Phim trường Nijimori Studio phong cách Nhật ở Dongducheon Hàn Quốc

34

Bạn đã chán khám phá những nơi quen thuộc ở trung tâm Seoul như làng cổ Bukchon, Các cung điện hay đảo Nami. Mình sẽ chỉ cho các bạn một thành phố chỉ cách thủ đô Seoul tầm hơn 1 tiếng đi tàu điện và đi lại rất dễ dàng, thành phố này lúc trước là căn cứ quân sự của quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Đó chính là thành phố Dongducheon thuộc tỉnh Gyeonggi.

Mùa đông ở Dongducheon Gyeonggi

Mùa đông ở Dongducheon Gyeonggi

Nào cùng theo chân So Sánh Tour tìm hiểu xem ở thành phố này có những địa điểm thú vị nào đáng để thử trải nghiệm nhé.

Thông tin về thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi

Thành phố Dongducheon thuộc tỉnh Gyeonggi nằm ở phía bắc Hàn Quốc. Trước đây nơi này là thành phố có tầm quan trọng trong chiến lược trong việc bảo vệ thủ đô Hàn Quốc và các doanh trại chính của Sư đoàn bộ binh Hoa Kỳ nằm trong thành phố và bộ chỉ huy sư đoàn đặt tại Uijeongbu. Dongducheon thuộc vùng miền quê nên khách du lịch thường ít biết đến nơi này.

Dongducheon là nơi căn cứ cũ của quân lính mỹ thời xưa

Dongducheon là nơi căn cứ cũ của quân lính mỹ thời xưa

Dưới thời Goguryeo, lãnh thổ của vương triều mở rộng về phía nam vào bán đảo Triều Tiên và Dongducheon trở thành một phần của vương quốc dưới hình thức nắm giữ đất đai của làng cổ. Sau này Dongducheon trở thành làng Sacheon của Silla Thống nhất trong thời kỳ Nam-Bắc Kỳ. Năm 1963 Dongducheon được nâng lên thành Thị trấn và năm 1981 nó được nâng lên thành Thành phố bao gồm quận Yangju.

Thành phố mùa đông lại càng ảm đạm hơn

Thành phố mùa đông lại càng ảm đạm hơn

Năm 1981 Dongducheon được nâng lên thành thành phố

Năm 1981 Dongducheon được nâng lên thành thành phố

Khí hậu ở đây có khí hậu lục địa ẩm chịu ảnh hưởng của gió mùa với mùa đông lạnh và khô, còn mùa hè nóng và mưa nhiều. Nhiệt độ ở đây lạnh hơn khu vực Seoul vì gần núi nên khi đến Dongducheon như có cảm giác đang đi về Đà Lạt của Việt Nam. Camp Bosan là nơi biểu tượng đặc trưng của Dongducheon và thường nhộn nhịp từ 6 giờ chiều.

Vì là vùng núi phía bắc nên nhiệt độ ở đây thấp hơn khu vực Seoul nên sẽ lạnh hơn

Vì là vùng núi phía bắc nên nhiệt độ ở đây thấp hơn khu vực Seoul nên sẽ lạnh hơn

Kể từ năm 1999, ở Dongducheon hàng năm tổ chức lễ hội nhạc Rock, một trong những lễ hội nhạc rock lớn nhất ở Hàn Quốc. Năm 2007, lễ hội nhạc rock được tổ chức tại Camp Nimble một cơ sở cũ của Quân đội Hoa Kỳ đã được trả lại cho Hàn Quốc. Ngoài ra, lễ hội lá phong cũng được tổ chức vào mùa thu ở một số con đường và khu vực của thành phố.

Cách đi đến thành phố Dongducheon để tham quan

Từ trung tâm thành phố Seoul hãy bắt tàu điện ngầm line 1 màu tím đi đến trạm gần cuối đường tàu đó. Tàu di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ nên bạn có thể thư thả nhắm mắt một chút hoặc tranh thủ chụp hoặc quay phim đường tàu chạy cũng khá hay nè. Giá vé tàu điện khoảng 2.100KRW tương đương 40.000VND thôi nè.

thời gian di chuyển tàu đến Dongducheon hơn 2 tiếng cả đi lẫn về

Nên đi sớm tầm 8h sáng vì thời gian di chuyển tàu đến Dongducheon hơn 2 tiếng cả đi lẫn về nên khá mất thời gian

Các địa điểm tham quan

Đặc khu du lịch dành cho người nước ngoài “Camp Bosan”

Trước đây nơi này đã từng là nơi đóng quân của Quân đội Mỹ nên khi bạn tham quan dọc con đường bên trong Camp Bosan sẽ thấy những nét đặc trưng và văn hóa của phương tây. Các cửa hàng ở đây đa phần là các quán bar hoạt động chủ yếu vào buổi tối đến tận khuya nên buổi sáng sớm người ta mở cửa rất trễ. Nhưng sau đại dịch Covid hầu như các cửa hàng trong khu vực này đã đóng cửa gần hết vì không có khách du lịch đến vui chơi.

Cả con phố Camp Bosan yên ắng lúc 10h sáng, các hàng quán chưa mở cửa hay đã đóng cửa sau Covid

Cả con phố Camp Bosan yên ắng lúc 10h sáng, các hàng quán chưa mở cửa hay đã đóng cửa sau Covid

Ngay góc đường có một quán bán gà nướng mang đi mùi rất thơm và trông rất hấp dẫn nè, bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi bán đủ các mặt hàng ăn uống trông khá hấp dẫn.

Tranh thủ nạp năng lượng vì mùa đông làm mình nhanh đói

Tranh thủ nạp năng lượng vì mùa đông làm mình nhanh đói

Chợ truyền thống Dongducheon

Trên đường đi đến khu chợ thì mình đi ngang qua các con đường và vỉa hè đi lại có vẻ không được sạch sẽ như Seoul, rác khắp nơi như không có ai dọn dẹp cả. Đường xá cũng cũ kỹ và có vẻ không được chính quyền thành phố chăm chút cho lắm. Nhà cửa cũng cũ và vắng vẻ hơn so với Seoul.

Trên đường đến chợ thì thấy được khu tuyết trắng vừa rơi sáng nay nên tranh thủ chụp

Trên đường đến chợ thì thấy được khu tuyết trắng vừa rơi sáng nay nên tranh thủ chụp

Đi bộ một đoạn chúng mình tới khu chợ truyền thống Dongducheon, chợ này hầu như cũng chỉ có khách là dân địa Phương. Nhóm mình đi vào mùa đông nên có khả năng ít khách du lịch đến thành phố này nè. Khu chợ khá yên ắng không giống với các hoạt động sôi nổi của các khu chợ khác.

Chợ truyền thống Dongducheon, tỉnh Gyeonggi

Chợ truyền thống Dongducheon, tỉnh Gyeonggi

Vì là chợ truyền thống nên các cô chú bán hàng ở đây bán các đặc sản của hàn quốc rất nhiều như: bột làm bánh gạo Tokbokki, các loại bánh mochi trông khá hấp dẫn, rong biển, cá khô…trông khá hấp dẫn và sạch sẽ nè. Chợ này mình đánh giá là tương đối vắng nhưng bù lại không gian bên trong rất sạch sẽ nha vì chợ này được xây hệ thống mái vòm trên cao để tránh mưa, nắng nên không bị dơ như các khu chợ ngoài trời khác nè. Bạn có thể thưởng thức các đặc sản đậm chất thôn quê tại khu chợ này.

Bánh gạo Tokbokki nổi tiếng của hàn quốc

Bánh gạo Tokbokki nổi tiếng của hàn quốc

Hệ thống mái vòm che mưa nắng để mọi người thoải mái đi chợ mua sắm, đồ khô được bán trong chợ khá nhiều

Hệ thống mái vòm che mưa nắng để mọi người thoải mái đi chợ mua sắm, đồ khô được bán trong chợ khá nhiều

Các loại bánh mochi rất ngon và rẻ, giá tầm 3.000KRW/vỉ tương đương 60.000VND

Các loại bánh mochi rất ngon và rẻ, giá tầm 3.000KRW/vỉ tương đương 60.000VND

Khu chợ trông rất sạch sẽ nhưng hơi đìu hiu

Khu chợ trông rất sạch sẽ nhưng hơi đìu hiu

Trái cây ở chợ này vào mùa đông có: nho sữa, dâu tây, táo được bán với giá phải chăng, rẻ hơn nhiều so với mua ở Seoul nên cả nhóm mua cả thùng nho và thùng dâu để ăn luôn cho đã thèm nè. Mọi người đi du lịch ở Hàn thì nhớ mang theo xe kéo nhỏ để mình tiện lợi trong việc mua hàng hóa nha vì mang vác đồ cả ngày mệt vai lắm đó. Trái cây ở hàn thì mọi người cứ yên tâm về độ sạch và an toàn nhé.

Mua luôn cả thùng trái cây ăn cho đã thèm nè

Mua luôn cả thùng trái cây ăn cho đã thèm nè

Tranh thủ trời buổi trưa cả nhóm đói quá nên đã vô một quán mì trong khu chợ để ăn trưa luôn, ai dè là cực kỳ ngon và giá cả phải chăng lắm đó. Không gian bên trong quán khá rộng rãi và có hệ thống sưởi ấm mùa đông nên không lo bị cóng lúc ăn đâu nè. Giá 1 tô mì khoảng 7.000KRW tương đương 120.000VND.

Ngon nhất vẫn làm cơm trộn giữa lúc đang đói nè, mì lạnh mình ăn thì không thấy hợp khẩu vị lắm

Ngon nhất vẫn làm cơm trộn giữa lúc đang đói nè, mì lạnh mình ăn thì không thấy hợp khẩu vị lắm

Vẻ đẹp mùa đông của phim trường cổ Nijimori Studio phong cách Nhật Bản

Taxi truyền thống quanh khu vực chợ Dongducheon rất nhiều và rẻ

Taxi truyền thống quanh khu vực chợ Dongducheon rất nhiều và rẻ

Từ khu chợ mình đi taxi khoảng tầm 20 phút là tới khu làng cổ Nijimori, nó nằm ở cạnh núi nên thời tiết sẽ lạnh hơn khu vực thành phố. Trên đường đi tuyết trắng phủ kín chân núi tạo nên khung cảnh trắng xóa rất đẹp và thơ mộng nè. Phim trường Nijimori mở cửa đón khách du lịch từ 09 năm 2021 ngay thời điểm dịch Covid đang bùng phát dữ dội nên đa phần các khách du lịch nước ngoài chưa được biết đến với nơi này. Nơi này như tái hiện lại thời kỳ lịch sử của Nhật Bản Edo những năm 1600-1860. Với dân Hàn Quốc thì nơi này cũng còn khá mới mẻ đa phần là từ dân Seoul đến tham quan nơi này thôi.

Tuyết phủ trắng xóa con đường đi đến Nijimori

Tuyết phủ trắng xóa con đường đi đến Nijimori

Phim trường này còn được một số bộ phim truyền hình quay các phong cảnh Nhật Bản mà không cần đến Nhật Bản và nó như thành phố thu nhỏ của Nhật Bản vậy đó. Vừa bước chân vô khu làng cổ là đã cảm nhận như tới nước Nhật luôn, từ các trang trí đèn lồng, các ngôi nhà tái hiện lại những ngôi nhà xưa ở Nhật…Mọi người không được phép mang đồ ăn từ bên ngoài vào khu phim trường nha.

Giá vé: 20.000KRW/người tương đương 367.000VND/người và Các bộ phim truyền hình Nhật Bản cũng lấy bối cảnh tại phim trường cổ Nijimori

Giá vé: 20.000KRW/người tương đương 367.000VND/người và Các bộ phim truyền hình Nhật Bản cũng lấy bối cảnh tại phim trường cổ Nijimori

Bước vào khu vực bên trong khu làng cổ là nguyên một phim trường được dựng theo phong cách Nhật Bản, hai bên lối vào có các cửa hàng treo những chiếc đèn lồng đỏ dài và biểu tượng chú cá chép đặc trưng của xứ hoa anh đào Nhật Bản. Thật may lúc tụi mình tới là lúc trời bắt đầu rơi những bông tuyết và làm cho cơ thể trở nên lạnh hơn nữa nè. Mọi người có thể nhìn quang cảnh núi đồi xung quanh như đang đứng ở khu vực núi Phú Sĩ của Nhật Bản.

Thật may mắn vì lúc này đã nhìn thấy được tuyết rơi, lạnh tê tái luôn đó - phim trường cổ Nijimori

Thật may mắn vì lúc này đã nhìn thấy được tuyết rơi, lạnh tê tái luôn đó – phim trường cổ Nijimori

Các cửa hàng trong khu Njijimori được thiết kế tạo thành một không gian mở và thoáng, ngôi nhà gỗ chỉ gồm sàn nhà, bộ khung mái và các cột đỡ, không có tường bê tông như những ngôi nhà hiện đại. Cửa là những tấm trượt, ngoài ra còn có những tấm màn kéo vừa đóng vai trò như cửa ra vào, vừa có thể làm tường chắn khi cần không gian riêng có thể tháo ra một cách linh hoạt. Những chiếc ghế gỗ được bố trí bên ngoài để các thực khách tranh thủ ngồi nghỉ ngơi và các lò sưởi còn được bố trí bên ngoài giúp cho mọi người tới sưởi ấm vì thời tiết khá lạnh vào mùa đông. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng tranh thủ bày những món đồ để bán trong khu làng cổ trông khá dễ thương.

Các cửa hàng bố trí hệ thống sưởi ấm tay nằm ngoài khu vực cửa hàng để giúp khách đỡ lạnh

Các cửa hàng bố trí hệ thống sưởi ấm tay nằm ngoài khu vực cửa hàng để giúp khách đỡ lạnh

Đi sâu vào bên trong phim trường cổ Nijimori có một hồ nước nhưng vào mùa đông mặt nước đã hoàn toàn bị đóng băng. Có một chiếc thuyền nằm giữa hồ và mọi người có thể leo lên chiếc thuyền đó để tạo dáng chụp hình vì mặt nước lúc này đã đóng băng dày 30cm rồi nên không lo đâu nè. Nhưng phải đi giày chống trượt chứ không là dễ bị té trên băng lắm, mặt hồ sẽ thơ mộng hơn vào mùa xuân và hè.

Mùa đông khi mặt hồ đóng băng thì mọi người có thể đi bộ và ngồi lên thuyền chụp hình nhé, cẩn thận vì trơn lắm nhé

Mùa đông khi mặt hồ đóng băng thì mọi người có thể đi bộ và ngồi lên thuyền chụp hình nhé, cẩn thận vì trơn lắm nhé

Bao quanh khu vực hồ là các nhà hàng, quán ăn có hệ thống sưởi ấm, mọi người có thể ăn một bát mì udon nóng hổi để làm ấm cơ thể, các tiệm bánh kiểu nhật, cửa hàng sushi hoặc mua một củ khoai lang nướng ăn giữa trời lạnh thì còn gì bằng nè. Mình đi trúng vào dịp Giáng sinh nên khu phim trường cũng được trang trí hình cây thông Noel. Thời tiết ở vùng núi khá lạnh nên mọi người nhớ đội mũ và mang găng tay vào mùa đông nhé.

Có các hệ thống mái che bằng kính có hệ thống sưởi để giúp cho mọi người trú lạnh trong ít phút

Có các hệ thống mái che bằng kính có hệ thống sưởi để giúp cho mọi người trú lạnh trong ít phút

Hãy ghé qua những cây cầu bằng tre ngay bên cạnh hồ nước đóng băng, biểu tượng những chú cá chép cũng được treo dọc bờ hồ trông rất xinh xắn nè. Biểu tượng cá chép làm mình nhớ đến bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản là bộ phim Đô rê mon. Cá chép cũng là biểu tượng may mắn của người Nhật và là biểu tượng cho khát vọng, tinh thần dũng cảm và sức mạnh vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

Cá chép biểu tượng may mắn của nước Nhật

Cá chép biểu tượng may mắn của nước Nhật

Đi bộ dọc lên những bậc thang để leo lên đỉnh của làng cổ Nijimori và nhìn toàn cảnh làng cổ từ trên cao và toàn bộ dòng suối từ trên cao đổ xuống đã bị đóng băng hoàn toàn. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chú mèo lười đang vùi mình trong những khe của những tảng đá để tránh cái lạnh của mùa đông. Dọc bên đường là biểu tượng những cây bonsai đặc trưng của người Nhật Bản.

Cây bonsai được trồng hai bên lối lên cầu thang trên đường lên đỉnh dốc

Cây bonsai được trồng hai bên lối lên cầu thang trên đường lên đỉnh dốc

Những bé mèo đang trốn cái lạnh trong những hang đá

Những bé mèo đang trốn cái lạnh trong những hang đá

Đi lên cây cầu sắt có treo những điều ước nguyện bằng gỗ và buộc bằng những dây màu đỏ. Ước nguyện về chuyện tình, cầu nguyện sức khỏe cho gia đình hay gia đình được bình an…được viết với nhiều thứ tiếng khác nhau của khách du lịch đến với làng cổ Nijimori. Bạn có thể mua tấm ước nguyện ở khu vực phía dưới ngay chỗ cổng vào nha.

Hãy viết những điều nguyện ước và treo lên thanh cầu thang nhé

Hãy viết những điều nguyện ước và treo lên thanh cầu thang nhé

Từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh làng cổ ngỡ như bạn đang ở một thành phố cổ nhỏ bé ở Nhật Bản mà thực ra lại là đang đứng ở Hàn Quốc. Dòng sông bị đóng băng, tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi từ có mỏm đá, thậm chí trên mái nhà tạo nên một hình ảnh thật tuyệt. Thời kỳ Edo được nhìn thấy rõ nhất từ trên cao với hệ thống nhà và các khung cửa màu trắng.

Toàn cảnh Nijimori Studio từ trên cao, không gian tuyết phủ trắng xóa khu làng cổ

Toàn cảnh Nijimori Studio từ trên cao, không gian tuyết phủ trắng xóa khu làng cổ

Cảm giác lần đầu tiên được chạm tay trên tuyết và bàn tay dường như đông cứng ngắt không thể cử động vì lạnh. Gương mặt tê tái vì gió lạnh, đôi môi trở nên khô hơn nhưng bù lại cảm giác lạnh này rất tuyệt vời. Tuyết thật ngoài đời nó cũng không lãng mạng và đẹp như trong phim đâu nè.

Nhìn tuyết đẹp vậy thôi chứ tuyết tan là dơ và trơn lắm nè

Nhìn tuyết đẹp vậy thôi chứ tuyết tan là dơ và trơn lắm nè

Có cả khu nghỉ dưỡng kiểu Ryokan chất lượng cao trong làng cổ nhưng hiện tại mình thấy nó đang bị đóng cửa, có thể sau dịch Covid lượng khách đến với làng cổ ít nên dịch vụ lưu trú ở đây tạm thời bị đóng cửa. Lối đi tham quan được nhân viên phim trường dọn dẹp sạch sẽ để du khách có thể đi lại không bị té trong mùa tuyết rơi. Cây cối vào mùa đông cũng ảm đạm hơn những mùa khác trong năm.

Giá 1 đêm lưu trú tại khu nghỉ dưỡng này tầm 500-700USD/đêm, khá cao nên rất kén du khách tới đây và còn xa trung tâm nữa

Giá 1 đêm lưu trú tại khu nghỉ dưỡng này tầm 500-700USD/đêm, khá cao nên rất kén du khách tới đây và còn xa trung tâm nữa

Trên đường đi xuống núi thì mình đi ngang qua dòng suối đã bị đóng băng, đây là lần đầu tiên mình thấy cảnh vậy đó. Cảm giác còn được đứng trên nước đã bị đóng băng thú vị lắm nha, nó trơn hơn bình thường và tuyết có thể làm ướt giày bạn, nên hãy đi một đôi giày da cổ cao. Mà nước đóng băng cũng hay thật đó, mùa đông mọi người cũng không cần mang đồ ăn bỏ tủ lạnh luôn cũng không bị hư nè.

Đứng trên tảng băng này siêu trơn luôn đó mọi người, nên đi giày da vào mùa đông nha

Đứng trên tảng băng này siêu trơn luôn đó mọi người, nên đi giày da vào mùa đông nha

Các cửa hàng lưu niệm cực kỳ xinh xắn: biểu tượng mèo may mắn, móc khóa, mặt nạ hóa trang… được bày trí khá bắt mắt. Các đồ nội thất và bát đĩa hay đồ lưu niệm tại đây hầu hết được vận chuyển từ Nhật Bản. Người Nhật cũng rất tỉ mỉ trong việc chăm chút những vật trang trí nhỏ và điều đó cũng làm cho du khách thích thú và mua về làm quà.

Đồ lưu niệm ở đây xinh xắn lắm nè

Đồ lưu niệm ở đây xinh xắn lắm nè

Ngoài ra, còn có dịch vụ cho thuê trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản để bạn có thể cảm nhận Nhật Bản một cách rõ nét hơn. Mặc kimono đi dạo xung quanh và chụp lại những tấm hình đẹp cảm giác như đang sống trong thời kỳ Edo. Mùa đông mình không thấy ai thuê trang phục kimono để dạo quanh phim trường cả vì rất là lạnh. Nên đi tham quan phim trường cổ Nijimori vào mùa thu hoặc mùa xuân thì mọi cảnh quanh nơi đây sẽ được rõ nét hơn nhiều nhé

Nếu có thời gian mọi người nên thuê kimono chụp hình ở đây nhé

Nếu có thời gian mọi người nên thuê kimono chụp hình ở đây nhé

không được mang đồ ăn hay nước uống và khu vực bên trong phim trường nhé

Ấn tượng đối với thành phố Dongducheon

Dongducheon chỉ cách Seoul tầm 60km và di chuyển tàu điện hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng du lịch ở đây chưa được phổ biến nên đa phần mọi người sẽ không lựa chọn đến đây để khám phá vì nó khá buồn. Đa phần mình thấy khách địa phương là các ông bà cô chú lớn tuổi chứ ít thấy người trẻ, cần phải khai thác và quảng bá truyền thông để người dân trong và ngoài nước đến đây tham quan. Thúc đẩy quảng bá nhiều hơn về du lịch miền quê và nên có nhiều hoạt động tham quan hơn tại Dongducheon.

Chưa có các khu vui chơi tham quan nổi bật ngoài Nijimori nên còn kén khách nè

Chưa có các khu vui chơi tham quan nổi bật ngoài Nijimori nên còn kén khách nè

Đồ ăn ở đây tương đối ngon, rẻ và chất lượng hơn khu vực Seoul, bạn có thể mua đồ địa phương ở đây về làm quà cũng được nha. Bạn không có cơ hội đến Nhật bản thì hãy mau mau đến với Seoul Hàn Quốc và đến với để có thể đến với cả 2 đất nước nè. Hãy đến và cảm nhận thử thành phố căn cứ quân sự mỹ ngày xưa đóng quân có gì mới mẻ không thì cập nhật tiếp dùm mình nè.