Thong dong khám phá ngôi làng Lauterbrunnen,Thụy Sĩ

67

Ngồi trên tàu nhìn ra đồi thảo nguyên, chú bò Thụy Sĩ đang tận hưởng giây phút thư giãn nhất, gặm nhấm những cọng cỏ xanh mướt. Lauterbrunnen đón mình trong một ngày mưa, bầu trời hơi u ám. Nhưng tất cả chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp của ngôi làng thơ mộng bên những thác nước.

Phong cảnh như bước ra từ những chiếc postcard

Phong cảnh như bước ra từ những chiếc postcard

Khung cảnh bình yên ở Làng Lauterbrunnen

Khung cảnh bình yên ở Làng Lauterbrunnen

Làng Lauterbrunnen

Làng Lauterbrunnen-Cảm hứng sáng tác của nhiều nhà thơ ca

Con đường màu xanh ở Làng Lauterbrunnen

Con đường màu xanh ở Làng Lauterbrunnen

Lịch sử Lauterbrunnen

Thời kỳ tiền sử, các bộ lạc Celt và Helvetii đã từng cư trú tại Lauterbrunnen. Sau đó, vùng này thuộc về Đế quốc La Mã và là một phần của tỉnh Gallia Belgica.

Năm 1228, ngôi làng được đề cập trong một văn bản lịch sử khi một lâu đài tại đây bị phá hủy vì xung đột. Thời gian này, các gia đình quý tộc địa phương nắm quyền kiểm soát và phát triển vùng đất.

Cuối thế kỷ 19, du lịch bắt đầu phát triển tại Lauterbrunnen. Sự nổi tiếng của thác nước Staubbachfall, cùng với vị trí địa lý tuyệt vời của làng, đã thu hút nhiều du khách đến thăm.

Môi trường tự nhiên hoang sơ và không khí trong lành, Lauterbrunnen trở thành một điểm đến nổi tiếng cho những ai muốn tận hưởng cảnh quan núi non tuyệt vời.

Lối vào làng Lauterbrunnen

Lối vào làng Lauterbrunnen – Dọc đường có nhiều khách sạn, nhà hàng

Lauterbrunnen hiện nay

Nằm trong một thung lũng băng giá ấn tượng giữa những bức tường và đỉnh núi đá khổng lồ. Nơi có thác Staubbach – một trong những thác nước rơi tự do cao nhất châu Âu – đã truyền cảm hứng cho Goethe viết bài thơ “Bài hát của những bóng ma trên mặt nước”.

Ngôi làng là điểm khởi hành của cáp treo với phong cảnh ngoạn mục nhất châu Âu. Vào mùa hè, nhiều lối đi bộ và tuyến đường dành cho xe đạp leo núi đang chờ bạn khám phá.

Sang đông, cả hai khu vực thể thao trên tuyết Mürren – Schilthorn và Kleine Scheidegg-Männlichen trở nên nhộn nhịp. Một trong những đường trượt tuyết dài nhất dẫn từ Schilthorn xuống Lauterbrunnen với độ cao hơn 2000 mét.

Lauterbrunnen cung cấp nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng và khách sạn phù hợp với mọi ngân sách và sở thích. Du khách có thể tận hưởng khung cảnh đẹp và dịch vụ chất lượng tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hoặc chọn các khách sạn nhỏ hơn ở ngôi làng lân cận.

Cách di chuyển đến Lauterbrunnen

Từ Interlaken, bạn có thể bắt tàu để đến làng Lauterbrunnen chỉ mất hơn 20 phút. Đổi lại những cảnh quang đặc sắc bên đường sẽ làm bạn vô cùng thích thú.

Làng Lauterbrunnen

Mỗi ngày ở Thụy Sĩ, mình như mơ thêm nhiều giấc mơ đẹp

Những chú bò siêu đáng yêu

Những chú bò siêu đáng yêu

Một chiều mưa ở Làng Lauterbrunnen

Một chiều mưa ở Làng Lauterbrunnen

Lịch sử về những khách sạn

Rectory Lauterbrunnen 1780

Vào giữa thế kỷ 18, niềm đam mê với dãy Alps đã phát triển ở Châu Âu, tác dụng phục hồi sức khỏe của không khí miền núi trong lành, thử thách chinh phục những đỉnh cao vĩ đại đã thu hút giới trí thức và quý tộc đến thung lũng Lauterbrunnen.

Các tác phẩm lừng lẫy của Albrecht von Haller, Jean-Jaques Rousseau, Lord Byron và Johann Wolfgang Goethe đã gây sự tò mò cho một lượng lớn du khách đến khu vực. Ở Lauterbrunnen, khách có thể nghỉ qua đêm tại nhà xứ, nơi được trang bị để cung cấp nơi trú ẩn cho du khách.

Cũng có thể nghỉ tại Steinbock Inn (L'Auberge du Capricorn) ở cuối làng hoặc qua đêm trong một vựa cỏ khô của trang trại. Từ giữa thế kỷ 19, ngày càng có nhiều nhà khách “cơ bản” mở cửa trong vùng.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng Felix Mendelssohn đã trở thành khách thường xuyên của Lauterbrunnen. Ông đã hoàn thành bức tranh minh họa lâu đời nhất được biết đến về Wengen, cùng với nhiều bản phác thảo màu nước đáng chú ý khác của khu vực.

Khách sạn Staubbach Lauterbrunnen 1839

Trong nhiều năm, chính những thác nước ở thung lũng Lauterbrunnen chứ không phải những đỉnh núi đã hấp dẫn du khách, điểm thu hút chính là thác Staubbach hùng vĩ. Khách sạn Staubbach được Christian von Almen (1815-1882) xây dựng ở cuối con đường chính Lauterbrunnen. Từ đây, du khách có tầm nhìn tuyệt vời nhất ra thác nước nổi tiếng thế giới.

Chủ khách sạn tận tâm đã làm nhiều việc để cải thiện cơ sở hạ tầng của khu vực, chẳng hạn như chịu chi phí lắp đặt đường dây điện báo trong thung lũng. Có nhiều sự phản đối và cả sự ghen tị từ các thành viên bảo thủ hơn trong cộng đồng, nhưng sự phát triển tiếp theo của du lịch không vì thế bị cản trở.

Những năm cuối đời, Christian von Almen đã thực hiện các bước sơ bộ để đưa thác Trummelbach đến với công chúng, mua lại vùng đất nằm giữa Sông Lütschine và hẻm núi. Các con trai của ông, Hans và Peter, tiếp quản khách sạn Staubbach và các điền trang, Fritz (1855-1895) thừa kế thác Trummelbach.

Hai thác đầu tiên được mở cửa vào năm 1886 và 1888, khách sạn Trummelbach được khai trương. Thác Trummelbach đã trở thành một điểm đến rất nổi tiếng, mang lại động lực mới cho thung lũng, từ đó Lauterbrunnen và Stechelberg cũng được hưởng lợi.

Khách sạn Staubbach

Khách sạn Staubbach

Khách sạn Jungfrau Wengernalp 1841

Ngay từ năm 1818, một nơi trú ẩn đã xuất hiện trên con đường Wengernalp đông đúc và đơn xin phép xây dựng một quán trọ đã sớm được thực hiện. Tuy nhiên, do sự phản đối của các chủ quán trọ địa phương, phải đến năm 1834 người ta mới cấp phép xây dựng trên địa điểm của khách sạn Jungfrau ngày nay.

Lúc đầu, chỉ có sữa, pho mát, bánh mì và dâu tây được cung cấp, nhưng đến năm 1841, khách sạn "De la Jungfrau" đã được xây dựng, nhanh chóng trở thành trại căn cứ truyền thống dành cho những người leo núi.

Cho đến nay, khách sạn đã được mở rộng và cải tạo rất nhiều, một phần vì nó đã bị hư hại do Föhn (gió bão) và hỏa hoạn. Năm 1865, khách sạn bị thiêu rụi hoàn toàn. Và thuộc về gia đình von Almen của Trummelbach từ năm 1958.

Bellevue Kleine Scheidegg 1842

Khách sạn Bellevue, Kleine Scheidegg năm 1835 từ một cơ sở chăn nuôi bò sữa vùng Alpine trên đỉnh đèo Kleine Scheidegg đã trở thành "zur Gemse" (một hostel trên núi). Peter Brawand, người chủ đầu tiên, được biết đến như một người có năng lực và làm việc chăm chỉ nhưng có lẽ hầu hết là sự cạnh tranh từ quán trọ ở Wengernalp quá mạnh.

Vào năm 1840, ông buộc phải bán quán trọ của mình cho gia đình Seiler-Wyss từ Bönigen. Năm 1842, ông xây dựng Khách sạn Bellevue và trong những thập kỷ tiếp theo đã phát triển thành công mô hình du lịch mùa hè ở Kleine Scheidegg.

Năm 1925, khách sạn Bellevue được chuyển giao cho con rể Fritz von Almen của Trummelbach (1890-1965). Ông trở thành một doanh nhân quan trọng và một chính trị gia có ảnh hưởng, người đã nỗ lực không mệt mỏi để phát triển du lịch địa phương.

Khách sạn Silberhorn ở Mürren 1857

Năm 1857, Heinrich von Allmen đến từ Winteregg xây dựng nhà khách đầu tiên giữa 35 ngôi nhà gỗ trong trang trại nhỏ ngập nắng của Mürren. Năm 1858, khách sạn Silberhorn khai trương. Trước lúc đó, những người leo núi lên đường lên Schilthorn chỉ có thể mong đợi sữa, súp và một chiếc giường rơm từ nông dân địa phương.

Pension Lauener Wengen 1859

Lịch sử du lịch ở Wengen bắt nguồn từ một ngôi nhà bằng đá "kiểu Jura" bên bờ suối Kneubach, nơi Christian Lauener- Gertsch và vợ Anna lần đầu tiên cung cấp chỗ ở cho du khách trong ngôi nhà kiêm lò rèn của hai vợ chồng.

Năm 1859, họ xây dựng một nhà khách sáu phòng đơn giản và chỉ một năm sau đó mở thêm nhà khách Lauener, sức chứa 30 người. Christian Lauener có phẩm chất thứ mà được tìm thấy trong tất cả tiểu sử của các chủ khách sạn thành công.

Ngoài ra, ông còn là những người tiên phong nổi bật về môn leo núi và du lịch trong khu vực. Khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ hai, trường hợp của anh ấy là thông thạo tiếng Pháp đã hỗ trợ ông trong công việc kinh doanh.

Những ô cửa đỏ làm cho khách sạn thêm phần nổi bật

Những ô cửa đỏ làm cho khách sạn thêm phần nổi bật

Những thác nước nổi tiếng nhất

– thắng cảnh Lauterbrunnen, một trong những thác nước rơi tự do cao nhất Châu Âu (287m). Nổi tiếng bởi J.W. Bài thơ của Goethe "Gesang der Geister über den Wassern (Bài hát của những linh hồn trên mặt nước).

– hùng vĩ. Khi tuyết tan hoặc sau trận mưa lớn, thác nước sủi bọt vang lên âm thanh ầm ầm trên vách đá Mürrenfluh cao 417m.

– 10 thác nước sông băng bên trong núi, được Michelin Guide trao tặng 3 sao. Vào những ngày hè nóng nực và sau những cơn giông lớn, có tới 20.000 lít nước mỗi giây sấm sét xuyên qua hẻm núi hẹp.

– "Talbachfall" – một viên ngọc ẩn lấp lánh. Nước bắn xuyên qua tảng đá cứng như mũi tên. Khu vực lưu vực của Thác Talbach là vùng sông Tschingel Lütschine.

Ngôi làng Lauterbrunnen của những thác nước

Ngôi làng Lauterbrunnen của những thác nước

Tản bộ tại làng Lauterbrunnen

Tản bộ tại làng Lauterbrunnen

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Một số thuế phải trả khi sử dụng các dịch vụ tại Lauterbrunnen

Thuế khách sạn:

Người lớn: 2.4 CHF, Trẻ em (6-16 tuổi) 1.2 CHF / đêm

Thuế thuê căn hộ nghỉ dưỡng:

Người lớn: 2.2 CHF, Trẻ em (6-16 tuổi) 1.2 CHF /đêm

Thuế thuê căn hộ nghỉ dưỡng:

Người lớn: 2.2 CHF, Trẻ em (6-16 tuổi) 1.2 CHF /đêm

Thuế camping

Người lớn: 1.8 CHF, Trẻ em (6-16 tuổi) 0.9 CHF /đêm

Một ngôi nhà dễ thương của cư dân

Một ngôi nhà dễ thương của cư dân

Kỷ niệm cùng chiếc ghế gỗ khắc tên Lauterbrunnen

Kỷ niệm cùng chiếc ghế gỗ khắc tên Lauterbrunnen

Tạm biệt làng Lauterbrunnen

Tạm biệt làng Lauterbrunnen

“It’s impossible to take a bad picture in Switzerland.” – một câu nói vui về Thụy Sĩ. Nếu có một giải thưởng dành cho cảnh đẹp, Thụy Sĩ gần như sẽ đạt vương miện hoa hậu của châu Âu. Mình chắc chắn rằng đa số mọi người sẽ tán thành không một chút do dự dù đã tận mắt ngắm nhìn hay chỉ xem qua hình ảnh. Thiên đường có lẽ chỉ là giấc mơ nhưng Thụy Sĩ là một giấc mơ đẹp và “có thật”.