Khách Việt mê mẩn dãy vách đá dài 22km không thể bỏ lỡ khi tới Anh

4
Dãy vách đá trắng Seven Sisters thu hút lượng khách du lịch lớn đến từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Một số ca sĩ, diễn viên của 2 quốc gia này từng đến đây check-in.

Dãy vách đá trắng Seven Sisters (nghĩa tiếng Việt là “Bảy chị em”) nằm giữa thị trấn Seaford và Eastbourne, Vương quốc Anh. Nơi đây là điểm đến yêu thích của dân đi bộ đường dài (hiker).

Vài năm trở lại đây, dãy vách đá trắng thu hút lượng khách du lịch lớn đến từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiệu ứng này là nhờ một số ca sĩ, diễn viên của 2 quốc gia này tới check-in, đăng ảnh lên mạng xã hội.

Dãy vách đá trắng được người dân Anh đánh giá là “điểm đến không thể bỏ lỡ” (Ảnh: Nguyễn Đức Hùng).

Dãy vách đá trắng Seven Sisters nằm cách thủ đô London của Anh gần 2 tiếng đi tàu điện. Du khách có thể đến khu vực này từ 2 phía: Đi tàu chạy thẳng tới thị trấn Eastbourne hoặc đến thị trấn Seaford (phải chuyển tàu một lần), sau đó đi bộ khoảng 22km để đến bên còn lại.

Một ngày giữa tháng 6, nhóm du khách Việt đi tàu từ London tới Eastbourne để khám phá dãy vách đá trắng nổi tiếng của xứ sở sương mù. Từ thị trấn nhỏ nằm ở bờ biển phía nam nước Anh, nhóm tiếp tục bắt xe buýt đến vùng Cuckmere Haven.

Khi tới bến xe buýt cách ga tàu khoảng 10 phút đi bộ, họ gặp nhiều du khách đang chờ đón xe đi đến dãy vách đá trắng.

Nhóm du khách Việt thuê xe đạp di chuyển từ trung tâm thông tin du lịch Cuckmere Haven đến dãy vách đá trắng (Ảnh: Nguyễn Đức Hùng).

Sau 20 phút đi xe buýt, nhóm khách Việt tới trung tâm thông tin du lịch Cuckmere Haven. Thay vì đi bộ như đa phần du khách, họ thuê xe đạp để tiết kiệm thời gian. Từ đây, các thành viên đạp xe ra bãi biển Cuckmere Haven, cách trung tâm thông tin du lịch khoảng 2,5km. Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều khách đi bộ đường dài.

Simon – một du khách – nhận xét: “Đây là đường đi bộ ven biển đẹp nhất nước Anh”.

Khi đến gần bãi biển, trước mắt nhóm khách Việt hiện ra khung cảnh như chỉ có trong tranh vẽ: Dãy nhà cổ nằm trên ngọn đồi với nền phía sau là chuỗi vách đá phấn trắng Seven Sisters cùng đại dương xanh ngắt và bầu trời trong vắt.

Khung cảnh trên đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, Robin Hood Pearl Harbour.

Dãy nhà cổ nằm trên ngọn đồi nằm dọc theo chuỗi vách đá phấn trắng Seven Sisters (Ảnh: Nguyễn Đức Hùng).

Theo giới thiệu của trung tâm thông tin du lịch, Cuckmere Haven là một trong những địa điểm được mọi người tới check-in, chụp ảnh nhiều nhất nước Anh. Đây cũng là nơi con sông Cuckmere nước trong vắt đổ ra biển, thu hút rất nhiều người dân câu cá và du khách chèo thuyền kayak dọc bờ sông.

Ở bãi biển, một số người nằm thảnh thơi tắm nắng. Nước biển lạnh nên dù là mùa hè, không mấy ai xuống tắm.

Sau khi dành thời gian chơi ở bãi biển và đạp xe quanh những ngôi làng gần đó, nhóm khách Việt quyết định trả xe đạp và đi xe buýt về Burling Gap – ngọn đồi tiếp giáp với đầu bên kia của dãy Seven Sisters. Từ đó, họ đi bộ ngược lại mũi Beachy Head – vách đá hùng vĩ nhất nước Anh.

Với độ cao lên tới 162m, mũi Beachy Head là điểm mốc cho tàu bè ở eo biển Manche. Ngọn hải đăng Belle Tout trên mũi này được dựng ở đây vào năm 1831 nhưng thường xuyên bị che khuất bởi sương mù và mây. Chính vì vậy, năm 1902, một ngọn hải đăng mới sơn màu trắng đỏ, cao 33m được xây dựng trên mặt biển, ngay trước mũi Beachy Head.

Dãy vách đá trắng Seven Sisters có đường đi bộ ven biển đẹp nhất nước Anh (Ảnh: Nguyễn Đức Hùng).

Sau khi tới Burling Gap, nhóm khách Việt nhập đoàn với những người đi bộ đường dài để đi đến Beachy Head với quãng đường khoảng 3,5km.

Cả dãy vách đá Seven Sisters, đồi Burling Gap và mũi Beachy Head là một phần của Vườn quốc gia South Downs.

Từ Beachy Head, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ đường bờ biển về phía đông và tây. Cụ thể, họ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ dãy vách đá Seven Sisters và thị trấn Selsey cách đó khoảng 60km về phía tây.

Quay sang phía đông, du khách có thể ngắm trọn phong cảnh ngoạn mục của thị trấn Estbourne, Hastings, Dungeness – cách đó khoảng 70 km. Đứng trên Beachy Head, họ sẽ có tầm nhìn bao quát cả vùng biển của eo biển Manche.

Mùa hè là thời gian nhiều du khách đến mũi Beachy Head nhất vì dường như trời, đất và biển giao thoa với nhau.

Khu vực xung quanh dãy vách đá Seven Sisters và mũi Beachy Head đẹp hút hồn và đa dạng sinh học. Đây là thiên đường cho những người yêu thích chim chóc, với nhiều loài chim di cư dừng chân ở địa điểm này trong hành trình của chúng. Đồng cỏ hỗ trợ sự phát triển của nhiều loài hoa dại và côn trùng, tạo nên hệ sinh thái sôi động.

Kim – sinh viên người Hàn Quốc đang học tại London – cùng với nhóm bạn đến đây ngắm cảnh và hòa mình với thiên nhiên.

“Nơi đây rất phổ biến với du khách Hàn sau khi các nghệ sĩ và diễn viên Hàn Quốc check-in và chụp hình ở đây”, nữ sinh chia sẻ.

Sự tương phản giữa bầu trời xanh ngắt, vách đá trắng cùng màu xanh tươi tốt của cỏ cây trên các ngọn đồi tạo nên phong cảnh ngoạn mục (Ảnh: Nguyễn Đức Hùng).

Du khách được khuyến cáo không được tới gần rìa các vách đá chụp ảnh vì từng xảy ra trường hợp ngã tử vong khi check-in do đất đá ở đây thường sạt lở. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều du khách, đặc biệt là thanh niên ra tận rìa vách đá để hóng gió, ngắm cảnh và chụp ảnh.

National Trust (tổ chức bảo vệ các địa điểm có giá trị lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên) kêu gọi mọi người không nên mạo hiểm đến quá gần một vách đá chỉ vì muốn có một “bức ảnh ấn tượng”.

Không chỉ biết đến bởi vẻ đẹp thiên nhiên, Beachy Head còn nổi tiếng bởi đây là nơi lựa chọn của nhiều người đến quyên sinh. Theo thống kê, hàng năm, có khoảng 20 người tìm đến đây để rời bỏ cuộc sống.

Bởi vậy, người dân địa phương được khuyến cáo thông báo cho cơ quan chức năng khi thấy người có dấu hiệu tự tử đến đây. Có nhiều biển báo kèm số điện thoại để người có ý định quyên sinh liên hệ và được tư vấn.

Người dân Anh luôn nói rằng, Seven Sisters và Beachy Head là những địa điểm không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến xứ sở sương mù. Đây là một trong những vùng bờ biển đẹp nhất và chưa bị tác động.

Thậm chí, các vách đá trắng ở đây được coi là biểu tượng của Vương quốc Anh.

16h, nhóm khách Việt bắt xe buýt quay trở lại thị trấn Eastbourne để bắt kịp chuyến tàu về lại London. Họ khá luyến tiếc vì không đến đây sớm để kịp ngắm bình minh và đi bộ hết hành trình 22km từ Cucmere Heaven đến Eastbourne. Tuy vậy, đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.