Lãng mạn ở Verona: ghé thăm ngôi nhà của Juliet

14

Ciao!

Mình là Lea, mình đam mê du lịch và tha thiết yêu nước Ý.

Khi nói đến chuyện tình lãng mạn, rất ít câu chuyện có thể gây nhiều xúc cảm hơn hơn “Romeo và Juliet” của Shakespeare. Và tất nhiên, như mọi cô gái trên đời, mình không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Verona, thành phố từng là bối cảnh cho câu chuyện mang tính biểu tượng về tình yêu và bi kịch này!

Hãy cùng mình lạc bước trong những con phố của Verona và khám phá ngôi nhà của nàng Juliet. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời để có được trong đời!

Chuẩn bị cho chuyến đi

nhà của juliet

Góc chụp được ưa thích nhất của du khách: ban công nhà nàng Juliet nhìn từ khu vườn.

Khách du lịch đến Ý có thể dễ dàng ghé thăm Verona, bởi vị trí nằm ở trung tâm miền Bắc Ý, giữa kinh đô thời trang Milan và thành phố kênh đào Venice. Mình di chuyển bằng ô tô từ Venice, và chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong ba ngày ở đây, mình chỉ đi bộ vì hầu hết các địa điểm thăm quan đều nằm khá gần nhau.

nhà của juliet

Vị trí địa lý của Verona.

Trước chuyến thăm, hãy chuẩn bị một chút nếu bạn chưa biết nhiều về “Romeo và Juliet”. Bạn có thể:

Bây giờ, hãy để mình giới thiệu một chút về điểm đến lần này. Juliet Capulet (tên Tiếng Ý là Giulietta Capuleti) là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm của Shakespeare, và tất nhiên là không thực sự sống ở đây. Thay vào đó, đây là tư gia của gia đình mang tên Capello vào thế kỷ XIII. Trải qua nhiều thế kỷ, chính quyền thành phố đã mua lại ngôi nhà và xây thêm chiếc ban công nổi tiếng, tái hiện lại bối cảnh nơi Romeo và Juliet lần đầu trao lời hẹn ước. Nhờ đó, ngôi nhà của Juliet trở thành một điểm tham quan hấp dẫn tại Verona, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

“La casa di Giulietta” (nhà của nàng Juliet) nằm ở trung tâm Verona, số 23 đường Capulet. Du khách có thể thăm vườn nhà mà không mất phí. Nhưng nếu muốn bước lên ban công của nàng Juliet và khám phá bên trong ngôi nhà, bạn nên đặt mua vé trực tuyến từ trước. Vé được bán không nhiều, bởi số du khách sẽ bị giới hạn trong mỗi khung giờ, như mọi địa điểm du lịch khác của Verona.

Thời gian tham quan toàn bộ vườn nhà Juliet là khoảng 1-2 tiếng, tùy thuộc vào việc bạn có phải xếp hàng lâu không. Bên cạnh việc tham quan, bạn cũng có thể dành thời gian tại tiệm sách và quầy lưu niệm ở tầng 1 của ngôi nhà. Tại đây, bạn có thể mua các loại sách tô màu, truyện chữ, gương, móc khóa, đồng xu và nhiều vật phẩm khác. Đó là cơ hội tuyệt vời để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong thế giới lãng mạn và bi kịch của Romeo và Juliet.

nhà của juliet

Có rất nhiều ấn bản khác nhau của “Romeo và Juliet”. Cuốn mình thích nhất là bản sách tô màu với những trích đoạn bằng Tiếng Ý.

nhà của juliet

Nam châm tủ lạnh luôn là món quà du lịch hợp lý để tặng người thân và bạn bè.

Khu vườn thơ mộng

Men theo cổng vào dẫn tới khu vườn, bạn sẽ nhìn thấy những mảng tường với hàng nghìn lời nhắn tình yêu, cùng rất nhiều những ổ khóa hình trái tim do các du khách để lại. Đây giống như một nét văn hóa của rất nhiều địa điểm du lịch liên quan đến tình yêu ở Châu Âu. Bạn sẽ bắt gặp những điều tương tự ở các cây cầu nổi tiếng ở Paris, Venice, hoặc ở ngay Verona. Nghe nói rằng trước đây du khách còn đính lên tường… bã kẹo cao su hình trái tim, nhưng hiện này điều này đã bị cấm.

nhà của juliet

Nếu bạn cũng muốn để lại tin nhắn tình yêu cho riêng mình, hãy học một vài lời tỏ tình trong Tiếng Ý: Ti amo (em yêu anh), hoặc amore mio (tình yêu của tôi).

Vườn nhà nàng Juliet không quá rộng nhưng lại toát lên vẻ đẹp trầm tĩnh, mang trong mình một sự xưa cũ đầy lôi cuốn. Mình đến vào đầu xuân, nên khu vườn vẫn còn trơ lá sau một mùa đông dài. Vào Tháng 4, khi mùa xuân đến, lộc non và lá xanh cùng các loài hoa sẽ đâm chồi, lúc này khu vườn hẳn sẽ sinh động hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt và đáng chú ý nhất chính là bức tượng đồng của nàng Juliet ở góc cuối vườn. Rất nhiều du khách, nhất là các thiếu nữ mộng mơ, đã đến đây với hy vọng sẽ tìm thấy sự may mắn tình duyên khi chạm vào ngực phải của bức tượng. Mình rất tin rằng nàng Juliet không thực sự thích điều này!

nhà của juliet

Tượng nàng Juliet được xây dựng vào thế kỷ XX, ngay trước khi ngôi nhà bắt đầu mở cửa đón du khách.

Vì đây là một điểm tham quan nổi tiếng, khu vườn này luôn đông đúc khách du lịch và nhất là những đoàn khách theo tour. Để chụp được một bức ảnh đẹp giữa khung cảnh lãng mạn này, bạn sẽ cần rất nhiều sự kiên nhẫn và cả một chút may mắn nữa.

nhà của juliet

Mình đến đây vào mùa thấp điểm cho du lịch nhưng vẫn thấy chen chúc. Không hề khó để tưởng tượng ra vào mùa cao điểm thì ở đây đông đến thế nào.

Ban công tình yêu

Từ khu vườn, du khách có thể trình vé đã mua và bước vào khu nhà chính.

Đầu tiên, mình dự định sẽ bước lên ban công nơi Juliet đã gặp Romeo sau buổi tiệc, và tất nhiên là phải chụp khoảng một nghìn bức ảnh ở đây rồi! Nhưng, nhìn qua hàng người nhẫn nại đứng chờ để có 2 phút chụp hình trên ban công, mình cũng dần mất đi sự phấn khích ban đầu. Thêm vào đó, góc chụp ngược sáng trong không gian hẹp từ trong nhà ra ngoài ban công rất khó để cho ra những bức ảnh ưng ý. Mình rút ra một kinh nghiệm là, nếu có thể, hãy phân công một người bạn đứng dưới sân nhà và chụp ảnh ngay khi bạn bước ra và nhoài người khỏi ban công để có được góc chụp đẹp nhất, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ của mình.

nhà của juliet

Rất nhiều cặp đôi đến đây để cùng trao nhau nụ hôn trên ban công như nàng Juliet. Bạn có thể thử, nhưng bạn sẽ phải làm nó trước sự chờ đợi của một hàng người dài và rất nhiều ánh mắt hướng lên từ khu vườn.

Triển lãm văn chương

Thăm quan ngôi nhà là một món quà cho bất kỳ người yêu nghệ thuật nào.

nhà của juliet

Các cuốn sách cổ về “Romeo và Juliet” bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Ý được đặt tại nhiều góc phòng bên cửa sổ, để du khách lật giở và thưởng thức những đoạn trích mình yêu thích.

nhà của juliet

Một bản sao nhỏ hơn của bức tượng nàng Juliet.

nhà của juliet

Một bức tranh về kết thúc bi kịch của hai người.

Tại gian phòng ngủ, mình bắt gặp chiếc giường huyền thoại đã xuất hiện trong bộ phim "Romeo và Juliet" (1968) của đạo diễn kỳ cựu người Ý Franco Zeffirelli. Được tạo ra bởi các thợ mộc đến từ Verona, đây là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Chiếc giường được sắp đặt một cách mơ màng trong ánh sáng dịu dàng từ những ô cửa sổ, như thể đây vốn là nơi Juliet vẫn hé mắt đón mặt trời mỗi sớm mai.

nhà của juliet

Giường ngủ của nàng Juliet.

nhà của juliet

Dù phim trường để quay bộ phim không phải ở đây, nhưng căn phòng này khiến cho chiếc giường trông còn đẹp hơn cả trên màn ảnh.

Trong bộ phim "Letters to Juliet", có một chi tiết đắt giá kể về những lá thư tay do người hâm mộ ghé thăm và nhét vào những kẽ tường bên ngoài nhà nàng Juliet. Trong thực tế, du khách có thể bỏ thư vào hộp thư màu đỏ trong ngôi nhà. Hộp thư đơn giản được trang trí bởi nhiều thứ tiếng với nội dung “Juliet ở đây, hãy viết cho nàng!”. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hệ thống nhắn tin cổ điển và để lại tin nhắn cho nàng. Hãy nhớ chuẩn bị trước những gì bạn muốn gửi tới nàng nhé, bởi có thể bạn sẽ được Juliet hồi âm trong thời gian sớm nhất!

nhà của juliet

“Juliet thân mến, mình chỉ muốn cập nhật cho bạn là hiện nay chúng ta phải chờ đến 18 tuổi để có thể kết hôn…”

nhà của juliet

Du khách cùng trải nghiệm hệ thống nhắn tin như thuộc về thế kỷ trước.

Trải nghiệm văn hóa và lịch sử

Sau cùng, mình được hướng dẫn đi thăm quan phần còn lại của ngôi nhà. Đây thực chất là một viện bảo tàng nhỏ về cuộc sống của người Verona thế kỷ XIII và XIV. So với nhiều nhà cổ tại Ý, không gian bên trong nơi đây được bảo tồn xuất sắc, mang lại cho mình một trải nghiệm khám phá văn hóa và lịch sử thú vị.

Trong một khoảnh khắc, mình như bước vào một thời đại khác. Ngay khi bước chân vào các gian phòng, mình bị ấn tượng bởi những mảng tường và trang trang trí tinh tế, vẹn nguyên. Những ô cửa sổ nhìn ra góc sân và khoảng trời có lẽ là mấy trăm năm nay vẫn vậy, tạo nên một không gian xa xưa đầy xúc cảm. Mình không chỉ được ngắm nhìn trang phục của người dân Verona thời Trung cổ, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những vật phẩm lịch sử quý giá như bát đĩa, cốc chén, sách vở,… Mặc dù chúng không có số lượng nhiều, nhưng đủ để vẽ nên cuộc sống và phong cách của một gia đình trung lưu thế kỷ XIII. Như mọi du khách theo chủ nghĩa lãng mạn khác, mình không kìm được tưởng tượng ra Juliet đã đi qua những cánh cửa, ngắm nhìn những khoảng trời, xoay tròn trong những bộ váy áo thướt tha, và đã trải qua những ngày tháng vui buồn ở nơi đây như thế nào…

Trong từng chi tiết nhỏ, mình có thể cảm nhận được sự tận tâm của những người gìn giữ ngôi nhà để tái hiện lại không chỉ những căn phòng mà là cả một kỷ nguyên đầy thăng trầm của thành phố Verona.

nhà của juliet

Tranh tường trang trí một lối đi.

nhà của juliet
nhà của juliet

Trang phục phim “Romeo và Juliet” (1968), được lưu giữ đến nay, mô phỏng lại chính xác trang phục của người Verona đương thời.

nhà của juliet

Một chiếc bát sử dụng trong phòng ăn.

nhà của juliet

Họa tiết trang trí tường.

nhà của juliet

Cảnh sắc từ một ô cửa sổ

Di sản vượt thời gian

Khi bước ra khỏi ngôi nhà và khu vườn của Juliet, mình cảm thấy như một trong những giấc mơ đã trở thành sự thực. Không ngờ đến một ngày mình được bước vào chính bối cảnh của câu chuyện tình yêu đã đi sâu vào lòng mình từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường!

Điều thú vị là, ngoài việc mang lại một trải nghiệm tưởng chừng chỉ thuộc về tiểu thuyết, ngôi nhà của Juliet còn là biểu tượng của di sản văn hóa và lịch sử phong phú của Verona. Juliet trở thành nguồn cảm hứng khiến du khách khám phá thành phố xinh đẹp này, như một thước phim mở đầu cho một cuộc phiêu lưu đích thực.

Dù bạn đến đây tư cách là một cặp đôi tràn đầy hy vọng với tình yêu, một người đam mê văn học đang kiếm tìm hình bóng nàng Juliet, hay chỉ đơn giản là một du khách tò mò muốn khám phá những điều thú vị, bạn đều sẽ tìm thấy lý do để kể cho bạn bè nghe và khuyên họ sớm ghé thăm. Tin mình đi, vì mình cũng vậy!