Khám phá đảo Cijin – Thiên đường nhiệt đới trong lành tại Cao Hùng, Đài Loan

36

Thành phố Cao Hùng được biết đến là thành phố lớn thứ hai sau Đài Bắc của Đài Loan. Đây cũng là thành phố biển xinh đẹp, yên bình, là một kho báu quý giá mà vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá hết. Một thành phố chỉ cách 320km từ Đài Bắc với 90 phút đi tàu cao tốc, bạn có thể đến Cao Hùng rất dễ dàng với những trải nghiệm không thể nào quên.

đảo Cijin

Thành phố Cao Hùng

Hôm nay, hãy cùng mình khám phá , một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở phía tây của Cao Hùng và là một trong những khu vực đô thị sớm nhất tại đây. Một nơi tuyệt vời để tận hưởng mùi biển, những món hải sản tươi ngon hay những hoạt động thú vị nhé!

Đôi nét về đảo Cijin

Quận Cijin (tiếng Trung: 旗津 區; Hán Việt: Qíjīn Qū) là một quận của thành phố Cao Hùng, Đài Loan, bao gồm đảo Cijin và các đảo ở Biển Đông. Đây là quận nhỏ thứ hai ở thành phố Cao Hùng sau quận Diêm Thành, với diện tích 1,4639 km vuông. Quận Cijin có dân số khoảng 26.956 người, là quận đông dân thứ 26 ở Cao Hùng.

đảo Cijin

Đảo Cijin

Cijin có lịch sử được thành lập bởi một người đánh cá có tên Hsu Ah-hua vào giữa thế kỷ 17. Người này đã nhìn ra sức hấp dẫn của Cijin khi phải tìm một nơi trú ẩn bởi một cơn bão ở eo biển Đài Loan. Đảo Cijin đã từng được kết nối với đất liền ở phía nam, nhưng vào năm 1967, liên kết này bị cắt đứt và tạo ra một điểm vào thứ hai đến Cảng Cao Hùng. Đảo Cijin có chiều dài 8,5km với chiều rộng trung bình là 400m.

Cách di chuyển tới đảo Cijin

Từ Việt Nam, các bạn có thể dễ dàng di chuyển tới Cao Hùng với rất nhiều đường bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Các hãng bay phổ biến như VietNam Airlines, Vietjet Air, China Airlines, Eva Airlines… với mức giá dao động từ 200 $ – 400 $ cho một chuyến khứ hồi.

Từ trung tâm thành phố Cao Hùng, các bạn có thể đón tàu MRT tuyến màu đỏ (Red line) hoặc đi đến trạm Formosa Boulevard. Sau đó đi MRT tuyến màu cam (Orange line) đến trạm cuối là Sizihwan và tới cổng số 1 để ra khỏi trạm.

Các bạn đi bộ khoảng 10-15 phút sẽ tới bến phà Gushan, phí qua phà 25 tệ/ khách/ chiều. Nếu bạn có thẻ Easy Card (một loại thẻ nạp tiền trước tại Đài Loan), thì hãy nhớ chỉ quẹt thẻ khi lên phà, xuống phà bạn cứ đi thẳng và không cần quẹt thẻ thêm.

Phà sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng, thời gian di chuyển chỉ 5 – 10 phút. Các cửa hàng cho thuê xe 9 giờ mới mở cửa nên các bạn không cần đến quá sớm. Đảo Cijin khá lớn và các địa điểm cách nhau khoảng 2 -3 km nên nếu các bạn đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian.

đảo Cijin

Bến phà đi qua đảo

Có một cách khác khi các bạn đi theo nhóm đông là có thể thuê xe ô tô xuất phát thẳng từ trung tâm thành phố Cao Hùng. Thời gian đi tới bến phà chỉ mất khoảng 30 phút. Hoặc nếu bạn nào yêu thích di chuyển bằng xe máy thì có thể lựa chọn thuê xe máy tại Cao Hùng và đi tới bến phà với thời gian tương tự.

Phương tiện di chuyển trên đảo

Khi đặt chân lên tới đảo, mình rất ngạc nhiên khi số lượng cửa hàng cho thuê xe máy và xe đạp rất nhiều. Nếu như bạn không muốn đi bộ thì có thể thuê một chiếc xe để đi quanh hòn đảo nhé. Trên đảo có một con đường ven biển rất bằng phẳng cùng với cảnh vật tuyệt đẹp, rất phù hợp để bạn có thể ngắm cảnh.

Giá thuê xe: Xe đạp có giá 100 NDT/ ngày, xe tay ga điện có giá 100 NDT/ giờ. Vậy nên mình khuyên bạn nên thuê xe đạp thay vì xe máy vì bạn có thể tiết kiệm được nhiều chi phí.

đảo Cijin

Xe điện thuê trên đảo

đảo Cijin

Một quán cafe nhỏ xinh

Dọc theo con phố cũ trên đảo sẽ có đầy đủ các cửa hàng bán hải sản, 7 – eleven, Family mart… Trên biển có rất nhiều hoạt động thú vị như lướt sóng, chơi trò chơi hay đơn giản là du khách đi bộ trên bãi biển. Một vài quán bar, pub nhỏ cũng xuất hiện tại đây. Cijin thực sự là một nơi để mình có thể thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên nơi đây.

đảo Cijin

Những hàng quán nhỏ dọc bờ biển

Những địa điểm nổi bật của đảo Cijin

Đền thờ Thiên Hậu Cihou – Temple of the Empress Cihou

Cihou có lịch sử hơn 300 năm, Ngôi đền này nằm trên đường Miaoqian Road và nó được xem như là một thần hộ mệnh rất linh thiêng, là nơi luôn che chở, đùm bọc cho những đứa con đi biển của Bà. Vì vậy tại ngôi đền cổ kính này luôn có những nén hương thơm được thắp lên để những đoàn tàu trước khi đi xa cầu nguyện bình an.

đảo Cijin

Có một truyền thuyết đã kể lại rằng ngôi đền được thành lập vào năm 1763 bởi một ngư dân đi biển tên là Hsu. Trong một lần đi đánh bắt, ngư dân này đã gặp một cơn bão lớn gây nguy hiểm về tính mạng cũng như những nông sản đánh bắt có thể bị cuốn trôi đi mất, vì vậy ông đã cố gắng chạy thoát khỏi cơn bão và bị trôi dạt tới Cihou. Sau cơn bão lớn, ông thấy mình vẫn sống sót và tin rằng vùng đất linh thiêng này đã phù hộ cho những người bám biển như mình nên ông đã trở về quê nhà và mời gọi nhiều ngư dân khác di cư đến Cihou. Ông cũng không quên mang theo tượng Meijhou Mazy tới Đài Loan và xây dựng một ngôi đền thờ. Đây chính là lý do mà ngôi đền có tên là Mazu.

đảo Cijin

Những chiếc đèn lồng đỏ được treo phía trước

Ngôi đền mang một thiết kế rất trang nhã cùng nhiều hình rồng được trang trí cầu kì, tỉ mỉ và nhiều màu sắc. Các miếu thờ trong Đền được trang trí bằng vàng và rất nhiều chiếc gương đặt quanh đền có màu sắc rực rỡ. Trên tường là những dòng chữ Hán được khắc lên tinh xảo. Một chiếc chuông có niên đại từ thế kỷ 19 và một con thuyền được đặt phía trong sân. Bên trong Đền là rất nhiều tác phẩm làm bằng gỗ mô tả những nhân vật lịch sử thần thoại.

đảo Cijin

Một trong những lễ hội rước Bà tại đây

Vào các ngày lễ hội lớn, nhất là ngày vía bà Thiên Hậu, người dân trên đảo cùng tụ tập về để làm lễ rước bà với một lòng thành kính đầy sự long trọng và tôn kính. Có hàng triệu người tham gia vào lễ hội này, trong số đó có thể là khách du lịch hoặc phật tử đến từ khắp nơi. Cho tới ngày nay, đền thờ bà Thiên Hậu không những được tìm thấy ở Đài Loan mà còn được thấy ở rất nhiều thành phố lớn khác. Tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng có một ngôi đền thờ Bà.

Nếu có dịp đến với đảo Cijin, các bạn đừng quên dành thời gian viếng thăm ngôi Đền linh thiêng này nhé. Hãy cùng dâng một nén hương thơm và cầu nguyện cũng như tìm hiểu thêm về một nét đẹp văn hóa của người dân Đài Loan.

Hải Đăng và Pháo đài Cijin

Sau khi tham quan Đền Cihou, mình tiếp tục đi lên Pháo đài Cijin. Ngoài phong cảnh, Cijin còn nổi tiếng với các di tích lịch sử, bao gồm Ngọn hải đăng Cijin và Pháo đài Cijin. Các kỹ sư người Anh đã xây dựng ngọn hải đăng vào năm 1883, nó được sử dụng cho quân đội trong cuộc chiến đấu với quân Pháp. Ngọn hải đăng đã trải qua nhiều lần tái thiết trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản và nhiều lần trùng tu. Hiện nay nó đã được mở cửa để đón du khách tới tham quan. Tại ngọn hải đăng có một quán café xinh xắn cùng một đội chơi nhạc, các bạn có thể ngồi đây để tận hưởng không khí và ngắm biển nhé. Có một lưu ý nhỏ là đường lên ngọn hải đăng khá dốc.

đảo Cijin

Ngọn hải đăng Cijin

đảo Cijin

Hoàng hôn từ ngọn hải đăng

Pháo đài Cijin cũng là một di tích lịch sử mà các bạn không thể bỏ qua. Được xây dựng vào năm 1720, Pháo đài đã chứng kiến rất nhiều điều trong suốt thời gian chiến tranh. Nó đã bị phá hủy trong thời chiến và được xây dựng lại vào năm 1991. Hiện tại, pháo đài là một trong những điểm tham quan nổi tiếng trên đảo với tầm nhìn tuyệt đẹp.

đảo Cijin

Pháo đài Cijin

Bảo tàng Cijin Shell Museum

Bảo tàng Shell Cijin là bảo tàng vỏ lớn nhất Đông Nam Á. Nó nằm tại tầng hai của Trung tâm Công viên bờ biển Cijin. Có rất nhiều loài động vật có vỏ tại đây. Từ vỏ ngà, vỏ rồng cung tròn sừng cho đến vỏ hóa thạch với nhiều loại màu sắc sặc sỡ và hiếm thấy. Bảo tàng sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng những loại vỏ sò phổ biến nhất cho đến quý hiếm nhất của Đài Loan. Có hơn 200 loại cua được trưng bày trong khu vực bảo tàng, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

đảo Cijin

Bảo tàng Cijin Shell

Giờ mở cửa Bảo tàng Cijin Shell Museum là từ 9:00 – 5:00 hàng ngày từ thứ hai đến Chủ nhật.

Nhà thờ cầu vồng đảo Cijin

Nhà thờ cầu vồng là công trình kiến trúc sặc sỡ, tươi trẻ lấy ý tưởng làm cầu nối giữa mặt đất và vùng biển phía trước. Bất kì tín đồ yêu thích sống ảo nào cũng sẽ yêu thích nó khi đặt chân tới đây.

đảo Cijin

Một góc sống ảo tuyệt đẹp

Nổi bật với hai bức tượng lớn bằng vỏ ốc cùng hướng ra biển, nó biểu thị cho một đôi uyên ương đang cùng ngắm nhìn thiên nhiên, một biểu tượng đẹp của tình yêu đôi lứa. Bên cạnh khối kiến trúc trẻ trung này là một khu nhà cổ kính.

Chợ ẩm thực đường phố đảo Cijin

Có rất nhiều nhà hàng hải sản gần bến phà Cijin. Khu chợ đường phố này rất dài, nó khiến cho mình có cảm giác như không thể đi hết được con phố. Những món ăn nổi tiếng tuyệt vời của Đài Loan đều có mặt hết tại đây. Một thiên đường ăn uống cho bất cứ ai đặt chân lên đảo.

đảo Cijin

Khu phố street food

đảo Cijin

Một cửa hàng bán đồ ăn

Các bạn đừng quên khám phá khu chợ ẩm thực này. Sau một ngày dài tham quan, hãy cùng tới đây để thưởng thức những món ăn đường phố tuyệt vời trước khi quay trở lại đất liền nhé.

Đảo Cijin thật sự là một hòn đảo tuyệt vời đầy quyến rũ và bí ẩn. Mang một nét đẹp vừa cổ kính và hiện đại, hòn đảo xinh đẹp này sẽ là một nơi để nạp lại năng lượng sau những ngày dài làm việc cũng như là một nơi để hòa mình vào thiên nhiên trong lành sau khói bụi ồn ào của thành phố. Đến Đài Loan, các bạn đừng quên đến Cijin nhé!