Kinh nghiệm du lịch Interlaken Thụy Sĩ đầy hấp dẫn

289

Du lịch châu Âu đã đắt đỏ, vậy mà chi phí đi Thụy Sĩ lại còn đắt hơn cả mặt bằng chung của Châu Âu. Việc quá nhiều người nói rằng hãy đến Thụy Sĩ một lần trong đời hay Thụy Sĩ đẹp không góc chết đã khiến mình trở nên cảnh giác và không dám đặt kì vọng quá nhiều. Trong phòng dorm mà mình ở khi đến Interlaken có sáu bạn nữ thì đã hết 4 bạn lần thứ 2 quay lại đây. Và thật sự mình đã đánh rơi con tim ngày mình đến Interlaken. Nếu được quay lại Thụy Sĩ 100 lần, mình sẽ quay lại Interlaken đúng 100 lần. Mình chắc chắn ảnh chụp ở Thụy Sĩ chỉ để lưu lại làm kỉ niệm chứ không thể tả hết được vẻ đẹp bên ngoài đời thực đâu!

kinh nghiệm du lịch interlaken

Vùng Interlaken

Interlaken thuộc bang Bernese Oberland miền trung Thuỵ Sĩ. Tên Interlaken phần nào cũng nói về vị trí của nó, nằm giữa 2 hồ nước tuyệt đẹp là hồ Thun và hồ Brienz. Nơi đây cũng là cửa ngõ để lên các đỉnh núi cao nổi tiếng Jungfrau, Eiger và Monch. Interlaken có ga Interlaken Ost nằm ở phía đông sát hồ Brienz còn ga Interlaken West nằm ở phía Tây sát hồ Thun. Ngoài ra còn có ga Spiez nằm ở hồ Thun, đây cũng là một ga lớn quan trọng, mình đã rời Interlaken đến Milan ở ga Spiez.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nhìn bản đồ vùng bạn có thể dễ hình dung được vị trí của các địa điểm du lịch.

Đi mùa nào thì thích hợp

Thời tiết rất quan trọng và sẽ ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của bạn tới chuyến đi. Mùa xuân và thu là hai mùa mà mình nghĩ nơi nào cũng sẽ rất đẹp nhưng với cá nhân mình thì mùa hè sẽ là mùa tuyệt nhất để khám phá các vùng núi Thụy Sĩ vì ngày dài hơn, thời tiết không quá lạnh dễ chịu, trời quang để lên ngắm các đỉnh núi tuyết và bạn dễ dàng tham gia một số hoạt động ngoài trời như hiking, chơi dù lượn… Nếu đi vào mùa đông ngoài việc phải chuẩn trang phục thật kỹ lưỡng, ví dụ giày đi tuyết và các quần áo giữ nhiệt làm sao để thật ấm mà khi mặc lên người vẫn thoải mái thì ngoài ra bạn nên lưu ý vấn đề tàu xe đi lại vì có nhiều tuyến đường sẽ đóng cửa vào mùa đông, nhiều nơi tham quan cũng sẽ không mở cửa.

Di chuyển

Thời gian đi từ Luzern đến Interlaken West là 2 tiếng. Lưu ý là nếu bạn có Swiss Travel Pass hoặc Bernese Oberland pass thì chặng này hoàn toàn miễn phí, bạn cứ lên tàu đi thôi, giờ nào chuyến nào cũng được. Mình mua Bernese Oberland pass trong ba ngày nhưng sẽ

bắt đầu vào buổi sáng đầu tiên khi đặt chân tới Interlaken cơ vì vậy vẫn phải săn vé super saver cho chặng này.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nơi ở

Hostel này là một hostel hết sức bình dân và cách Interlaken West 5 phút đi bộ. Mọi thứ ở hostel đều chỉ ở mức cơ bản nhất thôi. Dưới hostel là 1 quán beer nhưng khi ngủ thì may là không bị ồn.

Về nơi ở thì ở thì theo mình bạn ở gần ga Interlaken Ost thì sẽ thuận tiện hơn Interlaken West nhé. Và nếu có điều kiện bạn có thể tham khảo nghỉ lại 1 đêm ở Grindelwald hoặc Lauterbrunnen thì còn trên cả tuyệt vời nữa

kinh nghiệm du lịch interlaken

Giá phòng cho 4 đêm nghỉ của mình tại đây.

Lịch trình của mình ở Interlaken

Mình đi từ Luzern đến Interlaken từ tối hôm trước, về hostel nghỉ ngơi.

Ngày 1: Vì thời tiết không ủng hộ cho lắm trời hơi mù và có mưa nên mình chọn đi 3 làng Lauterbrunnen, Wengen và làng Mürren.

Ngày 2: Mình đi hồ Brienz, đỉnh Brienz Rothorn và hồ Blausee

Ngày 3: Đỉnh Jungfraujoch và Grindelwald

Ngày 4: Tận hưởng 1 buổi sáng ở trung tâm Interlaken sau đó sẽ bắt chuyến tàu đi Milan.

Vậy là mình có 3 ngày tròn vành vạnh ở tại Interlaken nhưng lịch trình trên cũng là “chạy đua” với thời gian. Có một vài điểm gần thôi mà mình cũng phải bỏ qua như đi tàu lên đỉnh Harder Kulm ngắm hoàng hôn. Dù miễn phí và gần thôi nhưng vì sau 1 ngày đi chơi dài mệt, mình đành phải bỏ qua. Mình thực sự ước có thêm một ngày nữa tại đây. Vì vậy, theo mình 4-5 ngày sẽ là lí tưởng nhất.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Hành trình ngày 1 tại thung lũng Lauterbrunnen.

Vé đi lại

Điều làm mình hoang mang nhất khi lên lịch trình Thụy Sĩ đó là các loại thẻ đi lại. Hỡi ôi có rất nhiều pass đi lại mà mỗi pass theo đó sẽ cover một số chặng khác nhau. Phải tùy theo các địa điểm bạn chọn tham quan để tìm một pass phù hợp nhất. Đối với người lần đầu tiên đi như mình thì thật sự siêu nhức đầu vì muốn chi phí đi lại được tiết kiệm nhất thì phải tìm hiểu thật kĩ. Chung quy lại để biết phương án nào tiết kiệm nhất bạn cần phải lên lịch trình chi tiết các điểm muốn tham quan, rồi làm bảng so sánh giữa các pass đi lại thì lúc đó mới thật sự biết là pass nào tiết kiệm nhất.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Mình xin chia sẻ bảng so sánh của chị Ha Nguyen mình xem được trên Facebook giữa các loại pass thông dụng nhất và công dụng của nó khi đi các nơi. Xem kĩ bảng so sánh này bạn cũng có thể biết được loại pass nào phù hợp với mục đích chuyến đi của mình đấy.

Mình xin trích lại lời của chị Ha Nguyen: “ Nếu bạn muốn lên Jungfraujoch và những đỉnh núi khác trong vùng Jungfrau (chỉ tính từ Interlaken trở vào), Top of Europe Pass (TEP) sẽ là loại pass tốt nhất dành cho bạn. Nếu muốn đi thêm tàu thủy trên hồ Thun và hồ Brienz, Jungfrau Travel Pass (JTP) lại là loại pass phù hợp hơn. Nếu bạn muốn đi nhiều hơn nữa, ví dụ thêm Blausee, Brienzer Rothorn…, Bernese Oberland Pass (BOP) có thể là lựa chọn rẻ nhất. Nếu bạn không lên Jungfraujoch mà chỉ muốn ghé thăm các làng trên núi như Murren, Wengen hay Grindelwald, Lauterbrunnen, hoặc nếu bạn có ghé thăm các vùng khác nữa của Thụy Sĩ, có lẽ Swiss Travel Pass (STP) sẽ là lựa chọn tốt nhất”.

Mình không mua pass đi lại trước online mà sáng đầu tiên ở Interlaken,mình ra ga Interlaken West, vào trong ga, mình đưa lịch trình các nơi mình muốn đi cho chị bán vé hỏi lại để xác nhận nên mua pass nào vì vẫn sợ hố thì chị bán vé cũng khuyên mình nên mua pass BOP, vậy là yên tâm quá rồi. Sau khi mua vé xong, chị có đưa cho mình 1 tấm bản đồ của BOP với rất nhiều thông tin ở trong. Vào đường link của Bernese Oberland pass với tất cả thông tin cần thiết bạn có thể nghiên cứu trước để tận dụng được hết ưu đãi.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Đây là bản đồ của vé BOP. Màu đỏ là chặng tàu, vàng là chặng xe bus, đen là cáp treo và trắng là thuyền. Chặng nào với đường kẻ nối liền thì chặng đó sẽ miễn phí khi có pass, còn với các đường kẻ nối thì sẽ phải trả thêm tiền.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Vé này chỉ bán từ 1/4 đến 31/10 hằng năm và thấp nhất là 3 ngày trở đi nên bạn phải ở vùng này ít nhất 3 ngày thì mới nên mua và có thể sử dụng được hết các lợi ích của nó.

Mình ở Interlaken 3 ngày vừa vặn để mua pass cho 3 ngày. Vùng núi cao thời tiết thay đổi thất thường, mình đi vào mùa hè nhưng cũng gặp phải ngày mưa và mây mù. Ngày này không thích hợp để đi lên núi cao. Nên với pass này bạn yên tâm thay đổi lịch trình tùy theo ý thích mà không cần phải set lịch trình sẵn và mua vé trước cho các tuyến cáp treo lên núi hoặc tàu thủy trên sông nhé. Vô cùng thuận tiện.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Sau khi mua pass xong thì chị bán vé cũng khuyên mình tải app "SBB Mobile" và chỉ cách xài luôn. Bạn có thể dùng nó để tìm thông tin các tuyến đường (xem giờ, giá vé vv…) trong quá trình lên kế hoạch; để tra giờ tàu và thông tin platform trên đường đi cực kì chuẩn xác và thuận tiện.

Các điểm đến thú vị trong hành trình Interlaken ngày 1

Thung lũng Lauterbrunnen và thác nước Staubbach

Sau khi mua pass BOP xong thì mình bắt 1 chuyến xe bus đến trạm Wilderswil và từ đây bắt tàu để đi đến thung lũng Lauterbrunnen. Còn một cách khác nữa là từ Interlaken West bắt tàu đến Interlaken Ost, rồi từ đây bắt tàu đến Lauterbrunnen. Di chuyển khoảng tầm 35 phút.

Cái tên Lauterbrunnen – có nghĩa là “nhiều thác”, chỉ rộng 1km thôi nhưng thung lũng này lại sỡ hữu đến 72 thác nước. Thung lũng Lauterbrunnen sâu gấp đôi Yosemite (một thung lũng cực kì nổi tiếng ở Mỹ). Lauterbrunnen được bao quanh bởi 3 đỉnh núi hùng vĩ gồm Eiger (3970 m), Mönch (4107 m) và Jungfrau (4158 m). Đây cũng là một trong những thung lũng sâu nhất ở dãy Alps. Đồng thời là một trong những khu vực bảo tồn thiên nhiên lớn nhất ở Thụy Sĩ.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Lối vào thung lũng khi vừa xuống tàu. Minh đi vào một ngày mưa nên nhìn thấy mây lờ lờ trôi cũng khá thú vị, tuy vậy thì tầm nhìn không được rõ và lên ảnh không được đẹp lắm nhưng cũng vẫn là một trải nghiệm đặc biệt.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Cáp treo để đi lên làng Murren ngay ngoài lỗi vào.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Hoa mọc tràn trên ban công cửa sổ những ngôi nhà mái gỗ.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Lauterbrunnen nhìn từ trên cáp treo

kinh nghiệm du lịch interlaken

Thung lũng Lauterbrunnen chính là bức tranh hoàn hảo mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước Thụy Sĩ. Nơi đây hút hồn du khách nhờ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tạo nên bởi những dãy núi trải dài, những cánh rừng xanh mướt, những đồng cỏ hoa vàng vô tận và hàng trăm thác nước lớn nhỏ chảy ra từ khe.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nghĩa trang với thật nhiều hoa nằm ở vị trí trung tâm.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Thác Staubbach nổi tiếng – có độ cao gần 300 mét, được nhiều người nhắc đến là một trong những thác đổ nước liên tục cao nhất Châu u.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Thuỵ Sĩ, cờ, hoa.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Những ngôi nhà gỗ đặc trưng, phía sau là thác nước đổ.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Đây là đoàn tàu đi lên làng Wengen.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Khu cắm trại ở thung lũng Lauterbrunnen. Rất nhiều xe van cắm trại.

Làng Mürren

Sau khi tham quan Lauterbrunnen xong thì mình đi cáp treo lên Mürren. Sau một chặng cáp treo, tiếp đến chuyển qua 1 chuyến tàu hỏa để đi vào làng, lúc này thì trời mưa xối xả.

Mürren là một ngôi làng miền núi Walser truyền thống ở Cao nguyên Bernese của Thụy Sĩ, dưới chân ngọn núi Schilthorn đứng nhìn ra thấy ngọn Mont Blanc thơ mộng, hùng vĩ. Làng này sẽ đẹp nhất khi trời quang có nắng hoặc là có tuyết. Mình đi vào 1 ngày mưa âm u nên thật sự không thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của ngôi làng làm mình tiếc hùi hụi. Lúc mình mới qua châu Âu hễ cứ thấy trời mưa mình sẽ quyết định ở nhà không đi đâu. Nhưng mưa châu Âu cũng hiếm khi xối xả, thường chỉ là mưa nhỏ, đa số mọi người hay mặc áo khoác chống nước rồi trùm lên đi thôi. Nếu thấy mưa đừng nản lòng bạn nhé!

kinh nghiệm du lịch interlaken

Người ta ví Mürren như những ngôi làng trong truyện cổ tích vậy.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Vị trí địa lý nằm trên ngọn núi cao ngất cao 1650m so với mực nước biển nên từ đây nhìn được rất rõ các ngọn núi xung quanh. Ngôi làng hoàn toàn tách biệt với cuộc sống xô bồ bên ngoài.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Những quán cà phê men theo lối đi chính, nhìn qua bên kia là núi cao. Ngồi đây vào 1 chiều trời mưa, nhâm nhi tách cà phê nóng bạn sẽ cảm nhận được thời gian ngừng trôi.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Những ngôi nhà gỗ đặc trưng.

Từ Mürren có 1 trạm cáp treo để đi Schilthorn. Nhưng với BOP thì bạn chỉ được giảm 50% và phải trả thêm CHF 42.80 cho vé cáp treo khứ hồi. Ngọn núi này rất nổi tiếng vì ở đây đã từng quay bộ phim Điệp viên 007. Mình thì đã dự định đi Jungfrau rồi nên không đi núi này nữa.

Thác Trümmelbach

Từ Murren mình quay về Lauterbrunnen rối mới tiếp tục đi tàu lên Wengen được. Trên đường thì xe buýt có dừng ở trạm thác nước Trümmelbach. Điểm này mình không hề biết và cũng không nằm trong lịch trình của mình trước đó. Nhưng cũng vì tò mò nên mình nhảy xuống xe để xem. Phí vào cổng để vào thác nước này là 14 CHF. Mọi sự quyết định chóng vánh ở Thụy Sĩ đều được trả với số tiền khá cao mọi người ạ ^^.

Đi bộ vào một đoạn thì chưa thấy thác đâu vì Trümmelbach ẩn đằng sau ngọn núi. Bạn đi thang máy rồi đi thêm một thang máy leo núi rất dốc, nằm trong hang tối om thì mới đi vào được bên trong thác. Thác Trümmelbach bao gồm một loạt mười thác băng mang đến 20,000 lít nước mỗi giây. Nó đổ xuống từ độ cao 200 mét. Các thác nước hùng vĩ đã tạo thành những hẻm núi hình xoắn ốc phía trong núi đá vôi. Những thác nước này vẫn còn là bí ẩn cho đến năm 1877, khi một đường hầm được đào sâu vào ngọn núi.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Bến xe buýt để vào thác

kinh nghiệm du lịch interlaken

Bến xe cũng là chỗ nghỉ chân cho du khách, bên trong có bán nước uống và đồ ăn.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Để đi lên thác nước thì bạn đi tháng máy trong lòng núi.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Thung lũng Lauterbrunnen nhìn qua khe núi.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Lượng nước trong thác thay đổi rất nhiều. Từ tháng 12 đến tháng 3 chỉ có một dòng suối nhỏ chảy xuống dưới lớp băng dày.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nhưng vào mùa hè khi băng tan thì lượng nước mạnh khủng khiếp. Mình đi cầu thang men theo thác nhưng nghe tiếng thác đổ ầm ầm quả thực rất sợ, nước bắn ướt cả người.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nơi đây thích hợp đi vào mùa hè vì lúc này lượng nước nhiều bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh cũng tiếng đổ của thác nước. Tuy nhiên không thích hợp với các bạn nhỏ vì khá nguy hiểm và leo cầu thang men theo thác nhiều, và luôn ướt dễ trơn trượt.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nước chảy đá mòn. Núi đá vôi bị khoét bởi nước.

Wengen

Sau khi rời khỏi thác nước, mình tiếp tục đi xe buýt để đến ga tàu đi Wengen. Ngôi làng khá tương tự như Mürren nhưng nằm ở độ cao thấp hơn. Từ Wengen bạn có thể đi cáp treo đến Männlichen, ngọn núi cao 2343 m và được free với BOP. Cáp treo lên núi chỉ mở từ tháng 5 đến tháng 10 thôi, chuyến cuối cùng từ Wengen đến Männlichen là 16h50-17h10 và cáp cuối từ Männlichen VỀ LẠI Wengen là 17h10-17h30, có thay đổi nhẹ giữa các tháng nên bạn chú ý thời gian nhé. Mình thì mải chơi và không tìm hiểu trước nên khi đến nơi thì cáp treo đã đóng cửa.. Vì vậy nếu bạn có BOP như mình thì nên đến Wegen để đi Männlichen trước, rồi đi Murren sau nhé.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Nhà ga Wengen ở độ cao 1274m.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Điều yêu thích đó nằm ở cuộc sống yên bình, bầu không khí trong lành, thư thái đến khó tin của người dân.

kinh nghiệm du lịch interlaken

Mưa thì vẫn đi thôi, có nề hà gì đâu ^^

Sau chuyến đi, mình quay về lại hostel để ăn uống và nghỉ ngơi, kết thúc một ngày khá thú vị và cũng khá đuối. Thời tiết tuy mưa và mây mù nhưng vẫn có thể tham quan được. Tiếc vì không thể lên Männlichen nhưng lại thêm thác Trümmelbach vào lịch trình. Du lịch không chỉ là đích đến mà còn là cuộc hành trình với vô vàn sắc màu. Bức tranh Thụy Sĩ sẽ còn được viết tiếp ở bài sau, bạn đi cùng mình nhé!

Interlaken ngày 2

Lịch trình ngày thứ hai của mình tại Interlaken sẽ toàn là núi và hồ. Mình nghĩ đây cũng là kho báu quý giá của đất nước này. Interlaken làm mình cảm giác có ở thêm bao lâu đi nữa cũng không đủ thời gian để khám phá. Đến nơi này làm mình cảm giác tham hơn, “tham thời gian” và “tham đi nhiều nơi”, nơi nào cũng muốn đặt chân đến. Mình có thói quen ngủ sớm nên bắt đầu ngày mới cũng khá sớm. Sáng mình xuống phòng ăn của hostel hâm đồ ăn mua từ tối qua ở siêu thị. Thụy Sĩ đắt đỏ nên lúc nào có thời gian lại tranh thủ đi Lidl (chuỗi siêu thị giá rẻ) mua một số đồ ăn nhỏ gọn và nhanh để trữ sẵn. Làng Iseltwald trở nên đông khách du lịch ghé thăm từ khi bộ phim Hạ cánh nơi anh có cảnh quay tại đây, nên mình quyết tâm bắt một chuyến buýt thật sớm để tránh đông người. Sau khi chơi ở Iseltwald xong, mình đi thuyền đến bến Brienz và từ Brienz đổi vé để đi tàu hoả hơi nước lên núi Brienz Rothorn. Sau khi xuống núi thì sẽ bắt xe buýt về lại Interlaken.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Với lịch trình này thì đã mất ⅔ ngày xuất phát từ 7h30 sáng.

Về lại Interlaken thấy vẫn còn thời gian nên mình đi tiếp đến hồ Blausee. Hồ Blausee nằm khá xa, từ Interlaken phải đi 1 chuyến tàu và 1 chuyến xe buýt tổng thời gian hơn 1 tiếng cho một chiều, vậy nên nếu không bắt đầu từ sớm thì có lẽ không thể đi được hết các điểm này trong 1 ngày.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Hồ Blausee nằm ngược hướng với những điểm khác và phải di chuyển khá xa.

Hồ Brienz

Ngồi trên xe buýt, mình định bụng sẽ chợp mắt một chút trong thời gian xe chạy vì sau khi ăn sáng xong thì lại buồn ngủ, nhưng cứ 1 lúc mình lại phải ngồi thẳng lưng lên để nhìn ra cửa sổ ngắm nghía. Ngồi trên 1 chuyến buýt sớm, vắng người, yên tĩnh, nhìn ra ngoài là màu nước xanh bảo ngọc, lúc này mình như nửa tỉnh nửa mơ.

Hồ Brienz dài 14km, sâu 250m và diện tích lên đến 29,8 km2. Nguồn nước trong hồ được lấy từ sông Sông Aare, sông Lütschine và thác nước Giessbach. Khi đến du lịch tại hồ bạn sẽ được cảm nhận một bầu không khí trong lành và một chút se lạnh mà hồ mang lại, nước trong hồ vào mùa nóng nhất cũng chỉ khoảng 20 độ C. Mặt hồ phản chiếu toàn bộ khung cảnh xung quanh hồ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Hồ Brienz nằm giữa thung lũng bao quanh là những dãy núi hùng vĩ, phía dưới những chân núi là những thảo nguyên cỏ xanh được phủ đầy những bông hoa dại ngập tràn màu sắc.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Xung quanh hồ có những ngôi làng cổ kính nằm ngay phía dưới những chân núi.

Hồ Brienz nổi tiếng cũng vì màu xanh ngọc lục bảo đặc biệt của nước hồ. Đây là kết quả của các hạt sông băng nhỏ chìm xuống đáy với tốc độ chậm. Những hạt này lơ lửng trong nước một thời gian, phản chiếu màu ngọc lam và ngọc lục bảo của quang phổ. Nhờ độ trong của nước hồ mà chúng ta có thể nhìn thấy màu sắc vô cùng rõ ràng. Màu sắc đạt đến đỉnh điểm vào mùa xuân khi các sông băng bắt đầu tan chảy.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Cứ một lúc lại có đám mây đi qua in xuống mặt hồ.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Màu nước luôn thay đổi theo mùa và ánh nắng mặt trời. Lúc nắng gắt màu nước sáng rực, lúc mây che thì màu nước sẽ trầm hơn, ảnh mình không chỉnh màu gì hết nhưng mỗi lúc lại một sắc khác nhau.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Mình đi mùa hè, lúc có ánh nắng mặt trời thì nước hồ chính xác là một màu xanh “turquoise”, đẹp siêu thực.

Làng Iseltwald

Làng Iseltwald là một trong nhiều ngôi làng nằm ven bên bờ hồ Brienz. Lúc mình đến còn khá sớm hầu như không có ai cả, vậy là một mình mình có thể tha hồ ngắm nghía.

Xe buýt chạy vào thẳng cầu tàu, là nơi đại úy Ri ngồi đánh đàn đó mọi người. Mình đến rồi thì thấy cảnh trên phim cũng không lột tả hết được vẻ đẹp ở nơi đây luôn í. Bạn phải tận mắt chứng kiến màu xanh của nước trong hồ, núi non trùng trùng điệp điệp, những dải mây lờ lờ trôi theo lưng chừng núi và ngôi làng như trải dài, lan rộng mãi, hòa mình cùng màu xanh thiên nhiên.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Ảnh chụp qua ô cửa kính trên buýt lúc từ ngoài đường lộ đi vào làng Iseltwald. Nói là đẹp thì thừa quá. Mình mong bạn đến đây một lần để cảm nhận.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Chắc tranh vẽ thì cũng chỉ đến vậy thôi. Chầm chậm bước trên những con đường của ngôi làng chưa đến 400 người sinh sống.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Xa xa có một tòa lâu đài.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Cây táo trái vừa ửng hồng.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ
du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Sau nhà là núi cao, phía trước là hố sâu.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Cảnh vật như trong truyện tranh

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Phô mai nhà làm, muốn mua thì bạn tự mở tủ lấy, tự đóng gói bỏ vào bịch giấy kế bên và tự trả tiền luôn nhé ^^

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Nhà nào cũng đầy hoa. Thụy Sĩ cờ và hoa mà^^

Cây cầu mà đại úy Ri ngồi chơi piano, là nơi mà du khách châu Á nào cũng phải chụp ảnh , gần đây thì khách du lịch nhiều quá nên cây cầu này đã bị thu phí với giá là 5 CHF. Thật ra nếu không vì đại úy Ri thì chẳng nhất thiết phải lên cây cầu này đâu mọi người ạ, từng centimet ở đây đều đã đẹp rồi.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Đến sớm nên chỉ có khác anh chị đi cùng chuyến buýt với mình thôi. Mọi người thong thả chụp hình cho nhau. Mình đi một mình nên được mọi người giúp rất nhiệt tình. Mình chụp chán đi 1 vòng quanh làng về thì thấy 1 hàng dài đang xếp toàn người châu Á.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Con tàu đang tiến lại gần kia sẽ chở hành khách từ Iseltwald đến bến Brienz. Bên tay phải chỗ đại úy Ri đánh đàn là bến tàu và có treo lịch tàu chạy, bạn theo dõi để đón tàu kịp lúc vì 1 tiếng mới có 1 chuyến.

Đi tàu trên hồ Brienz

Là điều không thể bỏ qua, một trải nghiệm quá tuyệt vời của mình. Đứng trên tàu bạn sẽ cảm nhận được nước hồ yên ả đến như thế nào. Mình có cảm giác như đang lướt trên một tờ giấy màu xanh ngọc, và mình là diễn viên chính của một bộ phim chưa nổi nào đó hihi.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Thuyền to và cũng rất đẹp nữa.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Nước hồ như tờ giấy vậy. Trên đường có dừng ở 1 trạm là thác nước Giessbach, bạn có thể xuống bến này nếu muốn vào xem thác. Nhưng mình không có qua nhiều thời gian nên bỏ qua.

Đi tàu hỏa hơi nước lên núi Brienz Rothorn

Thuyền cập bến Brienz sau khoảng hơn 30 phút từ Iseltwald. Đến bến Brienz nhìn mọi người chèo kayak, nằm phơi nắng và vô số những hoạt động khác trên hồ làm mình quên mất phải nhanh nhanh để kịp tàu hoả lên núi. Băng qua đường là đến trạm tàu hoả leo núi Brienz Rothorn, lúc này thì khách đã rất đông rồi, mình xếp hàng để đổi vé tàu lên núi, chỉ cần đưa BOP pass ra là nhân viên sẽ lấy vé đưa mình và nhanh chân lên tàu tìm chỗ ngồi thôi. Bạn cũng lưu ý giờ tàu chạy nhé, thường 1 tiếng mới có 1 chuyến, mở từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Lịch tàu chạy từ bến Brienz lên đỉnh và ngược lại. Chuyến cuối cùng từ đỉnh núi xuống lại bến Brienz là 17.40 nên bạn phải căn thời gian làm sao để có thời gian tham quan và bắt được chuyến cuối về lại nhé.

Tuyến đường lên núi dài 7.6 km kéo dài 50 phút để lên đỉnh núi. Chuyến tàu này đặc biệt không chỉ ở phong cảnh bạn chiêm ngưỡng mà còn vì đây là một trong số ít tuyến đường sắt ở Thụy Sĩ chưa sử dụng dầu diezen mà dùng hơi nước. Đường sắt Brienz Rothorn là tuyến đường sắt răng cưa duy nhất tại Thụy Sĩ vận hành bằng hơi nước kể từ năm 1892. Tàu chạy rất chậm thôi, cả quãng đường còn nghe tiếng lịch bịch của động cơ chạy bằng hơi nước nữa, nhờ vậy bạn có đủ thời gian để thưởng ngoạn phong cảnh trên đường đi. Tuyến đường sắt Brienz Rothorn Bahn đi qua đến 693 đỉnh núi, được mệnh danh là một trong những tuyến đường tàu dốc đứng nhất trên thế giới.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Ngắm những chuyến tàu đi ngược lại, những chuyến tàu đi phía trước chui vào hầm, những đoàn người leo núi, tiếng chuông của những con bò gặm cỏ chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm độc đáo không thể nào quên.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Tàu sẽ dừng ở 1 chặng là Planalp, “dân leo núi” họ sẽ xuống ở chặng này và bắt đầu đi bộ lên đến đỉnh. Họ trang bị gậy, giày và quần áo chuyên dụng. Đây cũng là nơi đầu máy đổ đầy nước vào thùng cho phần còn lại của hành trình.

Núi non ở Thuỵ Sĩ đích thị là thiên đường cho dân mê leo núi. Nhìn những đoàn người leo núi mình thật sự ngưỡng mộ, tuy nhiên với người du lịch như mình thì không thể đủ thời gian để làm được việc này rồi, cũng vẫn phải “chạy điểm” để với thời gian ít ỏi có thể tranh thủ nhìn ngắm được nhiều hơn. Nếu để cảm nhận thì chỉ riêng đỉnh núi này sẽ tiêu tốn hết một ngày, hồ Brienz một ngày mới gọi là tận hưởng từng khoảnh khắc. Có khi như vậy còn chưa đủ. Cho nên du lịch thì cũng tuỳ theo mục đích, hoàn cảnh của mỗi người, bạn đi sao thấy hợp lí và phù hợp với bản thân thì đó chính là lịch trình hoàn hảo nhất.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Không có gì mang đậm chất Thụy Sĩ hơn là một chuyến đi đến Brienzer Rothorn trên những toa tàu có cửa sổ to có màu đỏ sáng bóng của Brienzer Rothorn Bahn. Xuất phát từ ga Brienz, chỉ sau 7,2km tàu đạt đến độ cao 2244 mét tại đỉnh Rothorn.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Hồ Brienz qua khe núi. Vẫn là cái màu xanh mê mẩn ấy.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Bức tranh toàn cảnh đáng kinh ngạc về những ngọn núi xung quanh và Hồ Brienz ở phía dưới thung lũng

Brienzer Rothorn là một ngọn núi thuộc dãy Emmental Alps, Thụy Sĩ. Với độ cao 2.350 mét (7.710 ft) trên mực nước biển, Brienzer Rothorn là đỉnh cao nhất của dãy.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Trên núi có những chặng ngắn như thế này, bạn có thể dễ dàng leo từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi kia phù hợp cho tất cả mọi người kể cả trẻ con.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Trên núi có những chặng ngắn như thế này, bạn có thể dễ dàng leo từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi kia phù hợp cho tất cả mọi người kể cả trẻ con.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ
du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Giống xương sống khủng long.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Trên núi có nhà hàng để bạn dừng nghỉ chân và ăn uống.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Mình là dân biển nên nhìn thấy núi và hồ đắm say quá.

Hồ Blausee

Blausee là một hồ nước nhỏ, trong thung lũng Kander phía trên Kandergrund ở độ cao 887 mét, gần sông Kander. Hồ có diện tích 0,64 ha.

Để đi đến Blausee từ Interlaken West thì mình đi 1 chuyến tàu đến ga Spiez ở hồ Thun, đổi tàu để đi tiếp đến ga Frutigen. Ở ga này bạn đi ra ngoài sẽ có trạm xe bus, đón bus 230 (Direction Kandersteg, Bahnhof), bus này sẽ dừng ở trước Blausee. Vé BOP đi free đến đây nhưng không bao gồm vé vào cổng người lớn là 8 CHF, đây là số tiền duy nhất mình phải bỏ ra cho cả ngày hôm nay.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Khi đến Spiez trong thời gian đợi chuyến tiếp theo mình đi ra ngoài ngắm cảnh. Đây là thị trần bên bờ hồ Thun mà tiếc là mình không có đủ thời gian để đi.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Những ngôi nhà ở đây “dày đặc” hơn vì đây là thị trấn mà.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Khung cảnh trên bus đi Blausee. Lúc này mình phần nào hiểu vì sao gọi là không góc chết, vì chỗ nào cũng sạch đẹp từng centimet một.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Xe buýt dừng ở ngoài đường lớn, bạn đi bộ khoảng chừng 5 phút là đến quầy bán vé. Lúc này mình giơ BOP ra mà không được miễn phí nên buồn quá (do mình không tìm hiểu trước). Tuy nhiên giá vé cũng chỉ 8 CFH thôi nên không xót lắm.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Từ cổng đi vào hồ như đi xuyên qua rừng nguyên sinh vật, không khí tươi mới hòa cùng với tiếng chim hót.

Truyền thuyết kể rằng nước hồ xanh biếc chính là giọt nước mắt tiếc thương cho mối tình không thành của người con gái xinh đẹp, nàng đã kết thúc cuộc đời trong đau khổ tại nơi đây. Vậy nên có một bức tượng về người con gái này được đặt dưới đáy hồ, vì hồ rất trong nên bạn có thể nhìn thấy bức tượng này. Trên thực tế thì hồ được tạo nên sau một trận đất lở xảy ra vào khoảng 15 ngàn năm trước. Nguồn nước từ lòng hồ được nuôi dưỡng bởi chính những con suối ngầm chảy sâu dưới lòng đất, nước được thay liên tục vì vậy mà nước hồ quanh năm luôn duy trì ở nhiệt độ mát mẻ, thiên nhiên tươi tốt.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Người con gái miền biển cứ thấy hồ nước trong xanh là mê mẩn, nhờ bộ đồ màu trắng mới thấy người ^^.

Thẻ vào cổng đã bao gồm đi thuyền trên hồ, các bạn nhớ đi thuyền nhé, đáy thuyền làm bằng kính nên có thể nhìn cá dưới đáy luôn, bác chèo thuyền rất thân thiện, bác dùng tiếng Anh để kể về một số thông tin của hồ cũng như pha trò và trả lời những thắc mắc của du khách. Bác chèo thuyền cũng sẽ chèo qua chỗ bức tượng của cô gái cho bạn xem.

du lịch Interlaken Thụy Sỹ
du lịch Interlaken Thụy Sỹ

Hồ Blausee có rất nhiều cá. Quanh hồ cũng có chỗ cho mọi người có thể picnic tận hưởng không khí.

Từ Blausee chỉ với hơn 1 tiếng, bạn còn có thể đi tiếp đến hồ Oeschinensee cũng là một hồ siêu siêu đẹp và cùng tuyến đường với Blausee. Hồ Oeschinen, nằm ở độ cao 1.578m đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhiều du khách coi đây là hồ nước đẹp nhất trên dãy Alps. Nước hồ màu ngọc lam (nhìn hình mình thấy màu tương tự như hồ Brienz) được cung cấp bởi các dòng sông băng từ bốn đỉnh núi – Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn và Doldenhorn. Tiếc là mình biết đến hồ này qua lời giới thiệu của một bạn mình gặp trên đỉnh Brienz Rothorn, lúc đó chỉ nghe thoáng qua cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều và cũng không biết cùng tuyến đường với hồ Blausee. Nhưng với lịch trình dày đặc của mình thì cũng chỉ có thể chọn một trong hai là hồ Blausee hoặc hồ Oeschinensee thôi. Và nếu có tìm hiểu trước, có lẽ mình đã để Oeschinensee vào lịch trình.

Kết thúc ngày thứ 2 tại Interlaken, mọi thứ diễn ra trên cả sự mong đợi của mình. Càng đi thì càng cảm thán sự ban đãi quá ưu ái của thiên nhiên dành cho đất nước này. Và mình còn ngưỡng mộ ý thức người dân Thụy Sĩ sống hòa mình với thiên nhiên, giữ gìn bảo vệ thiên nhiên xung quanh để hành trình của du khách như mình trở nên dễ chịu đến vậy. Mình cam đoan là không có máy ảnh nào có thể truyền tải hết được vẻ đẹp của thiên nhiên ở đây, bạn không cần phải căn góc gì cả, Thụy Sĩ đẹp bất chấp, hãy đến và chiêm ngưỡng tận mắt nhé.