Những địa điểm du lịch Paris không nên bỏ lỡ

36

“Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man.”

Đó là câu nói của Ernest Hemingway đã thôi thúc bao nhiêu con người mến mộ vẻ đẹp trong văn học thơ ca, phim ảnh đến với Paris, trong đó có mình.

Bạn đã bao giờ đến vào tháng 9 chưa? Khi ánh nắng gay gắt của mùa hè đã biến mất, nó ở cuối hạ đầu thu, mặt trời vẫn còn lưu luyến chưa chịu lặn sớm, thời tiết âm ấm và vẫn còn quá sớm để mùa đông lạnh lẽo bắt đầu kéo tới.

Đặt chân xuống Paris

Mình đặt chân xuống phi trường Charles de Gaulle vào một buổi trưa nóng “Ôi cuối cùng ngày này cũng đã tới, giấc mơ về Paris và cuộc hội hè miên man” mà mình luôn mong ước thực hiện vào tuổi trẻ đã thành hiện thực”, tuy nhiên cảm giác lâng lâng này gần như bị xen vào bởi cái nóng giữa trưa và có phần mệt mỏi sau 19 tiếng bay, bất giác mình nhắn tin than thở với một người bạn đang sống ở đây rằng “Châu Âu gì nóng quá”.

du lịch paris

Khu nhập cảnh đông đúc người từ khắp nơi trên thế giới đồ về tham quan Paris

Có thể sân bay đông đúc cộng thêm tiết trời nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến không khí xung quanh có phần ngột ngạt, lúc mình vào khi passport control, chỉ cần trình passport kèm visa, và nhân viên hải quan cũng đóng dấu dễ dàng, không hỏi gì nhiều hết.

du lịch paris

Bức ảnh đầu tiên chụp Paris trên đường ra khỏi sân bay. Mình có người nhà ra đón nên cũng không gặp khó khăn gì nhiều lắm, nhưng các bạn mới từ Việt Nam qua có thể bắt Uber, giá cũng không cao mà đi đường cũng tiện. Metro thì hơi khó khăn cho những ai mới đi lần đầu.

Một số địa điểm nổi tiếng tại Paris ai cũng nên ghé một lần

Tháp Eiffel – Chưa nhìn thấy tháp Eiffel tức là chưa tới Paris

Tháp Eiffel là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, nằm ở trung tâm thành phố Paris, Pháp. Tháp được xây dựng vào năm 1887-1889 để kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp và là một trong những công trình tiêu biểu của phong cách kiến trúc công nghiệp. Tháp Eiffel được thiết kế bởi nhà kiến trúc sư Gustave Eiffel và có chiều cao 324 mét.

Việc xây dựng Tháp Eiffel đã bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 1887 và hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1889. Trong quá trình xây dựng, Tháp Eiffel đã trở thành một thách thức với sự tham gia của hơn 300 nhà thầu và 50 kỹ sư. Các công nhân phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ thay đổi và gió mạnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tất cả mọi người, Tháp Eiffel đã được hoàn thành với sự tán dương của công chúng.

Tháp Eiffel được xây dựng bằng sắt, một chất liệu nhẹ và chắc chắn, cho phép các kỹ sư và nhà thầu tạo ra một cột đồng trục với đường kính nhỏ hơn ở đáy và lớn hơn ở đỉnh. Tháp được chia thành ba tầng với các bậc thang và thang máy để du khách có thể lên đến đỉnh tháp và tận hưởng tầm nhìn đẹp của thành phố Paris.

du lịch paris

Tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của Paris và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Nó là một minh chứng cho sự khéo léo của những kỹ sư và nhà thầu thời đại công nghiệp, và là một kỳ quan của kiến trúc thế giới.

du lịch paris

Một góc khác toàn cảnh vào buổi tối

Nhà thờ Sacre Coeur trên ngọn đồi Montmartre nhìn toàn cảnh Paris

Nhà thờ Sacre Coeur, hay còn gọi là Nhà thờ Lòng Thương Xót Chúa, là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Paris, Pháp. Nhà thờ này nằm trên đỉnh đồi Montmartre, cao 130 mét so với mực nước biển, nên được coi như một trong những điểm nhìn toàn cảnh đẹp nhất của Thủ đô Paris.

du lịch paris

Đứng từ sảnh chính nhà thờ có thể nhìn xuống được toàn cảnh Paris

Lịch sử và kiến trúc

Nhà thờ Sacre Coeur được xây dựng vào thế kỷ 19, sau khi Pháp đánh bại quân Đức trong cuộc chiến tranh Pháp-Đức. Việc xây dựng nhà thờ này được khởi công vào năm 1875, và đến năm 1914 mới chính thức hoàn thành.

Kiến trúc của nhà thờ Sacre Coeur lấy cảm hứng từ kiến trúc của những nhà thờ La Mã cổ đại. Tòa nhà được xây dựng bằng đá vôi trắng, với những hình khối đơn giản và tường được trang trí bằng những bức tranh thủy mặc độc đáo, các bức tranh khảm.

du lịch paris

Phía bên ngoài nhà thờ và cực kỳ đông khách du lịch tới thăm. Mọi người xếp hàng vô nhà thờ rất đông. Mình mất gần 30 phút xếp hàng mới có thể vào được nhà thờ.

du lịch paris

Các bức tranh khảm trên trần nhà thờ

Quá trình xây dựng

Việc xây dựng nhà thờ Sacre Coeur bắt đầu từ năm 1875, nhằm tưởng nhớ đến những nạn nhân của chiến tranh và gửi lời cảm ơn đến Chúa vì đã giúp Pháp giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà thờ này cũng gặp không ít khó khăn. Trong suốt quá trình xây dựng, nhiều người đã phản đối việc xây dựng một tòa nhà có kiến trúc nhiều hình khối đơn giản như thế, cho rằng nó không phù hợp với phong cách kiến trúc của Paris.

Các địa điểm nổi tiếng trên đồi Montmartre

du lịch paris

Toàn cảnh Paris nhìn từ đồi Montmartre

Ngoài nhà thờ Sacre Coeur, đồi Montmartre còn có rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Chẳng hạn, đây là nơi có Nhà hát Moulin Rouge, nơi mà người ta có thể tận hưởng những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Paris.

du lịch paris

Nhà hát Moulin Rouge là một trong những địa điểm nổi tiếng tại Paris, Pháp. Đây là một nhà hát lịch sử, được thành lập vào năm 1889, và nổi tiếng với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt là về mặt âm nhạc và điệu nhảy. Nhà hát nằm trên đường Boulevard de Clichy, ở khu vực Pigalle của Paris, nơi được biết đến với những quán bar và nhà hàng, và còn được gọi là "Quận đỏ" của thành phố.

Một địa điểm cách nhà thờ Sacre Coeur không xa là bức tường I Love You.

Còn được biết đến với tên gọi Mur des Je t'aime, tường được viết bằng hàng ngàn từ "I Love You" viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một không gian tuyệt đẹp và lãng mạn.

Bức tường I Love You được tạo ra bởi nghệ sĩ Frédéric Baron và nhà văn Claire Kito vào năm 2000, nhằm thể hiện thông điệp yêu thương và hòa bình. Tường được đặt tại công viên Square Jehan Rictus, gần khu vực Montmartre nổi tiếng của Paris.

du lịch paris

Mình mất gần 5 phút để tìm ra dòng chữ “Anh yêu em”. Đố mọi người tìm được^^

Louvre – Bảo tàng lớn nhất thế giới

Bảo tàng Louvre được thành lập vào năm 1793 trên nền tảng của lâu đài Louvre, từng là nơi ở của các vua và hoàng đế Pháp. Lâu đài này được xây dựng từ thế kỷ 12 và sau đó đã qua nhiều lần cải tạo và mở rộng. Vào thế kỷ 16, nó đã trở thành một trong những nhà ở lớn nhất tại Châu Âu, với hơn 2,5 nghìn phòng.

Sau khi Vua Louis XIV chuyển đến Versailles, Louvre trở thành một nơi lưu trữ các bộ sưu tập nghệ thuật của Hoàng gia. Đến thế kỷ 18, Louvre trở thành một bảo tàng công cộng, và từ đó đến nay, nó đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Kiến trúc

Bảo tàng Louvre được xây dựng trên một diện tích hơn 60 ngàn m2, và có hơn 380 nghìn tác phẩm nghệ thuật từ các thời kỳ khác nhau. Kiến trúc của bảo tàng rất đa dạng, với nhiều phong cách khác nhau, từ kiến trúc cổ điển đến kiến trúc hiện đại.

Phần lớn của bảo tàng được xây dựng theo phong cách cổ điển Pháp, với những cột trụ và hình khối đơn giản. Tuy nhiên, có một số phần của bảo tàng được cải tạo và mở rộng trong thế kỷ 20, và được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Giờ mở cửa và giá vé

Bảo tàng Louvre mở cửa từ 9h sáng đến 6h chiều vào các ngày trong tuần, ngoại trừ thứ ba và thứ sáu, khi nó mở cửa đến 9h tối. Giá vé vào bảo tàng là 17€ cho người lớn và miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Bạn nên mua vé online trên web vì đợi xếp hàng mua rất lâu, người người nhà nhà đều tới thăm thú bảo tàng. Thêm một điều nữa là bạn nên đi thăm bảo tàng vào buổi sáng, vì có rất nhiều gian phòng, khu trưng bày để coi nên nếu đi muộn hoặc đi buổi chiều chắc chắn sẽ không kịp coi hết. Vì mình đến lúc 15h chiều, lúc đó đã khá muộn nên quyết định không vào trong nữa mà chỉ ở bên ngoài tham quan.

du lịch paris

Bảo tàng Louvre và kim tự tháp được xây bằng kính và kim loại nằm ở giữa sân Napoléon của bảo tàng Louvre

du lịch paris

Hành lang dọc bảo tàng

du lịch paris

Phía bên ngoài đông đúc khách quan quan xếp hàng và check-in

Khải hoàn môn Carrousel

Khải hoàn môn Carrousel là một trong hai cửa ngõ chính của Lâu đài Versailles ở Pháp. Được xây dựng vào năm 1689, cửa ngõ này được đặt tên theo tên một cuộc diễu hành diễn ra ở đó vào ngày 5 tháng 1 năm 1662, sau chiến thắng của Louis XIV tại thành phố Lille. Khải hoàn môn Carrousel được thiết kế bởi kiến trúc sư Louis Le Vau và Jules Hardouin-Mansart, và được xây dựng bằng đá cẩm thạch màu trắng.

du lịch paris

Khải hoàn môn Carrousel được đặt ở phía đông của Lâu đài Versailles và nằm giữa Bảo tàng Louvre và Tuileries Garden. Từ bảo tàng Louvre có thể nhìn thấy địa điểm này chỉ trong vài bước chân.

Đi thuyền dọc sông Seine

Đi thuyền dọc sông Seine là một trải nghiệm để khám phá Paris một cách lãng mạn và yên bình nhất. Sông Seine chảy qua trung tâm thành phố, cho phép mình ngắm nhìn các địa danh nổi tiếng của Paris từ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Với mình, đây lại là một t

Một chuyến đi thuyền dọc sông Seine đã đưa mình đi ngang qua những điểm đến nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà Paris, Cầu Alexandre III và tháp Eiffel. Mình cũng được ngắm nhìn bảo tàng Louvre và bảo tàng Orsay từ xa, trên thuyền cũng mở những bản nhạc “rất Pháp”, khiến cho bao du khách đắm mình vào điệu nhạc mặc cho ngoài kia đông đúc xô bồ.

Một số chuyến đi thuyền còn đi kèm với bữa tối hoặc bữa tiệc nhẹ, cho phép bạn trải nghiệm Paris qua một cách khác. Hãy dành một buổi tối để đi thuyền trên sông Seine, thưởng thức cảnh quan đẹp và hòa mình vào không khí lãng mạn của Paris.

Mình đặt vé trên website seine-river-cruises.com với 15 EUR, mọi người nên đặt trước trên web, tới đó chỉ việc scan thẻ vào cổng và lên thuyền, tránh xếp hàng vì cũng khá đông du khách.

du lịch paris
du lịch paris

Bảo tàng Louvre nhìn từ sông Seine

Kết

Đã đến thăm Paris nhiều lần nhưng mình chưa có dịp thăm thành phố lãng mạn này mùa Thu. Với mình Paris vẫn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt khiến mình luôn mong ngày trở lại. Mặc dù ai cũng nói rằng Paris dạo này đông đúc, nhiều khách du lịch quá, mất chất du lịch rồi. Nhưng đối với những ai lỡ trót yêu văn hóa, kiến trúc Châu Âu, chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ để những lời than vãn đó làm mình ghét Paris hơn.

Paris ơi! Sẽ có ngày tôi quay lại…