Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội – Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!

15
Gia đình chị Thu Hà đã có một kỳ nghỉ hè siêu đáng nhớ với chuyến du lịch từ Hà Nội vào Măng Đen.

Cuối tháng 6 vừa qua, vợ chồng chị Thu Hà cùng 2 con và bà nội có chuyến du lịch kéo dài 11 ngày, từ Hà Nội vào Măng Đen. Gia đình 5 người, 3 thế hệ cùng nhau đi nghỉ hè. “Một tay” chị Thu Hà thiết kế lịch trình, tối ưu chi phí cho cả chuyến đi, mà vẫn đảm bảo từng thành viên đều vui vẻ, thoải mái tối đa.

Con gái lớn “hộ tống” bà đi máy bay, con trai út cùng bố mẹ “tung tăng” sau vô lăng

Không cần nói cũng biết, sự xuất hiện của bà nội là yếu tố khiến kỳ nghỉ hè của gia đình chị Thu Hà ý nghĩa hơn hẳn. Ông bà đã có tuổi, không phải ai cũng sẵn sàng đi du lịch dài ngày cùng con cháu. Trong trường hợp ông bà chịu đi cùng, phương án di chuyển đầu tiên mà mọi người thường nghĩ tới và ưu tiên lựa chọn, chắc hẳn sẽ là máy bay, vừa nhanh vừa tiện, cho ông bà đỡ mệt. Nhưng gia đình chị Thu Hà thì khác.

Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 1.

Gia đình chị Thu Hà và bà nội trong chuyến du lịch vừa qua

“Bà nhà chị cũng có tuổi rồi, nên không thể đưa bà đi chơi xa, đi dài ngày bằng ô tô được. Thế nên chị quyết định chia cả nhà thành 2 đoàn. Vợ chồng chị cùng con trai út sẽ xuất phát trước 2 ngày, đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Lúc bố mẹ với em tới Đà Nẵng rồi, chị sẽ hộ tống bà đi máy bay từ Hà Nội vào sau. Cả nhà gặp nhau ở Đà Nẵng vào tối ngày thứ 3” – Chị Thu Hà chia sẻ.

Đoàn tụ tại Đà Nẵng, gia đình 5 người – 3 thế hệ bắt đầu hành trình di chuyển giữa các điểm đến bằng ô tô. Các chặng đều gần nhau, vừa đảm bảo bà không bị mệt do ngồi ô tô quá lâu, vừa giúp cả nhà có chuyến đi không nhàm chán vì phải ở một nơi nhiều ngày liên tục.

Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 2.

Lịch trình chi tiết của gia đình chị Thu Hà cùng bà nội trong chuyến du lịch kéo dài 11 ngày từ Hà Nội vào Măng Đen

Trong chuyến đi này, chị Thu Hà ưu tiên chọn những nơi không quá đông đúc để cả nhà ghé thăm.

“Đến Đà Nẵng, nhà chị ở khu bán đảo Sơn Trà. Khu đó chủ yếu là dân địa phương, ít khách du lịch nên bãi tắm không quá đông, chi phí ăn uống cũng hợp lý hơn hẳn mạn trong thành phố. Chị hỏi người dân địa phương nên tìm được quán ăn đồ hải sản tươi sống, ngon bổ rẻ lắm.

Trước khi đi từ Đã Nẵng vào Quảng Ngãi, nhà chị cũng có đi chùa Linh Ứng, tham quan Ngũ Hành Sơn.

Đến Quảng Ngãi vào buổi trưa, cả nhà ghé thăm Ba Làng An. Chị đánh giá đây là địa điểm rất đẹp, vẫn còn hoang sơ, được ví như đảo lý sơn trong đất liền. Điểm cuối của nhà chị ở Quảng Ngãi là biển Mỹ Khê. Cả nhà ở đó 1 đêm. Sáng hôm sau tắm biển rồi lên đường đi Măng Đen” – Chị Thu Hà chia sẻ.

Măng Đen chính là điểm đến mà gia đình chị Thu Hà ở lại lâu nhất trong chuyến đi du lịch kéo dài 11 ngày này, vì khí hậu mát mẻ, cả ngày không cần bật điều hòa. 3 ngày 3 đêm ở Măng Đen, chị Thu Hà đưa gia đình tham quan thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, khu du lịch sinh thái Eban farm. Ngoài ra, vì tới Măng Đen đúng dịp cuối tuần nên chị và gia đình còn có cơ hội đi phiên chợ đêm, thưởng thức đặc sản địa phương.

Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 3.
Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 4.
Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 5.
Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 6.
Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 7.
Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 8.

Một vài hình ảnh của gia đình chị Thu Hà trong chuyến du lịch 11 ngày từ Hà Nội vào Măng Đen

“Đến ngày thứ 9, chị đưa 3 bà cháu ra sân bay Pleiku để về Hà Nội, còn vợ chồng chị tiếp tục đi Quy Nhơn với Huế thêm 2 ngày nữa”.

Vậy mới thấy bà mẹ 2 con Thu Hà lên lịch trình đi chơi cho cả gia đình đỉnh cỡ nào. Bà không mệt, các con vui, mà 2 vợ chồng vẫn có thời gian “đánh lẻ”. Không chê vào đâu được!

Đi chơi 11 ngày, không tiêu hết ngân sách!

Chia sẻ về kinh phí cho chuyến du lịch kéo dài 11 ngày của gia đình 5 người – 3 thế hệ, chị Thu Hà khẳng định 1 câu chắc nịch: “Không tiêu hết ngân sách luôn em ạ”.

40 triệu đồng là ngân sách mà chị Thu Hà đặt ra cho chuyến đi này. Tuy nhiên đến ngày 11, khi trở về Hà Nội, chị vẫn còn dư 200k.

“Chuyến này nhà chị đi chiếc Kia Rondo 7 chỗ. Ưu điểm là tiết kiệm xăng, cốp và hkoang xe rộng nên cũng thoải mái, cộng thêm cái cửa trời nên tiện ngắm cảnh, khá thích. Còn nhược điểm thì chị thấy gầm xe hơi thấp, đi đường núi không tiện, còn đi đường trường khá ok” – Chị Thu Hà chia sẻ.

Gia đình 5 người, 3 thế hệ đi Hà Nội - Măng Đen: Ăn chơi xả láng 11 ngày vẫn dư tiền mang về!- Ảnh 9.

Tổng chi phí cho chuyến đi Hà Nội – Măng Đen kéo dài 11 ngày của gia đình chị Thu Hà

Nhìn lại chuyến du lịch cùng chồng, các con và mẹ, chị Thu Hà có vài kinh nghiệm nho nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng với các gia đình đang có dự định đi du lịch cùng nhau, bằng ô tô.

“Quan trọng nhất là phải có lịch trình cụ thể, vì có người già với trẻ con, lại di chuyển bằng cả máy bay và ô tô nên không tính toán kỹ, không được. Trước khi đi là chị đã tính kỹ giờ giấc xuất phát như thế nào, dừng chân nghỉ tại đâu. Đối với địa điểm dừng chân từ 2 đêm thì phải đặt trước luôn khách sạn hoặc homestay.

Về chuyện ăn uống thì mình nên linh động. Chuyến đi dài ngày, lại di chuyển khá liên tục, giờ giấc ăn uống cũng dễ thay đổi, phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan. Để cho yên tâm nhất thì nên chuẩn bị sẵn sữa và bánh cho các bé. Nếu di chuyển trên đường cao tốc, hãy vào ăn ở quán có đông khách, hoặc xe tải dừng đỗ vì các quán xe tải dừng ăn là các quán ngon bổ rẻ.

Ngoài ra, đi du lịch có người già và trẻ con thì không thể thiếu thuốc men được. Chuẩn bị sẵn vài loại thuốc dự phòng như men tiêu hóa, thuốc dị ứng, thuốc tiêu chảy,… là việc cần thiết.

Cuối cùng là hành lý, chị nghĩ nên tối giản thôi, không cần mang quá nhiều quần áo dù đi dài ngày. 2 ngày mình có thể gom quần áo bẩn lại, thuê giặt khô một lần, vừa tiết kiệm hành lý, vừa có quần áo sạch để mặc”.

Cảm ơn chị Thu Hà vì những chia sẻ chân thành và bổ ích. Chúc chị và gia đình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều chuyến đi thú vị trong những mùa hè sắp tới!

 

Theo AMT / CafeBiz