Khám phá Du Già – hành trình đến với cái đẹp

45

Hà Giang – điểm cực Bắc của Tổ quốc – địa danh quen thuộc trong bản đồ du lịch tuổi trẻ và là top từ khóa giật tít nhiều nhất trên các trang mạng xã hội du lịch Việt Nam. Thật tình cờ khi đến Hà Giang trong dịp sinh nhật của mình, có lẽ là món quà sinh nhật đặc biệt tự thưởng cho bản thân với những trải nghiệm hết sức tuyệt vời.

Nhắc đến Hà Giang, có lẽ Du Già là địa danh còn khá xa lạ với khách du lịch đại chúng, nhưng lại không mới với dân “phượt”. Đối với mình, Du Già là vùng đất chờ đón nhiều tiềm năng khai phá trong tương lai nên những gì xuất hiện ở đây đều mang màu sắc bình dị và tự nhiên nhất như chính con người vùng cao Tây Bắc vậy.

Định vị Du Già

Du Già là một xã của huyện Yên Minh và cách thành phố Hà Giang hơn 110km theo QL 4C. Nhắc đến Du Già, chắc chắn phải là ký ức về những cung đường tuyệt đẹp với những trải nghiệm độc đáo chưa từng có. Xã Du Già gắn liền với hình ảnh bản làng trù phú giữa thiên nhiên hoang sơ cùng với cộng đồng người Tày sinh sống và làm dịch vụ du lịch khá chuyên nghiệp.

Du Già

Xã Du Già vào một buổi sáng đẹp trời

Cung đường từ huyện Mèo Vạc về huyện Yên Minh tầm 80km với hai bên đường núi đá chênh vênh, xám xịt, một bên là núi cao hòa lẫn mây trời và một bên là vực thẳm hun hút, khi đi qua những điểm này, ta thường dừng lại để thu vào tầm mắt sự hùng vĩ của núi non, những thửa ruộng bậc thang, con sông xanh biếc hay ruộng ngô tươi tốt để check-in những bức ảnh để đời.

Du Già

Đồi núi và ruộng bậc thang là điểm nhấn trên cung đường đến Du Già

Du Già

Đồi núi và ruộng bậc thang là điểm nhấn trên cung đường đến Du Già

Xã Du Già lôi cuốn nhiều du khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài bởi cảnh sắc thanh bình hoang sơ với núi non xanh mát.

Du Già – Đích đến của cái đẹp

Nếu bạn là người đam mê cái đẹp và mải miết tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống trên hành trình cuộc đời này thì Du Già chính là một trong những đích đến của cái đẹp đó. Người ta miêu tả Du Già là bản tiên giữa cao nguyên đá Hà Giang hay là thiên đường chốn hạ giới với vẻ đẹp bình yên, hoang sơ cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ bởi sông núi – mây đèo quả không sai.

Du Già

Cung đường ngoằn ngoèo trên hành trình đến được với Du Già

Để tiến đến những kết quả tốt đẹp, chúng ta luôn phải vượt qua những hành trình khó khăn, thậm chí là thử thách. Du Già là món quà dành cho những ai chịu được sự kiên nhẫn để trải qua những ngã rẽ vô cùng hiểm trở, khó khăn và ngoằn ngoèo.

Du Già

Đường đi rất xấu, đây là đoạn đường chưa được san lấp, trùng tu nên còn rất nhiều khó khăn khi di chuyển

Du Già

Đường đi rất xấu

Du Già

Xã Đường Thượng của huyện Yên Minh

Du Già

Xã Đường Thượng của huyện Yên Minh

Du Già gọi tên . Để miêu tả về nó, có rất nhiều tính từ khác nhau. Không thể nào quên được những cung đường khi thì uốn lượn, vắt lưng chừng những ngọn núi; lúc thì quanh co, khúc khuỷu bởi những khúc cua nguy hiểm; hết leo dốc lại đổ đèo, nhiều khi run đến thót tim và choáng ngợp đến ngỡ ngàng và chắc chắn một điều chỉ có những tay lái xuất sắc mới có thể xử lý được những tình huống ấy. Nếu bạn là một người đam mê sự mạo hiểm và thách thức bản thân, nếu can đảm tự cầm lái một lần trên cung đường Du Già, bạn sẽ được chứng nhận “người hùng đèo núi”.

Du Già

Vẻ đẹp bình dị dọc đường về

Du Già

Vẻ đẹp bình dị dọc đường về

Du Già

Một góc ở đường Thượng – Yên Minh

Du Già

Xã Lũng Hồ thuộc Yên Minh

Du Già – Sống bình dị và mộc mạc

Khi những mái nhà sàn nhỏ bé, đơn sơ ẩn hiện bên sườn núi mờ ảo là dấu hiệu cho thấy bạn đã đến được với bản nhỏ Du Già yên bình rồi đấy!

Du Già

Bản làng nhỏ của Du Già trong buổi sáng tinh mơ

Đến được đây, mình cảm thấy vô cùng trân quý những cung đường đã đi qua biết bao. Một hành trình dài và nhiều cung bậc cảm xúc, bản làng yêu thương hiện ra như xoa tan bao mệt mỏi sau chặng đường dài.

Chúng mình ở Homestay tên là ở địa chỉ: . Homestay mới mở, bạn chủ rất trẻ, là người địa phương cực kỳ dễ thương và gần gũi. Không khí ấm áp lan tỏa hết toàn bộ khách du lịch tại homestay hôm ấy vì sự dễ mến của bạn chủ. Đêm đến, khi những ngôi sao bắt đầu lóe sáng trên bầu trời đêm, tiết trời bắt đầu giảm nhanh cũng là lúc chúng tôi thưởng thức bữa tiệc ấm cúng với những món ăn mang đậm phong cách địa phương được thực hiện bởi đầu bếp homestay, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa thưởng thức rượu ngô cảm giác ấm lòng và thư thái.

Du Già

Homestay Du Già LoLo ở địa chỉ Cột Mốc Km37 – Du Già

Du Già
Du Già

Bữa ăn tối thân mật được thực hiện bởi chủ homestay

Du Già

Món bún gà ăn sáng ở homestay

Thật may mắn vì trong chuyến đi này, mình được ghé thăm chợ phiên Du Già – phiên chợ dân tộc rực rỡ sắc màu – là nơi hội tụ đồng bào dân tộc người Tày, Dao,H’Mông… mỗi người đều mang theo sản vật để trao đổi, buôn bán. Sản vật là những thứ gần gũi với họ nhất như củ khoai, đọt rau, gà, lợn…. Điểm ấn tượng nhất chính là khu vực buôn bán gia súc, người bán lợn, người bán trâu… tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt, tấp nập, mang đậm dấu ấn Tây Bắc rõ rệt.

Du Già
Du Già
Du Già
Du Già
Du Già

Chợ phiên nhộn nhịp của Du Già – một hình ảnh rất vùng cao Tây Bắc

Du Già
Du Già

Buôn bán lợn đen tại chợ phiên Du Già

Có thể nói, chợ phiên Du Già là một trong những chợ phiên thể hiện rõ nhất nét đẹp vùng cao khi nó vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ vốn có từ trước. Đến với chợ phiên, bạn sẽ thấy lát cắt cuộc sống người dân ở đây mộc mạc và bình dị rất đỗi thân thương.

Du Già

Trẻ em đến trường học tại Du Già

Điểm đến cuối cùng mà mình ghé đến trước khi tạm biệt nơi đây đó chính là thác nước Du Già. Đường đi đến thác nước vô cùng khó khăn vì đường xấu, đất đá ngoằn ngoèo, và đích đến chính là vẻ đẹp thác nước cao khoảng 6m vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Không chỉ thế, thiên nhiên nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với cỏ cây bao quanh, tiếng chim hót ríu rít bên cạnh dòng nước hiền hoà, trong vắt. Bạn có thể tắm trực tiếp tại dòng thác xinh đẹp này hoặc thả mình thư giãn để lắng nghe thanh âm thiên nhiên tuyệt vời.

Du Già

Thác nước Du Già hùng vĩ

Du Già
Du Già

Thông qua bài viết này, xin cảm ơn đến đoàn hướng dẫn viên địa phương của bạn Thuyên đã giúp những du khách như mình có những trải nghiệm lần đầu trong đời trên hành trình du lịch của mình. Để trải nghiệm cung đường đặc biệt cho hành trình Du Già nói riêng và Hà Giang nói chung, các bạn có thể liên hệ với tour ngắn ngày của nhóm bạn Thuyên (Số điện thoại liên hệ: 038 311 6695) – một hướng dẫn viên người Tày siêu thân thiện nhé!

Du Già là 1 địa điểm rất đáng để đi với một trái tim tuổi trẻ dám nghĩ dám làm, không ngại thử thách. Hành trình đến với Du Già dù quanh co, uốn lượn hay khó khăn thế nào thì đó cũng là dấu ấn rất đáng trải nghiệm và khắc ghi cho quãng đời tuổi trẻ của mình. Qua chuyến đi này, mình vẫn khuyên các bạn để thấy rằng cuộc sống còn bao điều thú vị. Còn trẻ mà, hãy du hành Du Già trước khi già nhé!