Khám phá núi non hùng vĩ ở Thiên Môn Sơn

31

Thiên Môn Sơn là vườn quốc gia lớn thứ hai trong địa phận Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thiên Môn Sơn được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, một khu vườn tuyệt đẹp nằm ở lưng chừng trời và là biểu tượng của Trương Gia Giới. Du khách mất từ nửa ngày đến một ngày để khám phá địa hình kỳ lạ và cảnh quan thiên nhiên độc đáo ở đây với nhiều hoạt động phong phú.

Giới thiệu về Thiên Môn Sơn

Thiên Môn Sơn là cụm núi non có độ cao trung bình 1400m, nằm rất gần thành phố Trương Gia Giới. Địa hình Thiên Môn Sơn là có một không hai, với hàng loạt núi đá vôi phủ đầy cây rừng xếp sát nhau, vị trí cao nhất khoảng 1520m. Thiên Môn Sơn là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê nhiếp ảnh, leo núi, đi bộ ngoài trời.

Nên đến Thiên Môn Sơn vào mùa nào?

Vào các mùa khác nhau, Thiên Môn Sơn có phong cảnh khác nhau.

Vì thế, khoảng thời gian đẹp nhất để tham quan Thiên Môn Sơn là từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Vé tham quan Thiên Môn Sơn

Ga cáp treo đi Thiên Môn Sơn cách thành phố Trương Gia Giới khoảng 8km về phía nam. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể dễ dàng đến đây bằng taxi hoặc thuê xe hơi.

Vé vào cổng Thiên Môn Sơn là 258 CNY ~ 850.000 VND cho mùa cao điểm từ tháng 3 đến tháng 11. Mùa thấp điểm vé vào cổng là 225 CNY ~ 740.000 VND. Giá vé bao gồm phí vào cổng, phí xe buýt nội khu và phí đi cáp treo. Du khách thường chọn đi lên bằng xe buýt theo đường 99 khúc quanh, sau đó về bằng cáp treo hoặc ngược lại.

Những gì mình đã trải nghiệm ở Thiên Môn Sơn

Đại lộ Thông Thiên hay Con đường 99 khúc quanh huyền thoại

Muốn lên Thiên Môn Sơn bằng đường bộ, du khách mua vé xong sẽ xếp hàng để ngồi vào những chuyến xe buýt nhỏ sơn màu xanh da trời, mỗi lần chở được khoảng 20 khách. Đây là những chuyến xe nội khu với tài xế “tay lái lụa”, chở bạn an toàn qua đại lộ Thông Thiên với 99 khúc cua “tay áo” 180 độ.

Đại lộ Thông Thiên dài 10,77km, mất khoảng 25 phút để đi hết, đưa khách từ độ cao 200m lên 1300m so với mực nước biển. Đại lộ bắt đầu được xây dựng năm 1998, hoàn thành năm 2005 và tốn hơn 100 triệu Nhân dân tệ. Đây được xem là một trong những cung đường bộ nguy hiểm nhất thế giới.

Chính sự nguy hiểm này khiến việc đi xe buýt qua đại lộ Thông Thiên là trải nghiệm mà mình thấy thú vị nhất ở Thiên Môn Sơn. Mình may mắn được ngồi ghế phụ cạnh tài xế, nên có thể vừa quan sát phía trước vừa xem bên hông xe.

Ngoài cảm giác vô cùng phấn khích khi xe liên tục cua gấp qua những khúc quanh, khung cảnh bên ngoài xe cũng khiến mình choáng ngợp. Càng lên cao, những khối đá vôi khổng lồ hiện ra càng rõ.

Trong nắng sớm, khung cảnh những tán cây xanh mướt phủ kín những đỉnh núi, mây và sương vẫn còn vương lại đâu đó trên đường. Từ trên cao nhìn xuống, những đoạn đường mình đã đi qua ngoằn ngoèo vắt ngang những mảng rừng.

Sẽ có rất nhiều lần thót tim khi hai xe ngược chiều lướt nhanh qua nhau trên đường núi hẹp, và nhiều lần tưởng mình bay thẳng xuống vực sâu nhưng lại được níu lại bởi tay lái điêu luyện của bác tài xế. Chuyến đi này chắc chắn không dành cho những người say xe.

Thiên Môn Sơn nhìn từ đại lộ Thông Thiên

Thiên Môn Sơn nhìn từ đại lộ Thông Thiên

Thiên Môn Sơn nhìn từ đại lộ Thông Thiên

Thiên Môn Sơn nhìn từ đại lộ Thông Thiên

Nắng sớm trên Thiên Môn Sơn

Nắng sớm trên Thiên Môn Sơn

Một khúc quanh nguy hiểm trên đại lộ Thông Thiên

Một khúc quanh nguy hiểm trên đại lộ Thông Thiên

Đường 99 khúc quanh nhìn từ trên cao

Đường 99 khúc quanh nhìn từ trên cao

999 nấc thang lên thiên đường

Sau khi kết thúc chuyến xe “bão táp” qua đại lộ Thông Thiên, mình có mặt ở quảng trường Thiên Môn, nơi lần đầu tiên mình nhìn thấy động Thiên Môn. Từ quảng trường này nhìn ra, một biển mây bồng bềnh che mất thế giới ồn ào bên dưới.

Để lên động Thiên Môn, du khách phải đi hết 999 bậc thang. Dãy bậc thang này dài 218m, thay đổi độ cao từ 1050m đến 1170m. Với nhiều người, vượt qua 999 bậc thang này không chỉ là để ngắm cảnh mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh.

Dọc các cầu thang có chỗ nghỉ ngơi và cầu phúc được gọi bằng những cái tên đại diện cho giàu có, hạnh phúc, trường thọ, quyền lực, may mắn. Đây là năm phúc lành trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

999 bậc thang chia thành 9 con dốc, nhắc nhở người đời rằng để lên được “cổng trời”, họ phải vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Quảng trường Thiên Môn

Quảng trường Thiên Môn

View từ quảng trường Thiên Môn Sơn

View từ quảng trường Thiên Môn Sơn

Quãng đường 999 bậc thang lên cổng trời

Quãng đường 999 bậc thang lên cổng trời

Mình không thể đi nổi 999 bậc thang này, nên đã lên cổng trời bằng đường tắt: thang cuốn qua đường hầm với giá 32 CNY ~ 100.000 VND.

Thang cuốn này có 2 phần chính, phần thứ nhất song song với 999 bậc thang kia, đưa bạn từ quảng trường bên dưới lên Động Thiên Môn; phần thứ hai từ Động Thiên Môn lên đỉnh núi. Tổng chiều dài của thang cuốn là 897m với công suất vận chuyển là 3.600 người mỗi giờ một chiều.

Thang cuốn rất hẹp, mỗi bên chỉ đứng được 1 người. Trong đường hầm được thắp đèn sáng choang và treo rất nhiều tranh quảng cáo đầy màu sắc. Tuy nhiên điều này không khiến mình bớt chán khi phải đi những 20 phút trong đường hầm. Nếu có đủ thời gian và sức lực, việc leo 999 bậc thang sẽ thú vị hơn nhiều.

Đường hầm thang cuốn lên cổng trời

Đường hầm thang cuốn lên cổng trời

Nhìn thế giới từ động Thiên Môn và đỉnh Thiên Môn

Động Thiên Môn (cổng trời) là hang động đá vôi tự nhiên bị nước bào mòn có độ cao lớn nhất thế giới. Động Thiên Môn nhô lên khỏi mặt đất, sừng sững giữa bầu trời với chiều cao 131,5m, rộng 57m và sâu 60m. Nhiều phi công chuyên nghiệp đã điều khiển máy bay bay xuyên qua động Thiên Môn.

Động Thiên Môn nhìn từ dưới lên

Động Thiên Môn nhìn từ dưới lên

Nếu từ bên dưới nhìn lên, động Thiên Môn có hình thù kỳ lạ thì khi đặt chân vào động Thiên Môn, mình vô cùng bất ngờ với cảnh quan xung quanh.

Phía trước động là biển mây trắng xóa, lấp ló cung đường 99 khúc quanh ngoằn ngoèo. Phía sau động là cả một vùng đồi núi nhấp nhô được phủ xanh hoàn toàn bởi cây cối. Mình cũng được nhìn tận mắt vách đá vô khổng lồ của động Thiên Môn.

View phía trước động Thiên Môn

View phía trước động Thiên Môn

View phía sau động Thiên Môn

View phía sau động Thiên Môn

Vách đá vôi ở động Thiên Môn

Vách đá vôi ở động Thiên Môn

Động Thiên Môn nhìn từ trên xuống

Động Thiên Môn nhìn từ trên xuống

Chuyến thang cuốn thứ hai đưa mình rời động Thiên Môn lên đến một vị trí cao hơn. Từ nơi này, mình quan sát được đỉnh Thiên Môn, nhìn ngược về động Thiên Môn bên dưới và thấy rõ cả thành phố Trương Gia Giới từ xa xa.

Đỉnh núi cao nhất Thiên Môn Sơn

Đỉnh núi cao nhất Thiên Môn Sơn

Từ Thiên Môn Sơn nhìn về thành phố Trương Gia Giới

Từ Thiên Môn Sơn nhìn về thành phố Trương Gia Giới

Hành lang Cao Không Vân và Sạn Đạo Kính

Ngắm động Thiên Môn và đỉnh Thiên Môn xong, mình đi vào một hành lang dọc vách đá Bàn Long, gọi là hành lang Cao Không Vân. Lối đi này được xây dựng lơ lửng trên vách đá, mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt vời xuống khung cảnh xanh mướt bên dưới.

Buổi trưa trời rất nắng, có những đoạn không có cây xanh nhưng người thì quá đông nên phải nhích từng bước một. May thay nhờ độ cao 1400m mà không khí cũng không quá nóng bức.

Hành lang Cao Không Vân

Hành lang Cao Không Vân

Lối đi lưng chừng núi

Lối đi lưng chừng núi

View đẹp từ hành lang Cao Không Vân

View đẹp từ hành lang Cao Không Vân

Đi hết hành lang lưng chừng núi là đến Sạn Đạo Kính, lối đi bằng kính dài 60m, rộng 1,6m nằm ở độ cao 1430m. Sạn Đạo Kính được xây giữa chừng không này sẽ gây một chút sợ hãi nếu vắng người, nhưng khi người người chen nhau đi qua thì bạn sẽ không thấy mình bị treo lơ lửng nữa, chỉ thấy mình bị lùa đi cho thật nhanh. Sạn Đạo Kính không thu phí tham quan nhưng có thu khoảng 5 CNY ~ 16.500 VND tiền thuê bao giày.

Sạn Đạo Kính

Sạn Đạo Kính

Du khách phải bọc giày trước khi lên Sạn Đạo Kính

Du khách phải bọc giày trước khi lên Sạn Đạo Kính

Thật ra có tận 3 lối đi bằng kính ở Thiên Môn Sơn, một ở phía Đông, một ở phía Tây, và một là lối đi qua vách núi Bàn Long mà mình vừa đi. Nhìn chung mình thấy đoạn đường bằng kính này không cần phải xuất hiện ở đây, bởi chỉ cần được đi trên hành lang lơ lửng dọc vách núi đá thẳng đứng và ngắm thiên nhiên đặc sắc ở bên dưới đã là quá đủ.

Cáp treo Thiên Môn Sơn

Rời Sạn Đạo Kính, đi thêm một đoạn nữa là đến ga cáp treo Thiên Môn Sơn. Vì thời gian không cho phép nên mình lên cáp treo và về lại thành phố Trương Gia Giới. Nếu có thời gian, bạn nên ghé thăm một số điểm khác như Vân Mộng Tiên Đỉnh, hành lang Quỷ Cốc, đền Thiên Môn, đèo Ỷ Hồng,…

Cáp treo Thiên Môn Sơn là một trong những tuyến cáp treo chở khách dài nhất thế giới, với tổng chiều dài 7455m, chênh lệch chiều cao là 1279m, thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Toàn bộ tuyến cáp treo có 3 ga: ga trên, ga giữa và ga dưới.

Khi vừa rời ga trên, đường 99 khúc quanh xuất hiện ở khoảng cách rất gần, sau đó là một góc view khác của toàn bộ cung đường này. Xuống đến ga giữa nhìn ngược lên, những đỉnh núi đá vôi của Thiên Môn Sơn mờ ảo trong màn mây. Đoạn từ ga giữa đến ga cuối sẽ cho bạn tầm nhìn toàn cảnh của thành phố Trương Gia Giới.

View đường 99 khúc quanh từ cáp treo

View đường 99 khúc quanh từ cáp treo

Cáp treo Thiên Môn Sơn

Cáp treo Thiên Môn Sơn

Một hình ảnh khác của đường 99 khúc quanh

Một hình ảnh khác của đường 99 khúc quanh

Mây phủ Thiên Môn Sơn

Mây phủ Thiên Môn Sơn

Mây phủ Thiên Môn Sơn

Mây phủ Thiên Môn Sơn

Dù chưa khám phá được trọn vẹn Thiên Môn Sơn, nhưng những gì đã trải nghiệm để lại cho mình những kỷ niệm khó quên. Thiên Môn Sơn quả là chốn bồng lai tiên cảnh với núi non hùng vĩ, cây cối xanh tươi và rất nhiều khung cảnh lạ kỳ. Nếu có dịp đến Trương Gia Giới, đừng quên đến khám phá Thiên Môn Sơn nhé!