Nào mình cùng xách balo và khám phá Bình Thuận nhé!

28

Trước khi niềm đam mê xê dịch của mình cuồn cuộn tuôn trào như hôm nay thì Vũng Tàu, Đà Lạt luôn là hai địa điểm mình cứ lui lui tới tới thường xuyên. Thế nhưng, từ ngày đi Bình Thuận, được ngắm nhìn những đồi cát rộng lớn cùng các bãi biển ít du khách, thì khát khao lên đường của mình đã trỗi dậy.

Vì Việt Nam mình còn nhiều chỗ chơi, như Bình Thuận chẳng hạn. Nào bạn ơi, hãy cùng mình tạm quên Vũng Tàu, Đà Lạt để về Bình Thuận chơi nhé!

du lịch Bình Thuận

Một buổi chiều vàng rực ở Mũi Né

Di chuyển đến Bình Thuận

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cách thành phố Hồ Chí Minh 200km và Hà Nội là hơn 1500km. Có bốn cách di chuyển phổ biến nhất để đến nơi đây.

du lịch Bình Thuận

Cung đường phượt bằng xe máy đẹp đến nghẹt thở

Trải nghiệm cái nóng của tiểu hoang mạc ở Bàu Trắng

Bàu Trắng có lẽ là cảnh quan kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người Bình Thuận. Nơi đây là những cồn cát vàng trải dài óng ánh dưới nắng với hồ nước ngọt. Khi ngồi viết những dòng này, khung cảnh ấy khiến mình nhớ đến tiểu hoang mạc ở Đầm Môn mà mình từng đi qua sau này.

Bàu Trắng mang vẻ đẹp điển hình của một tiểu hoang mạc với khí hậu nóng, lâu lâu có những cơn gió nhẹ lả lướt trên mặt cát nóng bỏng. Khi đứng trên cát nóng, giữa một hoang mạc, mình mới thấm thía với câu nói: Chúng ta rất nhỏ bé trong thế giới này.

du lịch Bình Thuận

Những đồi cát vàng tuyệt đẹp

Giữa một miền cát trải dài tít tắp, có một ốc đảo xanh mát hiện lên bên những cành cây đang đung đưa trong gió. Thiên nhiên thật diệu kỳ, giữa một hoang mạc khô cần lại có một nơi chứa đựng sự sống.

du lịch Bình Thuận

Khung cảnh thật bình yên ở Bàu Trắng

Dạo bước ở Suối Tiên

Tọa lạc tại thành phố Phan Thiết, Suối Tiên hay còn gọi là Suối Hồng là một địa điểm yêu thích của du khách khi du lịch Bình Thuận. Đây là một dòng suối nhỏ chảy quanh các đồi cát đỏ, xung quanh là những gian hàng bán thức ăn nước uống cho du khách.

du lịch Bình Thuận

Đường vào Suối Tiên đẹp lắm ai ơi!

Càng đi về giữa suối, bạn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh với các nhũ cát cao được gió và nước đẽo gọt công phu thành những tác phẩm siêu lạ mắt. Len lỏi qua các cồn cát, ngâm chân dưới làn nước mát, tận mắt ngắm tuyệt tác của tự nhiên chính là món quà mà Suối Tiên đã dành tặng mình giữa trưa hè oi ả.

du lịch Bình Thuận

Bạn có thể thỏa sức chụp ảnh bên nhũ cát như này

Nếu là người thích khám phá, bạn có thể leo lên cát đồi cát để ngắm Suối Tiên từ trên cao. Một bên là những rừng dừa nghiêng mình trong gió, một bên là các đồi cát đỏ nối tiếp nhau. Vì cát quá nóng chân nên sau khi làm vài kiểu ảnh kỷ niệm, mình bèn vội chạy xuống suối để ngâm chân tiếp.

Về Trường Dục Thanh, thăm lại nơi in dấu chân Bác

Mình biết đến Trường Dục Thanh qua các bài giảng lịch sử cấp 3 khi cô giáo nhắc về nơi Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dừng chân dạy học. Vì thế, đây là địa điểm vô cùng ý nghĩa đối với một người yêu sử như mình. Theo Wikipedia, Trường Dục Thanh được các sĩ phu yêu nước ở Phan Thiết xây dựng vào năm 1907. Đây là nơi mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh dạy học trước khi bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm đường giải phóng dân tộc (năm 1911).

du lịch Bình Thuận

Một góc của Trường Dục Thanh

Trường Dục Thanh có lối kiến trúc rất đặc biệt, khác hẳn những ngôi trường có tường vàng thông thường ở Việt Nam. Khu di tích này là các dãy nhà cổ kính, được bao quanh bởi những mảng xanh với các gốc cây ăn quả như chuối, bưởi… sum sê trái quả và cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Đặc biệt, khi tới đây bạn không nên bỏ qua giếng nước và cây khế Bác Hồ. Cách đây hơn 100 năm, Bác Hồ đã dùng nước mát từ giếng để tưới cây trong vườn trường.

du lịch Bình Thuận

Cây trái tốt tươi trong khuôn viên trường

Trường Dục Thanh có 2 nhà lớn dùng làm phòng học với 2 chiếc bảng đen và các bộ bàn ghế, vì được giữ gìn tốt nên mọi thứ vẫn còn rất đẹp. Từ gian phòng học nhìn ra sân, bạn sẽ thấy một hồ sen rực thắm vô cùng duyên dáng. Phía bên phải của phòng học là khu vực làm việc của giáo viên thời đó.

du lịch Bình Thuận

Chiếc trống trường năm ấy

Phía sau gian phòng học là Ngọa Du Sào là nơi mà các thầy xưa thường lui tới để đọc sách và chấm bài. Nơi đây được cụ Nguyễn Thông xây dựng vào năm 1880 để ở và dùng căn gác phía trên làm nơi uống trà, ngâm thơ.

Chiêm ngưỡng vẻ huyền bí của Tháp Poshanư

Nằm trên đồi Bà Nài, Tháp Poshanư hiện lên nổi bật giữa nền trời trong xanh mùa hạ. Đây là một trong những di tích còn sót lại của vương triều Chăm ở Bình Thuận. Như tháp Chăm khác ở Phú Yên (nơi mà mình từng ghé đến sau này) thì Tháp Poshanư cũng mang những tinh hoa kỹ nghệ trang trí của người Chăm xưa như được làm bằng gạch nung đỏ.

du lịch Bình Thuận

Toàn cảnh tháp Poshanư

Theo mình tìm hiểu thì công trình này được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ VIII, đầu thế kỷ thứ IX để thờ thần Shiva. Sau này, đến thế kỷ XV, quần thể tháp được xây dựng bổ sung để thờ công chúa Poshanư vì nàng rất được người dân yêu mến. Nếu có cơ hội, bạn nên viếng thăm hết các cụm tháp Chăm ở các tỉnh miền Trung để hiểu hơn về nền văn minh Champa hưng thịnh một thời nhe.

Có thể nói, chuyến đi Bình Thuận năm ấy đã vẽ đường cho tình yêu xê dịch của mình rất mãnh liệt. Từ ngày hôm ấy, Vũng Tàu, Đà Lạt không còn là chốn lui tới của mình trong những ngày cảm thấy ngày tẻ nhạt nữa. Thay vào đó, mình đã đi xa hơn cùng với So Sánh Tour. Mình hy vọng bạn cũng sẽ có những chuyến đi định mệnh như thế vì Việt Nam còn nhiều chỗ chơi lắm, bạn ơi!