Lịch trình một ngày dạo chơi Đà Lạt dành cho cặp đôi

16

Tớ trở lại Đà Lạt lần thứ 6, sau lần cuối cùng là 4 năm về trước. Lần trở lại này, tớ đã có một người đồng hành hoàn hảo – người mà tớ chỉ cần nói rằng mình muốn đến đâu thì sẽ có một lịch trình thật hợp lý ngay lập tức.

Cả tớ và người yêu đều đã đến Đà Lạt không dưới 5 lần, nên lịch trình lần này cũng đã lược bỏ các điểm phải đi như Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, Langbiang,…, thay vào đó là những điểm đến vắng vẻ hơn, gần gũi thiên nhiên hơn. Cùng bọn tớ dạo chơi Đà Lạt trong 24 giờ nhé!

1. Buổi sáng

1.1. Bánh căn – 20 Bà Triệu

Dù cho là đến Đà Lạt bao nhiêu lần đi nữa thì bánh căn vẫn là món ăn sáng yêu thích nhất của tớ. Tớ đã ăn rất nhiều quán bánh căn khác nhau ở Đà Lạt, từ quán nổi tiếng dành cho khách du lịch, đến quán dành cho khách địa phương hay thậm chí chỉ là một quán nhỏ ven đường mà tớ vô tình nhìn thấy, và tớ có một đánh giá chung là hầu như hương vị các quán đều tương tự như nhau, và đều ngon.

Bánh căn 20 Bà Triệu

Bánh căn tại 20 Bà Triệu

Thay vì chọn những quán nổi tiếng đông nghịt và phải chờ lâu, thì tớ chọn quán 20 Bà Triệu (hình như là quán không có tên), lượng khách vừa phải, ngay tại trung tâm, bánh ngon. Mỗi người ăn khoảng 30.000 – 40.000 VNĐ là no nha.

Bánh căn 20 Bà Triệu

Phần bánh căn 40.000 VND, sữa đậu nành 15.000 VND/ly

1.2. Quạt gió Cầu Đất

Những cánh quạt gió đầu tiên được chính thức hoạt động tại đồi chè Cầu Đất từ tháng 9/2021, và đến nay vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quạt gió Cầu Đất

Quạt gió Cầu Đất

Các cậu cứ đi theo đường đến đồi chè Cầu Đất, tuy đường hơi xa (cách trung tâm khoảng 30km) nhưng đường nhựa dễ đi. Đến đồi chè thì các cậu cứ đi theo chỉ dẫn của các tuabin là được nhé. Đa số mọi người sẽ chỉ dừng lại ở tuabin số 10, nhưng hãy cố gắng tìm đến tuabin số 11, xung quanh tuabin này có rất nhiều góc chụp xinh, còn có cả cỏ lau nữa, nếu đi sáng sớm có thể bắt được khoảnh khắc sương đọng trên cỏ lau siêu đẹp.

Quạt gió Cầu Đất

Tuabin số 11

Quạt gió Cầu Đất

Góc chụp đối diện tuabin số 11

Quạt gió Cầu Đất

Góc hình tuyệt đẹp

1.3. Chủng viện Minh Hòa

Trước đây Chủng viện cho khách tham quan chụp hình vào giờ cố định trong ngày chủ nhật nhưng hiện tại thì trước Chủng viện đã có bảng hạn chế tham quan chụp hình. Hôm tớ đến thì cửa mở rộng, tớ cũng thấy bảng hạn chế nhưng nhìn vào thấy có 1, 2 bạn bên trong nên tớ cũng vào thử xem, lúc vào tớ cũng nhìn người trực như để “dò hỏi” nhưng không thấy nói gì nên bọn tớ tiếp tục tham quan, tranh thủ chụp vài chiếc hình, đi nhẹ và tuyệt đối giữ im lặng.

Chủng viện Minh Hòa

Chủng viện Minh Hòa

Chủng viện Minh Hòa

Con đường thật thơ trong chủng viện

Chủng viện Minh Hòa

Chủng viện một ngày nắng vàng ươm

1.4. Lăng Nguyễn Hữu Hào

Lăng Nguyễn Hữu Hào được xây dựng năm 1939, công trình này là nơi an táng cha ruột của Nam Phương hoàng hậu – Quận công Nguyễn Hữu Hào.

Lăng không được khai thác du lịch, không thương mại hóa nên giữ được vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, bí ẩn giữa đồi thông nguyên sơ.

Lăng Nguyễn Hữu Hào

Lăng Nguyễn Hữu Hào

Từ cổng của Lăng, có hai lối đi lên nơi chôn cất, một là đi bộ lên 158 bậc thang với hai hàng thông chạy dài dẫn thẳng lên sân tế, đến sân chầu rồi vào phần mộ; lối thứ hai là khi đến bậc thang, các cậu rẽ phải chạy men theo đường mòn nhỏ nhưng phải vững tay lái mới đi được nhé.

Lăng Nguyễn Hữu Hào

Bậc thang với hai hàng thông chạy dài

Lăng Nguyễn Hữu Hào

Những điều nhỏ xinh

2. Buổi trưa

Lẩu gà lá é Tao Ngộ – 10Bis Ba Tháng Tư

Rất dễ để tìm được một quán lẩu gà lá é Tao Ngộ ở Đà Lạt, nhưng một người bạn của tớ mách rằng quán chính gốc nằm ở 10Bis Ba Tháng Tư. Quán siêu rộng, dù tớ ăn buổi trưa khá muộn nhưng cũng đông khách.

Lẩu gà lá é Tao Ngộ

Nồi lẩu gà 200.000 VNĐ

Lẩu gà lá é Tao Ngộ

Siêu nhiều thịt gà và nấm

Bọn tớ 2 người ăn lẩu 200.000 VNĐ là rất rất no luôn, thịt gà chắc, thơm, không quá dai cũng không quá bở, nước lẩu ngọt thanh dễ chịu. Có một tip nhỏ dành cho những bạn mới ăn món này lần đầu là “công thức pha nước chấm”, các cậu cho một vài lá é vào chén muối tiêu, sau đó giã nhuyễn lá ra, càng nhuyễn càng tốt, chấm với thịt gà là siêu đỉnh luôn.

3. Buổi chiều

3.1. Cafe Lưng Chừng

Lưng Chừng Cafe nằm trong một con hẻm trên đường 3/4, gần như tách biệt hẳn với đường phố, xe cộ ồn ã. Địa chỉ quán không khó tìm lắm nhưng đường vào quán theo tớ thấy là rất khó đi, đèo dốc nhỏ xíu, càng vào gần đến quán thì đường lại càng khó đi. Nếu không vững tay lái thì nên đi bộ xuống nhé.

Cafe Lưng Chừng

Lưng Chừng Cafe với khoảng sân ngập tràn hoa

Cafe Lưng Chừng

Bao quanh là núi rừng

Điều tớ thích nhất ở Lưng chừng là tận dụng tối đa không gian thiên nhiên, nên dù ngồi vị trí nào cũng ngắm nhìn được cảnh, hít thở bầu không khí trong lành. Về phần đồ uống thì theo tớ là không được ngon cho lắm, giá dao động từ 45.000 – 65.000 VNĐ.

Cafe Lưng Chừng

Góc cửa “thần thánh” của Lưng Chừng

Cafe Lưng Chừng

Quán decor theo phong cách cổ xưa

Cafe Lưng Chừng

Giá nước dao động từ 45.000 – 65.000 VNĐ

3.2. Xóm Lèo

Nhắc đến điểm đón hoàng hôn Đà Lạt thì nhất định không thể bỏ qua Xóm Lèo ở khu vực đầu Trại Mát, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10km. Xóm Lèo sở hữu view thung lũng đèn cực rộng. Phía trước là nền trời, dưới chân là thung lũng đèn, view thoáng đãng nên “săn” hoàng hôn thì siêu đỉnh luôn. Không may hôm bọn tớ đi thì trời lại nhiều mây nên “hụt” mất hoàng hôn. Nhưng dù không có hoàng hôn thì đây cũng là một điểm ngắm cảnh rất “chill”.

Xóm Lèo

Xóm Lèo

Xóm Lèo

Ăn bánh tráng nước trước view siêu “chill”

Xóm Lèo

Quán nướng ngay tại Xóm Lèo

Lưu ý nên đi sớm khoảng 4h để có thể giữ được vị trí đẹp vì dù là ngày thường hay cuối tuần thì cũng rất đông đó nhé.

3.3. Blue Dream Bread

Ngay từ khi bãi đỗ xe của Blue Dream là tớ đã có thể mùi thơm bơ sữa ngào ngạt, pha lẫn thêm một ít mùi cà phê thơm lừng, và ngay khi đặt chân vào quán, tớ đã phải ngẩn người ra bởi không gian tiệm quá xinh xắn.

Blue Dream Bread

Blue Dream Bread

Blue Dream Bread

Mỗi ngày tiệm có đến gần 60 loại bánh khác nhau

Blue Dream Bread

Bánh thơm và không quá ngọt

Blue Dream có hai không gian trong nhà, gian phía trước là nơi order với một vài chiếc bàn nhỏ, gian phía sau thì rộng hơn nhiều, ngoài ra còn có các bàn gỗ ngoài trời cho các cậu tha hồ ngắm cảnh. Tiệm chuyên các loại bánh như Croissant, Danish, Sandwich, Baguette, Bagel, Donuts…, tất cả đều do quán tự tay chuẩn bị nguyên liệu, chế biến mỗi ngày.

Blue Dream Bread

Các bàn gỗ ở không gian ngoài trời

Blue Dream Bread

Góc nào cũng xinh

Đặc biệt, Blue Dream là một trong những tiệm trang trí Giáng Sinh đẹp nhất Đà Lạt đó nha!

4. Buổi tối

Hilly Garden

Bọn tớ chọn ăn tối ở Hilly Garden – quán nướng với không gian ngoài trời về đêm siêu lung linh. Khu vực BBQ ngoài trời chỉ bắt đầu phục vụ từ 16 giờ chiều và lượng khách rất đông nên nhất định phải đặt bàn trước. Buổi sáng và buổi trưa các cậu có thể ăn sáng, cafe, ăn trưa Âu – Á ở khu bistro trong nhà.

Hilly Garden

Hilly Garden

Hilly Garden

Các món được tẩm ướp khá ngon

Hilly Garden

Tự tay nướng và thưởng thức

Những món nên thử ở Hilly Garden là beefsteak ăn kèm rau củ và khoai tây nghiền, cá hồi áp chảo. Mức giá trung bình cho 1 người khoảng 300k, theo tớ thì rất ổn so với chất lượng món ăn, phục vụ và không gian ở đây.

Hilly Garden

Giá cả hợp lý

Kết thúc hành trình 24 giờ ở Đà Lạt, tớ thật sự cảm ơn Đà Lạt vì đã luôn nuông chiều cảm xúc trong tớ, dù buồn dù vui, cảm ơn vì dẫu phát triển du lịch nhanh chóng nhưng vẫn giữ được những nơi chốn an yên để tớ có thể tìm về. Hẹn gặp lại Đà Lạt vào lần thứ 7!