Một ngày khám phá hai ngọn hải đăng xinh xắn tại Phú Yên

24

Phú Yên có lẽ là điểm đến du lịch không hề lạ lẫm nhưng với chúng mình được ngắm nhìn bình minh trên hải đăng Đại Lãnh, được lắng nghe sóng vỗ Gành Đèn vẫn luôn là những trải nghiệm khó quên của mùa hè ấy.

Hải đăng Đại Lãnh (Hải đăng Mũi Điện)

hay còn biết đến với tên được xây dựng và đưa vào hoạt động từ thế kỷ 19 bởi người Pháp. Hải đăng nằm gần Mũi Điện – một mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy Trường Sơn, hướng thẳng ra bãi Môn, thuộc địa phận xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây cùng với mũi Đôi (Vạn Ninh, Khánh Hòa) được coi là hai địa điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ Việt Nam. Vậy nên, được đón những tia nắng đầu tiên nơi cực Đông Phú Yên này luôn là một điều đặc biệt.

hải đăng Mũi Điện

Những tia nắng đầu tiên phía hừng đông.

Mũi Điện nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35km về hướng Nam, chúng mình đã phải thức dậy rất sớm và xuất phát từ 4h sáng để kịp ngắm bình minh. Phương tiện di chuyển là xe máy, mọi người nên đổ xăng đầy từ hôm trước nhé, vì dọc cung đường đi khá ít cây xăng và đi sớm nên phần lớn cũng chưa mở cửa. Đường di chuyển cũng khá dễ dàng, mọi người chỉ cần đi dọc theo Đại lộ Hùng Vương là sẽ tới nơi. Cung đường với những đoạn với một bên là sóng vỗ rì rào, bên kia là hàng phi lao đung đưa. Nhiều đoạn lại là những ngôi nhà mái ngói đơn sơ trải bao mùa mưa nắng miền Trung. Khi đến gần cảng cá Phú Lạc, cũng là lúc mình cảm nhận rõ nhất mùi của biển và nhịp sống mưu sinh của ngư dân nơi đây.

Thời tiết vào sáng sớm cộng với việc đi xe máy nên sẽ hơi se lạnh nên mọi người chú ý mặc thêm một chiếc áo gió để giữ ấm nhé. Khoảng 5h kém 15, chúng mình dừng lại tại một khoảng đất trống cách hải đăng khoảng 1km để ngắm bình minh lên.

hải đăng Mũi Điện

Đừng quên mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc bình minh đáng nhớ này bạn nhé!

Từ đây, có thể nhìn bao quát cả Mũi Điện và hải đăng Đại Lãnh phía xa. Ánh dương sớm mai nhuốm màu long lanh cho mặt biển.

hải đăng Mũi Điện

Đứng bên nhau chờ mặt trời ló rạng.

Tất cả chúng mình đều phải vỡ oà vì khung cảnh trước mắt. Những giới hạn bị phân cách bởi đường chân trời dường như được xoá nhoà. Bầu trời và mặt biển hoà vào làm một cùng sắc cam vàng trải dài đến vô tận.

hải đăng Mũi Điện

Nhiếp ảnh gia nhanh tay ghi lại khoảnh khắc bình minh cực Đông Phú Yên.

hải đăng Mũi Điện

Ánh đèn hải đăng chỉ hướng cho tàu thuyền ra khơi.

hải đăng Mũi Điện

Cảm giác con người thật nhỏ bé với khung cảnh bao la trước mắt.

hải đăng Mũi Điện

Bóng hải đăng thấp thoáng dưới những tán cây rừng.

Sau đó tụi mình tiếp tục di chuyển đến cổng vào hải đăng để gửi xe, sau đó leo bộ đi lên Mũi Điện. Giá vé tham quan là 20.000 VND/ người lớn, 10.000 VND/ trẻ em. Ở đây có xe ôm đưa lên tận nơi (giá khoảng 50.000 VND/người), nhưng cả bốn đứa đều chọn cách leo bộ coi như tập thể dục buổi sáng luôn.

hải đăng Mũi Điện

Những bước chân đầu tiên trên con đường tới Mũi Điện.

Đi sớm nên dù là mùa hè nhưng thời tiết khá mát mẻ, cùng với gió biển hiu hiu thổi nên đoạn đường hơn 1km leo bộ cũng tương đối nhẹ nhàng. Ở đây có các thảm thực vật đa dạng: dứa biển, thông rừng, hoa sứ, và các bụi hoa rừng… Mọi người cũng nên mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ để lấy lại sức lực khi leo lên đến nơi nhé.

hải đăng Mũi Điện

Hải đăng Đại Lãnh đứng từ phía Mũi Điện ngước lên.

Tiếp tục leo thêm 100 bậc gỗ trong tháp hải đăng, mình được đền đáp xứng đáng bởi phong cảnh ngoạn mục trước mặt. Phóng tầm mắt ra xa là núi non trùng điệp, là biển rộng mênh mông, cùng với ánh mặt trời ló rạng nơi hừng đông. Đẹp đến ngỡ ngàng và quả thật không hổ danh là địa điểm “nhất định phải đến một lần trong đời”.

hải đăng Mũi Điện

Ánh nắng bình minh nhuốm màu Mũi Điện

Tạm biệt Mũi Điện, chúng mình về lại homestay Trại hoa vàng trên cung đường biển đẹp nhất Phú Yên. Nhìn sang phải là núi cao sừng sững, ngó sang trái là biển nước bao la.

hải đăng Mũi Điện

Cung đường ven biển đẹp nhất Phú Yên.

hải đăng Mũi Điện

Một bên là núi cao, một bên là biển rộng.

Homestay chúng mình ở có tên Trại hoa vàng (cách sân bay Tuy Hòa 4km). Dù chỉ có 10 phòng ngủ nhưng nơi đây được trồng rất nhiều cây xanh và không gian chung vô cùng rộng rãi như quầy bar, vườn hoa, phòng đọc sách…

hải đăng Mũi Điện

Những chiếc kem mát lạnh ở Trại Hoa Vàng.

Ở đây còn có món kem que khoái khẩu của tuổi thơ và những chú cún siêu dễ thương nữa.

hải đăng Mũi Điện

Những chú cún dễ thương thèm kem.

Hải đăng Gành Đèn

Nạp thêm năng lượng, 4 người trên 2 chiếc xe máy lại tiếp tục rong ruổi trên cung đường đến với . Ngọn hải đăng này nằm tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên – cách thành phố Tuy Hòa khoảng 30km về phía bắc.

hải đăng Gành đèn

Con đường đến hải đăng Gành Đèn xanh ngát màu của những rặng dứa biển.

Đường đi khá dễ tìm: tụi mình xuôi theo Đại lộ Hùng Vương vào trung tâm thành phố, sau đó men theo quốc lô 1A. Đến chợ Phú Điềm rẽ tay phải, sau đó men theo đường đến đầm Ô Loan. Rồi tiếp tục theo đường có biển chỉ dẫn đến Gành Đá Đĩa (cách Gành Đèn khoảng 1km về phía nam) là sẽ tới nơi. Tuy nhiên thời gian di chuyển khá dài và thời tiết nắng nóng hơn vào gần trưa nên mọi người chú ý che chắn và sử dụng kem chống nắng nhé. Gửi xe gần khu nhà của những người lính canh hải đăng, chúng mình rồng rắn đi bộ từ đây vào hải đăng. Con đường men theo bờ biển đẹp như một thảo nguyên thu nhỏ với nhiều bụi dứa biển xanh tươi, những bụi xương rồng tai thỏ mạnh mẽ.

hải đăng Gành đèn

Đứng chênh vênh trên mỏm đá ở Gành Đèn.

Thỉnh thoảng còn bắt gặp bầy dê thong dong gặm cỏ. Ở đây có nhiều mỏm đá bằng phẳng nằm cạnh biển, như những mai rùa màu nâu thẫm mật ong, rất phù hợp cho hoạt động câu cá dã ngoại.

hải đăng Mũi Điện

Ngư ông câu cá bên mỏm đá mai rùa.

Kiến trúc của hải đăng Gành Đèn khá đơn giản, giống như một hình trụ lục giác vươn cao khỏi “rừng đá” hướng ra biển. Hải đăng khoác lên mình hai tông màu trắng và đỏ, nổi bật giữa nền trời và mặt biển xanh bao la.

hải đăng Gành đèn

Hải đăng Gành Đèn vươn lên mạnh mẽ giữa “rừng đá” và những bụi xương rồng tai thỏ.

Ngồi trên bậc thềm hải đăng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nước biển xanh ngắt một màu, thỉnh thoảng có những đợt sóng cuộn lên trắng xóa, tiếng hải âu chao liệng giữa bầu trời cao rộng, mùi gió biển rì rào len qua tóc. Thật sự bình yên và êm ả. Tất cả như xoa dịu đi cái nắng oi ả của ngày hè. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nằm đu đưa võng dưới bóng mát của những cây dứa biển cao hơn đầu người, uống một ngụm nước dừa mát lạnh và rủ rỉ với nhau về hành trình vừa đi qua thật bõ công biết bao.

hải đăng Gành đèn

Đứng trên Gành Đèn, phóng tầm mắt ra mặt biển bao la.

Trên đường về lại thành phố Tuy Hòa, cũng có rất nhiều địa điểm khác mà bạn có thể ghé qua. Gần nhất với Gành Đèn đó là Gành Đá Đĩa – tuyệt tác địa chất độc đáo với những khối đá hình trụ xếp chồng lên nhau. Hay ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic đậm chất châu Âu. Hoặc bạn có thể nán lại Bãi Xép để ngắm hoàng hôn và đi dạo trên bờ biển cát vàng chạy dài đến phía Gành Ông.

Quả thật Phú Yên để lại trong mình rất nhiều ấn tượng. Cảnh vật nơi đây như bản nhạc hòa quyện đầy đủ giai điệu của cả núi, rừng và biển. Con người nơi đây cũng thật dễ thương và thân thiện: chúng mình chẳng thể quên được sự dễ mến của ông chú ở cây xăng An Chấn đã cho tụi mình ba mảnh nilon làm áo mưa sơ cua khi bất ngờ gặp mưa nơi quốc lộ vắng tanh, sự nhiệt tình phục vụ của mấy cô, mấy chú bán ngô nướng ở thôn Phú Hạnh. Và còn cả sự “dễ dãi” của mấy chú cún thèm kem ở Trại hoa vàng nữa. Tất cả đã tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ về chuyến đi đầy hương mùa hè ấy.