Một ngày trải nghiệm tại Lạc Đái Cổ trấn – Thành Đô, Trung Quốc

20

Lạc Đái (Tiếng Trung Quốc:洛带镇) là một thị trấn cổ thuộc quận Long Tuyền Dịch (Longquanyi), cách 18km khi di chuyển từ trung tâm Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người dân ở đây chủ yếu là người Khách Gia, chiếm gần 90% dân số địa phương. Ở , các tòa nhà và văn hóa Khách Gia được bảo tồn khá tốt khiến những du khách có dịp ghé chân qua đây có cảm giác hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp mang nét xưa cũ như trong các bộ phim cổ trang.

Tôi đến đây vào một chiều khá đẹp trời, nắng nhẹ và thời tiết rất dễ chịu. Bắt gặp đầu tiên là cổng trấn rêu phong và đậm chất cổ kính dẫn tôi đến một khung cảnh sinh động ngay phía sau đó. Khu phố cổ có một trục đường chính dạy dài và nhiều ngõ nhỏ đâm ngang. Khách du lịch đến đây có thể sử dụng xe bus, taxi, sau đó đi bộ từ cổng vào để tham quan các địa điểm bên trong dãy phố cổ. Các cửa tiệm với kiến trúc cổ bày bán đủ loại mặt hàng dọc theo con đường lát gạch.

Cổng trấn

Cổng trấn

Đường đi bộ trung tâm - Du lịch Lạc Đái Cổ Trấn

Đường đi bộ trung tâm – Du lịch Lạc Đái Cổ Trấn

Hàng trà sữa Mixue nổi tiếng cũng có mặt tại Lạc Đái cổ trấn

Hàng trà sữa Mixue nổi tiếng cũng có mặt tại đây

Vì là ngày nghỉ lễ nên rất đông người dân và du khách đến tham quan

Vì là ngày nghỉ lễ nên rất đông người dân và du khách đến tham quan khiến phố cổ trở nên nhộn nhịp

Có nhiều tiệm bán và cho thuê các trang phục truyền thống Trung Quốc

Có nhiều tiệm bán và cho thuê các trang phục truyền thống Trung Quốc với rất nhiều mẫu mã thuộc đời đại và dân tộc khác nhau

Các gian hàng được đặt bên trong các tòa nhà cổ

Các gian hàng được đặt bên trong các tòa nhà cổ, cách bài trí và sử dụng tỉ mỉ hòa hợp với kiến trúc truyền thống

Một tiệm chuyên dịch vụ vẽ chân dung rất dễ thương

Một tiệm chuyên dịch vụ vẽ chân dung rất dễ thương

Các hội quán – Dấu ấn của người Khách Gia khi đến Tứ Xuyên

Lạc Đái cổ trấn nổi tiếng với Tứ Hội Quán, đó là Hội quán Giang Tây, Hội quán Hồ Quảng, Hội quán Quảng Đông, Hội quán Bắc Xuyên. Bốn hội trường đều được xây dựng vào thời Nhà Thanh (1644 – 1911 sau Công nguyên). Bố cục của các hội quán đối xứng dọc theo một trục đường trung tâm. Hiện nay các hội quán được sử dụng làm không gian trưng bày và mở cửa đón khách tham quan hàng ngày.

Sân giữa Hội quán Giang Tây

Sân giữa Hội quán Giang Tây

Bức tường tóm tắt lịch sử của quận Long Tuyền Dịch

Bức tường tóm tắt lịch sử của quận Long Tuyền Dịch

Bên trong hội quán Giang Tây

Bên trong hội quán Giang Tây trưng bày rất nhiều các hiện vật thuộc về lịch sử của người Khách Gia

Các hiện vật bằng đất nung

Các hiện vật bằng đất nung

 Lạc Đái cổ trấn

Các hiện vật bằng đất nung

Kiến trúc truyền thống tại hội quán Giang Tây

Kiến trúc truyền thống tại hội quán Giang Tây

Hội quán Hồ Quảng

Hội quán Hồ Quảng

Lạc Đái cổ trấn

Bức tường cổ

Sân trong khá rộng của một hội quán

Sân trong khá rộng của một hội quán

Một góc ban công được bảo tồn rất đẹp

Một góc ban công được bảo tồn rất đẹp

Hôm nay tôi mặc trang phục áo dài cách tân của Việt Nam

Hôm nay tôi mặc trang phục áo dài cách tân của Việt Nam, cảm thấy ánh sáng màu sắc căn phòng này rất hợp nên tranh thủ chụp một kiểu ảnh kỷ niệm

Một bác đang bán các sản phẩm thủ công

Một bác đang bán các sản phẩm thủ công

Các con ngõ nhỏ yên bình

Rẽ ra khỏi con đường chính đông đúc của Lạc Đái Cổ Trấn, tôi đi sâu vào các con ngõ nhỏ để ngắm nghía các cánh cổng truyền thống đậm chất Trung Quốc. Đôi khi bắt gặp các bạn trẻ đang chụp ảnh dưới nắng chiều cùng các bộ trang phục cầu kỳ bắt mắt.

Một gia đình đang nghỉ chân tại một con ngõ

Một gia đình đang nghỉ chân tại một con ngõ

Một con ngõ khác với các bức tường đất cổ

Một con ngõ khác với các bức tường đất cổ

Một bà cụ vừa bước từ nhà ra

Một bà cụ vừa bước từ nhà ra

Tôi nhìn qua cánh cổng và nhìn ngắm khoảng sân yên bình của một ngôi nhà

Tôi nhìn qua cánh cổng và nhìn ngắm khoảng sân yên bình của một ngôi nhà

Cổng vào của một tiệm trà lâu đời

Cổng vào của một tiệm trà lâu đời

Thổ lâu Phúc Kiến

Đến với Lạc Đái cổ trấn, có một địa điểm bạn nhất định không thể bỏ qua đó là thổ lâu. Trước đây, tôi đã từng được nghe nói đến dạng kiến trúc độc đáo này, tòa nhà này rất nổi tiếng trong các bộ phim và đặc biệt, với những người yêu thích nền văn hóa Trung Quốc thì chắc hẳn đã từng nghe bài hát Đại Ngư (Cá Lớn) với hình ảnh tòa nhà vòng tròn làm bằng đất, có sân giữa và ban công hướng vào trong.

 Lạc Đái cổ trấn

Cánh cổng dẫn đến thổ lâu với dòng tên “Thất thập nhị viên”

Thổ lâu nhìn từ bên ngoài

Thổ lâu nhìn từ bên ngoài

Bước vào sân trong là một khung cảnh ngoạn mục như bước ra từ các bộ phim

Bước vào sân trong là một khung cảnh ngoạn mục như bước ra từ các bộ phim

Sân trong của thổ lâu

Sân trong của thổ lâu

 Lạc Đái cổ trấn

Bảo tàng Khách Gia ở tầng 2

Ban công hướng vào sân trong

Ban công hướng vào sân trong

Công viên Khách Gia

Ở Lạc Đái cổ trấn còn có một khu công viên với hồ nhỏ và đường dạo chạy quanh, cùng chòi cao rất thích hợp để tản bộ vãn cảnh và nhìn ngắm khu phố cổ từ trên cao.

Công viên Khách Gia có thể nhìn từ Thổ lâu

Công viên Khách Gia có thể nhìn từ Thổ lâu

Hoàng hôn buông xuống soi bóng trên mặt hồ

Hoàng hôn buông xuống soi bóng trên mặt hồ

Một mỹ nữ trẻ tuổi đang chụp ảnh bên chòi ngắm cảnh

Một mỹ nữ trẻ tuổi đang chụp ảnh bên chòi ngắm cảnh

Có gì để ăn và chơi ở Lạc Đái cổ trấn?

Ngoài khung cảnh phố cổ rất đẹp thì trên đường tại Lạc Đái Cổ Trấn cũng có rất nhiều đồ ăn và hoạt động khác nhau. Mặc dù khách du lịch rất đông nhưng tôi vô cùng ấn tượng với sự sạch sẽ ở đây. Các con đường và rãnh nước nhỏ liên tục có người làm sạch khi có du khách đánh rơi thức ăn và rác xuống.

Một lời khuyên nho nhỏ cho các bạn khi đến đây là nên luôn sẵn khăn giấy để sử dụng. Trên phố cũng có rất nhiều thùng rác và nhà vệ sinh khang trang.

Về giá cả đồ ăn khá hợp túi tiền, giao động từ 20.000 – 50.000 VNĐ một món điểm tâm, bánh kẹo ăn vặt.

Người Tứ Xuyên vốn rất nổi tiếng với các món cay hấp dẫn

Người Tứ Xuyên vốn rất nổi tiếng với các món cay hấp dẫn

Hàng bánh chiên

Hàng bánh chiên

Món thịt xiên hun khói

Món thịt xiên hun khói được giữ nóng bằng nồi hấp, món này ít tẩm ướp mặn nên tôi nghĩ sẽ hợp với các bạn Việt Nam

 Lạc Đái cổ trấn

Xiên khá lớn, ăn một xiên là muốn no luôn, giá 10 tệ 1 xiên

Món đậu phụ thối

Món đậu phụ thối mà tôi đã tò mò từ lâu, không nặng mùi như tôi nghĩ, ăn khá ngon, giá 15 tệ 1 suất

Nước dừa và nước từ quả thanh mai, giá 9 tệ một cốc

Nước dừa và nước từ quả thanh mai, giá 9 tệ một cốc

Các loại bánh ngọt bắt mắt được bày bán khắp nơi

Các loại bánh ngọt bắt mắt được bày bán khắp nơi

Các loại bánh ngọt bắt mắt được bày bán khắp nơi

Các loại bánh ngọt bắt mắt được bày bán khắp nơi

Lạc Đái cổ trấn có rất nhiều hàng thịt dê

Lạc Đái cổ trấn có rất nhiều hàng thịt dê với các anh chàng đến từ Tân Cương vừa nhảy múa vui nhộn vừa chào mời khách hàng

Món gà bọc lá sen nướng đất sét

Món gà bọc lá sen nướng đất sét

Lạc Đái cổ trấn

Một cô gái đang vừa làm vừa bày bán các sản phẩm lưu niệm thủ công

Một khu giải trí tổng hợp

Một khu giải trí tổng hợp rất đông người tham gia, ở đây trẻ em có thể câu cá, các cô gái có thể được trang điểm trong gian hàng và chụp các bộ ảnh cổ tran

 Lạc Đái cổ trấn

Ngoài ra bạn có thể trải nghiệm làm hoàng thái hậu như thế này

Cổ trấn về đêm

Đi bộ và ăn uống từ chiều đến khi trời chập tối, các ngôi nhà bắt đầu thắp sáng những đèn lồng sặc sỡ, khung cảnh hiện lên như bước ra từ những thước phim mà tôi đã từng xem.

Cổ trấn hoa lệ khi lên đèn

Cổ trấn hoa lệ khi lên đèn

Đèn lồng đỏ treo trước cửa các căn nhà cổ

Đèn lồng đỏ treo trước cửa các căn nhà cổ

Con đường đi bộ trung tâm

Con đường đi bộ trung tâm

Một tòa lầu rực rỡ

Một tòa lầu rực rỡ

Thổ lâu nhìn từ bên ngoài khi lên đèn

Thổ lâu nhìn từ bên ngoài khi lên đèn

Một cánh cổng khác của cổ trấn

Tạm biệt cổ trấn khi đã 10h tối, dòng người đã thôi qua lại và hàng quán bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, tôi rời đi với những kí ức đẹp đọng lại. Đừng bỏ qua nơi đây khi bạn đến với Thành Đô, Tứ Xuyên để có cơ hội được trải nghiệm một Trung Quốc rất cũ, như bước ra từ những bộ phim cổ trang rực rỡ.