
Hòn Sơn Chà vừa được thành phố Đà Nẵng tiếp nhận từ thành phố Huế – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG
Ngày 12-3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết đã bàn giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và cơ sở vật chất tại hòn Sơn Chà cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng quản lý.
Trước đây, hòn Sơn Chà thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). Trên đảo, Bộ đội biên phòng thành phố Huế nhận nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hòn đảo.
Tháng 9-2024, Văn phòng Chính phủ có thông báo về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực Nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà do lịch sử để lại.
Theo đó, hòn Sơn Chà được giao lại cho thành phố Đà Nẵng quản lý.
Mới đây, bộ đội biên phòng hai thành phố Đà Nẵng và Huế đã tiến hành bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, bảo vệ cùng cơ sở vật chất trên đảo.
Sau khi bàn giao, lực lượng Bộ đội biên phòng Huế đã rút quân khỏi đảo và chuyển giao nhiệm vụ cho lực lượng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng từ ngày 11-3.
Hòn Sơn Chà, còn được gọi là Hòn Chảo hoặc Đảo Ngọc, là một hòn đảo hoang sơ nằm dưới chân đèo Hải Vân. Nhìn từ xa, đảo giống như một chiếc chảo úp ngược, có độ cao 235m so với mực nước biển và diện tích khoảng 1,5km².

Một góc ở hòn Sơn Chà – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG
Hòn Sơn Chà sở hữu hệ sinh thái biển phong phú với hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển và 162 loài cá đầy màu sắc, tạo nên một thế giới biển kỳ ảo và lung linh.
Hòn đảo có bờ cát trắng mịn, nước biển trong vắt, điều kiện lý tưởng để du khách có thể thư giãn và khám phá vẻ đẹp tự nhiên của đảo. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức các loại hải sản tươi ngon được đánh bắt trực tiếp từ biển.
Trước đây, một số đơn vị du lịch có mở tour tham quan, trải nghiệm lặn biển ở hòn Sơn Chà nhưng chỉ với hình thức nhỏ lẻ.
Anh Nguyễn Tấn Anh Phong (người dân thành phố Huế) kể rằng từng có dịp đến hòn Sơn Chà và có những kỷ niệm không thể nào quên.
“Hòn đảo hoang sơ, hùng vĩ và đẹp đến nao lòng. Nước biển trong vắt, mát lạnh, rất dễ chịu và xua tan cái nóng oi bức của mùa hè. Đặc biệt, hải sản ở đây rất tươi ngon, được đánh bắt và chế biến ngay trên đảo”, anh Phong chia sẻ.

Rạn san hô bên dưới mặt nước biển ở hòn Sơn Chà – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG
Mới đây, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế dự kiến đầu tư phát triển hòn Sơn Chà thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái biệt lập dành cho đối tượng khách chi trả cao và khách siêu sang.
Theo đó, hòn đảo này sẽ được đầu tư để trở thành một điểm du lịch sinh thái đẳng cấp, biệt lập, hướng tới giới khách tỉ phú siêu giàu, những người sẵn sàng chi trả hậu hĩnh để trải nghiệm những gì thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo còn thưa dấu chân người dưới đỉnh núi Hải Vân này.
Cùng ngắm vẻ hoang sơ của hòn Sơn Chà dưới chân núi Hải Vân hùng vĩ:

Hòn Sơn Chà có bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh vào những ngày hè – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Bãi cát trắng mịn ở đảo Sơn Chà là điểm cắm trại tuyệt vời – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Du khách tắm biển ở hòn Sơn Chà – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Vẻ hoang sơ, hùng vĩ của rạn san hô bên dưới mặt nước biển ở hòn Sơn Chà đẹp đến nao lòng – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Đến với Sơn Chà, du khách có thể trải nghiệm lặn bắn cá biển xung quanh đảo – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Những món ăn được chế biến từ cá được bắt ngay tại hòn đảo – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế đang dự tính đầu tư, biến hòn Sơn Chà trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng của giới siêu giàu – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Một góc từ hòn Sơn Chà nhìn về hướng thành phố Huế – Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG