Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô

6
Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội sôi động lại thêm lung linh với cờ hoa rợp phố trong nắng thu vàng mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 10-10.
Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 1.

Trưng bày “Ký ức Hà Nội – 70 năm” tái hiện những ngày mùa thu lịch sử năm 1954 trên phố bích họa Phùng Hưng – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đối với người Hà Nội, tháng 10 không chỉ là thời điểm bắt đầu mùa thu, mà còn là lúc lòng người hân hoan kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô.

Từ ngõ nhỏ đến phố lớn, nhà nhà treo cờ Tổ quốc, nhiều tuyến phố được trang trí bằng hoa, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động… hướng đến ngày lễ lớn của Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 2.

Niềm vui hân hoan kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô từ trong phố nhỏ – Ảnh: XUÂN TOÀN

Nơi cảm nhận rõ nhất không khí của mùa thu lịch sử có lẽ chính là hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội. Năm nay nhiều mô hình, hoạt cảnh sinh động được dựng dọc các phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền… với những dãy nhà cổ kính, các cửa ô, cầu Long Biên…

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 3.
Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 4.
Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 5.

Màn tái hiện thời khắc lịch sử đoàn quân tiếp quản thủ đô năm 1954 với cờ hoa rợp trời – Ảnh: MAI THƯƠNG

Dạo quanh phố phường Hà Nội, những ngày này du khách không chỉ được khám phá một Hà Nội sôi động, đang chuyển mình mạnh mẽ, mà còn được sống lại không khí hân hoan của mùa thu lịch sử.

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 6.
Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 7.

Hà Nội sôi động trong những ngày đầu tháng 10 – Ảnh: M.PHÚC

Còn trên phố bích họa Phùng Hưng, mùa thu năm 1954 càng hiện lên rõ nét hơn với chương trình trưng bày “Ký ức Hà Nội – 70 năm”. Đó là những bức hình tư liệu quý giá của Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp. Nhiều mô hình khu phố xưa, cổng chào, cờ hoa được trang trí gợi nhớ về hình ảnh đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô năm 1954.

Cả con phố dài chừng 300m, đượm màu sắc lịch sử trở thành điểm thu hút đông đảo người dân, du khách đến tìm hiểu lịch sử và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

“Sinh ra trong thời bình, mình càng thêm biết ơn công lao của các bác, các chú đã hy sinh cho sự tự do, độc lập của dân tộc. Hôm nay Hà Nội rợp cờ hoa, hân hoan mừng ngày vui, mình đã rủ các bạn dạo quanh phố phường Hà Nội để đón mùa thu, tận hưởng không khí háo hức trên từng con phố, những ngày này ở đâu Hà Nội cũng đẹp”, bạn Kim Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bộc bạch.

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 8.

Không gian đậm chất thu Hà Nội trên phố bích họa Phùng Hưng – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 9.

Nhiều bạn trẻ xúng xính check-in trên phố bích họa Phùng Hưng những ngày này – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 10.

Phố phường được trang trí rực rỡ mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô – Ảnh: M.PHÚC

Hà Nội rực rỡ trong nắng thu vàng mừng Ngày Giải phóng thủ đô - Ảnh 11.

Những tấm áp phích tuyên truyền trước UBND TP Hà Nội – Ảnh: M.PHÚC