Nhìu Cồ San – bằng mọi giới hạn của bạn không?

20

Bỏ lại những âm thanh lách cách của bàn phím máy tính, hay tiếng tuýt còi inh ỏi các nẻo phố mỗi giờ tan tầm, cùng nhau chinh phục đỉnh mây nào…

trekking Nhìu Cồ San

Để bắt đầu một chuyến hành trình chinh phục đỉnh núi trong top 15 ngọn núi cao nhất của Việt Nam, thị trấn SaPa sẽ chào đón chúng ta vào một buổi sáng mát lành trong màn sương phủ trắng. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi, chúng ta di chuyển 2 tiếng qua huyện Y Tý và tiếp tục sau đó sẽ di chuyển bằng xe máy tới điểm bạn sẽ được trải nghiệm 40 phút mát xa tê chân tê tay tê toàn thân luôn vì đường vào rất xấu, nhưng nếu không lựa chọn xe máy thì chúc mừng bạn, bạn không còn sự lựa chọn nào cả.

trekking Nhìu Cồ San

Từng bước chân trên con đường chinh phục thiên nhiên

Sẽ phụ thuộc vào thể lực của từng đoàn mà thời gian leo sẽ khác nhau, nhưng thông thường, mọi người sẽ chọn cung leo lên đi qua Thác Ong Chúa, và đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi và ăn trưa. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được đắm chìm vào không khí mát lành của thiên nhiên, ngắm nhìn sự hùng vĩ thác nước, và thưởng thức những món đặc sản của núi rừng như xôi ngũ sắc chấm với muối vừng, bánh chưng gù, …

Chặng đường từ điểm khởi hành đến thác chỉ là bước giãn cơ của chặng đầu tiên, thử thách bây giờ mới bắt đầu. Cung đường từ Thác Ong Chúa tới lán dường như là cung đường khó khăn và mất sức nhiều nhất. Nhưng bù lại, trên cung đường này chúng ta có thể chiêm ngưỡng những cây cổ thụ lâu năm được bao phủ những lớp rong rêu, xen lẫn dưới đó là cả rừng rong xanh ướt và điểm tô cho màu xanh lạnh của rừng già là sắc vàng đỏ của những cây phong lẻ loi tới mùa rụng lá.

trekking Nhìu Cồ San

Thiên nhiên xanh mướt hùng vĩ

Bạn có tin dưới cái nhiệt độ 14 – 15 độ C mà vẫn mặc áo phông không? Vậy hãy thử trekking nhé! Nhưng nhiệt độ trên lán xuống rất nhanh, chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi 15 phút thôi là cái lạnh có thể xâm nhập vào da thịt ngay, vì thế phải chuẩn bị quần áo và đồ để giữ ấm cho cơ thể. Lạnh da nhưng ấm lòng là đây rồi, có lẽ được thưởng thức nồi lẩu nghi ngút khói với đồ ăn tươi ngon của núi rừng trong ánh đèn điện lập lòe sẽ là một trải nghiệm tuyệt mà ai cũng nên thử. Và nếu là người yêu thích thiên văn học hay chỉ đơn giản là người thích ngắm sao thôi, thì hãy chọn đi vào những ngày đầu hoặc cuối tháng cả bầu trời phủ kín sao như đang bao trọn lấy bạn, và bật mí cho thêm nữa cho các bạn hay mộng mơ, lán là địa điểm săn sao băng hoàn hảo, vậy nên hãy chuẩn bị sẵn cho mình một danh sách các mơ ước nhé!

trekking Nhìu Cồ San

Không khí ấm áp trên lán trại xua tan đi cái lạnh giá nơi rừng núi đại ngàn

Test nhân phẩm hay test ý chí? Sau một ngày leo đèo vượt thác, cơ thể cũng mệt dã rời thì việc dậy từ 4 – 5h00 sáng giữa cái tiết trời lạnh giá sương mù khi mà mặt nhau nhìn cũng khó thì đúng là một thử thách của ý chí rồi. Cung đường chinh phục đỉnh Nhìu chưa bao giờ lại trở nên gian nan nan đến thế?

Nhưng đừng vội nản nhé, vì cung đường tiếp theo mới là tuyệt phẩm. Trên chặng đường này, chúng ta sẽ được thấy rõ sự chuyển biến rõ ràng của các hệ sinh thái của rừng. Ban đầu sẽ là khu rừng trọc và thấp tầng, để lộ ra không gian view mênh mông có thể ngắm các đỉnh núi bên cạnh như Lảo Thẩn và cả Bạch Mộc Lương Tử. Và Sau đó là cả những rừng cây cổ thụ bám đầy rong rêu mang những hình thù ma quái khác lạ, rồi cả con đường qua suối với vòm cây kết thành vòm một hang động, và cả những tán lá phong vàng đỏ lấp ló từng tầng, …

trekking Nhìu Cồ San

Cung đường thiên nhiên hùng vĩ thử thách lòng người

Ý chí tạo ra nhân phẩm? Bạn có tin vào điều này không? Được đắm chìm vào không khí mát lành của núi rừng, được đứng trên đỉnh của tầng mây, được ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời thức giấc như làn chăn bông mây bồng bềnh, thật tuyệt vời!

trekking Nhìu Cồ San

Không chỉ phải ăn ở tốt mà đây còn phải là đây ý chí vững bền

Khi mọi người đang e ngại cung đường về sẽ gian nan như lúc bắt đầu thì không nhé. Cung trek về sẽ là đường đi qua bãi dê (nhưng không thấy dê mà chỉ có ngựa). Nếu chặng đường lên, bị choáng ngợp bởi những rừng cây cổ thụ thì đây lại là cung đường hoàn toàn khác, là núi trọc với những thảm cỏ xanh ngát nên sẽ dễ dàng cho những trekker thỏa sức ngắm view núi đồi hùng vĩ cùng với những tán hoa đầy màu sắc đua nở dọc đường đi. Cả cung đường ngập tràn sắc hoa khiến cho những người vừa chinh phục “Nàng Vân” như đang được tôn vinh chào đón của những nhà vô địch.

trekking Nhìu Cồ San

Cung đường về bãi dê đẹp mê ly

Và vẫn là cung con đường đầy đá và ổ của loài động vật như gà, chó, trâu, và cả voi, các anh dân bản như những tổ lái thực thụ đưa chúng tôi đến điểm đậu xe. Di chuyển về Sapa trong màn sương chiều tối khi phố đã lên đèn, để thưởng cho sự kiên trì của mình thì tắm lá người dân tộc Dao đỏ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cơ thể của hai ngày chiến đấu căng thẳng dường như tan biến hết mệt mỏi trong bể nước màu rau dền luộc. Ăn ngon cũng là một cách để thưởng cho sự cố gắng đó nhé, và có rất nhiều sự lựa chọn vì Sapa ẩm thực rất phong phú và đa dạng có thể kể đến như thắng cố, lẩu cá tầm, gà nướng, sushi cá hồi, hay những quán nướng vỉa hè.

Nếu trekking giống như một giấc mơ, hãy có mục tiêu cụ thể và rõ ràng, cố gắng và kiên trì, bạn sẽ chinh phục được!

Đoàn mình gồm 7 thành viên và chọn đặt tour trọn gói bên Oki Travel. Tour sẽ bao gồm các chi phí sau:

Lưu ý: Đừng ham mang quá nhiều đồ, hãy mang những đồ mỏng nhẹ, giữ ấm cao như áo giữ nhiệt, áo phao lông vũ.

Tổng kết: Tổng tất cả chi phí của cả chuyến đi mỗi người dao động khoảng 3.000.000 – 3.500.000 VND/ 1 người (đã bao gồm chi phí tour, chi phí xe ôm di chuyển vào trong điểm trekking và ngược lại, chi phí tự chuẩn bị ăn quà dọc đường, chi phí mua quà Sa Pa về)

Điểm cộng của tour là Porter và hướng dẫn viên rất nhiệt tình và vui tính, đồ ăn cực kỳ tươi ngon. Trên cung trekking, mình còn được hướng dẫn viên hướng dẫn cách phân biệt rau dớn với các loại rau họ dương xỉ khác, được trải nghiệm hái nấm rừng,…

Để kết thúc cho bài chia sẻ này, ta lại ngân nga một câu hát quen thuộc của Đen Vâu: “Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua/ Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua”.