Những trải nghiệm ở Alishan Đài Loan

13

Một trong những điều khiến mình ấn tượng nhất khi đến Đài Loan chính là khoảng không gian dành cho cây xanh vô cùng rộng lớn. Di chuyển đi khắp nơi mình đều thấy được sự chú trọng của người Đài trong việc xây dựng một hệ sinh thái xanh và bảo vệ tốt hệ sinh thái này. Khi nhắc đến một trong những khu vực có hệ sinh thái độc đáo và được bảo tồn rất tốt thì chắc chắn nhiều người sẽ nhớ đến công viên Alishan ngay. Cùng mình dạo quanh và những điều thú vị trong không gian xanh ngát với những cây bách lên đến hơn 1000 năm tuổi nhé.

trải nghiệm ở Alishan

Điều đáng mong đợi nhất trên hành trình khám phá trải nghiệm ở Alishan chính là nghe tiếng còi tàu và nhìn ngắm đoàn tàu màu đỏ như chạy xuyên đến từ những rặng cây.

Thông tin chung về Alishan

Alishan thực chất là một vùng núi rộng lớn ở miền trung Đài Loan, được hợp thành từ 18 ngọn núi bao quanh tạo nên rặng núi Ngọc rộng lớn, đan xen thung lũng, rừng và có địa hình dốc. Cung đường di chuyển đến trải nghiệm ở Alishan vì thế cũng rất quanh co, hiểm trở. Bù lại, cảnh quan ven đường với những dãy núi hùng vĩ mờ ảo trong màn sương mây trắng xóa, hay hàng đào chuông dọc đường… cũng là những quang cảnh đáng để thưởng ngắm.

Cái tên Alishan trong ấn tượng của du khách là khu thắng cảnh quốc gia, một khu vực nhỏ trong tổng thể các ngọn núi Alishan, là điểm nghỉ mát trên núi nổi tiếng của Đài Loan. Khu thắng cảnh nghỉ mát Alishan cho phép du khách tham quan mặc dù không quá rộng nhưng lại đa dạng địa hình với hệ thống đường mòn đi bộ, các bảng chỉ dẫn rõ ràng, các cầu thang gỗ… Rất thích hợp cho việc dạo chơi trong rừng trong một ngày.

Trải nghiệm thú vị bạn nên thử khi đến trải nghiệm ở Alishan

Khám phá rừng Alishantrênđoàn tàu đỏ xuyên rừng

Ngày trước, địa phận Alishan từng là nơi sinh sống của người bản địa Tsou, sau đó là một bộ phận người Hán di cư đến vào cuối thế kỷ 18. Về sau, người Nhật tổ chức các cuộc thám hiểm đến khu vực vùng núi Alishan và họ đã phát hiện ra ở đây rất nhiều cây bách với kích thước khổng lồ. Từ đó, người Nhật đã tiến hành xây dựng đường sắt để thuận tiện cho việc khai thác và vận chuyển gỗ xuống đồng bằng. Một phần hệ thống đường sắt đó hoạt động cho đến ngày nay và trở thành điểm thu hút khách du lịch ở khắp nơi với tên gọi “Đường sắt xuyên rừng Alishan”.

đoàn tàu xuyên rừng Alishan

Một phần của đoàn tàu xuyên rừng Alishan với phần sơn đỏ vô cùng nổi bật.

tàu tiến dần về trạm

Một góc rất đẹp khi nhìn tàu tiến dần về trạm – trải nghiệm ở Alishan

Theo kinh nghiệm của mình thì khi lên tàu, đầu tiên bạn nên chọn những toa gần cuối để khi đoàn tàu đi qua những khúc cua ngoặt bạn có thể chụp được những chiếc ảnh đẹp với hình ảnh đầu tàu xuyên rừng. Thứ hai là khi lên toa tàu, bạn chọn chỗ ngồi phía bên tay trái để có thể ngắm được rõ nhất khu rừng cây bách ngàn năm tuổi bởi hầu như những cây bách lớn nhất vươn mình từ dưới thung lũng đều nằm phía bên trái toa tàu, và đây cũng là vị trí thuận tiện nhất để bạn ngắm được khung cảnh rộng lớn bởi phía bên phải có khá nhiều vách đất đá, đồi cao chắn tầm nhìn.

Ngồi trên tàu, bạn có thể nhìn ngắm những cây bách

Ngồi trên tàu, bạn có thể nhìn ngắm những cây bách khổng lồ cảm tưởng như mọc từ dưới vực sâu vươn thẳng lên trời.

Tản bộ trên cung đường Giant Trees Trail

Gian Trees Trail là là một đường mòn đi bộ xuyên qua khu rừng có những cây bách khổng lồ, vòng thân vài người ôm không hết. Hầu hết những cây bách ở đây có tuổi đời lên đến hơn ngàn năm, tỏa bóng rợp mát, tạo ra không khí trong lành và quang cảnh đẹp nên rất thích hợp cho những ai yêu thích việc hiking trong rừng. Trên cung đường này có đầy đủ hệ thống đường mòn, lối đi bộ thông thoáng, bảng chỉ dẫn các điểm đặc trưng rõ ràng. Vì thế Alishan là một nơi tham quan phù hợp cho mọi lứa tuổi.

trải nghiệm ở Alishan

Lối đi bộ được lát đá rất sạch sẽ – trải nghiệm ở Alishan

Những chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ

Những chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ cũng là một điểm nhấn thú vị cho hành trình tản bộ trong rừng

Một trong những cây bách rất lớn

Một trong những cây bách rất lớn – dấu tích của việc khai thác gỗ.

Trong hành trình tản bộ trong rừng, khung cảnh mình thích nhất chính là mùa thu còn vương lại trong rừng, dịu mát và êm ả. Bạn sẽ bắt gặp những khung cảnh mùa thu vàng như thế này nếu đến trải nghiệm ở Alishan vào tầm tháng 11 – 12. Mặc dù thời điểm mình đi là đã cuối tháng 12 nhưng vẫn may mắn nhìn thấy được những tán cây mùa thu còn vương lại này.

Một góc mùa thu rất đẹp trên con đường đi bộ - trải nghiệm ở Alishan

Một góc mùa thu rất đẹp trên con đường đi bộ – trải nghiệm ở Alishan

Sắc thu vàng rực

Sắc thu vàng rực – trải nghiệm ở Alishan

Cả thảm lá vàng

Cả thảm lá vàng cũng khiến mình mê mẩn – trải nghiệm ở Alishan

Cây ba thế hệ được xem là một nét độc đáo của chuyến hành trình tản bộ trong rừng Alishan. Gọi là cây ba thế hệ vì có ba thân cây (thuộc ba đời) mọc trên cùng một gốc cây. Sau khi cây thứ nhất mọc lên và rời đi thì có thân cây mới lại mọc trên cội cây già, và tiếp đến đời thứ ba, mỗi cây lại có một đường kính khác nhau. Cây ba thế hệ được giữ gìn, bảo tồn cho đến tận ngày hôm nay. Trên các vị trí của cây cũng có chú thích rõ ràng để du khách phân biệt được các thế hệ của cây. Cá nhân mình thấy đây là điều độc đáo thật sự trong rừng Alishan, không phải chỉ vì một gốc cây có tận 3 đời cây khác nhau, mà một phần là vị dáng vẻ đặc biệt, như ở phần gốc bám sâu vào đất, rễ cây lâu năm trồi lên trên mặt đất nhưng vô cùng vững chãi như một bệ đỡ cho hai thế hệ tiếp theo vương thẳng ngạo nghễ lên bầu trời. Vì thế là cây ba thế hệ là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của cây, của rừng và việc giữ gìn nó cũng chính là sự tôn trọng thiên nhiên của người dân bản địa.

Cây ba thế hệ ở Alishan

Cây ba thế hệ ở Alishan – trải nghiệm ở Alishan

Thưởng trà của dãy núi Alishan

Dãy Alishan có đến hơn 25 ngọn núi có độ cao trên 2000, có khí hậu khá mát mẻ quanh năm, nguồn nước trong lành, thổ nhưỡng tốt nên rất thích hợp cho việc trồng cây chè (trà). Dọc đường đến công viên Alishan, bạn có thể nhìn thấy những đồi trà trải rộng tít tắp. Vụ thu hoạch chè ở đây chỉ khoảng một đến hai lần một năm. Thông thường, người nông dân sẽ đi hái búp trà (gồm 2 – 4 lá non) từ 2 – 3h00 sáng để giữ được độ tinh khiết. Quá trình sấy trà cũng có những kỹ thuật riêng được lưu truyền, các lá trà được sấy cuộn tròn nên còn được gọi là những viên bóng trà.

trải nghiệm ở Alishan

Một bạn chủ tiệm trà đang thực hiện các quy trình pha trà Ô long – trải nghiệm ở Alishan

Nước trà khi rót ra

Nước trà khi rót ra có màu vàng tươi đẹp mắt – trải nghiệm ở Alishan

Ở một cửa hàng nhỏ trên dãy Alishan, tụi mình đã được tận mắt xem cách phà trà của người dân nơi đây và thưởng thức loại trà Ô long ngon nhất của họ, một ấm trà có thể pha được đến 7 – 8 nước mà vẫn giữ được nguyên vẹn hương vị. Các loại trà đều có thể uống nóng hoặc uống lạnh cũng rất ngon. Trà Ô long là một trong những loại trà ngon nhất ở đây, nước trà khi rót ra chén có màu vàng đặc trưng, hương thơm nhẹ thoang thoảng và khi uống có hậu vị ngọt nhẹ. Bạn có thể mua ít trà Alishan để làm quà tặng. Một túi/hộp trà 150gr có giá từ 450 – 700 tệ (~350.000 – 550.000 VND) hoặc mua những gói trà nhỏ với giá 100 tệ cho 16 gói (~ 80.000 VND)

Ở lại đêm trên núi Alishan và thưởng thức ẩm thực địa phương

trải nghiệm ở Alishan

Trời đã nhá nhem tối khi tụi mình rời khỏi khu rừng. Đối diện, bên kia đường là nhà hàng tụi mình chọn để ăn tối.

Buổi tối trên núi khá lạnh nên không gì thích hợp bằng việc ngồi trong một không gian quán nho nhỏ ấm áp và ăn những món ăn nóng hổi. Tụi mình đi đông người, khoảng 7 – 8 người một bàn nên chọn set ăn 2200 tệ. Set này bao gồm lẩu đá, cá, rau xào, thịt rừng xiên nướng… và được tặng một chai nước ngọt. Tùy vào số lượng người, bạn có thể tùy chọn set ăn uống phù hợp nhé. Địa chỉ nhà hàng cũng khá gần cổng vào công viên Alishan và khách sạn.

Món cá rất tươi và được nấu nóng

Món cá rất tươi và được nấu nóng– trải nghiệm ở Alishan

Món lẩu đá ngọt thanh

Món lẩu đá ngọt thanh – trải nghiệm ở Alishan

Sau khi ăn tối xong, tụi mình không vội về khách sạn ngay mà đi dạo thêm các cửa hàng. Vì khu vực này cũng không quá lớn nên không có nhiều cửa hàng lưu niệm nhưng bù lại các mặt hàng lưu niệm ở đây lại rất đa dạng và xinh xắn. Một cửa hàng có đầy đủ cả đồ ăn, các loại bánh đặc sản và văn phòng phẩm, đồ lưu niệm. Mặc dù đồ lưu niệm rất đẹp nhưng mình thấy giá ở đây khá cao (hầu hết các món đồ nhỏ nhỏ đều có giá từ 180 tệ trở lên). Bạn có thể ngắm nghía một tí các món đồ ở đây còn nếu muốn mua làm quà tặng thì mình nghĩ chợ đêm Tây Môn Đình sẽ phù hợp hơn vì giá cả hợp lý hơn nhiều.

Các món đồ lưu niệm cực kỳ dễ thương và đa dạng

Các món đồ lưu niệm cực kỳ dễ thương và đa dạng – trải nghiệm ở Alishan

trải nghiệm ở Alishan

Các món đồ lưu niệm cực kỳ dễ thương và đa dạng – trải nghiệm ở Alishan

Một tủ kính lớn trưng bày mô hình đường sắt Alishan

Một tủ kính lớn trưng bày mô hình đường sắt Alishan với con tàu có thể chuyển động được rất thú vị.

Tụi mình ở lại khách sạn Alishan Peak Hotel với tiêu chuẩn 4 người 1 phòng. Vì ở trên núi nên phòng khá nhỏ, ưu điểm là vẫn đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và các cô chú ở đây rất nhiệt tình, thân thiện khi đón tụi mình.

khách sạn Alishan Peak Hotel

Đây là khách sạn Alishan Peak Hotel – Nơi tụi mình ở lại. Buổi sáng đi bộ tầm 300m sẽ đến chỗ ăn sáng.

Mặc dù thời gian ở lại Alishan khá ngắn nhưng thật tốt là hôm tụi mình đến thì thời tiết rất đẹp, khô ráo, gió nhẹ, rất thích hợp cho việc đi dạo. Alishan đã quá nổi tiếng với biểu tượng đoàn tàu đỏ xuyên rừng, đấy chắc chắn là trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Alishan tham quan rồi. Nhưng ngoài ra, Alishan cũng còn rất rất nhiều điều hay ho khác đang chờ bạn khám phá nữa. Hy vọng với một số trải nghiệm thực tế của mình ở đây sẽ giúp bạn có thêm thông tin cần thiết để có chuyến đi thú vị hơn nhen.