Đường đi đến suối Tà Pứa
1. Theo QL1A ra tới ngã ba Ông Đồn, rẽ trái vào thị trấn Gia Ray theo đường ĐT766, qua các thị trấn Đức Tài, Võ Xu; tiếp tục theo ĐT713 (là đoạn tiếp nối của ĐT766) qua xã Mê Pu để lên đèo Tà Pứa. Xuống hết đèo Tà Pứa, qua khỏi cây cầu sắt đầu tiên là rẽ phải theo đường mòn vào rừng, chạy dọc bờ suối.
2. Theo QL1A ra tới ngã ba Dầu Giây, rẽ trái vào QL20, chạy tới cửa ngõ phía Nam thị trấn Đạ M’ri trên QL20 có ngã ba QL20 – ĐT713, rẽ phải vào ĐT713 khoảng 15km là đến đường mòn bên bờ suối.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-1.jpg)
Suối Tà Pứa mùa khô vẫn có dòng chảy và những “hồ” nhỏ thế này
Những ngày tháng 4 cuối mùa khô ở Nam bộ, thời tiết rất nóng nực, đặc biệt là ở một thành phố lớn như Sài Gòn dày đặc những công trình xây dựng. Đi trốn cái nóng nực của một thành phố ồn ào bụi bặm, không gì hơn là tìm kiếm một góc rừng để hòa mình vào màu xanh của cây lá, để có thể hít căng bầu phổi những làn hơi ngập tràn ô-xy tươi mát vào buổi bình minh – và đặc biệt tốt nếu có một con suối nhỏ.
Tà Pứa có lẽ là một trong số những nơi gần Sài Gòn nhất đáp ứng được được các “tiêu chuẩn” nêu trên. Và thế là Lữ Phong cùng đồng bọn nhanh chóng tập hợp để … lên Tà Pứa trốn nóng Sài thành.
Trải nghiệm ở Tà Pứa
Đêm trại giữa rừng, nghe suối róc rách chảy
Một số thành viên là dân làm văn phòng, nên tan làm chiều thứ Sáu mới chạy thẳng … lên rừng – với hành lý đem theo từ buổi sáng. Còn một số rảnh hơn thì đi sớm hơn vì lười chạy xe máy buổi tối đường xa. Suối Tà Pứa thì tất cả đều biết, chỉ hẹn nhau nhóm nào đến trước phải tìm cách làm dấu hiệu báo điểm hạ trại trên dòng suối, cho những người đi sau biết mà tìm vào.
“Nhóm” của Lữ Phong có 2 xe, 4 người gom nhau dọc đường đi, dừng ăn tối bằng đồ ăn mua dọc đường, nên khi tới suối Tà Pứa đã khá khuya. Tìm đồng bọn đến trước cũng không khó, bởi cứ đi dọc con đường mòn gập gềnh ven suối là gặp đám xe máy của chúng tập kết ở một bãi trống sát khu cắm trại.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-2.jpg)
Lều dựng trên một tảng đá lớn, cạnh một “hồ” nước nhỏ trên lòng suối cạn
Suối Tà Pứa tuy ở vào cuối mùa khô những vẫn còn dòng nước chảy, vì vậy dọc theo lòng suối hình thành khá nhiều những “hồ nước” được bao quanh bởi những khối đá lớn nhỏ. Điểm đặc biệt là những “hồ nước” này là nước vẫn luân chuyển, nên rất trong, sạch.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-3.jpg)
Lều trại dựng trên bờ đá, giữa hai “hồ” liền kề có nước chảy róc rách
Sau buổi tối chạy xe gần 150km khá mệt mỏi, bởi đường đông và tầm quan sát kém. Tụ họp đầy đủ và dựng lều xong xuôi, tất cả đi ngủ ngay để phục hồi sức khỏe. Dòng nước róc rách tuôn chảy ngay bên cạnh, rừng đêm xào xạc gió hòa với tiếng suối như lời ru bất tận trong đêm, khiến mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trốn nóng thị thành dưới làn nước suối mát lạnh
Sáng sớm ở trong rừng vô cùng sảng khoái. Trời chưa sáng hẳn, bọn chim chóc đã cất tiếng hòa ca vang lừng đón ngày mới. Không gian thoáng đãng không vẩn chút bụi bặm của phố thị, và đặc biệt là không khi rất trong lành với nồng độ Ô-xy chắc chắn cao hơn dưới phố, bởi quá nhiều cây xanh quang hợp tạo ra.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-4.jpg)
Tranh thủ chế chiếc cọn nước trong lúc đồng bọn còn nằm cố trong lều
Nắng bắt đầu rải vàng trên những ngọn cây, bọn lười nhất cũng đã ra khỏi lều để hưởng thụ buổi sớm mai tuyệt diệu. Cả đám ngồi thả chân xuống hồ nước mát lạnh, tay ấp lấy ly café nóng hổi, nghe tiếng cây rừng xào xạc, tiếng suối chảy róc rách, và nổi bật lên là những âm thanh réo rắt, lôi cuốn của bản Hungarian Dance No.5 của Brahms dưới ngón Violin điêu luyện của Maxim Vengerov phát ra từ chiếc loa Marshall.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-5.jpg)
Chill với những bản nhạc trong rừng buổi sớm
Tuy là rừng, là suối đèo, nhưng khu dân cư cũng gần. Chợ của xã Mepu (Đức Linh) ngay bên dưới chân đèo Tà Pứa không xa, buổi chiều hôm trước, nhóm đi sớm đã tranh thủ mua 1 thùng bia. Bia lon thả xuống lòng suối, chẳng mấy cũng sẽ mát lạnh. Còn nếu vẫn còn thấy nóng, có thể nhào xuống “hồ bơi” tự nhiên cho mát.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-6.jpg)
Bia “ướp lạnh” tự nhiên dưới lòng suối đủ đánh bay cái nóng ban ngày
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-7.jpg)
Nếu chưa đủ mát thì nhào xuống hồ, nấp vào chỗ có tán cây
Sau khi uống cafe buổi sáng, một nhóm xuống chợ mua thực phẩm, bọn còn lại trong lúc ở lại, chẳng làm gì ngoài việc … nhào xuống tắm suối chán chê.
Bữa “tiệc” tự biên tự diễn bên bờ suối vắng
Khi thực phẩm về, tất cả bắt đầu công cuộc nấu ăn trưa. Việc tự chuẩn bị bữa ăn ở một nơi rừng hoang suối vắng, với các dụng cụ rất hạn chế, cũng có những cái vui của nó. Cả bọn chỉ có 2 cái nồi để đun nấu, còn chén đĩa bát giấy dùng 1 lần.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-8.jpg)
Chụm lửa nấu nướng thôi nào
“Bếp” thì quá đơn giản, được xếp bởi đá suối. Củi khô thì chẳng cần đi đâu xa. Một bãi đá cuội tương đối bằng phẳng dưới tan cây và ngay mép nước, đã trở thành khu bếp và khu bày “tiệc” của cả đám. Mỗi người một tay xúm vào “tham chiến”.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-9.jpg)
Hai “bếp” đã hoạt động. Một nhóm canh bếp …
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-10.jpg)
… một nhóm lo những công đoạn khác.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-11.jpg)
Bữa ăn được chuẩn bị giữa rừng bằng cách tận dụng tất cả những điều kiện sẵn có
Dưới cái nắng trưa, một tấm nylon được trải ra nền đá cuội, một bữa tiệc cũng rất “ra gì” được bày ra. Mọi người ngồi ngay trên những tảng đá xung quanh để chiến đấu.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-12.jpg)
“Bữa tiệc” trưa bên bờ suối Tà Pứa
Ăn uống xong, đa số … lao xuống hồ ngâm người. Đứa thì pha cafe, đứa thì tiếp tục uống bia. Lại có đứa nằm ngả lên tảng đá thành “hồ” rồi lim dim … đọc sách. Cảm giác ngâm người dưới hồ nước suối mát lạnh giữa trưa tháng 4 oi nóng, thật là cực chill.
“Kích hoạt điều khoản” gia hạn thêm một đêm với suối.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-13.jpg)
Xếp đá chặn dòng để nâng mực nước của “hồ bơi”
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-14.jpg)
Hoàn toàn bỏ lại phía sau công việc, phố thị, … để tận hưởng thiên nhiên
Một buổi chiều yên bình trôi qua như thế. Rồi lại tất bật chuẩn bị bữa tiệc chiều giữa rừng, bởi không khí trong lành u nhã quá, chẳng ai muốn về, cảm nhóm quyết định ngủ lại bên suối thêm một đêm nữa.
![suối Tà Pứa](https://sosanhtour.vn/wp-content/uploads/2024/04/go-and-share-suoi-ta-pua-15.jpg)
“Art dưới hoàng hôn” của đôi bạn trẻ
Lại một đêm tuyệt diệu trong rừng, trên suối, thêm một buổi sáng tinh khôi trong lành. Rồi cả nhóm bắt đầu công việc thu dọn chiến trường. Những gì có thể đốt (chén đĩa giấy, đũa) được tập trung lại một khoảnh đất trống để đốt, những vỏ lon bia được xếp lại vào bịch mang ra khỏi rừng. Đoàn người sau trong 1 ngày 2 đêm chỉ ở trên con suối cạn giữa rừng Tà Pứa, lại trở lại thành phố sau khi được nạp đầy năng lượng xanh.
Suối Tà Pứa gần Sài Gòn, lại dễ đi và gần khu dân cư, nên an ninh tốt và việc mua bán thực phẩm để cắm trại lại trong rừng rất thuận tiện. Rừng núi hoang sơ và không khí trong lành, rất thích hợp với các bạn ưa pinic cuối tuần đấy.