Du lịch Phnom Penh – 24 giờ dạo quanh các đại danh nổi tiếng

41

Nghe đến đất nước Campuchia (Cambodia) – một đất nước láng giềng của Việt Nam thì ắt hẳn ai cũng sẽ nghe cái tên quen thuộc nhưng chưa chắc nhiều người chúng ta sẽ từng đặt chân đến mặc dù rất gần. Qua nhiều lời kể, Campuchia có thể là một đất nước dành cho sự lộng lẫy của giới thượng lưu dành cho những công trình, những siêu xe. Hay Campuchia cũng được kể là một nơi mà dân chơi xe moto Việt Nam rất mến mộ và tậu nhiều loại xe lớn nhỏ khác ở đây. Đối với mình, Campuchia là một đất nước xa lạ mà mình nghĩ mình sẽ rất ít cơ hội để suy nghĩ về việc du lịch tới đây.

du lịch phnom penh

Phnom Penh từ trên cao

Lần được có cơ hội đến Campuchia này, mặc dù là chuyến đi công tác ngắn hạn, vỏn vẹn chỉ có chưa đến 24 giờ, nhưng mình đã dành toàn bộ thời gian quý giá ấy để khám phá một thành phố Phnom Penh, tuy không trọn vẹn nhất, nhưng cũng để lại cho mình một kỉ niệm của tuổi trẻ đáng quý, để mãi ghi nhớ chuyến đi này.

Nhiều người đến với Phnom Penh bằng đường bộ vì sự nhanh chóng cũng như tiện lợi, nhưng chuyến đi lần này thì mình di chuyển bằng máy bay. Mình có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất khá sớm vì mình thấy vé máy bay cũng khá đắt nên sợ trễ chuyến bay thì rước họa vào thân, có lẽ là lần mình tới sân bay sớm nhất ở những chuyến đi của bản thân. Đón những tia nắng hoàng hôn cuối ngày ở phòng chờ, sau khi đã làm xong mọi thủ tục, còn tận 1 tiếng hơn đến chuyến bay nên mình lôi quyển sách vừa mua ra đọc.

du lịch phnom penh

Tranh thủ đọc sách với ánh nắng hoàng hôn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Quyển sách có tên là “Một nửa chiếc va li” của tác giả người Nhật Bản Kondo Fumie mà mình vừa mua hồi cuốn tuần khi vào nhà sách, cũng là lần hiếm hoi sau rất lâu mình mới lượn lờ đi nhà sách và quyển sách này lọt hẳn vào tầm mắt của mình. Quyển sách xoay quanh các chuyến đi của những nhân vật khác nhau, mà tổng thể thông điệp truyền tải là hãy xách va-li lên, hãy trải nghiệm một mình, hãy đi đến những thành phố những nơi chốn mà mình muốn đến. Phải nói là quyển sách thực sự khích lệ, đồng điệu mình ở chuyến đi lần này, thôi thúc đôi chân mình khám phá nhiều nhất về Phnom Penh có thể.

du lịch phnom penh

Hoàng hôn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đáp đến sân bay Phnom Penh thì mình phải điền giấy nhập cảnh – lần đầu tiên mình tiếp xúc với loại giấy tờ như thế này nên cũng có phần bỡ ngỡ. Bên cạnh mình là một bạn khách du lịch người Nhật và mình có mượn bút bạn cũng như trò chuyện về các kế hoạch của nhau tại Phnom Penh. Nhắc mới nhớ, xung quanh chúng mình cũng có nhiều khách du lịch người Nhật Bản đi tới Phnom Penh từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó mình có tìm hiểu về mối liên hệ giữa Nhật Bản và Campuchia thì mới biết rằng Nhật Bản chiếm đóng Campuchialà một thời kỳ trong lịch sử Campuchia giai đoạn Thế chiến II khi Đế quốc Nhật Bản tiến vào Đông Dương và thiết lập quyền kiểm soát trên toàn cõi Campuchia trong khoảng thời gian 1941-1945. Có thể vì lẽ đó, người Nhật Bản hiện tại cũng ghé thăm đất nước này nhiều để thể hiện sự tò mò về quá khứ và lòng kính trọng người dân Campuchia sau khi Campuchia cuối cùng cũng giành được độc lập. Chạm chân đến sân bay Phnom Penh, điều bất ngờ là nhân viên hàng không ở đây cũng có nhiều người khá rành tiếng Việt nên quá trình nhập cảnh cũng diễn ra thuận lợi.

du lịch phnom penh

Các tượng được thiết kế lồng ghép vào không gian nội thất của sân bay Phnom Penh

Từ sân bay, mình chọn taxi để về khách sạn, mọi người cũng có thể mua sim tại sân bay (nhân viên sẽ hỗ trợ rất nhiệt tình). Điều đặc biệt ở sân bay Phnom Penh là có cả xe tuk tuk được phép lưu thông đón trả khách tại đây, rất là truyền thống và là một nét văn hóa đẹp của Campuchia.

Phố Tây Bassac về đêm

Khách sạn mình ở thì ở gần Đài độc lập Nam Vang của Phnom Penh – một địa điểm rất đặc biệt với Campuchia và cũng thu hút khác du lịch chụp hình tại quảng trường này. Sau khi check in khách sạn thì mình và mọi người có đi ăn tối tại phố Tây gần đó – phố Bassac.

du lịch phnom penh

Phố Bassac

Mình và mọi người cùng ăn pizza tại quán Piccola Italia, quán đơn giản tựa như các quán ăn Âu Mỹ tại phố đi bộ Bùi Viện.

du lịch phnom penh

Mặt đứng quán Piccola Italia

Giá pizza ở đây giao động khoảng 8 USD cho size medium và 12 USD cho size large (đơn vị tiền tệ lưu hành thông dụng ở đây), và bia ở đây vì mới tới Campuchia nên mọi người rủ nhau uống bia Angkor. Phải nói là mình rất bất ngờ với vị của pizza tại đây, rất là thuần túy và vị vô cùng Ý; vỏ bánh mỏng giòn theo yêu cầu, topping đa dạng đem lại chuẩn vị Ý, mình nhớ 2 trong 3 loại mà mọi người có gọi là pizza hải sản và pizza 4 loại phô mai. Và bia thì phải nói là mình là một người không uống được bia, tuy nhiên bia ở đây vị rất nhẹ và dễ uống và mình cũng nhâm nhi được một chút. Nếu mọi người có lưu trú ở gần khu phố Tây Bassac này thì hãy thử qua bia và pizza ở đây nhé, rất là đơn giản nhưng rất cuốn và cũng no nữa.

du lịch phnom penh

Các món mình gọi ở quán Piccola Italia, có bia Angkor rất ngon

Ngoài ra, con phố Bassac này cũng có rất nhiều các nhà hàng Thái Lan, Hy Lạp, Ý, Mỹ,… khác nữa và cũng rất nhiều bar pub với không gian nhỏ. Mọi người có thể đến và tha hồ trải nghiệm đồ ăn thức uống theo sở thích của bản thân.

du lịch phnom penh

Một quán bar nhỏ ở phố Bassac

Dạo đêm ở công viên Samdech Hun Sen

Ăn xong thì mình và mọi người đi bộ tham quan công viên Samdech Hun Sen về đêm. Không khí ở đây cũng giống như các công viên ở Việt Nam: cũng có người lớn tập thể dục, người trẻ dựng xe vỉa hè và ngồi bên trong khuôn viên trò chuyện.

du lịch phnom penh

Một góc công viên Samdech Hun Sen

Ở đây là một trục cảnh quan với mảng xanh lớn với nhiều tượng đài của những người đã cống hiến vì đất nước Campuchia. Điển hình là tượng đài của ông Chea Vichea, lãnh đạo nghiệp đoàn Cam Bốt nổi tiếng; ở giữa công viên là tượng đài Sihanouk Norodom – cố Quốc vương, Thái thượng vương của Vương quốc Campuchia, ông từng là vua của Campuchia trong nhiều giai đoạn cho đến ngày thoái vị để nhường ngôi cho quốc vương Norodom Sihamoni; cuối cùng là tượng đài của Samdech Choun Nath – Tượng đài Đức Tăng Hoàng thứ IV, còn được coi là xá lợi biểu tượng của lòng từ bi, dẫn đến việc giới Phật tử suy tôn ông thành một vị Bồ Tát. Đây thực sự là một công viên quảng trường mang tính biểu tượng cho Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung.

du lịch phnom penh

Tượng đài Sihanouk Norodom công viên Samdech Hun Sen

Kết thúc ngày đầu ở Campuchia thì mình về khách sạn nghỉ ngơi, đọc một chút sách và đi ngủ. Nhưng mình thấy ngoài phố Tây thì hàng quán và hoạt động về đêm ở Campuchia buổi tối hơi hạn chế nên buổi tối mọi người hãy cẩn thận khi ra đường và cũng sẽ có ít trải nghiệm thú vị về đêm. Tuy nhiên, phải nói là cảm giác Phnom Penh đem lại cũng giống cảm giác mà Sài Gòn đem lại, tuy có ít sôi động hơn một chút, chắc có lẽ là sự đồng điệu về khí hậu tại nơi đây.

Đường phố Phnom Penh

Ngày hôm sau thì sau khi làm việc cùng mọi người đi chung đoàn thì mình có ít thời gian để đi tham quan sơ những địa danh nổi tiếng ở Phnom Penh. Mình và một người anh đi chung đã thuê xe máy và đội nón bảo hiểm 3/4 – có lẽ là loại nón bảo hiểm bắt buộc tại Campuchia vì mình thấy bất kì ai chạy xe máy cũng dùng loại nón bảo hiểm này.

du lịch phnom penh

Người Phnom Penh đi xe máy và đội mũ 3/4

Trước khi đến các địa điểm nổi bật trên bản đồ thì bọn mình chạy vòng vòng thành phố xem cảnh quan và con người nơi đây như thế nào. Các buổi trong ngày thì người địa phương vẫn ăn các thức ăn ở các xe thức ăn đường phố như ở Việt Nam.

du lịch phnom penh

Một trục đường nhiều quán ăn vỉa hè

du lịch phnom penh

Con người ở Phnom Penh

du lịch phnom penh

Con người ở Phnom Penh

Mình có để ý thấy rằng các cây cầu ở Phnom Penh thì các đầu cầu sẽ có tượng của rắn Naga chín đầu. Trong truyền thuyết của người Khmer, thì rắn Naga tượng trưng cho vị thần Siva tối cao. Đây là vị thần nắm trong tay sự hủy diệt và tái sinh. Ngoài ra, hình tượng rắn Naga xuất hiện rất nhiều ở các truyền thuyết, câu chuyện khác của các quốc gia châu Á và mang rất nhiều ý nghĩa với người châu Á.

du lịch phnom penh

Tượng Naga ở đầu 1 cây cầu

Nghị viện Cam Bốt

Sau đó, mình đi tới chụp ảnh phía trước Nghị viện Cam Bốt, nơi đây cũng nằm sát cạnh công viên Samdech Hun Sen. Kiến trúc của Nghị viện thật sự mang đậm nét truyền thống của Campuchia với gam màu cam, vàng và mái ngói đỉnh có chóp cao.

du lịch phnom penh

Nghị viện Cam Bốt

Cung điện hoàng gia Campuchia

Chạy dọc theo đường biển hồ Tonle Sap (đường trên bản đồ sẽ tên là Riverside Path, Phnome Penhm Campuchia) giữa trưa hè, mình nán chân lại ở cung điện hoàng gia Campuchia. Nơi đây có khoảng sân vườn khổng lồ giáp về phía biển hồ Tonle Sap làm cho cả công trình nổi bật lên hẳn. Nơi đây có rất nhiều các chú chim bồ câu bay lượn khắp bầu trời, dòng người thì tấp nập, xe lớn nhỏ, xe tuk tuk khiến không gian nơi đây tuy trưa hè nhưng vẫn rất nhộn nhịp.

du lịch phnom penh

Cung điện hoàng gia Campuchia

du lịch phnom penh

Một bác tài với xe tuk tuk phía trước cung điện hoàng gia Campuchia

Mình nán lại đây lâu hơn mình tưởng, ở phía biển hồ là đền thờ Preah Ang Dorngkeu, nằm gần như đối diện với ngã ba sông Mekong và Tonle Sap. Nơi đây luôn bận rộn với những người đến đền để làm công đức; hoa sen, nến và nhang cũng được bán xung quanh đó. Nếu muốn cầu nguyện thì bạn hãy tự do tham gia văn hóa tôn giáo đẹp đẽ này. Đồng thời ở đây cũng có phóng sanh các loại chim nhỏ trong lồng mà vẫn là một tranh luận kể cả ở Việt Nam hay Campuchia khi nhiều khách du lịch thấy cảnh tượng này.

du lịch phnom penh

Phía đối diện cung điện hoàng gia Campuchia

Nhiều người dân vẫn bất chấp tận hưởng nắng nóng và cầm cần câu ở phía mép nước của biển hồ Tonle Sap, có lẽ vì biển hồ đóng góp vai trò rất quan trọng trong đời sống của người dân Campuchia và cũng đối với nhiều người Việt Nam sống lênh đênh trên biển hồ.

du lịch phnom penh

Người dân câu cá ở biển hồ Tonle Sap

Tuy chuyến tham quan ở các địa danh nổi tiếng ở Phom Penh ngắn ngủi nhưng mình thấy đây là một trải nghiệm đáng nhớ để có thể hiểu thêm về truyền thống của nước Campuchia và hy vọng mọi người có thể xem qua và tham khảo để có những bức ảnh check in thú vị tại Phnom Penh, Campuchia.