Những bảo tàng ở Đài Trung – Điểm đến đậm chất nghệ thuật

15

Đài Trung được biết đến là một thành phố hiện đại ở miền Trung xứ Đài với nền kinh tế phát triển, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đa dạng. Chính quyền thành phố luôn thúc đẩy xây dựng những không gian công cộng để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, làm cho những nơi này trở nên đặc sắc và đầy sáng tạo. Hãy cùng mình khám phá những điểm đến đậm chất văn hóa, nghệ thuật trong lần ghé thăm Đài Trung này nhé!

bảo tàng ở đài trung

Bản đồ các địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành phố Đài Trung

Nếu bạn thử tìm kiếm từ khóa “Đài Trung” trên Google Map thì ngay lập tức sẽ hiện ra hai địa danh với logo công trình nổi bật, đó là: Bảo tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Đài Loan (National Taiwan Museum of Fine Arts) và Nhà hát Quốc Gia Đài Trung (National TaiChung Theater). Đây chính là hai công trình tiêu biểu của Đài Trung thu hút giới trẻ trong nước lẫn du khách nước ngoài.

Bảo tàng Mỹ thuật Quốc Gia Đài Loan (National Taiwan Museum of Fine Arts)

bảo tàng ở đài trung

Tòa nhà là biểu tượng của ngôn ngữ kiến trúc hiện đại

Điểm đến đầu tiên của tụi mình là Bảo tàng Mỹ thuật Quốc Gia Đài Loan. Theo thông tin cho biết, Bảo tàng được khánh thành vào năm 1988 với chủ đề chính là nghệ thuật thị giác. Bảo tàng tập trung vào việc sưu tập, nghiên cứu, trưng bày và quảng bá giáo dục nghệ thuật hiện đại và đương đại ở Đài Loan.

bảo tàng ở đài trung

Khuôn viên xanh mát của Bảo tàng

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Bảo tàng là khuôn viên cây xanh rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố, nằm đối diện với Trung tâm Văn hóa Thành phố Đài Trung nên thu hút rất nhiều người dân địa phương cũng như du khách. Tòa nhà được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tối giản, nhấn mạnh vào đường nét và tỉ lệ hình khối, kết hợp cùng vật liệu đá mài tạo nên tổng thể hài hòa, đạt được sự cân bằng giữa khối công trình chính với cảnh quan xung quanh.

bảo tàng ở đài trung

Đường nét kiến trúc hài hòa giao thoa giữa kiến trúc và thời gian

bảo tàng ở đài trung

Khuôn viên bên ngoài có rất nhiều góc sống ảo xịn xò

Về không gian cảnh quan, bao quanh bảo tàng là khu vườn điêu khắc ngoài trời độc đáo với 45 tác phẩm điêu khắc được trưng bày. Những tác phẩm này thể hiện sự phát triển của nghệ thuật điêu khắc ở Đài Loan, phần lớn mang hơi thở đương đại và làm từ nhiều chất liệu khác nhau như thép không gỉ, xi măng, nhựa composite…

bảo tàng ở đài trung

Vườn điêu khắc ngoài trời với các tác phẩm chủ đề đương đại

bảo tàng ở đài trung

Mình chụp ảnh cùng tác phẩm điêu khắc trưng bày ngay trên bức tường ở mặt tiền Bảo tàng

Trải qua nhiều lần cải tạo và xây mới để mở rộng quy mô, bảo tàng vẫn giữ được những đường nét kiến trúc của từng thời kì tạo nên sự giao thoa giữa kiến trúc với văn hóa lịch sử. Dây chuyền khám phá theo chiều dọc của bảo tàng kết nối không gian công cộng với các không gian trưng bày.Tòa nhà chính có ba tầng trên mặt đất và hai tầng hầm bao gồm nhiều không gian cho các triển lãm và sự kiện giáo dục khác nhau.Về triển lãm, có 15 phòng triển lãm, Gallery Street, U-108 Space: The Experiment Immersive Space of Techno Art và Floating Isle: A VR Gallery. Đặc biệt nơi đây còn có các không gian giáo dục dành cho trẻ em bao gồm hang nghệ thuật dành cho trẻ, thư viện bên cạnh các khu vực giải trí như nhà hàng, quán cà phê,…

bảo tàng ở đài trung

Không gian trưng bày bên trong Bảo tàng

bảo tàng ở đài trung

Những chiếc thang kết nối các không gian triển lãm

Lúc tụi mình đến, bảo tàng đang diễn ra triển lãm: “An Undefeatable Quest for Freedom and Beauty: The Life and Art of Huang Tu-Shui” (tạm dịch: Hành trình tìm kiếm tự do và vẻ đẹp: Cuộc đời và nghệ thuật của Huang Tu-Shui).

bảo tàng ở đài trung

Bảng hiệu quảng bá triển lãm: “The Life and Art of Huang Tu-Shui” ở mặt tiền bảo tàng

Theo thông tin triển lãm, Huang Tu-shui (1895-1930) là nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử nghệ thuật Đài Loan. Ông đã dành toàn bộ sức lực của mình để tạo ra "Chân dung những con trâu”, phong cách của ông mang đặc trưng văn hóa Đài Loan và tinh thần làm việc miệt mài chăm chỉ. Ông đã để lại vô số tác phẩm và đánh dấu điểm khởi đầu của lịch sử điêu khắc hiện đại của Đài Loan.

bảo tàng ở đài trung

Không gian triển lãm: The Life and Art of Huang Tu-Shui

bảo tàng ở đài trung

Các tác phẩm nổi bật trong triển lãm: The Life and Art of Huang Tu-Shui

Ngoài ra ở tầng 2 của tòa nhà còn dành riêng một không gian trưng bày các mô hình kiến trúc của Bảo tàng qua các thời kì được cải tạo và xây mới mở rộng. Mô hình được làm thủ công một cách tỉ mỉ với độ hoàn thiện cao khiến bạn không khỏi thán phục.

bảo tàng ở đài trung

Mô hình kiến trúc Bảo tàng

bảo tàng ở đài trung

Cửa hàng trà sữa nằm cuối dây chuyền tham quan

Sau khi kết thúc dây chuyền tham quan, bạn có thể dừng chân thưởng trà hoặc dùng bữa ở nhà hàng nằm ngay bên trong khuôn viên bảo tàng. Bên cạnh đó, do công trình này nằm trong khu tổ hợp xanh của thành phố nối liền với công viên Calligraphy Greenway nên bạn cũng có thể đi tiếp tục tản bộ ngắm cảnh ở công viên. Con đường dọc theo công viên này dẫn đến một Bảo tàng Quốc gia khác ở Đài Trung là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia (National Museum of Natural Science) nhưng rất tiếc tụi mình không đủ thời gian để ghé thăm nơi này.

bảo tàng ở đài trung

Lối từ Bảo tàng dẫn ra công viên Calligraphy Greenway

Nhà hát Quốc gia Đài Trung (National Taichung Theater)

Nhà hát quốc gia Đài Trung chính là biểu tượng mới của thành phố cũng như niềm tự hào của người dân nơi đây. Công trình đáng ngưỡng mộ này là lí do chính khiến mình nhất định phải đến Đài Trung để chiêm ngưỡng. Tòa nhà không chỉ phuc vụ cho biểu diễn Opera mà bản thân nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật, một “bản nhạc” của ánh sáng và âm thanh.

bảo tàng ở đài trung

Mặt tiền Nhà hát Quốc gia Đài Trung

Nhà hát mở cửa đón du khách từ năm 2016 sau gần 4 năm xây dựng, rộng 551.000 mét vuông, tọa lạc ở cuối đại lộ rợp bóng cây và trở thành trung tâm mới của thành phố. Từ đại lộ, du khách sẽ dạo bước một vòng quanh quảng trường rộng lớn trước khi đến lối vào chính. Nhà hát được thiết kế bởi kiến trúc sư Nhật Bản Toyo Ito, lấy ý tưởng từ “nhà hang” của người tiền sử. Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại uốn lượn liên tục kết nối các mặt đứng của tòa nhà, những lỗ rỗng và tường cong tạo nên công trình nghệ thuật đặc sắc có một không hai ở Đài Loan.

bảo tàng ở đài trung

Nhà hát nằm ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố và được bao bọc bởi các tòa nhà chung cư, khách sạn cao tầng

Kiến trúc sư Toyo Ito giải thích: “Mục đích của tôi khi tạo ra thiết kế nhà hát theo hướng này nhằm thể hiện sự liên thông giữa bên trong và bên ngoài giống như cơ thể người kết nối với tự nhiên thông qua các lỗ trên cơ thể như miệng, mũi, tai”.

bảo tàng ở đài trung

Mặt bên của tòa nhà

bảo tàng ở đài trung

Mặt sau của tòa nhà với đường nét tạo hình ấn tượng

Đặc biệt, trên mặt tiền được thiết kế một dãy tường uốn lượn với tạo hình trông giống “đồng hồ cát” đã tạo nên điểm khác lạ cho tòa nhà. Chúng cao bằng với các tầng của tòa nhà, vì vậy, du khách có thể dễ dàng nhìn mọi không gian ở ngoài từ bên trong. Nếu đã đến đây, các bạn đừng quên check-in với “chiếc đồng hồ cát” đặc biệt này nhé.

bảo tàng ở đài trung

Mình check-in cùng “chiếc đồng hồ cát” trên mặt tiền Nhà hát

Bên trong tòa nhà được thiết kế ấn tượng và độc đáo không kém. Những phần tường cong kết nối liên tục với trần nhà tạo nên tổ hợp trông giống những hang động sâu và hẻm núi cao vút bên trong tòa nhà. Chúng được phủ một lớp bê tông phun màu trắng sáng như những khối điêu khắc tạo nên không gian không giới hạn và hoành tráng. Điểm nhấn giữa những không gian “hang động” là những mảng tường màu xanh – đỏ trầm mặc, kết hợp với đồ nội thất tạo nên không gian nghệ thuật sang trọng.

bảo tàng ở đài trung

Sảnh tòa nhà trông như một hang động thời hiện đại

bảo tàng ở đài trung

Những bức cong uốn lượn trắng sáng nhấn nhá bằng những mảng tường màu sắc sang trọng

Sảnh nhà hát được bố trí quầy bán vé, quán cà phê và các gian hàng mở, cửa hàng đồ nội thất, đồ lưu niệm,… Ghế ngồi được bố trí uốn lượn theo dòng nước chạy xuyên khắp tòa nhà, vừa là nơi nghỉ chân vừa là điểm check-in lý tưởng.

bảo tàng ở đài trung

Mình check-in trước một gian hàng đồ lưu niệm xinh xắn

Sau khi dạo một vòng nhà hát thì trời cũng nhá nhem tối. Lúc này quảng trường phía trước nhà hát đã tập trung nhiều người đến đi dạo, giải trí cuối tuần. Quảng trường rộng lớn với đài phun nước ở trung tâm tạo nên không gian mát mẻ, thư giãn. Nhìn ngắm phố xá nhộn nhịp, phồn hoa khiến mình thực sự say mê trước sự phát triển nơi đây.

bảo tàng ở đài trung

Quảng trường rộng lớn phía trước nhà hát

bảo tàng ở đài trung

Nắng sáng vàng ươm cuối con phố nhỏ ở Đài Trung

Kiến trúc hiện đại là lí do khiến mình quyết định ghé thăm nơi đây để tận mắt chiêm ngưỡng những công trình nổi tiếng. Quả thật, Đài Trung chính là tiêu biểu của một thành phố đầy sức sống và sáng tạo, một thành phố mà bất kể người yêu thích nghệ thuật nào cũng muốn đặt chân đến. Qua góc nhìn của mình, Đài Trung không chỉ mang vẻ đẹp hiện đại mà còn xen lẫn những con phố mang nét cổ điển đầy chất thơ. Hẹn gặp lại nơi đây một ngày không xa để khám phá hết những ngóc ngách của thành phố xinh đẹp này nhé!