Tận hưởng một Đà Nẵng rất khác theo cách của người địa phương

25

Không còn những tour du lịch chóng vánh 2 ngày 3 đêm, không có biển xanh cát trắng bên cạnh khách sạn hay resort, có một Đà Nẵng rất đỗi bình dị nhưng quyến rũ khi ta ở đó đủ lâu, để sống như một người địa phương, tiêu rất ít nhưng nhận về cực kỳ nhiều trải nghiệm.

chơi gì ở Đà Nẵng

Những ngày rong chơi ở Đà Nẵng, gần gũi thiên nhiên với chi phí gần như 0 đồng.

Đà Nẵng – “thành phố đáng sống”

Mình có cơ hội ở Đà Nẵng một tuần trong căn hostel nhỏ ngay trung tâm thành phố, nơi những bạn nhân viên 100% là người bản địa với chất giọng Đà Nẵng đặc trưng. Thời gian đủ lâu để biến mình từ một vị khách mới thành khách quen, rồi từ khách quen thành một người bạn với chính hostel ấy. Dưới sự chỉ dẫn của những người bạn địa phương, mình có cơ hội thật sự “sống” ở Đà Nẵng: Ăn quán người địa phương ăn, sáng tắm biển, chiều ngắm hoàng hôn như cách người địa phương vẫn làm. Đà Nẵng dần thay đổi trong tâm trí mình, không chỉ có tắm biển và những bữa hải sản, mà còn ti tỉ trải nghiệm thú vị hơn thế.

chơi gì ở Đà Nẵng

Đà Nẵng có cả núi và biển, tạo nên phong cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Bản thân thổ nhưỡng Đà Nẵng rất thú vị: Có cả núi và biển, nên việc trải nghiệm tự nhiên ở đây rất phong phú. Thêm vào đó, ẩm thực ở đây cực kỳ đa dạng, lại sát biển nên luôn có đồ tươi ngon với giá rất rẻ. Nếu như bạn thắc mắc tại sao nó được gọi là “thành phố đáng sống”, thì hãy thử trải nghiệm những hoạt động của người địa phương tại đây. Đằng sau vẻ hào nhoáng của các hotel cao vút và resort sang chảnh, là nhịp sống bình yên nhưng không kém phần sắc màu.

Người Đà Nẵng chơi gì?

1. Tắm biển ở những bãi vắng người

Có một sự thật là trung tâm Đà Nẵng nhiều bãi biển, nhưng nhiều khách du lịch hơn là người địa phương. Vào những mùa cao điểm thì việc đông cả… người lẫn rác là khó tránh khỏi. Nếu bạn muốn ngắm biển với dáng vẻ hoang sơ nhất của nó, có thể tìm thử đến gần Bãi rêu rạn Nam Ô.

chơi gì ở Đà Nẵng

Bãi biển của dân địa phương cực kì vắng người.

Theo Google Map, bạn đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành. Đoạn ngã rẽ trái từ Nguyễn Tất Thành ra quốc lộ 1A sẽ thấy bên phải có 1 ngõ nhỏ rẽ phải, đi khoảng 20m thì rẽ phải luôn, và đi thẳng tới cuối đường là tới bãi tắm đó.

Đặc trưng của bãi tắm là biển và đá đan xen. Địa hình đá ở đây tương đối nguy hiểm nên bạn chỉ nên tắm rất gần bờ, đổi lại sẽ là view biển chuẩn hoang sơ hùng vĩ, bãi cát rộng thưa thớt người, nếu ngồi chơi lâu còn chứng kiến cả hoàng hôn trên biển rất thơ mộng nữa.

chơi gì ở Đà Nẵng

Mặt biển yên ả trong buổi chiều tà.

chơi gì ở Đà Nẵng

Ở đây bạn cũng có thể ngắm hoàng hôn hoặc trăng, sao rất rõ vì trời trong.

Một trải nghiệm không thể bỏ qua ở đây là ăn hải sản ngay bên bờ cát, với giá khá mềm khoảng 150.000 VNĐ đổ lại cho mỗi người. Xung quanh bãi biển này có vài chòi của người địa phương, sẽ phục vụ hải sản bình dân ngay tại chỗ luôn!

2. Tắm suối

Biển ở Đà Nẵng nổi tiếng đến mức người ta quên mất những con suối ở đây đẹp thế nào. Với người ưa màu xanh như mình, suối có nét hấp dẫn riêng: Vẫn có nước mát lạnh, tắm táp thoải mái, nhưng mát mẻ và ít xô bồ hơn các bãi biển. Suối ở Đà Nẵng thì đáp ứng đủ mọi yêu cầu khi mùa mưa ít hơn mùa nắng, nên nước quanh năm thường trong xanh, dòng chảy rất ôn hoà chứ không nguy hiểm như trên cao nguyên.

chơi gì ở Đà Nẵng

Suối gần thác Thần Tài, gần khu trượt thác Hòa Phú Thành là địa điểm lý tưởng vì rất trong, nhiều cây xanh và dòng nước khá hiền dịu.

chơi gì ở Đà Nẵng

Cảnh đẹp nên còn là địa điểm sống ảo lý tưởng nha!

Bạn có thể dành hẳn một buổi sáng ra hướng khu trượt thác Hòa Phú Thành, để tìm một con suối ven đường, cứ thuận tiện thì ghé vào chơi thôi. Nếu không phải tuýp quá ưa mạo hiểm khám phá, thì có thể đăng ký dịch vụ, ví dụ như Róc Rách Glamping.

3. Ngắm hoàng hôn trên bán đảo Sơn Trà

Một người bạn ở Đà Nẵng nói với mình rằng, thứ nhớ nhất mỗi khi rời xa Đà Nẵng là Sơn Trà. Hiếm có nơi nào sát thành phố mà bình yên đến thế. Sơn Trà thuộc khu bảo tồn, hạn chế tối đa xây dựng và chỉ có độc nhất resort Intercontinental ở đấy, lẽ dĩ nhiên nó an yên và xanh tươi đúng với bản chất nguyên sơ của mình.

chơi gì ở Đà Nẵng

Ở đây bạn có thể tiếp xúc rất gần với các em khỉ hoang dã.

Mỗi một thời điểm trong ngày, Sơn Trà lại có một vẻ đẹp riêng. Vào sáng sớm thì đặc biệt trong lành, nắng sớm trong dịu, bạn sẽ bắt gặp người địa phương tập thể dục ở đây. Đạp xe lên Sơn Trà trở thành một nét văn hoá cực healthy của người Đà Nẵng.

Vào buổi chiều, nếu bên trong thành phố nắng to, trời quang, thì trên Sơn Trà sẽ có hoàng hôn cực đẹp. Dọc đường lên đỉnh Sơn Trà, có những khúc quanh co nhìn thẳng về phía thành phố, nhuộm trong màu đỏ hồng của hoàng hôn. Khung cảnh đẹp đến mức mình có thể ngồi yên ở đó cả tiếng đồng hồ, hưởng thụ sự đẹp đẽ và dễ chịu của tự nhiên theo cách thật bình dị, không tốn một đồng.

chơi gì ở Đà Nẵng

Vào những ngày trời quang thì Sơn Trà có nắng chiều vô cùng đẹp.

chơi gì ở Đà Nẵng

Từ đây có thể ngắm thành phố dưới nắng hoàng hôn.

4. Ăn thử các quán hải sản “cóc”

Nói đến chuyện ăn ở Đà Nẵng thì hẳn sẽ cần một bài review riêng, nhưng tóm gọn lại ẩm thực địa phương ở đây là “rẻ” và “nhiều”. Nhiều ở đây không ở số lượng mà ở sự đa dạng món, công thức mới lạ, dường như mỗi quán lại một kiểu chế biến ngon lành khác nhau.

Nếu muốn tận hưởng bữa ăn của người địa phương, thì bạn nên mạnh dạn trải nghiệm các quán “hải sản cóc”. Gọi như thế vì quán thường rất bé, đôi khi kết hợp giữa quán ăn và quán nhậu, bếp dựng một bên và bàn ghế nhựa xếp xung quanh, nhưng chất lượng thì chỉ có ngon ít và ngon nhiều. Vì cũng như bạn mình từng nhận xét: “Ở Đà Nẵng sẵn biển mà còn bán đồ dở, đắt thì… bán cho ai!”. Thông thường, một bữa hải sản của chúng mình sẽ rơi vào tầm 120.000 – 180.000 VNĐ / người, rất mềm khi so với trên thành phố.

Một số địa chỉ hải sản mình tâm đắc: Quán Năm Đảnh (chỉ có một chi nhánh), các quán hải sản dọc đường Võ Nguyên Giáp, các quán ở khu Trịnh Công Sơn, quán Ốc Ngon Đà Thành ở số 5 Nguyễn Văn Thoại.

chơi gì ở Đà Nẵng

Đáng thử nhất với mình là quán ốc ở Nguyễn Văn Thoại: Ốc tươi, các loại sốt cực kỳ đặc và chất lượng, chấm cùng bánh mì siêu cuốn.

Với mình thì việc du lịch cũng như hẹn hò vậy, mà mỗi địa điểm giống như con gái, sẽ có hai bộ mặt: Một bộ mặt được trang điểm kỹ càng, đôi khi là hào nhoáng để đón tiếp khách du lịch, và bột mặt còn lại thì “mộc” hơn, thật hơn, nhưng mới thể hiện rõ rệt bản sắc của nó.

Những trải nghiệm lần này ở Đà Nẵng thật sự khác biệt, không có nhiều ảnh check in sang chảnh mang về, nhưng bù lại, là sự thấu hiểu về bản chất của một thành phố vừa hiện đại vừa yên bình, khi nhịp sống công nghiệp có thể song hành cùng sự tĩnh tại của tự nhiên.