Thăm đồi Fourviere Pháp – Nơi lưu giữ công trình thế kỷ

43

Mình ghé thăm ngọn đồi Fourvière trong những ngày thu tháng 9 nắng chiều vàng như rót mật, đã hơn chục lần mình được bạn bè giới thiệu rằng “nếu có ghé Lyon, thì phải chắc chắn đi đến ngọn đồi Fourvière đấy nhé!”

Tới thăm rồi mình mới hiểu tại sao ai cũng nói câu đó, Fourvière là nơi lưu giữ một trong những nhà hát La Mã cổ đại nhất thế giới và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, và Fourvière cũng chứng kiến bao thăm trầm của người dân Lyon với công trình Vương cung thánh đường Notre-Dame de Fourvière. Trong những ngày lang thang tại Châu Âu, Fourvière đọng lại trong mình rất nhiều ấn tượng và là một trong những điểm tham quan di tích văn hóa lịch sử đáng nhớ nhất với mình và giúp mình hiểu biết thêm về văn hóa lịch sử ở đây.

Di chuyển với Lyon thế nào?

Lyon là thành phố lớn thứ 2 nước Pháp, nên việc di chuyển đến đây cũng khá thuận lợi, có đa dạng các loại hình phương tiện giao thông tới đây từ tàu điện, tới bus. Tất cả đều được mình mua trên Thetrainline.com. Tuy nhiên mình sẽ gợi ý một số hãng tàu/xe bus mà mình cảm thấy khá hợp lý

Đồi Fourviere Pháp

Hai công trình Nhà thờ Đức Bà và nhà hát La Mã siêu gần nhau, chỉ cách nhau 400m đi bộ

Di chuyển lên đồi Fourvière có rất nhiều cách, mình thấy phổ biến nhất là cáp treo và xe bus. Lúc mình đặt Airbnb, mình đã biết rằng ngọn đồi này có rất nhiều địa điểm du lịch lớn nên mình đã đặt luôn Airbnb gần đó, nên chỉ cần đi bộ tới. Bạn cũng có thể tham khảo tip này khi tìm phòng du lịch.

Vương cung thánh đường nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Fourviere

Cùng với Notre-Dame de Paris, Sacré Coeur de Montmartre, Saint Chapelle,… Notre-Dame de Fourviere được mô tả với mỹ từ “tuyệt tác”, “tráng lệ”. Đây là một trong những niềm tự hào của người Pháp khi được Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa lịch sử thế giới. Nhưng những mỹ từ này cũng không thể mô tả được sự choáng ngợp về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc tinh xảo đến từng chi tiết ở bên trong nhà thờ khi mình được nhìn bằng mắt thường.

Người ta hay nói, Internet là bể kiến thức rộng lớn, giúp mở mang kiến thức và kết nối chúng ta tới những miền đất mà ta chưa có cơ hội được khám phá, mình cũng thế, bản thân mình đã nghe về nhà thờ nhiều qua video, tranh ảnh trên internet và cũng phần nào tưởng tượng được nó như thế nào. Nhưng khi đến nơi mình cũng không khỏi choáng ngợp với những gì hiện hữu trước mắt. Vì thế, hãy cứ đi và cảm nhận, bạn sẽ thấy một thế giới thật khác!

Đồi Fourviere Pháp

Nhà thờ nhìn từ bên ngoài uy nghiêm, bề thế. So với một người đứng đó nhỏ chỉ như một que tăm

Đôi nét về lịch sử của nhà thờ

Vương cung thánh đường Notre-Dame de Fourvière là tác phẩm của hai kiến ​​trúc sư Bossan và Sainte-Marie Perrin. Nó được xây dựng từ 1870 và được thánh hiến vào năm 1896. Tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm chính xác xây dựng nhà thờ mà là vào năm 1168, nơi đây từng là một nhà nguyện nhỏ được xây để thờ phượng Đức Trinh Nữ Maria và thánh Thomas Becket.

Đến năm 1643, một trận dịch bệnh nặng quét qua châu Âu khiến cho khắp nơi kiệt quệ, tuy nhiên vào thời điểm đó có nhiều người đã đến nhà nguyện cầu nguyện cho người dân Lyon được bình an khỏi tai ương và lời nguyện này sau đó đã ứng nghiệm, Lyon tai qua nạn khỏi.

Một lần khác, chiến tranh Pháp Phổ nổ ra vào những năm 1870, nước Pháp thất bại toàn diện nhưng một lần nữa Lyon không bị ảnh hưởng. Bởi thế, người ta luôn tin rằng, Lyon được ban phước lành bởi Đức Mẹ và để tôn vinh điều này, hai kiến ​​trúc sư Bossan và Sainte-Marie Perrin đã thiết kế lên và xây dựng Vương cung thánh đường ngay bên cạnh nhà nguyện cũ.

Hàng năm vào ngày 8 tháng 12, người dân Lyon bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Trinh Nữ bằng cách thắp nến khắp thành phố và chiếu sáng các bức tường và tòa nhà bằng đèn LED, đây cũng là sự ra đời của Fête des Lumières hay còn gọi là Lễ hội Ánh sáng.

Đồi Fourviere Pháp

Một bức tượng vàng Đức trinh nữ Maria được thêm vào năm 1852. Đôi tay của Đức Mẹ được tạc to quá khổ để thể hiện sự che chở của Người đối với người dân Lyon.

Cấu trúc nhà thờ Notre-Dame de Fourvière

Nói qua về cấu trúc, Vương cung thánh đường Notre-Dame de Fourvière được tạo thành từ hai nhà thờ chồng lên nhau, ở trên là nhà thờ lớn, bên dưới tầng hầm là nhà nguyện nhỏ. Nhà thờ với chiều cao nổi bật cùng 3 mái vòm và được lấy ánh sáng từ bên ngoài bởi 6 của sổ hoa hồng với kính nhiều màu. Có khoảng 16 cột lớn làm trụ.

Các vật liệu được sử dụng để xây dựng và trang trí chủ yếu là đá cẩm thạch trắng từ Carrara, đá Granite hồng từ miền bắc nước Ý, đá cẩm thạch xanh từ Savoy, mã não xanh, mảnh bạc và vàng, gỗ mun và ngà voi.

Đồi Fourviere Pháp

Phía bên trong nhà thờ với những thước tranh khảm tường và trần nhà tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ

Đồi Fourviere Pháp

Mái vòm cũng được làm từ những bức tranh khảm. Ba mái vòm tượng trưng cho mối liên kết giữa Đức Mẹ Maria, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Đồi Fourviere Pháp

Tiến gần tới cung thánh

Đồi Fourviere Pháp

Bức tranh khảm The council of Ephesus (Hội đồng Ê Phê Sô) bức tranh với diện tích khoảng 50m2

Đồi Fourviere Pháp

Bức tranh khảm mô tả Chúa Jesus và 10 cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Ngài.

Đồi Fourviere Pháp

Nhà nguyện bên dưới tầng hầm

Đồi Fourviere Pháp

Nhà thờ nhìn từ trung tâm Thành phố rực rỡ ánh sáng vào ban đêm

Đồi Fourviere Pháp

Nhìn lên nhà thờ vào ban ngày

Đồi Fourviere Pháp

Nhà thờ nhìn từ đồi Fourvière xuống toàn cảnh thành phố

Vì thế, cho dù ở bất kỳ ngõ ngách nào của thành phố, cho dù bạn đang vui hay đang buồn, đang gặp khó khăn hay thử thách chỉ cần nhìn lên cao, Mẹ Maria sẽ ở bên cạnh bạn.

Mục sở thị Nhà hát La Mã Fourvière

Nhà hát La Mã Fourvière cũng nằm trên ngọn đồi Fourvière và chỉ cách Nhà thờ Đức Bà vài bước chân

Một số thông tin và lịch sử của nhà hát La Mã Fourvière

Nhà hát Grand Roman của Lyon, còn được biết đến với tên gọi là Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière, được xây dựng bởi Vị vua đầu tiên của Đế chế La Mã cổ đại Augustus vào khoảng năm 15 trước Công nguyên và có sức chứa lên tới 10.000 người. Nơi đây đã ghi lại một nền văn minh huy hoàng thời La Mã cổ đại kéo dài tới 5 thế kỷ của thành phố phồn hoa dưới thời La Mã có tên là Lugdunum, đây cũng là trung tâm của đế chế La Mã xưa.

Sân khấu chính từng là nơi diễn ra các cuộc thi đấu sĩ, đêm nhạc hội và cũng là nơi để các thi sĩ thời La Mã cổ đại tề tựu ngâm thơ ca. Nhà hát mang lối kiến La Mã điển hình, với thiết kế hình bán nguyệt tỏa đều và bậc thang đi xuống sân khấu bao trọn gần 5000 chỗ ngồi được làm từ đá Granite. Bốn bậc ghế ở gần khán đài nhất được cho là chỗ ngồi của giới vua chúa, quý tộc và những nhân vật thân thế hiển hách, chất liệu được làm bằng đá cẩm thạch Carrara, theo mình tìm hiểu, đây là một loại đá được ưa chuộng từ thời La Mã và xuất xứ từ Ý.

Đồi Fourviere Pháp

Cận cảnh sân khấu của nhà hát

Đồi Fourviere Pháp

Toàn cảnh di tích nhà hát Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière còn sót lại. Nhà hát nằm trên đồi cao nên có thể nhìn toàn cảnh xuống thành phố Lyon.

Đồi Fourviere Pháp

Đây là hình ảnh mô phỏng đầy đủ nhất về thiết kế của nhà hát Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière thời kỳ hưng thịnh

Có thể thấy, qua nhiều kế kỷ. Những tàn tích còn lại là những cột dựng trên sân khấu, sân khấu, khán đài lớn và các đường luồng ra sân khấu.

Không gian bảo tàng trưng bày cổ vật

Di tích nhà hát Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière được chia ra làm 2 phần. Một là nhà hát và khán đài. Hai là bảo tàng trưng bày các cổ vật được khai quật từ thời La Mã.

Bảo tàng nằm ẩn trong một góc trường với lối đi nhỏ và gần như là không có bảng chỉ dẫn đi vô nên rất khó để nhìn thấy. Tại đây thu phí vào cửa là 15 EUR.

Không gian của bảo tàng trưng bày được đào sâu vào bên trong quả đồi với hai cửa sổ lớn nhìn ra nhà hát Odeon và the Gallo-Roman Museum of Lyon.

Đồi Fourviere Pháp
Đồi Fourviere Pháp
Đồi Fourviere Pháp

Không gian trưng bày các tàn tích và cổ vật điêu khắc còn sót lại từ thời La Mã bên trong bảo tàng.

Đồi Fourviere Pháp

Cửa sổ lớn nhìn từ bảo tảng ra nhà hát.

Kết

Tuy mình chỉ ghé đồi Fourvière trong vài tiếng, nhưng những gì mình được trải nghiệm khiến cho bản thân như được sống lại thời kỳ La Mã huy hoàng và như thể bản thân là một người dân Lyon đích thực được Mẹ Maria ở bên cạnh che chở và ban phước lành.

Lớn lên và được nuôi dưỡng với Đức tin, lúc cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, bỗng nhiên trong đầu mình hiện lên câu hát: