Ngắm Hội An bình dị buổi sớm mai trong mắt cô giáo trẻ

38

Ngắm Hội An bình dị buổi sớm mai trong mắt cô giáo trẻ

Thời điểm phố cổ vươn mình thức dậy, sẽ là một buổi sớm trong lành, mát mẻ và bình dị như trong những bức tranh phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái, chỉ khác không phải là Hà Nội, mà là Hội An. Sẽ rất tuyệt vời nếu buổi sáng ấy trời đẹp, với một chút nắng sớm, những người phụ nữ đội nón lá, tất bật với gánh hàng rong, những ngôi nhà cổ cửa vẫn đóng, không hàng quán, không đông người… một khung cảnh bình dị vô cùng.

Và buổi sớm mai ở Hội An của cô giáo Nguyễn Ngọc trong những bức hình mà iVIVU.com giới thiệu dưới đây, cũng trong trẻo hệt như vậy!

Yêu áo dài và có khoảng 30 bộ cho cuộc sống và công việc dạy học của mình, Ngọc mang theo áo dài trong hành trình đến với Hội An của mình. Ảnh: Minh Châu

Nhịp sống ở Phố cổ Hội An chậm rãi, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Buổi sớm ở đây càng cho thấy rõ hơn điều đó. Những con đường, những góc phố trầm mặc như ngủ quên cùng thời gian, và không gian trong lành đến tinh khiết. Ảnh: Minh Châu

Ngày mới ở Hội An bắt đầu một cách lặng lẽ và bình dị. Người ta có thể cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống dịu dàng, bình yên nơi đây. Buổi sớm ở phố Hội, dường như nghe được cả tiếng lá rơi. Ảnh: Minh Châu

Những biển hiệu xưa cũ với mảng tường vàng sậm tạo cho Hội An nét riêng khó lẫn. Ảnh: Minh Châu

Ngọc gọi Hội An là Những con phố hoài niệm, cô chia sẻ về lần đến Hội An này: “Tôi đến Hội An vào một ngày tháng Tư, nắng vàng và không khí nhẹ nhàng. Tôi thoáng bất ngờ khi thấy một không gian đầy hoài niệm nhưng không kém phần văn minh, sang trọng. Những đèn lồng xanh đỏ chưa đủ sức để khiến cặp mắt tôi à lên thích thú, những con thuyền neo đậu ngay bến sông Hoài cũng chưa đủ khiến tôi thấy luyến lưu nơi này… Điều khiến tôi thấy yêu mến nơi này nhất chính là những biển hiệu xưa cũ được thiết kế cùng phong cách với nhau trên tất cả con đường tôi đi qua, là những nụ cười thân thiện mến khách của các cô bán cơm gà, cao lầu, mỳ Quảng thơm ngon, những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh với những dàn hoa màu xanh, màu tím và là những góc tường rêu cũ nhưng ánh lên nét đẹp từ miền xa thẳm…”

Xe đạp là một “đặc sản” làm nên nét thu hút cho phố Hội. Đến đây, du khách có thể thuê xe đạp ở các cửa hàng với giá khoảng 30.000 đồng một ngày, rồi đạp xe dọc theo những con đường nhỏ và thơ mộng để khám phá phố cổ. Ảnh: Minh Châu

Chậm rãi bước trên từng con phố vắng lặng buổi sớm mai sẽ là một trải nghiệm thú vị mà bạn nên thử nếu đến phố Hội. Ảnh: Minh Châu

Ở phố cổ, những ngôi nhà với bức tường vàng sậm đặc trưng luôn có sức quyến rũ lạ kỳ với du khách. Ảnh: Minh Châu

Đạp xe dạo quanh phố cổ là trải nghiệm khó quên mà du khách nên thử ở Hội An. Ảnh: Minh Châu

“Tôi yêu mến sự dễ chịu của người dân nơi đây khi tôi mượn họ chiếc xe đạp để dạo quanh, họ không hề từ chối. Tôi yêu mến không khí sớm mai ở dọc con sông Hoài êm ả. Và khi chuẩn bị lên máy bay rời xa Hội An, tôi nhủ thầm, chắc chắn tôi sẽ quay trở về nơi nhiều màu hoài niệm này, nhanh thôi” – cô giáo Nguyễn Ngọc chia sẻ.

Theo Phong Châu (Ảnh: Minh Châu)

Xem thêm các bài viết:

13 trải nghiệm thú vị ở Hội An

7 đặc điểm của Hội An mê hoặc du khách Tây

Ăn chơi cuối tuần ở Đà Nẵng – Hội An chỉ với 2 triệu đồng