Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành

36
Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, thác nước trong vắt sống động cùng nhiều điểm check in siêu nét không ngạc nhiên khi Thác Hiêu được xem là “viên ngọc ẩn giữa đại ngàn”.

Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nổi tiếng, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá cách Hà Nội khoảng 180km, Thác Hiêu chính là điểm du lịch thoáng mát, thu hút giới trẻ thích chữa lành, yêu khám phá ghé thăm.

Dòng thác xanh, “nàng thơ giữa đại ngàn”

Thác Hiêu được đánh giá là một trong những dòng thác đẹp hàng đầu xứ Thanh. Ngoài những thác nước trong vắt thì bao quanh nó chính là hệ thống núi đã vôi ẩn mình trong khu rừng già nguyên sơ thoáng mát, xen kẽ với bản làng cùng những thửa ruộng bậc thang thơ mộng.

Mỗi mùa trong năm Thác Hiêu sẽ mang một vẻ đẹp nên thơ và hấp dẫn riêng. Khi hè đến, dòng thác sẽ trong xanh, óng ánh những tia nắng xen qua những tán lá rộng tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Ngược lại, khi mùa lũ đến, dòng thác sẽ cuộn trào, gầm réo chảy xiết và khi đó nước sẽ chuyển sang màu trắng đục lạ mặt.

Thác Hiêu tại Pù Luông

Thác Hiêu mờ ảo, hè thì mát mẻ mà đông thì ấm áp

Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Thác Hiêu chính là vào khoảng tháng 6. Lúc này, lưu lượng nước sẽ ở mức lớn nhất năm, tạo nên cảnh quan hùng vĩ và thơ mộng của những thửa ruộng bậc thang đã ngả vàng chờ thu hoạch.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 2.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 3.

Nguồn ảnh fb: Uy

Bên cạnh đó, khi đến bản Hiêu ngắm thác du khách sẽ không chỉ bị “hút hồn” bởi cảnh quan tuyệt mỹ mà còn vì câu chuyện tình cảm động gắn liền với vùng đất này.

Theo truyền thuyết địa phương, ngày xưa có một chàng trai nghèo bản Leo đã đến bản Đốc để tìm ý chung nhân. Sau một chặng đường dài vượt núi, băng đèo mệt mỏi, chàng trai đã dừng chân bên dòng suối xanh mát để nghỉ ngơi. Thấy khung cảnh xung quanh thơ mộng, đất đai bằng phẳng, cỏ cây xanh mát chàng trai đã nảy ra ý định sẽ cùng vợ định cư tại đây.

Tắm thác Hiêu

Tắm thác Hiêu

Thác Hiêu thơ mộng và truyền thuyết đặc biệt

Sau khi lấy vợ, chàng trai đã đưa ra đình đến đây làm nhà, canh tác. Khi cha mẹ của chàng và dân làng đến chúc mừng đôi vợ chồng son dựng nhà đã nhìn thấy một đàn hươu tới bên bờ suối uống nước. Mọi người tin rằng đây là điềm tốt, một dấu hiệu đặc biệt cho vùng đất này nên đã đặt tên con “Suối Hươu”.

Sau này, khi số lượng tăng lên đã đổi thành “Bản Hươu”, dần dần đọc thành “Bản Hiêu”, “Thác Hiêu” như ngày nay.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 5.

Để ngắm nhìn trọn vẹn được vẻ đẹp tuyệt mỹ của dòng thác Hiêu, du khách phải vừa leo núi, vừa lội trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để lên đến đỉnh thác.

Từ đây nhìn xuống, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đặc biệt khi dòng nước đến ngang lưng chừng núi sẽ chia tách làm 2 nhánh để đổ về 2 hướng khác nhau rồi cuối cùng lại hợp lại ở cuối dòng.

Thác Hiêu Pù Luông - 'nàng thơ' giữa đại ngàn mang vẻ đẹp quyến rũ

Nguồn ảnh fb: Trần Thuý

Hơn nữa, ngay tại ngoài chân thác là một “bể bơi tự nhiên giữa lòng thiên nhiên” khổng lồ, với mực nước không cao chỉ hơn 1m, cho những tín đồ yêu thích bơi lội thỏa sức vẫy vùng.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 7.

Kinh nghiệm du lịch Thác Hiêu

Được bao quanh bởi cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, Thác Hiêu quanh năm mang không khí trong lành, và dễ chịu. Đây là địa chỉ lý tưởng để du khách rời xa khói bụi thành phố, rời bỏ những ồn ào của phố thị để tìm đến sự thư giãn, “chữa lành” và tái tạo năng lượng.

Muốn đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Thác Hiêu, thì trước hết du khách phải đến Pù Luông – Thanh Hóa. Địa điểm này nằm trên địa bàn 2 huyện là Bá Thước và Quan Hóa, cách Hà Nội khoảng hơn 3 tiếng di chuyển.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 8.

Dòng thác xanh mát, đang chờ du khách đến khám phá

Du khách có thể đến đây bằng xe khách, tự lái xe hoặc đi phượt bằng xe máy cá nhân.

Nếu di chuyển từ miền Nam, du khách có thể lựa chọn đi máy bay và hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân. Rồi di chuyển khoảng 80 – 100km về phía đông là sẽ tới nơi.

Thác Hiêu với khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng sẽ là background tuyệt vời cho những tín đồ thích chụp ảnh. Vì vâỵ, để dễ dàng tham quan và khám phá du khách nên chọn lưu trú tại các homestay, khách sạn ở Bá Thước với mức giá trung bình từ 500.000đ đến 2.000.000đ tuỳ theo nhu cầu cá nhân.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 9.

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 10.

Nguồn ảnh fb: Nguyễn Thuý

Phát hiện “thiên đường giữa đại ngàn”, cách Hà Nội hơn 3 tiếng lái xe: là “viên ngọc quý xứ Thanh”, điểm check-in hot cho những tâm hồn thích chữa lành- Ảnh 11.

/ CafeBiz

Theo Lưu Ly