Leo núi Hàm Lợn – Tưởng không hay mà hay không tưởng

13

Mình được nghe về núi Hàm Lợn từ 7-8 năm trước khi các bạn sinh viên thường xuyên đến đây để cắm trại và thường dành một ngày dã ngoại ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Qua lời cô em họ thì Hàm Lợn không có gì đâu, chỉ là một khu vực có hồ và núi để cắm trại cùng bạn bè, tránh xa khói bụi thành phố mà thôi.

Nhưng đến tháng 5/2022 lần đầu tiên được trải nghiệm trekking ở đây thì mình phải thốt lên rằng: “

Núi Hàm Lợn ở đâu?

Núi Hàm Lợn nằm ở huyện Sóc Sơn, cách Sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 15km (khoảng 30 phút di chuyển). Nếu bạn ở khu vực Trung tâm Thành phố Hà Nội thì mất khoảng 40km (khoảng hơn 1 giờ di chuyển) để đến được núi Hàm Lợn. Do nằm trong khu vực rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn nên phong cảnh nơi đây khá hoang sơ, khí hậu mát mẻ, không gian trong lành không bị sự ô nhiễm của đô thị xâm lấn.

Leo núi Hàm Lợn

Vẻ đẹp Hàm Lợn từ Flycam

Leo núi Hàm Lợn

Núi Hàm Lợn nhìn từ trên cao

Lần đầu tiên của mình tại Hàm Lợn như thế nào?

Sau khi kết thúc một khóa học phát triển bản thân trong vòng hơn 1 tháng thì chúng tôi được ban tổ chức sắp xếp một chuyến off dã ngoại để đánh dấu hành trình cùng nhau của các học viên và anh chị em cùng nhau rèn nghị lực. Sáng ngày hôm đó khi chúng tôi tập trung gần cầu Nhật Tân để cùng đi xe máy lên Hàm Lợn thì trời đã đổ mưa từ sáng sớm, tâm lý tôi lúc đó có chút e ngại vì leo núi trời mưa nhưng anh Lâm trưởng đoàn đã truyền động lực cho anh em để mọi người đều trong tâm thế sẵn sàng không ngại khó ngại khổ. Anh Lâm là trưởng nhóm cộng đồng “Rèn luyện và môi trường”, là một thủ lĩnh và một người anh rất gần gũi, luôn hỗ trợ và cận kề với mọi thành viên trong đoàn.

Chúng tôi lần này không chỉ mà còn mang theo 30 cây non gỗ lát hoa để trồng trên Hàm Lợn.

Leo núi Hàm Lợn

Team “hăm hở” leo núi giữa trời mưa

Leo núi Hàm Lợn

Anh Lâm và hai bố con bạn nhỏ trong đoàn

Leo núi Hàm Lợn
Leo núi Hàm Lợn

Những con dốc và con đường lầy lội vì trời mưa không quật ngã được tinh thần “chiến binh”

Những điều tuyệt vời của Hàm Lợn

Điều tuyệt vời đầu tiên, đó chính là cung đường Trekking. Ngày từ khi xuất phát từ Trang Thiều Camp (nơi đoàn tập trung, gửi xe và nạp protein gà nướng sau khi leo núi về), một bức tranh với núi non được phủ xanh bởi thông và những loại cây rừng khác và hồ Núi Bàu (Hồ Hàm Lợn) đã đốn tim những kẻ chuẩn bị chinh phục Hàm Lợn. Hồ Hàm Lợn quanh năm nước xanh trong vắt, phẳng lặng như tấm gương soi bóng mây núi, tạo nên khung cảnh thanh nhã như bức tranh thủy mặc. Nơi đây vừa là địa điểm hoàn hảo để cắm trại qua đêm vừa là nơi có thể tham gia nhiều hoạt động khác như chèo SUP, chèo thuyền kayak hay câu cá thư giãn…

Leo núi Hàm Lợn

Hồ Núi Bàu hay còn gọi là hồ Hàm Lợn

Leo núi Hàm Lợn

Anh em trong đoàn leo núi trồng cây “xoã” sau khi xuống núi

Ở Hàm Lợn không có biển mây, không có hệ thực vật đa dạng như các tuyệt phẩm núi Tây Bắc nhưng Hàm Lợn cũng có những cung đường trek thực sự rất đẹp và đầy thơ mộng. Cái đẹp của rừng thông, của những khóm sim ven đường, cả những cây rêu bám lên những thân gỗ hỏng. Hàm Lợn còn có những đoạn dốc tầm 70-80 độ cũng khá nhằn, nhưng khi chinh phục được những con dốc đó, hẳn ai cũng có một cảm giác “phê pha” khó tả. Để chinh phục hết cung Hàm Lợn sẽ mất khoảng 5 tiếng cả lên lẫn xuống, là cung leo núi phù hợp cho những ai mới tập trekking. Cuối tuần có rất nhiều “tay” leo núi chuyên nghiệp lên đây để rèn luyện thể lực, họ vừa leo vừa chạy khiến dân nghiệp dư như mình phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Leo núi Hàm Lợn

Điểm dừng nghỉ đầu tiên sẽ có hai thân cây mọc song song,là điểm check-in cực kỳ lãng mạn

Leo núi Hàm Lợn

Một con dốc khá là khoai nè

Leo núi Hàm Lợn

Anh Lâm trưởng đoàn – thủ lĩnh tuyệt vời của chúng tôi

Điều tuyệt vời thứ hai, đó là những con người hữu duyên cùng nhau tạo thành đội nhóm, mỗi chuyến đi đều là một nhóm có cả thành viên cũ lẫn mới, từ mười mấy đến 20-30 người. Tôi đã leo Hàm Lợn 7 lần và lần nào tôi cũng được gặp những người bạn mới đồng hành vừa dễ thương lại nhiều năng lượng, cùng chung mục đích rèn luyện bản thân và làm việc có ích cho cộng đồng (trồng cây phủ xanh Hàm Lợn và nhặt rác). Đồng đội của tôi không chỉ người lớn mà cả các bé từ tuổi nhi đồng đến thanh thiếu niên. Mình đã một số lần gặp các em nhỏ tầm 5-6 tuổi cũng leo núi cùng bố mẹ. Những người bố, người mẹ tân tiến đã cho các con có được cơ hội rèn thân, chinh phục và chiến thắng chính mình. Luôn luôn ngưỡng mộ những gia đình với tư tưởng mở và hiện đại như thế.

Leo núi Hàm Lợn

Một gia đình từ Hải Phòng lên Hà Nội để chinh phục Hàm Lợn

Leo núi Hàm Lợn

Ba em bé rất đáng yêu chung đoàn với tôi

Điều tuyệt vời thứ ba, tôi cảm thấy có ích khi được làm những việc vì cộng đồng như leo núi và nhặt rác tại Hàm Lợn. Hàm Lợn chính là nơi tôi được đóng góp sức mình, thực hành quan sát tâm khi thấy người ta xả rất nhiều rác và chai nhựa khi lên núi và mình cùng đồng đội nhặt những rác thải nhựa đó. Mỗi chuyến đi chúng tôi còn trồng được từ 20-30 cây xanh, và ở lần đi tiếp theo chúng tôi đều lên thăm những bạn cây được trồng từ chuyến trước. Rất biết ơn anh Lâm đã tạo nên một cộng đồng giúp cho những người trẻ rèn thân và góp sức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ nóc nhà của Thủ Đô. Việc làm này đã lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực cho giới trẻ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc xung quanh.

Bạn nào quan tâm vào dự án Rèn luyện và Môi trường cùng chúng mình thì hãy join nhóm FB này của chúng mình nhé!

Leo núi Hàm Lợn
Leo núi Hàm Lợn

Cùng check-in núi Cột Cờ Hà Nội – nóc nhà của thủ đô

Leo núi Hàm Lợn

Chiến tích của tôi sau một chuyến đi

Leo núi Hàm Lợn

Quá nhiều rác thu gom được

Leo núi Hàm Lợn

Những bạn trẻ nhiều nhiệt huyết khi vừa kết thúc một tour trekking

Một số lưu ý khi leo Hàm Lợn

Những địa điểm thú vị có thể khám phá quanh Hàm Lợn

Leo núi Hàm Lợn

Chùa Non Nước có niên đại gần 1000 năm tuổi

Leo núi Hàm Lợn
Leo núi Hàm Lợn

View từ quán cafe KAFA – Nhà Bên Rừng