Thong dong ở làng cổ Fenqihu Đài Loan trong một ngày

15

Nhắc đến làng cổ Đài Loan chúng ta chắc hẳn sẽ nhắc đến làng cổ Jiufen (làng cổ Cửu Phần với hình ảnh biểu tượng là quán trà Amei) và Shifen (làng cổ Thập Phần – nơi thả đèn trời ước nguyện) vô cùng nổi tiếng. Nhưng không chỉ có vậy, Đài Loan còn có một ngôi làng cổ khác với rất nhiều điều thú vị – đó chính là (hay Fenchihu). Cùng mình dạo quanh ngôi làng bình yên và trải nghiệm những điều thú vị trong một ngày nha.

Làng cổ Fenqihu với biểu tượng đoàn tàu nổi tiếng

Làng cổ Fenqihu với biểu tượng đoàn tàu nổi tiếng

Tham quan đường ray xe lửa

Làng cổ Fenquihu là một trạm dừng chân trước khi đến với núi Alishan. Đây là một ngôi làng cổ nhẹ nhàng, yên bình, diện tích không lớn nên cảm giác như mọi thứ đều chỉ gói gọn trong một cái xoay người và ngoáy nhìn vậy. Mặc dù thời gian nán lại đây không quá dài nhưng cũng đủ để mình đi loanh quanh khám phá vài thứ hay ho. Fenqihu nằm ở độ cao 1.400 mét so với mực nước biển nên quanh năm nơi này thường có không khí khá âm u. Nhưng may mắn là ngày mình đến thì trời nắng khá đẹp và gió cũng mát mẻ.

Điều thu hút nhất ở đây hẳn là nhà ga xe lửa cổ và đoàn tàu với đầu tàu màu đỏ tuyệt đẹp. Ngày trước, làng cổ Fenqihu từng là điểm dừng chân tiếp nhiên liệu cho những chuyến tàu vào chạy rừng Alishan khai thác gỗ với tần suất hoạt động dày và vô cùng nhộn nhịp. Nhà ga ở làng Fenqihu được khánh thành từ năm 1912, từng là trạm cuối của đường xe lửa chạy đến khu rừng Alishan.Ngày nay, ga tàu cổ vẫn còn gần như nguyên vẹn và trở thành một biểu tượng mang tính lịch sử, văn hóa của làng cổ Fenqihu mặc dù chịu ảnh hưởng khá rõ nét từ văn hóa Nhật.

Một đoạn check-in rất đẹp trên đường tàu

Một đoạn check-in rất đẹp trên đường tàu. Du khách đến đây check-in rất nhiều khi tàu ngừng chạy. Đừng quên chọn một góc thật đẹp và lưu lại những bức ảnh đẹp nha.

Đầu tàu màu đỏ

Đầu tàu màu đỏ tuyệt đẹp là biểu tượng xuất hiện trên rất nhiều món quà lưu niệm.

Trong bảo tàng

Trong bảo tàng ở đây có trưng bày một số mô hình đoàn tàu.

Dạo bước trong rừng trúc vuông

Rừng trúc vuông ở làng cổ Fenqihu cũng là một địa điểm khá thú vị khi đến đây. Ăn cơm trưa xong, tụi mình đã đi đến rừng trúc vuông để tham quan. Có thể nói đây là thời điểm phù hợp nhất để tản bộ trong rừng trúc này vì không gian có đủ bầu trời xanh, rừng trúc xanh và gió lùa qua rừng rất mát,. Khung cảnh vì thế cũng trở nên rất hữu tình. Vào những ngày âm u mây mù, rừng trúc lại che hầu hết ánh sáng, khu rừng lúc này mang hơi hướng u buồn ma mị khi sương kéo xuống. Một funfact khá thú vị về khu rừng này đó là mình đọc được nhiều bình luận trên mạng còn ví nếu nhìn rừng trúc lúc sương buông xuống thì khung cảnh hệt như ngọa hổ tàng long.

làng cổ Fenqihu

Bậc thang với con đường rợp mát là lối dẫn lên rừng trúc vuông.

Rừng trúc

Rừng trúc vào một ngày nắng ấm xanh mát, rất thích hợp để tản bộ sau bữa trưa.

Tản bộ quanh làng cổ Fenqihu và mua quà lưu niệm

Ăn bữa trưa xong là lúc thích hợp nhất để bạn đi dạo quanh làng nè. Tụi mình không có quá nhiều thời gian nên cũng tranh thủ ăn uống để kịp dạo hết con đường dẫn lên làng. Fenqihu khá nhỏ nên các con phố bán đồ lưu niệm cũng be bé xinh xinh. Cửa hàng nho nhỏ nhưng đầy ắp những món đồ xinh xắn. Trên nhưng con ngõ nhỏ quanh co, có nhiều cửa hàng được làm bằng gỗ, người dân treo lồng đèn đỏ rực để trang trí thu hút khách du lịch. Điều này cũng phần nào giữ được nét cổ kính cho không gian nơi đây.

Con đường dạo bước lên làng cổ

Con đường dạo bước lên làng cổ. Hai bên đường là những tiệm bán đồ ăn địa phương,đồ lưu niệm be bé xinh xinh. Đi bộ dọc con đường này rất thích vì được đánh thực cả thị giác và khứu giác.

làng cổ Fenqihu

Nhiều món đồ lưu niệm lạ mắt được bày bán. Món đồ mình nhìn thấy nhiều nhất là những đoàn tàu màu đỏ được khắc bằng gỗ và bưu thiếp in hình đoàn tàu.

Những tiệm bán đồ lưu niệm

Những tiệm bán đồ lưu niệm ở làng cổ Fenqihu có dáng vẻ trầm mặc, cổ kính.

Biểu tượng đoàn tàu màu đỏ cũng xuất hiện rất nhiều ở các tấm bưu thiếp, lego, khắc gỗ… được bày bán rất nhiều dọc theo các làng cổ cũng như ở những nơi khác ở Đài Loan. Bạn có thể chọn những món đồ lưu niệm bé xinh để về làm quà. Mình có mua một bộ lego nhỏ xếp thành biểu tượng đoàn tàu giá 180 tệ (khoảng 145.000 VND), bạn thích thì có thể mua thêm vài bộ để ghép thành đoàn tàu cũng rất thú vị đấy.

Ăn cơm cà – mên đường sắt trứ danh

Đến Fenqihu ai cũng bảo nhất định không được quên thử món cơm cà-mên (bento) đường sắt trứ danh với công thức độc đáo từ thời người Nhật đến đây khai thác gỗ. Trước đây, khi người Nhật đến Đài Loan, họ đã mở tuyến đường sắt này để di chuyến đến rừng Alishan và khai thác gỗ. Các công nhân sẽ ghé trạm Fenqihu để mua cơm hợp ăn trưa. Món cơm này vẫn còn cho đến ngày nay. Cơm cà-mên Fenqihu sẽ được đựng trong một hộp thiết hình bầu dục, cơm được dọn ra ăn kèm với canh măng nấu nhạt. Có 3 món cơm chính là cơm gà, cơm sườn và cơm gà – sườn, giá một hộp cơm dao đồng từ 160 – 180 tệ (khoảng 125.000 – 145.000 VND). Mỗi phần cơm sẽ có thêm rau xào và trứng kho. Hạt cơm mình thấy khá khác với Việt Nam. Hạt cơm ở đây ngắn và tròn, hạt mẩy, cơm cũng rất mềm và thơm.

Mình cũng có nghe được thông tin rằng người đàn ông hàng ngày bán cơm hộp Bento cho công nhân ngày ấy bây giờ là ông chủ của tiệm cơm và chủ của nhiều nhà hàng khách sạn ở làng cổ này. Ngày xưa, ông chủ này đã từng nấu cơm, chia thành từng hộp và bỏ vào thùng gỗ đeo trước bụng chờ từng đoàn tàu đến để báncho khách qua đường, công nhân. Mặc dù tuyến xe lửa đã dừng hoạt động từ lâu nhưng những người khách xưa không thể quên món cơm hộp của ông. Đến bây giờ thì việc thưởng thức món cơm đường sắt trứ danh này trở thành một hoạt động không thể thiếu khi đến tham quan làng cổ Fenqihu.

Món cơm đường sắt trứ danh

Món cơm đường sắt trứ danh. Mình chọn một hộp sườn – gà, có thêm 1 trứng. Với mình thì món sườn là ngon nhất vì ướp rất đậm vị, vừa miệng.

Tuy nhiên, tiệm cơm này rất đông khách. Nếu đi nhóm đông người, bạn nên liên hệ trước để đặt cơm tránh việc phải chờ lâu. Một phần cơm ở đây khá nhỏ, cơm cũng ít, nếu là nữ chắc sẽ đủ, còn nếu bạn muốn ăn thêm thì có thể mua một chén cơm với giá 20 tệ (khoảng 16.000 VND)

Trong thời gian chờ cơm, bạn cũng có thể đi loanh quanh tham quan và ngắm cách bức tranh được treo trong phòng. Ông chủ ở đây đã treo rất nhiều bức tranh về cảnh đẹp ở Fenqihu và Alishan. Thưởng tranh cũng là một cách “đi du lịch” khá tiện lợi để bạn hình dung rõ hơn về những địa điểm sắp tới.

Không gian ăn cơm rộng rãi, thoáng mát.

Không gian ăn cơm rộng rãi, thoáng mát.

làng cổ Fenqihu

Trên tường treo rất nhiều hình ảnh về cảnh đẹp ở Alishan và Fenqihu.

cửa tiệm có mô hình trưng bày

Ở đầu cửa tiệm có mô hình trưng bày biểu tượng đoàn tàu và mô hình hộp cơm cà-mên.

Thử món thạch Aiyu nức tiếng

Món mình thích nhất ở làng cổ Fenqihu chắc chắn là món thạch Ai-yu trứ danh này rồi. Thạch Aiyu được làm từ nguyên liệu tự nhiên là bông cỏ – một loại cây trồng phổ biến ở Đài Loan. Nhìn vẻ ngoài, thạch Aiyu khá giống với món thạch rau câu ở Việt Nam. Theo mình cảm nhận thì thạch Aiyu mềm và có hương vị rất thanh mát, bạn cất thạch Aiyu trong tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn nhiều đấy, hoặc bạn có thể cắt nhỏ và cho vào món trà sữa yêu thích. Thạch Aiyu cũng có rất nhiều hương vị khác nhau để bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn khi mua làm quà như: chanh, hoa đào, mơ, vải, mận, dâu… Giá của một hộp thạch Aiyu mình mua là 120 tệ (khoảng 100.000 VND) khá vừa tiền để bạn có thể mua vài loại ăn thử hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

làng cổ Fenqihu

Thạch Aiyu có rất nhiều hương vị để bạn lựa chọn.

Mặc dù không quá nổi tiếng như làng cổ Thập Phần hay Cửu Phần, nhưng nếu bạn muốn khám phá nhiều hơn nữa những làng cổ ở Đài Loan thì làng cổ Fenqihu sẽ là một lựa chọn thú vị dành cho bạn. Nằm ở bìa rừng núi Alishan, làng cổ Fenqihu có không khí trong lành, thời tiết cũng khá dễ chịu, rất thích hợp cho một ngày dạo chơi nhẹ nhàng.