Trong những ngày vừa qua, khi mùa hoa mận nở rực rỡ khắp núi rừng Tây Bắc khiến bao du khách “thầm thương, trộm nhớ” cũng là lúc cõi mạng xôn xao với các clip du khách rung cây mận tạo hiệu ứng chụp ảnh.
Clip đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội là ba nữ du khách, người rung cành mận, người tạo dáng, người chụp ảnh và tâm đắc với bức ảnh mình vừa có. Khoảnh khắc này được ghi lại tại vườn mận nhà anh Tẩn Seo Hỳ (huyện Mường Khương, Lào Cai).
Hành động trên nhận không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng.
Chiều 8-2, một clip khác được ghi lại tại vườn mận nhà chị Hoàng Thị Quý (Mộc Châu, Sơn La). Clip này gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ hơn khi một du khách nam trèo hẳn lên cây mận và cật lực rung cây, tạo hiệu ứng lãng mạn cho cô gái phía dưới tạo dáng.
Đáng chú ý ở các vườn mận đều có bảng nội quy ghi rõ các nội dung: “không hái hoa”, “không bẻ cành”, “không xả rác bừa bãi”… ấy vậy hoa vẫn bị bẻ, cây vẫn bị rung.
Bình luận phía dưới bài báo “Thu vé 30.000 đồng, khách vào rung cành mận hoa rụng lả tả, chủ vườn xót xa”, một độc giả bày tỏ: “Chắc các bạn này không nhớ hay chưa từng được có cơ hội nghe bài hát: bông hoa này là của chung…”.
“Bông hoa này là của chung” thực ra là câu hát trong bài Ra vườn hoa của tác giả Văn Tấn, bài hát thuộc nằm lòng của các bé mầm non.
“Ra vườn hoa em chơi
Dưới ánh nắng vườn hoa tươi đẹp
Em muốn hái một bông hoa hồng
Nhưng cô dặn em đừng hái
Hoa trong vườn là của chung!
Nghe lời cô em ngoan
Em không hái một bông hoa nào
Hoa sắc thắm nhìn em hoa cười
Em vâng lời cô dặn không hái
Bông hoa này là của chung!”
Trong bài hát, bạn nhỏ nhớ lời cô dặn không hái vì bông hoa của chung, nhưng ở hai clip trên rõ ràng là hoa có chủ nhưng vẫn bị bẻ cành, rung cây.
Hẳn nhiều người vẫn có tâm lý đã mất tiền thì làm sao cho xứng đáng. Một độc giả khác bình luận: “May mà họ trả 30.000 đồng, chứ nếu 300.000 đồng thì đã bứng luôn cả gốc cây”.
Bạn Trần Ngọc Linh: “Hoa là cốt để người chơi, tỏa hết sắc hương gọi mời. Thưởng thức sắc hương bằng mắt, bằng mũi. Xin đừng động thủ cánh hoa rơi”.
Cũng có độc giả mách nước cho chủ vườn mận: “Chủ vườn nên rào lại chỉ chừa một khoảng nhỏ cho du khách tham quan chụp hình thôi. Làm như những vườn quýt hồng ở Lai Vung (Đồng Tháp)”.
Hay “Chủ vườn treo thêm bảng cấm rõ ràng, ai rung cây phạt 5 triệu đồng, kèm số điện thoại công an khu vực, đố khách nào dám nữa”, bạn đọc Sài Thành bày tỏ.
Thực tế chị Hoàng Thị Quý, chủ vườn mận tại Mộc Châu, cho biết các trường hợp rung cây sẽ bị phạt 1 triệu đồng nếu chủ vườn phát hiện. Nhưng thực tế vườn mận rộng, nên chủ yếu trông chờ vào ý thức của du khách.
Phần lớn du khách đều có ý thức bảo vệ hoa, chỉ một bộ phận nhỏ cố tình bẻ hoa, rung cành dù đã được thông báo nội quy khi vào vườn.