Muôn sắc Mộc Châu mùa xuân về

26

Du lịch không chỉ là hành trình để chinh phục và tìm đến cái đẹp, mà với mình thì đó là cơ hội để gom những bộn bề trong suy nghĩ lại và thả đầu óc vượt ra khỏi những rập khuôn mà tìm đến những trải nghiệm mới lạ và sự thư thả trong tâm hồn.

Chuyến đi đầu năm nay là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao lại là nơi đó?” – mà cụ thể điểm đến lần này là du lịch Mộc Châu mùa xuân- lựa chọn không thể nào phù hợp hơn.

Mộc Châu mùa xuân

Mùa xuân về trên từng bông hoa mận trắng ở Mộc Châu

Trong suy nghĩ của mình, có 3 yếu tố cần thiết để tạo nên sự thu hút của một điểm đến. Đầu tiên là cảnh sắc, Mộc Châu – nơi có rừng núi trùng trùng điệp điệp và có những chái nhà đơn sơ hòa mình giữa thiên nhiên. Yếu tố thứ hai là thời điểm, mỗi một nơi lại có một thời điểm đặc trưng riêng để khám phá. Mùa xuân là mùa mà thiên nhiên và thời tiết đặc biệt ưu ái con người, mùa của những cái nắng nhẹ đủ để làm ấm da thịt, mùa cây cối đơm hoa khoe sắc. Mùa xuân của đất trời dường như dành mọi ưu ái cho Mộc Châu, khi mà hoa đào, hoa mận bung nở, trên cao kia hẵng còn những cành hồng thắm sắc và xa xa là những đồi hoa cải trắng ngợp trời. Và yếu tố cuối cùng cho chuyến đi Mộc Châu chính là con người, thiên nhiên sẽ thật đơn điệu và thiếu đi cái tình nếu thiếu đi những con người nhiệt tình và nồng hậu nơi đây.

Mộc Châu trong chuyến đi của mình là sự kết hợp một cách hài hòa, vừa vặn ba yếu tố trên, đủ để đọng lại nhiều dư vị khó quên trong tim mình.

Di chuyển và lưu trú tại Mộc Châu

Để đến với Mộc Châu, mình đón chuyến bay TP. HCM – HN, đây là chuyến bay được rất nhiều hãng hàng không khai thác, gồm có Vietjet Air, Vietnam Airlines và Vietravel Airlines, bạn có thể đặt vé trên trang web của hãng, mua vé tại các đại lý hoặc đơn giản và tiện lợi hơn, bạn có thể mua vé máy bay So Sánh Tour.

Từ Hà Nội, mình lựa chọn Limosine Xuân Tráng để tiếp tục hành trình đến Mộc Châu, khoảng cách từ Hà Nội đến Mộc Châu là hơn 200km với thời gian di chuyển từ 3 – 4 giờ.

Ở Mộc Châu có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn, có thể kể đến một số nơi lưu trú nổi tiếng như khách sạn Mường Thanh, homestay Lavallee Mộc Châu, Le Chalet du Lac, …

Mình thuê xe máy để tham quan Mộc Châu dễ dàng và chủ động hơn, giá thuê xe máy là 150.000 VNĐ/xe/ngày.

Hãy theo mình tìm hiểu những điểm đến níu chân mình trong chuyến đi này nhé.

Bản Thung Cuông

Nằm cách không xa thị trấn Mộc Châu, Thung Cuông (hay Thuông Cuông) là một bản nhỏ nơi người dân tộc Mông sinh sống. Nơi này dường như không quá xa lạ với những người có tìm hiểu qua về du lịch Mộc Châu. Tìm đến với Thung Cuông, bạn sẽ bắt gặp những rừng mận trắng, đào hồng hay cải trắng xen kẽ vài mái nhà nhỏ đơn sơ.

Bản Thung Cuông

Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ của người Mông tại bản

Mình ghé thăm bản nhỏ này vào sáng sớm, một thời điểm thật đẹp khi những tia nắng mai làm cánh đồng cải trắng trở nên lung linh hơn như thể nhưng bông tuyết phủ trắng một khoảng đồi. Chạy dọc theo con đường mòn nhỏ của bản, hai bên là bạt ngàn hoa mận trắng, những vườn mận hay do người dân trong bản trồng, bạn có thể tùy ý chụp hình nếu thích, nhưng đừng vặt hoa bẻ cành của người dân nhé.

Bản Thung Cuông

Cánh đồng hoa cải trắng tinh khôi tại Thung Cuông

Những ngôi nhà trong bản chủ yếu là kiểu nhà gỗ mái thấp đặc trưng của người Mông, người lớn trong nhà đều đã ra ngoài làm nương, làm rẫy, trong bản chỉ còn những em bé người Mông nhỏ chơi đùa cùng nhau, và những chú chó ngoan canh nhà cho chủ, thỉnh thoảng bạn có thể trông thấy những chú lợn đen nhỏ chạy kiếm ăn quanh bản làng.

Bản Pa Phách

Cách Thung Cuông không xa là thung lũng mận Pa Phách. Pa Phách thuộc xã Đông Sang, nằm phía Tây huyện Mộc Châu, Pa Phách là một bản nhỏ nằm giữa 2 dãy núi đá vôi cao cùng những cánh rừng rậm rạp. Sự thu hút của Pa Phách nằm ở vẻ đẹp đơn sơ và bình dị, cũng giống như Thung Cuông, Pa Phách có những cánh đồng hoa cải trắng muốt và những vườn mận nho nhỏ của người dân trong bản. Cây mận thích nghi tốt với những vùng đất cao, mát mẻ và kín gió, có thể vì vậy mà vùng thung lũng Pa Phách cây mận phát triển tốt hơn với những gốc mận to hơn nhiều chỗ khác. Khung cảnh hữu tình, khí trời mát mẻ cùng bầu không khí trong lành, Pa Phách tạo cho du khách mọi điều kiện tốt nhất để khám phá đời sống của người dân vùng Tây Bắc nơi đây.

Bản Pa Phách

Một góc nhỏ vườn mận trắng Pa Phách

Duy chỉ có một lưu ý nhỏ, đường đến Pa Phách sẽ hơi dốc, tương đối khó đi và đường hơi xấu, đặc biệt đoạn đường từ Thung Cuông di chuyển qua Pa Phách, vì vậy bạn nên đi chậm và cẩn thận. Khu vực này tương đối vắng và không có nơi đổ xăng, bạn nên đổ đầy bình trước khi đi, chú ý an toàn cho bản thân và người dân xung quanh. Bên cạnh đó, giống với Thung Cuông, vườn mận tại Pa Phách do người dân trồng lấy trái không làm du lịch nên mọi người có thể tham quan miễn phí, cũng lưu ý đừng “tiện tay” nha.

Vườn cam Thanh Bình

Mùa xuân mộc Châu không chỉ có màu trắng tính khôi của cánh đồng cải, hay sự trong trẻo của cành mận chớm hoa, mà ở đó còn có sắc màu rực rỡ của các vườn cây ăn trái.

Đi về hướng Bắc thị trấn Mộc Châu tầm 17km, gần đồi chè trái tim, nằm cạnh một sườn núi là vườn cam Thanh Bình. Gọi là vườn cam nhưng nơi này còn có nhiều loại cây khác như mận, hồng, và cải. Là mô hình kết hợp trồng cây ăn trái và mở cửa tham quan, chụp hình – một hướng kinh doanh mới cực kì thông minh của chủ vườn. Cô chú chủ vườn cũng rất nhiệt tình và hiếu khách, khiến mình cảm thấy thân thuộc như cô chú ở nhà mình, cô chú cũng nhắc nhở nhẹ nhàng với du khách không được tự ý hái quả, nếu muốn mua trái cây mang về thì tại nhà cô chú có sẵn trái cây vừa thu hoạch cực kì tươi ngon và an toàn.

Vườn cam ở đây được trồng thành từng hàng thẳng tắp. Vào mùa thu hoạch, hàng cam trĩu quả như được thay màu áo mới. Giống cam ở đây là cam Vinh nên khi chín, cây cho trái căng mọng, vàng cam, tươi tắn.

Vườn cam Thanh Bình

Vườn cam Vinh, lá cây xanh mướt, từng trái cam căng mọng và tươi tắn

Ở vườn Thanh Bình còn có một loại cây ăn trái khác, đó là hồng, giống hồng ở Mộc Châu là hồng chát, thường sẽ vào mùa chậm hơn các giống hồng khác một đến hai tháng, lúc gần đến tết cũng là thời điểm sai quả của giống hồng này. Một đặc điểm thú vị khi của giống cây này là lá sẽ rụng hết vào mùa trái chín, có thể chính vì vậy mà ngoài bán quả để ăn, các cành hồng cũng là một món chưng ngày tết vô cùng lạ mắt.

Vườn cam Thanh Bình

Cây hồng sai trĩu quả điểm tô sắc cam cho núi rừng Mộc Châu

Ngoài ra, vườn còn có những góc hình xinh đẹp khác như vách đá mận trắng, hẻm núi cải vàng hay con đường đá cạnh vách núi đầy hoa. Có vẻ như cả thiên nhiên và sắc màu mùa xuân đang tập trung và phối ngẫu một cách tự nhiên như không hề có bàn tay con người trong khu vườn này. Do đó, nếu bạn thích khung cảnh đầy tự nhiên, sự nên thơ của đất trời thì có thể chọn đây là một điểm đến trong chuyến đi của mình.

Vườn cam Thanh Bình

Những cây mận được trồng bên vách đá rêu phong

Vườn cam Thanh Bình

Khung cảnh lãng mạn của vườn cải giữa thung lũng

Thung lũng mận Nà Ka

Nhắc đến Mộc Châu mùa mận hẳn không ai là không biết đến thung lũng mận Nà Ka, nơi đây có thể được xem là niềm tự hào của người dân Mộc Châu với hàng trăm hecta mận. Thung lũng này nằm trên cung đường di chuyển qua xã Tân Lập, cách thị trấn Nông trường Mộc Châu 16km.

Hoa mận thường nở vào tầm tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, hàng trăm hàng ngàn gốc hoa mận nở hoa trắng xóa bao phủ cả một vùng thung lũng tạo nên bức tranh thiên nhiên Mộc Châu xinh đẹp và vô cùng nên thơ.

Thung lũng mận Nà Ka

Vẻ đẹp của những đóa hoa mận trắng tinh khôi

Đến gần với Nà Ka, bạn sẽ thấy mận ở đây được trồng thành từng vườn nhỏ, bạn có thể vào tham quan bất cứ vườn mận nào mà bạn thích, giá vé tham quan và chụp hình tại vườn là 30.000 đồng/người. Lúc mình đi không đúng lúc nở rộ nhất của hoa mận, các cành mận cũng ít nhiều bị người dân cắt đi để bán cho du khách chưng tết, trên cành mận đã nhú ra những quả mận xanh nho nhỏ, tuy vậy vẻ đẹp của hoa mận và sự yên bình của thung lũng vẫn còn.

Thung lũng mận Nà Ka

Vẻ đẹp của những đóa hoa mận trắng tinh khôi

Khi những tháng mùa xuân đi qua, cũng là lúc Nà Ka thay áo mới, màu áo đỏ của những quả mận vào độ thu hoạch. Hẹn gặp lại Mộc Châu vào “mùa áo đỏ” một ngày không xa nhé.

Ngoài Nà Ka, ở Mộc Châu còn có nhiều thung lũng mận khác như Nậm Tôm, Mu Náu. Đường đi bên trong Nà Ka vẫn còn xấu, gồ ghề và khó đi, hi vọng nơi đây sẽ được đầu tư và phát triển hơn trong tương lai.

Thác Nàng Tiên

Cảnh sắc tự nhiên ở Mộc Châu còn được ưu đãi bởi những con thác hùng vĩ tuyệt đẹp. Hai con thác nổi tiếng nơi đây chắc hẳn du khách nào cũng biết đến là thác Chiềng Khoa và thác Nàng Tiên, vì thời gian có hạn mình chỉ kịp ghé thăm thác Nàng Tiên.

Thác Nàng Tiên thuộc địa phận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, cách thị trấn Mộc Châu tầm 25km, đây là khu vực sinh sống của người Thái. Tương truyền, ngày mới di dân đến đây từ Đà Bắc (Hòa Bình), người Thái ở đây được 2 nàng thiếu nữ xinh đẹp tên là Khăm Khe và Khăm Kiêu dạy họ cách làm ruộng, dựng nhà, múa ca… Nhờ đó, người dân biết ơn tôn hai nàng thành tiên và dựng đền thờ. Để nhớ đến sự tích này, người dân tộc Thái ở đây gọi con thác đẹp nhất, lớn nhất ở đây là thác Nàng Tiên.

Thác Nàng Tiên

Tầng 1 của thác, nước ở đây rất xanh và trong

Thác gồm có 3 tầng với độ cao từ chân thác đến tầng thác thứ 3 là khoảng 150m. Mỗi tầng có một nét đẹp riêng với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên núi rừng cây cỏ và dòng nước xanh màu ngọc bích. Tạo hóa luôn biết chiêu đãi người thưởng ngoạn bằng một cái kết tuyệt đẹp, bởi càng lên cao, các tầng trên thì khung cảnh càng đẹp càng hùng vĩ. Nếu như tầng một là những khe nước róc rách, nước len qua từng hòn đá phủ rêu xanh và những bụi dương xỉ tựa như những thước phim đưa ta về nguyên thủy, thì đến với tầng 2, đó là một con thác nhỏ giữa lòng rừng núi bao la, ví như đây là khung cảnh của một khu vườn bí mật.

Thác Nàng Tiên

Con thác nhỏ ở tầng 2 mang lại cảm giác như lạc vào khu vườn bí mật

Cuối cùng, ở tầng 3, sau những bậc thang cao và những con đường đá băng qua con suối nhỏ dưới chân thác, ta đến với sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, nơi con thác cao nhưng vẫn thật mềm mại làm ngỡ ngàng bao ánh mắt người nhìn.

Thác Nàng Tiên

Những dòng nước của thác nhìn từ xa trông như dải lụa trắng mềm mại

Mình đến thác vào mùa khô, thác không có nhiều nước, những dòng nước nhỏ của thác nhìn từ phía xa như những dải lụa trắng thướt tha giữa núi rừng, và khi đến gần, đó là những dòng nước mát lành và trong xanh nhất của đại ngàn.

Thác Nàng Tiên

Bè ra giữa dòng thác, giá bè là 10.000 VNĐ/người/lượt

Và không thể không nhắc đến sự chỉnh chu và tử tế trong làm du lịch ở đây. BQL thác đã tạo nên những con đường mòn, những bậc thang đá và những cây cầu nhỏ, để đưa những bước chân du khách tiếp cận thác dễ dàng hơn, dù vậy những bài trí nhỏ mà tinh tế này không hề phá hủy đi cảnh quan thiên nhiên của thác.

Mình đi du lịch cũng nhiều nơi, nhiều điểm nổi tiếng nhưng thật sự với cách làm du lịch vừa tự nhiên vừa tử tế như ở đây thì thật xứng đáng để đến đây và trải nghiệm.

Thiên nhiên Mộc Châu lúc giao mùa đẹp đến nao lòng. Mình đã lên dự định cho chuyến đi này rất lâu, đọc và tham khảo từ thật nhiều nguồn khác nhau, nhưng thật sự khi trải nghiệm qua, và bước chân giữa thiên nhiên Mộc Châu mình mới thấy được không có bức ảnh nào, hay bài viết nào có thể mô tả được sự xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc nơi đây. Nếu chọn cho mình một chuyến đi đầu xuân trước kì nghỉ tết, thì Mộc Châu chắc là một điểm đến không thể bỏ lỡ.