại đỉnh Lảo Thẩn

Sau khi đã checkin với đỉnh Lảo Thẩn và ngắm nhìn thoả thích biển mây. Cả đoàn cùng nhau đi xuống lán nghỉ, trên đường đi chúng tôi nhìn rõ hơn quãng đường mà sáng nay đã di chuyển trong đêm với ánh đèn pin. Chờ chúng tôi ở lán nghỉ là những tô mì và những cốc cafe của núi rừng, một bữa sáng trên mây đích thực luôn.

Bát mỳ tôm trên mây, vừa ăn sáng vừa ngắm biển mây

Bát mỳ tôm trên mây, vừa ăn sáng vừa ngắm biển mây

Ngày trở về phố thị, rời xa hương vị núi rừng

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi thu dọn đồ đạc và di chuyển xuống núi, các bạn porter không quên thu dọn rác với phương châm không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang đi ngoài những bức ảnh (là những túi bóng, chai nước và rác không phân huỷ được) để mang xuống núi phân loại và tiêu huỷ. Cũng cung đường đó, sao hôm nay mà nó nhẹ nhàng và khác lạ đến thế so với ngày hôm qua leo lên. Tới điểm nghỉ trưa thì chúng tôi được ăn trưa ở nhà của một bạn porter ở chân núi và lên xe di chuyển tiếp cung đường đèo về tới thị xã Sapa. Kết thúc chuyến đi đầy trải nghiệm của tuổi trẻ.

Về tới Sapa, chúng tôi ngâm mình thư giãn trong bồn nước tắm lá thuốc người Dao sau 2 ngày đầy trải nghiệm trên núi. Sau đó, mọi người cùng thưởng thức món lẩu cá Tầm trứ danh tại vùng đất Sapa và đi dạo về đêm. Tới 22h00 xe đón chúng tôi trở về với phố thị. Tuy về mà lòng vẫn nhung nhớ một ngày được trở lại nơi đây, trở lại với núi rừng Tây Bắc đầy sự hùng vĩ và thương nhớ. Nếu có cơ hội, các bạn hãy dành ra 2 ngày cuối tuần để trải nghiệm những gì mình kể trên đây nhé, chúc các bạn sớm được trải nghiệm và hòa mình với thanh âm của núi rừng.