Ngày hè khám phá Coco Beachcamp Lagi

22

Coco Beachcamp Lagi là một khu du lịch biển nổi tiếng ở thị xã Lagi, Bình Thuận, rất thu hút du khách vài năm trở lại đây. Nơi này mặc dù không nằm quá cách biệt với các khu dân cư xung quanh, nhưng ở bên trong nó là một không gian hoàn toàn khác biệt: yên tĩnh, xanh mát và trong lành giữa nắng, gió, biển và hoa.

Đường đi đến Coco Beachcamp Lagi

Khu du lịch Coco Beachcamp Lagi tọa lạc tại xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km. Có hai hướng chính để đến khu du lịch ven biển này.

khám phá coco beachcamp lagi

Cổng vào Coco Beachcamp Lagi rực rỡ hoa trong nắng

Hướng thứ nhất theo trục QL1A hoặc đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Dầu Giây – Phan Thiết. Nếu đi QL1A (ô tô hoặc xe máy và … cả xe đạp, nếu có đủ thời gian và sức khỏe), đến Ngã ba 46 ở thị trấn Tân Nghĩa thì rẽ phải vào QL55, chạy tới chợ Thanh Linh rẽ trái vào đường Trần Quang Diệu, chạy gặp đường Lê Minh Công thì rẽ phải vào đường này và chạy một quãng ngắn là tới. Nếu đi đường cao tốc (chỉ với ô tô), ra đến nút giao giữa cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết với QL55B thì rẽ phải ra khỏi cao tốc, vào QL55B, tiếp tục nhập vào QL55 và đi như cách bên trên.

Hướng thứ hai, từ Tp. Hồ Chí Minh theo QL51 tới Bà Rịa, rẽ trái vào QL55 hoặc tới Mỹ Xuân thì rẽ trái vào đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Phước Bửu và nhập vào QL55 ở Phước Bửu, rồi tiếp tục đi QL55 tới thị trấn Tân Phước, Lagi, rẽ phải vào đường Trần Quang Diệu, rẽ phải tiếp vào đường Lê Minh Công để tới Coco Beachcamp Lagi.

khám phá coco beachcamp lagi

Khu tiếp tân cũng được phủ rợp bởi giàn bông giấy

Hướng thứ hai đường xa hơn chút xíu, không đáng kể. Lữ Phong cùng nhóm bạn đi theo đường này, bởi xưa kia đã từng đi. Đường rất vắng nên đi khá thoải mái và chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi bằng ô tô là cả bọn đã tới Coco Beachcamp Lagi vào giữa buổi chiều một cuối tuần đầu hè.

Khám phá, trải nghiệm tại Coco Beachcamp Lagi

Tràn ngập màu xanh của cây cối và rực rỡ các loại hoa

Lagi là một thị xã nhỏ, Coco Beachcamp Lagi lại nằm ở xa trung tâm – mặc dù không quá cách biệt với các khu dân cư – nên khá yên tĩnh. Qua khỏi cổng là đến khu lễ tân, sau khi làm thủ tục nhận phòng đã đặt từ trước, một cô gái trẻ mặc áo dài lịch sự mời cả bọn lên chiếc xe điện để di chuyển vào khu vực phòng ở.

khám phá coco beachcamp lagi

Đường vào khu ở được lát ván trên cát, giữa những hàng dừa xanh mướt

Lữ Phong cùng đồng bọn đặt 3 căn phòng ở khu Làng Mộc (Rustic Village) ở sâu nhất bên trong khu du lịch, cách quầy lễ tân vài trăm mét. Chiếc xe điện êm ru chạy trên con đường được lát bằng các tấm ván gỗ trên mặt cát, đi giữa những hàng dừa xanh được trồng hai bên đường, cùng các công trình chức năng được phủ rợp bởi sắc hoa giấy.

khám phá coco beachcamp lagi

Một quầy bán đồ uống được phủ mát bởi giàn hoa giấy rực rỡ

Tại Coco Beachcamp Lagi có nhiều khu lưu trú, gồm cả biệt thự và các khu bungalow, các khu cắm trại. Đám Lữ Phong 6 người, đặt 3 bungalow ở khu D (Rustic Village – Làng Mộc) là các căn nhà gỗ hình chữ A với diện tích khoảng 10m2/căn ở cuối con đường lát ván gỗ và ngay sát biển.

khám phá coco beachcamp lagi

Cổng vào khu Rustic Village (Làng Mộc)

Khu này 10 căn bungalow bằng gỗ sơn màu trắng, sắp xếp theo hình chữ U, ôm lấy một khu vườn nhỏ. Cũng như các công trình khác ở nơi này, mỗi căn bungalow ở Làng Mộc đều được bao phủ bởi giàn hoa giấy nhiều màu sắc, khiến cho cái nắng đầu hè cũng trở nên bớt gay gắt. Giữa khu vườn có đặt một bộ bàn ghế dưới tán mát rượi của một giàn hoa giấy hồng rực dưới nắng chiều.

khám phá coco beachcamp lagi

Mỗi căn bungalow ở Làng Mộc đều được phủ một giàn hoa giấy đủ sắc

Trong lúc đồng bọn nhận phòng và lo tắm rửa cho đỡ nóng nực, thì Lữ Phong lại lững thững bách bộ dạo quanh khu du lịch. Đầu hè, du khách còn tương đối vắng (hoặc có thể đang nắng quá nên họ đều “trốn nắng” ở trong các phòng nghỉ) nên các dãy bàn ghế được bố trí khá nhiều trong khuôn viên khu du lịch có ít người ngồi. Chỉ có lác đác du khách ngồi ở những chiếc ghế dưới tán dừa ngay bờ biển để ngắm cảnh.

Ngay phía ngoài, vừa qua khỏi khu lễ tân là quán café của khu du lịch – Coco Cafeteria. Bên ngoài sân của quán bày các bộ bàn ghế cho du khách ngồi uống café, điều đặc biệt là những chiếc máy khâu cổ được sử dụng làm bàn cafe, cũng là một cách bày bộ sưu tập máy khâu của quán. Không gian bên trong quán khá ấm cúng, với cách bày biện nội thất mang màu sắc cổ điển, đặc biệt có một bộ cờ vua được chế tác từ những chiếc bu lông, ốc vít, bánh răng, … nhìn khá lạ mắt và đẹp.

khám phá coco beachcamp lagi

Quán Coco Cafeteria

Biển ở đây khá sạch và lặng sóng, đặc biệt là trong khu vực bãi biển của Coco Beachcamp Lagi có một ngọn hải đăng nhỏ cách bờ chỉ vài chục mét, xây dựng trên một khối đá nhỏ nhô lên khỏi mặt nước.

khám phá coco beachcamp lagi

Ngọn hải đăng nhỏ trên khối đá cách mép nước vài chục mét

khám phá coco beachcamp lagi

Một điểm check in được nhiều nữ du khách ưa thích

Ngồi xe bò đi dạo trên bãi biển

Ở đây có một điều khá thú vị, trên bãi biển có nhiều cỗ xe hai bánh do bò kéo, để phục vụ du khách dạo chơi trên bờ biển. Những cỗ xe được lắp mui xe để che nắng, và đôi khi còn được trang trí sặc sỡ. Những khi vắng khách, chủ xe mắc võng nằm hóng gió, con bò thì đứng im lặng nghỉ ngơi.

khám phá coco beachcamp lagi

Một cỗ xe đang chờ khách trên bãi biển

Các du khách đến Coco Beachcamp Lagi rất thích thú với việc ngồi xe bò đi dạo trên bờ biển. Cách khu du lịch không xa (khoảng gần 1km) là làng chài Cam Bình với chợ hải sản họp ngay trên bãi biển, các chủ xe bò thường mời khách ngồi xe đến chợ hải sản tham quan, mua hải sản và quay trở lại với giá tiền cũng khá dễ chịu, khoảng 20.000 – 30.000 VND/người, tùy khả năng “dẻo mỏ” của khách, cũng có thể bao nguyên xe 150.000 VND/chuyến, mỗi xe ngồi được 6-8 người.

khám phá coco beachcamp lagi

Các du khách rất thích thú ngồi xe bò đi dạo trên bờ biển

6 người nhóm Lữ Phong cũng leo lên một cỗ xe bò để đến chợ hải sản Cam Bình. Thực ra ở khu du lịch cũng cung cấp hải sản ở nhà hàng, nhưng mọi người thích được đi tham quan chợ và tự lựa món ở chợ. Cả bọn đến chợ lựa đồ và được người bán chế biến cho luôn, chỉ cần xách về ăn. Tuy nhiên, trên đường quay trở lại, người đánh xe mới dám nói cho cả bọn biết là đã bị “chặt chém” ít nhiều, tuy nhiên họ không dám nói lúc ở chợ hải sản, bởi lo ngại đến việc làm ăn ở đây. Cả bọn tặc lưỡi, thôi thì đắt hơn chút … cũng đành chịu, lần sau rút kinh nghiệm, bởi giả sử hỏi người đánh xe trước khi đến chợ, có khi lại biết lối mà trả giá.

khám phá coco beachcamp lagi

Chợ hải sản ngay trên bãi biển, lựa mua và được chế biến tại chỗ

khám phá coco beachcamp lagi

Cỗ xe bò lại túc tắc trở về dưới ánh nắng chiều vàng rực trên bờ cát

Lại một điều thú vị nữa, mọi người thắc mắc, không biết làm sao ở khu vực này nhiều xe máy kéo đến vậy, thì đến khi chiều muộn buông xuống trên bãi biển đã biết được lý do: Những người dân ở đây dùng những chiếc máy kéo này để di chuyển những chiếc mô tô nước từ dưới biển lên bãi tập kết và ngược lại.

khám phá coco beachcamp lagi

Hết khách chơi rồi, cất mô tô nước lên bãi thôi

Cả đám ào xuống tắm biển một lúc, rồi rút lên tắm rửa nước ngọt, và bày hải sản ra ăn. Khu du lịch để rất nhiều bàn ghế trong khuôn viên, nên có thể ngồi ăn uống khá thoải mái, các thùng đựng rác cũng được đặt nhiều, chỉ cần ăn uống xong tự dọn dẹp sạch sẽ là được. Cả đám ngồi ăn hải sản và tán chuyện đến khuya trong gió biển mát lộng. Hôm đó khu du lịch tương đối vắng khách nên không khí khá yên tĩnh và thanh bình.

Dạo biển buổi sớm, xem hoạt động đầu ngày của chợ hải sản Cam Bình

Sáng hôm sau, Lữ Phong dậy từ rất sớm, lững thững thả bộ theo bờ biển trở lại làng chài Cam Bình. Buổi sáng ấy trời nhiều mây nên y không “săn” được bình minh, nhưng bù lại, được hòa mình vào không khí rộn rã của làng chài, khi các thuyền cá trở về bờ sau một đêm đánh bắt, cũng như sự ồn ào của chợ hải sản buổi sáng.

khám phá coco beachcamp lagi

Một thuyền thúng từ biển trở về, cũng được chiếc máy kéo đưa lên bờ

Đến bây giờ, Lữ Phong mới vỡ lẽ vì sao lại có nhiều máy kéo trên bờ biển đến thế. Nếu để di chuyển những chiếc mô tô nước thì cũng không cần nhiều đến vậy. Những chiếc máy kéo chủ yếu dùng để di chuyển các thuyền thúng của ngư dân – vốn rất nhiều – từ trên bãi xuống biển và ngược lại.

khám phá coco beachcamp lagi

Những mẻ hải sản tươi rói vừa từ biển trở về

khám phá coco beachcamp lagi

Một ngư dân đang kiểm tra bộ lưới

Chợ hải sản buổi sớm còn rộn rã hơn cả chiều hôm trước, những mớ tôm, ốc, cá, … vừa từ biển trở về còn tươi rói được bày ra các sạp chợ, những chiếc xe bò chở những bao nước đá từ trong làng chài ra các sạp chợ tấp nập. Nhiều du khách cũng thức dậy sớm để đi xem chợ và ăn sáng tại khu chợ. Và những chiếc máy kéo lại di chuyển bọn mô tô nước từ trên bãi xuống nước, bắt đầu một ngày làm việc mới.

khám phá coco beachcamp lagi

Chuyển mô tô nước trên bãi xuống biển hoạt động

Mặt trời hửng dần lên ở phía Đông, Lữ Phong lững thững trở gót về Coco Beachcamp Lagi. Xa xa, bóng chiếc xe cùng con bò kéo nổi bật trên bãi biển vắng trong bình minh, bắt đầu một ngày mưu sinh mới của người dân làng biển.

khám phá coco beachcamp lagi

Cỗ xe bò chở khách từ sáng sớm trên bãi biển.

Lữ Phong thơ thẩn đi trên bờ cát, lơ đãng ngắm những vết bánh xe bò in trên bãi biển, rồi lại ngắm những áng mây đang rực lên trên bầu trời. Một khung cảnh hết sức thanh bình ở vùng biển Nam Trung bộ này.

Lũ bạn lục tục dậy vệ sinh, ăn sáng tại nhà bếp của khu du lịch, tiền phòng ở khu D (Làng Mộc) là 800.000 VND/phòng/đêm đã bao gồm 2 vé ăn sáng. Sau đó cả bọn kéo nhau vào quán cafe nhâm nhi cafe tán gẫu, rồi ào xuống tắm biển. Sau khi ăn trưa, trả phòng, lại ngồi cafe một lúc để nghỉ ngơi cho “xuôi bụng” rồi lên xe trở về.

Một cuối tuần nhẹ nhàng, thú vị đã trôi qua ở Coco Beachcamp Lagi yên bình như vậy.