Mộc Châu chill xanh xanh cho mùa hè mát lành!

27

Mộc Châu là một tên quen thuộc khi đến với mảnh đất Tây Bắc hữu tình. Không chỉ đẹp ngọt ngào tinh khôi trong hoa mận trắng đầu xuân hay nhuộm vàng rực rỡ khi vào mùa hoa cải trong tiết đông lạnh giá, Mộc Châu còn rất xanh trong một mùa hè mát lành giữa núi rừng.

Mộc Châu mùa hè có gì đẹp?

Mộc Châu mùa hè có gì đẹp?

Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn thuộc tỉnh Sơn La, cách Hà Nội gần 200km qua những thung lũng và những con đường đèo. Vì vậy, nếu là người ưa thích sự khám phá và muốn chinh phục các cung đường đèo đẹp của Việt Nam thì di chuyển bằng xe máy sẽ là lựa chọn cực kỳ thích hợp.

Các địa điểm không thể bỏ qua khi đến Mộc Châu mùa hè này

Đèo núi đá trắng

Đèo núi Đá Trắng nằm chênh vênh trên nối nằm giữa hai huyện Mai Châu và Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình trên quốc lộ 6 trên cung đường tới Mộc Châu. Được bao phủ một màu trắng bột tinh khôi như tuyết của các khối núi đá vôi độc lạ, mà vì thế Đèo Thung Khe còn có cái tên Đèo Đá Trắng. Sắc màu đặc đáo này của Đèo cho du khách những bức ảnh như trời Âu lạnh giá dù có ở trong thời gian nào trong năm.

Lạc trong xứ sở núi tuyết trắng

Lạc trong xứ sở núi tuyết trắng

Bên cạnh đó, Đèo Đá trắng còn là điểm dừng chân lý tưởng để du khách thu về tầm mắt mình “1 view triệu đô” của núi rừng Tây Bắc. Núi rừng xanh hùng vĩ hòa cùng sắc trắng của đá vôi, thoang thoảng mùi khói lam của các gian hàng của các cô chú dân tộc Mông tạo nên bức tranh mờ ảo đẹp say đắm lòng người.

View triệu đô mơ màng khói lam trên đỉnh đèo

View triệu đô mơ màng khói lam trên đỉnh đèo

Con đường cong chữ S đẹp nhất Việt Nam

Là một người thích chinh phục những cung đường đèo đẹp của Việt Nam thì không thể bỏ lỡ hành trình tới với Cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp. Một cung đường uốn lượn chữ S hoàn hảo nằm giữa màu xanh bát ngát của núi rừng khiến lòng tự hào của người con máu đỏ da vàng cứ rạo rực trong lòng.

Rực rỡ con đường chữ S dưới nắng vàng

Rực rỡ con đường chữ S dưới nắng vàng

Nàng tiên hùng vĩ

Nếu được hỏi “Mộc Châu mùa hè có gì đẹp?” thì không thể bỏ qua điểm đến Thác Nàng Tiên. Thác mang vẻ đẹp mơ màng trong xã Chiềng Khoa, có thể di chuyển dễ dàng bằng xe ô tô và xe máy. Thác Nàng Tiên nằm gọn trong khu rừng già nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ và trong lành. Mùa đẹp nhất của Thác Chiềng Khoa thường giao động từ tháng 3 đến tháng 7 và cũng vì vậy đây cũng là thời gian thu hút du khách nhiều nhất.

Thác Chiềng Khoa bao gồm 3 tầng thác riêng biệt. Tầng thác hạ nguồn là một không gian rộng có nhiều vịnh nước nhỏ giúp du khách có thể hòa mình dòng làn nước mát lành. Đây là nơi lý tưởng cho gia đình và nhóm đông có thể dừng chân nghỉ ngơi trên những chòi cạnh dòng suối, vừa ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ, vừa lắng nghe tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá.

Di chuyển lên thượng nguồn tầm 200m, chúng ta sẽ gặp tầng thác thứ 2. Tầng thác này hiện lên với vẻ đẹp của sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như giao thoa giữa sự hùng vĩ của tầng thác thượng nguồn và ồn ào tầng hạ nguồn. Vậy nên màu xanh ngọc bích của dòng thác mẹ xoa mát dịu tâm hồn của mùa hè nóng bức.

Vẻ đẹp bình yên của Thác Chiềng Khoa

Vẻ đẹp bình yên của Thác Chiềng Khoa

Qua trên những chiếc cầu thang bằng gỗ chông chênh trên vách đá, cả không gian đẹp tựa cổ tích hiện ra trước mắt. Thảm thực vật xanh ngát phủ trên những vách đá cao hùng vĩ xen lẫn những thác nước đổ trắng muốt. Thả trôi chiếc bè tới gần thác được hòa mình vào khung cảnh thần tiên, từng làn nước mát lạnh tinh khôi đánh thức từng rung động từ “đã con mắt” đến “tê làn da”.

Khám phá không gian thần tiên tại Thác Chiềng Khoa

Khám phá không gian thần tiên tại Thác Chiềng Khoa

Thác bảy tầng mộng mơ

Cách thác Nàng tiên khoảng hơn 2km, thác bảy tầng nằm e lệ được ôm ấp trong vòng tay của núi rừng. Như cái tên của mình, bảy tầng thấp thác đổ hiền hà được xếp ghế liên tiếp nhau trong khoảng hơn 500m. Khác với thác Chiềng Khoa, tầng thác đầu tiên mà du khách ghé thăm là tầng thác chính và lớn nhất. Nơi đây, lòng thác xanh ngọc bích nằm dưới tiếng nước trắng muốt đổ xuống rất yên bình, du khách có thể dự do bơi lội và chèo thuyền.

Chèo bè tại Thác bảy tầng

Chèo bè tại Thác bảy tầng

Di dọc theo những thửa ruộng bên cạnh thác xuôi xuống dưới hạ nguồn, từng tầng thác thấp chảy qua róc rách những phiến đá. Tầng cuối cùng của thác là dòng suối lớn với rất nhiều những tảng đá siêu to như muốn níu giữ sự mát lành ở lại với dòng thác. Hai bên suối là những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước lên tạo nên bức tranh yên bình vùng núi Tây Bắc.

Vui đùa bên làn nước mát lành

Vui đùa bên làn nước mát lành

Làng Nguyên Thủy người mông

Một không gian văn hóa yên bình tách riêng với thế giới bên ngoài, một nơi không có sóng điện thoại hay wifi, một nơi mà bạn phải vứt lại những lo toan trong cuộc sống để hòa mình vào thiên nhiên đúng nghĩa, làng Nguyên Thủy người mông chính là nơi đó.

Làng Nguyên Thủy là một ngôi làng gồm gần chục hộ gia đình dân tộc người Mông, nằm yên lành nhỏ xinh trong thung lũng cách trung tâm thị trấn Mộc Châu hơn 15 km, đường đèo khá khó đi nên phương tiện di chuyển hợp lý nhất là xe máy.

Không gian núi rừng mang hơi thở dân tộc H’mông

Không gian núi rừng mang hơi thở dân tộc H’mông

Thung lũng giữa làng bằng phẳng như một sân chơi lớn được phủ một lớp cỏ xanh mướt, cùng những tán cây cổ thụ lớn là nơi lý tưởng cho các nhóm bạn có thể lựa chọn camping. Tới làng Nguyên Thủy, khoác lên mình trang phục của người con dân tộc Việt Nam, được đắm chìm trong không gian văn hóa người H’mông sẽ là một trải nghiệm vô cùng nên thử khi đến với Mộc Châu.

Hóa thân thành Mị ngồi chờ A Phủ

Hóa thân thành Mị ngồi chờ A Phủ

Mọi người dân trong làng Nguyên Thủy rất thân thiện và thật thà, nhưng gần như không biết tiếng Kinh. Các em bé cực kỳ ngoan, lễ phép và đáng yêu. Bằng một chút tiếng Kinh, được biết các em phải đi học rất xa và điều kiện sống còn rất khó khăn, vì vậy, nếu có cơ hội ghé thăm, các bạn hãy mang những thứ quà đơn giản như vài gói kẹo, mấy gói mì tôm, món quà nhỏ bé vậy cũng đủ tạo nên niềm hạnh phúc cho các bạn nhỏ.

Lưu giữ kỷ niệm cùng các bé

Lưu giữ kỷ niệm cùng các bé

Để kết thúc cho bài chia sẻ này, ta lại ngân nga một câu hát quen thuộc của Đen Vâu:

“Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua

Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua”.