Khám phá vẻ đẹp công viên quốc gia Yangmingshan Đài Loan

15

Đảo Đài Loan có 9 công viên quốc gia với đủ dạng địa hình, trong đó Yangmingshan là nơi của những ngọn núi lửa đã tắt, được biết đến với các hố trầm tích lưu huỳnh, lỗ phun khí, suối nước nóng, các đường mòn len lỏi quanh núi đồi, những đồng cỏ lau và đồng hoa mênh mông.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Công viên quốc gia Yangmingshan, còn gọi là Dương Minh Sơn, nằm ở rìa phía bắc của thành phố Taipei (Đài Bắc). Công viên có tổng diện tích khoảng 11.334 hecta, với độ cao từ 200m đến 1.120m so với mực nước biển. Dù có độ cao không bằng các công viên khác của Đài Loan, nhưng Yangmingshan có cảnh quan phong phú gồm những rặng núi, thung lũng, hồ, thác nước, đồng cỏ,…

Sở dĩ công viên có tên Yangmingshan là do Tưởng Giới Thạch muốn tưởng nhớ học giả thời nhà Minh có tên Wang Yangming.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Công viên quốc gia Yangmingshan

Yangmingshan có khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới ấm, nên thời tiết thay đổi rõ rệt theo mùa. Tháng 2, tháng 3 là độ xuân về, Yangmingshan rực rỡ sắc hoa anh đào, đỗ quyên, tú cầu. Hạ tới, gió mùa tây nam thổi mang theo những cơn giông vào buổi chiều. Lúc mưa vừa tan, cầu vồng xuất hiện trên các thung lũng. Vào thu, hoa cỏ lau phủ trắng những ngọn đồi, lá phong chuyển vàng tô điểm trên những cành cây. Đông sang Yangmingshan đầy sương mù và vô cùng lạnh giá, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi. Mình đến Yangmingshan vào tháng Mười Một, mùa của những bông cỏ lau. Yangmingshan là một trong những nơi nhiều mưa nhất Đài Loan, với số ngày có mưa trung bình lên đến 200 ngày mỗi năm. Tuy nhiên mình thật may mắn khi có mặt ở đây vào một ngày nắng hiếm hoi của tháng Mười Một.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Công viên quốc gia Yangmingshan

Các cấu trúc địa chất chính của công viên Yangmingshan được tạo thành từ nhóm núi lửa Datun hoạt động cách rất lâu, bao gồm đá núi lửa và đá trầm tích. Những người bản địa xưa kia đã trồng trọt, săn bắn hái lượm tại đây, đồng thời cũng khai thác lưu huỳnh bán cho các thương nhân nước ngoài làm thuốc súng. Ngày nay các núi lửa không còn hoạt động để lại các hồ núi lửa và các suối nước nóng. Tuy nhiên các lỗ phun khí vẫn còn nhả ra khói và lưu huỳnh.

Hố trầm tích lưu huỳnh ở Xiaoyoukeng

Xiaoyoukeng là khu vực tàn tích núi lửa nằm ở độ cao 805m so với mực nước biển, ngay chân núi Qixing về phía Tây Bắc. Đây là một hố trầm tích lớn với các lỗ phun khí và nền đất chứa đầy lưu huỳnh. Hố sụt khoét một khoảng trống lớn trên nền của những ngọn đồi màu xanh xanh. Ngay từ trạm dừng xe buýt, mình đã nghe mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Thật là một điều ngạc nhiên thích thú khi lần đầu tiên trong đời mình ngửi được không khí “núi lửa”.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Bãi đậu xe ở Xiaoyoukeng

Công viên quốc gia Yangmingshan

Lối đi xuống hố trầm tích Xiaoyoukeng

Mình theo lối đi bộ để tiến sát hố trầm tích, nơi có mùi lưu huỳnh ngày càng nồng nặc. Từ các lỗ phun khí, khói trắng liên tục tỏa ra khiến du khách có cảm giác như đang ở trong lòng một ngọn núi lửa nhỏ vậy. Nếu tới quá gần, mình phải nhịn thở một chút vì không chịu nổi mùi lưu huỳnh. Lối đi dành cho du khách được làm rất sạch sẽ và rộng rãi, đường lát đá và có lan can đủ an toàn.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Khói và lưu huỳnh ở Xiaoyoukeng

Công viên quốc gia Yangmingshan

Mùi lưu huỳnh nồng nặc khi tiến gần đến hố trầm tích và lỗ phun khí

Để quan sát Xiaoyoukeng từ xa, mình men theo một đường mòn để lên vị trí quan sát cao hơn ở ngọn đồi đối diện. Đường mòn này khiêm tốn nép giữa một rừng những cây tre có dạng mũi tên, đưa mình đến một ban công gỗ nơi một số người già đang ngồi hóng mát. Tại đây, mình thấy được toàn cảnh Xiaoyoukeng bên dưới và quan sát được toàn bộ núi non xung quanh. Đó là các ngọn Zhuzi, Datun, Qixing, Xiao Guan Yin. Qixing (núi Thất Tinh) là ngọn núi cao nhất ở khu vực Taipei với độ cao 1.120m. Ngay bãi đậu xe ở Xiaoyoukeng có một đường mòn tên Arrow Bamboo dẫn lên núi Qixing, bạn sẽ mất khoảng 2 giờ để hoàn thành cung đường, nơi bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cây tre dạng mũi tên.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Toàn cảnh Xiaoyoukeng nhìn từ trên cao

Công viên quốc gia Yangmingshan

Đường mòn Arrow Bamboo xuyên qua rừng tre thấp, đích đến là núi Qixing.

Yangmingshan rộng lớn nhưng bạn có thể tự mình tham quan mà không cần người hướng dẫn, bởi các bảng hiệu ở đây rất rõ ràng, cho bạn biết khoảng cách cũng như hướng đi cụ thể.

Đồng cỏ Qingtiangang

Qingtiangang Grassland (hay còn gọi là thung lũng Mặt Trời) là thềm dung nham được hình thành sau khi núi lửa Zhugao phun trào. Đây là một khu vực bằng phẳng hình yên ngựa được bao quanh bởi núi Zhuzi, núi Qigu, núi Ding và núi Huangzui. Qingtiangang có đồng cỏ xanh rộng lớn nên từng được dùng làm trang trại trồng chè và chăn thả gia súc. Ngày này vẫn có nhiều gia súc được chăn thả trong khu vực này, chúng được ngăn cách với du khách bởi các hàng rào.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Đồng cỏ Qingtiangang

Công viên quốc gia Yangmingshan

Gia súc được chăn thả ở Qingtiangang

Những con đường lát đá hoặc rải sỏi ở Qingtiangang đưa mình xuyên qua một vùng thảo nguyên rộng lớn chỉ gồm cỏ xanh và cây bụi thấp. Xa xa là những ngọn núi phủ đầy cỏ lau. Trên lối đi, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những ngôi nhà, hay một ngôi chùa nhỏ, chẳng hạn như chùa Tudigong. Vào những ngày mưa, sương mù sẽ phủ quanh Qingtiangang khiến nơi này trở nên huyền ảo thơ mộng.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Một ngôi nhà cũ ở Qingtiangang

Công viên quốc gia Yangmingshan

Du khách đi dạo, picnic ở Qingtiangang

Vì không có cây cao nên khu vực này khá nắng vào buổi trưa lúc mình đến đó. Dẫu vậy, du khách vẫn ngồi lại thành từng cụm, hoặc trải bạt quay quần bên nhau cùng thưởng thức cảnh đẹp. Vào sáng sớm hoặc chiều tà, Qingtiangang là chốn lý tưởng cho việc dạo chơi nhẹ nhàng hoặc một buổi picnic nhỏ. Người dân Taipei thường cùng gia đình hoặc bạn bè đến đây vào cuối tuần, rời xa được thành phố ồn ào để đắm mình vào thiên nhiên yên tĩnh.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Núi Qixing cao nhất Yangmingshan nhìn từ đồng cỏ Qingtiangang

Lúc rời Qingtiangang để đến trạm xe buýt, mình đi gần hơn đến những nếp đồi phủ đầy cỏ lau. Tháng Mười Một, bông cỏ lau nở trắng các sườn núi. Mỗi khi gió thổi qua, những ngọn cỏ lau chuyển động như những đợt sóng dập dìu. Khi nhìn từ xa, mình có cảm giác núi non ở đây toàn là “núi trọc” phủ đầy cỏ, tuy nhiên khi đến gần thì mới thấy thực vật rất phong phú. Chúng mọc chen chúc nhau, có cả một số cây gỗ mọc xen giữa cỏ lau cao hơn đầu người.

Công viên quốc gia Yangmingshan

Bông cỏ lau nở trắng sườn núi ở Yangmingshan

Gần Qingtiangang là suối nước nóng Lengshuikeng. Nhiệt độ nước ở đây là tương đối lạnh so với các suối nước nóng khác nên tên Lengshuikeng có nghĩa là “hầm nước lạnh”, tuy vậy nước vẫn có nhiệt độ khoảng 40 độ C. Lengshuikeng chia thành 2 khu vực, 1 khu vực suối chảy qua lưu huỳnh, chỉ cho phép ngâm chân. Muốn tắm nước nóng du khách đến khu vực còn lại, nơi có hồ tắm phân biệt khu cho nam và khu cho nữ.

Kinh nghiệm tham quan Yangmingshan tự túc

Cách đến công viên Yangmingshan: Đón xe buýt R5 (tại trạm MRT Jiantan), hoặc xe số 260 (từ trạm Taipei), hoặc 230 (từ trạm MRT Beitou) đến Trạm xe buýt Yangmingshan, sau đó đón xe số 108 để đi đến các điểm tham quan trong công viên.

Ngoài ra có những tuyến xe buýt từ trung tâm đến thẳng các điểm tham quan trong Yangmingshan, bạn có thể xem trên web của Yangmingshan hoặc Taiwan Hikes. Mình đã bắt chuyến S15 đi thẳng từ Qingtiangang về MRT Jiantan. Đó là một chuyến buýt đông nghịt người dân địa phương gồm những cụ già, nội trợ, người buôn bán… Họ đều rất dễ thương và giúp đỡ mình nhiệt tình (dù họ không nói tiếng Anh) khi biết mình là khách du lịch duy nhất trong chuyến xe.

Các lưu ý an toàn ở Yangmingshan:

Công viên quốc gia Yangmingshan

Thung lũng Zhuzihu và núi Datun là một trong những nơi mình muốn tham quan vào lần sau nếu có dịp đến Yangmingshan.

Thật may mắn vì mình đến Yangmingshan lúc thời tiết đẹp, nên đã thỏa sức khám phá thiên nhiên độc đáo ở đây. Vì chưa có nhiều thời gian nên mình chỉ đến được hố phun lưu huỳnh, đồng cỏ lau và những con đường đi bộ giữa màu xanh bạt ngàn của rừng cây, bãi cỏ. Lần sau nếu đến đây, mình nhất định sẽ chinh phục núi Qixing, thăm đồng hoa Zhuzihu, tắm nước nóng ở Lengshuikeng, đi dạo ở Erziping và tham quan công viên Datun. Chắc chắn những địa điểm này cũng sẽ mang lại nhiều ngạc nhiên cho mình như trong lần đầu đến thăm Yangmingshan.