Quán cà phê ở TPHCM đầu tư "khủng" tạo khu vườn sống ảo hút hàng ngàn khách

15
Quán cà phê Noọng ơi ở TP Thủ Đức (TPHCM) đang thu hút hàng ngàn lượt khách nhờ "khu vườn bí mật" với hàng ngàn cây trồng các loại để khách đến chụp ảnh, quay clip "sống ảo".

Từ 9h, quán đã nhộn nhịp với khách đủ mọi lứa tuổi đến uống nước, trò chuyện và chụp ảnh. Ai cũng trầm trồ khi bước vào quán, bởi bao trùm nơi đây là một màu xanh tươi mát.

Quán cà phê này đã hoạt động nhiều năm nhưng mới chỉ khoác diện mạo mới trong thời gian gần đây. Nhờ đó, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho mọi người, nhất là các cô gái đến chụp ảnh “check-in”.

Quán chia nhiều khu vực, với các tên gọi như Vườn địa đàng, Khu vườn bí mật… Nơi đâu cũng phủ xanh bởi cây cối, hoa lá, khiến khách đến đây như lạc vào một khu rừng thật sự.

Riêng tại Khu vườn bí mật, khách phải chi 35.000 đồng để vào trong và chụp ảnh không giới hạn thời gian. Tại đây, quán bố trí hệ thống phun sương, khói liên tục để tạo không gian mờ ảo, thơ mộng, góp phần giúp khung hình của các cô gái trở nên lung linh, bắt mắt. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thanh Thúy (SN 1999, Tân Bình) cho biết ngay khi thấy hình ảnh về không gian quán, chị bị cuốn hút và đến quán để check-in. “Nơi đây khiến tôi cảm thấy mình như bước vào xứ sở thần tiên”, chị Thúy cho hay.

Chị Đỗ Thanh Thủy (SN 1988, Quảng Ninh) cũng hào hứng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè. Chị cho biết đây là lần đầu tiên chị đến quán và rất bất ngờ bởi không nghĩ giữa lòng thành phố xô bồ, nhộn nhịp lại có không gian xanh đẹp như thế.

Chị Trần Thanh Thảo (SN 2001, TP Thủ Đức) cho rằng giá nước dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng và giá chụp ảnh ở Khu vườn bí mật là hợp lý, phù hợp với khách hàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Đinh Thị Ngọc Loan (SN 2002) – quản lý quán – cho biết dù quán có không gian lớn nhưng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thiết kế bởi sở hữu đội ngũ thiết kế riêng. Sau khi trồng trọt, ổn định cây cối thì đội ngũ trang trí giao lại cho nhân viên chăm bón, mỗi ngày tưới nước 2 lần.

Hiện tại, ở quán có hơn 100 cây dương xỉ, 20 cây tổ quạ, 20 cây môn lá gân, 10 cây thiên niên kiểng, 300 cây cẩm tú cầu cùng hàng trăm cây với nhiều chủng loại. Đặc biệt, tất cả cây đều được nhập từ các tỉnh khác, như Quảng Trị, Đà Lạt… để có được sản phẩm tốt nhất. 

Đây là cây không khí – loại cây sống trong không khí, tồn tại và phát triển không cần đất, chỉ cần hơi nước, không khí và sương sớm.

Chị Loan cũng nói thêm, quán hướng đến việc thay đổi không gian liên tục với kinh phí đầu tư “khủng” để mọi người có thể đến check-in. Vì thế, ngoài tiền đồ uống, quán bán vé chụp ảnh để có thêm kinh phí chăm sóc cây trồng.

Mỗi ngày, quán tiếp 200-300 lượt khách. Dịp cuối tuần, quán có hơn 1.000 lượt khách, có hôm vượt 2.000 khách với đa số khách là các hộ gia đình.