Kinh nghiệm Du lịch Đài Loan với con nhỏ 6 ngày 6 đêm

9

Du lịch Đài Loan gần đây được lựa chọn hàng đầu trong các chuyến du lịch nước ngoài do chi phí hợp lý và thuận tiện di chuyển do sự thúc đẩy du lịch của đảo quốc này. Nhà mình đã có hành trình khám phá du lịch Đài Loan với con nhỏ 6 ngày 6 đêm hoàn toàn tự túc. Tour mình chia sẻ này rất thích hợp cho gia đình có con nhỏ vì nhà mình có đến 2 bạn nhỏ, 1 bạn 5 tuổi và 1 bạn 10 tuổi. Các bạn nhỏ thực sự sẽ có nhiều trải nghiệm và hứng thú khám phá văn hóa, cảnh đẹp, con người và văn minh của 1 đất nước mới.

Phương tiện di chuyển

Đi Đài Loan đa phần mọi người chọn đi máy bay để tiết kiệm thời gian vì mất khoảng 3.5 tiếng để bay từ Sài Gòn – Đài Loan. Có nhiều hãng bay để bạn lựa chọn: Eva, China Airlines, Vietnam Airlines, Vietjet… Nếu muốn giá rẻ thì bạn nên chọn Vietjet, tuy nhiên sẽ có rủi ro là hãng hay hủy chuyến bay, dồn chuyến và trì hoãn giờ bay và hành lý phải mua riêng. Còn nếu muốn lịch trình chuẩn thì chọn Eva vì Eva thông thường sẽ khai thác chuyến bay đi Mỹ, transit tại Đài Loan nên hãng bay đúng giờ và khả năng hủy chuyến là rất thấp. Thêm vào đó, bay đêm của Eva được phục vụ đồ ăn ngon và ghế trống cũng khá nhiều nên bạn tha hồ chọn luôn 1 băng ghế nằm ngủ lấy sức sáng sớm đi chơi. Nhà mình đã chọn Eva cho chuyến đi, mình bay chuyến 1h50 và đáp 6h15 sáng bên Đài (Đài đi trước mình 1 tiếng nên chỉ mất khoảng 3h30 để bay từ Sài Gòn sang Đài Loan). Giá vé khoảng 7.000.000 VND/người, gồm 23kg hành lý, và mình bay gần dịp lễ 30/4.

Phần ăn của hãng bay Eva luôn chuẩn bị chu đáo với 2 lựa chọn cơm hoặc mì

Phần ăn của hãng bay Eva luôn chuẩn bị chu đáo với 2 lựa chọn cơm hoặc mì

Hãng bay Eva cũng chu đáo luôn cho quà tặng cho các bạn nhỏ để chơi trên máy bay - Du lịch Đài Loan với con nhỏ

Hãng bay Eva cũng chu đáo luôn cho quà tặng cho các bạn nhỏ để chơi trên máy bay – Du lịch Đài Loan với con nhỏ

Chuẩn bị cho trành trình du lịch Đài Loan với con nhỏ

Visa

Vì nhà mình từng đi Nhật và đi dịp 30/4 nên mình xin e-visa dễ dàng. Thời điểm đó, nếu ai có visa các nước tiên tiến như Anh, Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan hoặc visa Schengen dù hết hạn đều xin được e-visa, riêng Hàn Quốc và Nhật là phải từng nhập cảnh, visa Úc hay New Zealand thì visa phải còn thời hạn. (Trang web xin e-visa) Tuy nhiên, từ ngày 14/9/2023, khách du lịch Việt Nam có visa Hàn Quốc và Nhật Bản không được áp dụng xin e-visa nữa mà bắt buộc phải chuyển sang hình thức nộp và xét duyệt hồ sơ xin visa như thông thường. Các nước tiên tiến còn lại vẫn áp dụng xin e-visa.

Sim 4G

Bạn có thể mua trước ở Việt Nam hoặc đăng ký esim tại sân bay với giá khoảng 300 TWD (240.000 VND) sử dụng wifi free trong 5 ngày và có 50 TWD gọi điện thoại. Thiệt tình hôm bay mình cũng chủ quan, nghĩ là mua dễ ở Đài nên mình không mua trước, xong qua đó nhập cảnh tung tăng đi chơi hỏi mua sim thì mới biết chỉ mua được tại sân bay vì đăng ký phải có passport. May mà mình có bạn hướng dẫn viên cho mượn sim 3 ngày và chồng mình cũng đăng ký được 3G của Mobile (mất có 100.000 đồng trong 5 ngày). Mà bên Đài nếu không có wifi, bạn vào 7-Eleven nào cũng kết nối được wifi free hết, 7-Eleven ở Đài thì khắp nơi. Mình thì đi du lịch tại các địa điểm có MRT là chính nên cũng không cần dùng 3G nhiều, cầm theo bản đồ MRT là cũng đi được nhé.

Easy Card

Thẻ này dùng để quẹt trả tiền vé khi di chuyển MRT, bus, mua hàng tại các cửa hàng tiện dụng với giá 100 TWD/người (80.000 VND)… nói chung thẻ tiện dụng và không tiền mặt đúng tên gọi của nó. Thẻ mua được tại các cửa hàng tiện dụng như 7-Eleven. Nhưng nếu bạn không mua cũng không sao, bạn sử dụng tiền mặt cho mấy ngày du lịch cũng được, như nhà mình cũng không mua thẻ, đỡ mất 100 TWD/người, xem như tiết kiệm được khoản này để dành trả tiền vé MRT. Mỗi thẻ là 1 người dùng nha chứ không có dùng chung được.

Khách sạn

Vì lịch trình mình bị thay đổi phút chót nên mình trải nghiệm luôn được 3 Khách sạn tại Đài Bắc và thật tình dù thay đổi hơi nhiều Khách sạn nhưng mình rất thích được trải nghiệm cả 3, các bạn có lịch cố định thì book 1 thôi ạ cho đỡ mất công di chuyển, nếu chỉ ở thì mình đề xuất Diary of Ximen để đi cho gần khu Ximending và tiếp cận các MRT rất tiện.

Khách sạn Check Inn Express: 1 Khách sạn đặc trưng ở Khách sạn trung tâm Đài, thiết kế nhỏ gọn, 2 giường thoải mái và tối giản đồ nội thất

Các vật dụng cá nhân cũng được chuẩn bị chu đáo tại Khách sạn Đài nên bạn cũng không cần phải đem theo

Các vật dụng cá nhân cũng được chuẩn bị chu đáo tại Khách sạn Đài nên bạn cũng không cần phải đem theo

Thủ tục check in máy bay và hải quan

Thủ tục check-in tại Eva: mang theo passport hiện tại + passport cũ có visa mà bạn xin e-visa, vì e-visa nên thủ tục hơi lâu xíu vì hãng bay mà kiểm hồ sơ không kỹ để khách bị trả về là họ bị phạt rất nặng và hãng bay cũng có quyền từ chối nếu e-visa không hợp lệ. Eva cho mỗi người 23kg hành lý ký gửi chỉ trong 1 kiện thôi nhé, qua Đài nhớ không mang theo các loại thịt.

Nếu có xe đẩy em bé, thì xe đẩy chỉ cần dán hành lý và được đem tận cửa máy bay (xe đẩy không bị tính kg hành lý), họ sẽ trả lại khi qua đến Đài tại cổng vừa ra máy bay. Khi lên máy bay, nhà có em bé, người già được ưu tiên lên máy bay trước.

Đường ra làm thủ tục hải quan nhập cảnh vào Đài Loan (đi theo hướng mũi tên chỉ “Immigration”), bên tay phải là đoàn người dài xếp hàng để đổi chuyến đi Mỹ

Đường ra làm thủ tục hải quan nhập cảnh vào Đài Loan (đi theo hướng mũi tên chỉ “Immigration”), bên tay phải là đoàn người dài xếp hàng để đổi chuyến đi Mỹ

Phần Arrival card: tiếp viên phát trên máy bay, bạn điền thông tin cá nhân, chuyến bay, khách sạn ở, mục đích chuyến đi và đưa cho hải quan Đài Loan lúc nhập cảnh.

Thủ tục nhập cảnh tại Đài rất nhanh đặc biệt nhà bạn có bé nhỏ sẽ được ưu tiên. Hải quan kiểm tra passport, cho quét vân tay, chụp hình rồi đóng dấu nhập cảnh.

Sảnh chờ ở sân bay Đài Loan để đón xe taxi, xe dịch vụ

Sảnh chờ ở sân bay Đài Loan để đón xe taxi, xe dịch vụ

Ngày 1

Ngày 1 (thuê xe riêng đón tại sân bay): ngày này do mình xác định là đi máy bay mệt, nhà có con nhỏ, thêm các địa danh mình muốn đi mình nghiên cứu thấy phải đổi tuyến MRT, bus rất mất thời gian nên mình book xe riêng. Thêm vào đó vì mới đáp, hành lý nhiều mà khách sạn lại chưa cho check in nên có xe riêng để hành lý. Rất may ngày đó nhà mình đặt xe riêng vì Đài Loan đón nhà mình bằng trận mưa rào tầm tã.

Công viên Dã Liễu tại Đài Bắc

Công viên Dã Liễu tại Đài Bắc

Cạnh Công viên địa chất Dã Liễu là khu vui chơi thiếu nhi cũng là nơi biểu diễn show cá heo: lưu ý chỉ có 3 suất trong ngày: 10h30 – 13h30 – 15h30, mỗi show khoảng 1 tiếng. Thật tình mà nói thì show biểu diễn hải cẩu và cá heo ở Đài hơi đơn điệu, các bạn ít làm động tác khó và lại ăn hơi nhiều, mình thấy không hay bằng show cá heo ở Thái và Singapore, và show cá heo biểu diễn chỉ khoảng 15 phút cuối thôi. Khúc đầu hơn 20 phút là xiếc hài cướp biển, mình thấy hơi dài và không có yếu tố bất ngờ. Nhưng lâu lâu các bạn nhỏ được xem show lại rất hào hứng nên cũng là một trải nghiệm đáng thử khi đến Đài.

Công viên nước biểu diễn cá heo tại công viên nước Dã Liễu

Công viên nước biểu diễn cá heo tại công viên nước Dã Liễu

Làng nằm trên sườn đồi núi Keelung cách Đài Bắc 50km. Làng là những con hẻm nhỏ dọc các sườn đồi và hai bên là những hàng quán bán đồ ăn và đồ lưu niệm và đúng là thiên đường ăn vặt. Kiến trúc ở đây mang đậm kiến trúc Nhật Bản, lưu lại từ thời Nhật cai trị. Người Đài làm du lịch hay, làng nhỏ, ban đầu chỉ 9 hộ sinh sống nên gọi Cửu Phần, dần đông lên giờ thành khu du lịch nên làng ngày nào cũng tấp nập dân du lịch. Đến đây món ăn làm quà hấp dẫn nhất là món bánh hành, mọi người ghé Cửu Phần nhớ tranh thủ mua nhé.

Làng Cửu Phần

Làng Cửu Phần

Nơi đây nổi tiếng thả đèn lồng nguyện cầu những điều tốt đẹp. Nói Phố chứ thật ra đây là 1 đường ray xe lửa (vẫn đang hoạt động) và các cửa hàng ăn uống, bán đèn lồng được thiết kế 2 bên đường ray. Công nhận Đài Loan làm du lịch giỏi thật, có 1 đoạn đường ray 200m thôi mà thu hút khách du lịch tứ phương tới thả đèn lồng. Đèn lồng đây có 2 giá để lựa chọn: 200 tệ cho 4 màu và 300 tệ cho 8 màu và được người chủ cửa hàng quay phim chụp hình những thước phim khá đẹp.

Thả đèn trời cầu bình an may mắn tại Phố Cổ Thập Phần - Nét văn hoá riêng tại Đài Loan

Thả đèn trời cầu bình an may mắn tại Phố Cổ Thập Phần – Nét văn hoá riêng tại Đài Loan

Chợ nằm ngay quận Zhongshan, dài 600 m với muôn vàn món ăn ngon đúng ẩm thực Đài. Đây có nhiều món đặc trưng như mì bò, nghêu hấp, xúc xích, kẹo hồ lô, trà sữa (mua tại dọc đường trước khi vào cổng chợ), tha hồ cho các tín đồ mê ẩm thực thưởng thức.

Chợ đêm Nhiêu Hà

Chợ đêm Nhiêu Hà

Ngày 2: Tòa tháp 101

Vì ngủ nướng cho 1 ngày đi hơi nhiều và 1 đêm trên máy bay nên ngày 2 này nhà mình khá tung tăng, đi bộ ngắm đường phố, khám phá MRT và chỉ tham quan duy nhất Toà tháp 101. Bạn nào lịch trình gấp gáp thì có thể ghép ngày 2+4 của nhà mình vẫn kịp thời gian nhé. Còn có thời gian thì mình khuyên nên đi bộ vòng vòng Thành phố, nhiều cảnh đẹp lắm, vào Taipei 101 cũng vài tầng nên ở trong đó 3 – 4 tiếng dạo “window shopping” cũng thú vị.

Toà tháp 101 này từng giữ vị trí quán quân cao nhất thế giới từ 2004 – 2010, cao 509m và có thang máy tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới khi đi từ tầng 5 đến tầng 89 trong 37s. Những ngày trời nắng đẹp thì mình mới đề xuất mọi người lên tầng 89 có đài quan sát để ngắm toàn cảnh Đài Bắc, còn những ngày ui ui và mưa thì lên đó cũng mù trời không thấy gì cả và phí tiền vé.

Cách đi: MRT tuyến Xinyi Line (line đỏ), trạm Taipei 101

Toà tháp 101 - Biểu tượng của Đài Bắc

Toà tháp 101 – Biểu tượng của Đài Bắc

Ngày 3: Nông trường Vũ Lăng (Wuling) – Chợ đêm Ximending

Ngày 3 trong lịch trình Du lịch Đài Loan với con nhỏ, ngày này nhà mình cũng thuê xe riêng. Trong 6 ngày trải nghiệm tại Đài Loan, đây là ngày mình thích nhất và cũng là ngày lịch trình thay đổi phút cuối. Ban đầu, mình tính xuống Đài Trung tham quan Hồ Nhật Nguyệt và nông trường thanh cảnh (Cingjing) – 2 địa danh khá nổi tiếng của Đài Trung – nhưng được người bạn giới thiệu Vũ Lăng là mình ưng và đổi liền lịch trình. Nông trường Vũ Lăng thích hợp cho ai yêu thiên nhiên, hoa, cây cỏ và núi đồi và mê chụp hình . Mùa này không có hoa anh đào, chỉ có hoa tử đằng, hoa băng diệp Nhật Trung Hoa, hoa bụi Genista… và rừng lá phong đã bắt đầu xanh lá.

Một góc rừng lá phong của Nông trường Vũ Lăng

Một góc rừng lá phong của Nông trường Vũ Lăng

Nằm ở vị trí gần tàu điện ngầm Ximending và thuộc quận Vạn Hoa, trung tâm Đài Bắc, chợ đêm Ximending được xem là phố đi bộ sầm uất với những cửa hàng kể cả bình dân và thời thượng cùng những hàng quán bán món ăn đường phố đặc trưng. Chợ bán khá nhiều mặt hàng, từ quần áo thời trang, giày dép, mỹ phẩm và cũng là nơi cung cấp các dịch vụ giải trí như quán rượu, hộp đêm, rạp phim, làm tóc, spa, dịch vụ karaoke…

Thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm Ximending

Thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm Ximending

Ngày 4: Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch – Đạm Thủy (Tamsui)

Nhà mình toàn hoạt động đến đêm khuya nên các bạn nhỏ ngủ nướng. Sáng mình làm thủ tục check out, gửi đồ tại khách sạn (Ở Đài, các khách sạn đều nhận giữ đồ cho Khách dù chưa check in hoặc đã check out) rồi đi dạo qua phố Ximending, mua ít đồ tại cửa hàng Uniqlo. Trưa, nhà mình qua thăm Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.Cách đi: MRT tuyến Songshan (line xanh) hoặc tuyến Xinyi (line đỏ), dừng trạm Chiang Kai-shek Memorial Hall.

 Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Chiều khoảng hơn 3h, mình qua Đạm Thủy để ngắm hoàng hôn và thuê xe đạp dạo vòng vòng. Nếu ai có thẻ Easy Card rồi thì có thể thuê luôn Ubike, nhưng không có thì dùng passport thuê tại Funbike, nhiều xe đẹp và mức giá dao động từ 40-100 TWD (32.000 – 80.000 VND) trong 1 tiếng để dạo Đạm Thuỷ, rất mát và đẹp. Dọc Đạm Thuỷ cũng có những con phố bán đồ ăn, đồ lưu niệm, y như chợ đêm vậy nên nhà mình chơi luôn buổi tối tại đây.

Cách đi: MRT tuyến Xinyi (line đỏ), dừng trạm cuối cùng Tamsui

Các bạn nhỏ hào hứng đạp xe dọc theo cảng Đạm Thuỷ

Các bạn nhỏ hào hứng đạp xe dọc theo cảng Đạm Thuỷ

Ngày 5: Taipei Zoo – Phố Yong Kang

Đây là ngày dành cho các bạn nhỏ. Sáng mình tung tăng tại khu phố Zonghe, gần nơi mình ở, cho các bạn nhỏ ăn uống rồi check out đổi khách sạn về lại trung tâm. Rồi mình bắt MRT đi Taipei Zoo, cũng mất khoảng 45 phút di chuyển từ trung tâm. Nếu nhà ai có trẻ nhỏ mà không đi Taipei zoo là 1 điều đáng tiếc vì các bạn nhỏ ở Đài Loan rất thích nơi đây. Và mình cũng khuyên thật là nên dành ít nhất 3-5 tiếng mới xem được hết nơi này 1 cách thực thụ. Nếu có thêm thời gian và trời trong xanh thì đi cáp lên núi Makong chơi, ngắm thành phố và đồi trà, hôm mình đi chiều trời mù mà gió lạnh nên mình không đi địa điểm này.

Cách đi: từ Taipei Main Station đi Line đỏ hoặc Line xanh dương, đến trạm trung chuyển Daan hoặc Zhongxiao Fuxing đổi qua Line nâu, dừng trạm cuối Taipei zoo

Tham quan và tìm hiểu về động vật và thiên nhiên là trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ

Tham quan và tìm hiểu về động vật và thiên nhiên là trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ

Buổi tối, nhà mình ghé Phố Yongkang, thưởng thức Din Tai Fung. Phố Yongkang cũng giống mấy cái chợ đêm, bán đồ ăn, đồ lưu niệm, đồ lạnh lặt vặt. Đi cho biết chứ mình vẫn thích Chợ Ximending và Raohe hơn.

Cách đi: MRT line đỏ hoặc vàng, trạm Dongmen, Exit 5

Ngày 6: Bảo tàng Cố Cung

Bảo tàng dành cho ai yêu lịch sử và văn hóa thì nên ghé nhé. Mình thì quan niệm đi đến 1 đất nước nên xem Bảo tàng của Quốc gia đó để hiểu thêm về lịch sử đất nước đó cũng như xem người ta làm Bảo tàng “thực thụ”. Ngày 6 lịch trình ngắn thôi vì mình phải lo về Khách sạn lấy hành lý vì bắt MRT tím ra sân bay.

Cách đi: MRT Line đỏ, dừng trạm Shihlin. Từ trạm Shihlin, bắt bus 18 hoặc 304 đến National Palace Museum

Bảo tàng Cố Cung

Bảo tàng Cố Cung

Các hoạt động vui chơi trong Phòng chơi trong nhà các bạn nhỏ rất thích tại Bảo tàng Cố Cung

Các hoạt động vui chơi trong Phòng chơi trong nhà các bạn nhỏ rất thích tại Bảo tàng Cố Cung

Dự kiến ngân sách

: Mình quy đổi tỷ giá 1 TWD = 800 đồng để thuận tiện cho các bạn có ngân sách ước tính

Nói chung trừ tiền vé máy bay, Khách sạn, tiền xe riêng, mang theo 1.000 TWD/người/ngày (800.000 VND là xài dư và mua sắm chút chút được đấy.

Đài Loan là một đảo quốc nhỏ và có khi được ví như Nhật Bản thu nhỏ nên có những phong cảnh, khí hậu, con người và văn hóa khá tương đồng. Tuy nhiên, đến Đài Loan bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn trong giao tiếp và chi phí ăn uống, vui chơi giá cũng mềm hơn nên Đài Loan luôn là một lựa chọn ưu tiên cho những gia đình đông người muốn khám phá thế giới mới. Hy vọng bài viết của mình phần nào giúp hành trình du lịch Đài Loan với con nhỏ của bạn được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm hơn và cũng phần nào truyền cảm hứng cho những gia đình có con nhỏ muốn đi du lịch nước ngoài tự túc.