Du lịch Milan: đi đâu, làm gì khi chỉ có nửa ngày?

221

Xin chào mọi người. Mình là Lam Phương và hiện đang là Aupair tại Hà Lan. Mời mọi người cùng đi đến Ý trong 13 ngày với mình nha!

Khi mình được nhà host thông báo về một kỳ nghỉ dài thì mình bắt đầu lên kế hoạch. Mình cứ thắc mắc tại sao mọi người đi du lịch đến Ý nhiều thế nhỉ! Và sau khi tìm hiểu thì Ý là nơi có nhiều di tích trải dài từ Bắc xuống nam. Vậy mình cần phải tận dụng cơ hội này để đi Ý thôi.

Dù biết rằng mùa hè là mùa cao điểm, dân châu Âu nghỉ hè đổ xô đến Ý rất đông, cùng với cái nắng gắt lên đến 38 – 39 độ không khác gì Việt Nam thì mình vẫn bất chấp xách balo lên, trẻ khoẻ lại chỉ đi có 1 mình. Mùa mà mình có thể đi chính là mùa đẹp nhất rồi.

Sau khi có mục tiêu thì mình lên tìm kiếm các thông tin để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Đọc cả trăm bài viết, tham gia vào các group du lịch trên Facebook để tìm kiếm thông tin thì mình cũng tự hình dung được trong đầu nước Ý cũng khá giống với Việt Nam, phía Bắc cũng có nhiều núi đồi và thời tiết cũng sẽ lạnh hơn phía Nam. Phía Bắc có kinh đô thời trang Milan, Đông Bắc có Venice lãng mạn, Miền Trung có Florence xinh đẹp và Rome vĩnh hằng, Rome cũng là Thủ đô của đất nước hình chiếc ủng này. Phía Nam có thành phố Naples, từ đây này mình tiếp tục đi tới bờ biển Amalfi tuyệt đẹp và điểm đến được post nhiều nhất trên Instagram-Positano.

du lịch Milan

Bản đồ du lịch Ý trong 13 ngày từ Bắc đến Nam

Sau khi xem qua các địa điểm nổi tiếng thì hãy chọn những địa điểm mà bạn muốn đi, gõ lên Google maps, maps sẽ hiện ra “chỉ đường”/ ”bắt đầu”/ “gọi”/ “lưu”.

Mỗi địa điểm bạn lưu thành các mục “yêu thích” hay “kế hoạch du lịch” hay “nơi muốn đến”tuỳ ý. Khi bạn đặt phòng xong thì cũng lưu nơi ở vào luôn. Khi mở maps lên, các nơi đã được đánh dấu sẵn, bạn có thể nhìn được nơi nào gần chỗ ở/xa chỗ ở và đi theo cách mình muốn. Đi xa rồi về gần hoặc gần trước rồi xa. Đây là cách mình thực hiện tất cả các chuyến đi và thấy nó vô cùng hiệu quả. Nhìn vào maps bạn sẽ biết các điểm tham quan phân bổ như thế nào và đi theo ý muốn của mình, mà không vướng phải tình cảnh A gần B mà lại đi từ A đến C rồi quay ngược lại B nhé!

Nửa ngày ở thành phố Milan

Về Milan

còn có tên gọi khác là – là thành phố phát triển sôi động bậc nhất của nước Ý và cũng là kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.

Di chuyển

Mình đến thành phố Milan vào một buổi chiều mùa hè tháng 8 bằng tàu từ Thụy Sĩ. Từ ga Spiez ở Interlaken chỉ mất khoảng 2 giờ 35 phút là đã đến Milano Centrale giá vé là 55 eur (55€).

du lịch Milan

Khi thanh toán xong bạn sẽ nhận được 1 vé điện tử qua email

Mình mua vé tàu ở trang đường sắt quốc gia của Ý. Bạn có thể di chuyển khắp nước Ý với trang bán vé tàu chính thống này.

Bạn nên mua vé sớm vào mùa cao điểm đặc biệt vào mùa hè. Ngoài ra những chặng xa và thông dụng nhiều du khách hay đi ví dụ Milan-Venice, Venice-Florence, Florence-Rome thì cũng cần mua sớm tránh việc giá vé đến gần ngày tăng và có thể khung giờ bạn muốn đi sẽ hết ghế hạng 2 (hạng giá rẻ) đó.

Còn những chặng gần và không quá thông dụng như: Monterosso-Florence, Florence-Pisa, Pisa-Rome thì giá vé hầu như cố định, mình tới nơi nhắm chừng giờ giấc rồi mua tránh việc tiếc nuối muốn ở lại thêm hoặc chán quá muốn đi sớm.

Tên nhà ga chính ở các thành phố du lịch ở Ý:

Cách mua vé rất đơn giản, mọi người có thể vào trang https://www.trenitalia.com chuyển sang Tiếng Anh ở góc trên cùng bên phải, chọn ga đi, ga đến, ngày đi, sau đó trang sẽ hiện ra các chuyến tàu, thời gian và giá vé. Bạn cứ chọn giờ phù hợp và xem chuyến nào giá rẻ bấm mua rồi thanh toán vé thôi.

Vé sẽ được gửi qua email, mọi người lưu vào điện thoại để lên tàu có nhân viên soát vé thì mình mở lên để họ scan QR code nhé.

Đừng nghĩ về việc trốn vé nhé mọi người ơi, các chặng xa mình thấy 70% sẽ có người soát vé thì chặng xa giá vé cao, những chặng gần thì ít soát. Nhưng nếu soát mà không có vé sẽ bị phạt gấp mấy lần tiền vé, và như vậy cũng ảnh hưởng tới hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam nữa. Hãy cùng chung tay nha.

Nơi ở

Đến Milano mình kéo hành lý ra khỏi ga rồi đi bộ về hostel. Mình cố gắng tìm hostel có giá cả hợp lý và gần ga một chút để tiện đi lại vì thời gian ở Milan của mình chỉ nửa ngày, sáng hôm sau mình sẽ bắt tàu đi Cinque Terre.

Nơi mình ở là Central Hostel Milano, mình đặt trên Booking với giá là 35€ + 3€ thuế thành phố (ở Ý thì hầu như các nơi ở đều thu phí này và phí này được thu bởi chỗ nghỉ; Vì nếu bạn không tới thì không mất tiền) cho 1 giường tầng trong phòng gồm có 4 giường dành cho nữ.

Hostel này ở mức ổn, nhìn chung khá an toàn dành cho nữ đi chỉ một mình như mình, nhưng không quá gần ga như ý mình muốn. Chỗ này mất 15 phút đi bộ từ ga nhưng vừa kéo hành lý vừa nhìn bản đồ đi thành 25 phút. Hoặc bạn có thể đi metro mất tầm 6 phút. Từ đây đi metro đến Tòa Duomo – Nhà thờ chính tòa Milano mất 10 phút.

Ngoài ra địa chỉ của hostel cũng hơi khó tìm do đến nơi cửa đóng kín mít. Mình phải bấm chuông đợi mới có người ra mở cửa, sau đó họ thu tiền thuế xong dẫn qua bên phía đối diện mới là chỗ ở. Mình tới vào mùa hè nhưng không có điều hoà, tối đó mình khó ngủ trằn trọc mãi mới vô giấc được vì nóng quá.

Điểm tham quan

1. Nhà thờ chính tòa Milano

Mục đích mình đến Milan là để được tận mắt nhìn thấy nhà thờ chính toà Duomo di Milano -biểu tượng về văn hoá và kiến trúc của Milan.

Nhà thờ chính tòa Milano được xây dựng từ năm 1386, đây là một trong những thánh đường tráng lệ và thiêng liêng của miền Bắc nước Ý, mất tới 5 thế kỷ để hoàn thành. Tòa Duomo di Milano là nhà thờ lớn thứ 4 ở châu Âu chỉ sau nhà thờ Saint Peter ở Vatican, nhà thờ Saint Paul ở London (Anh) và nhà thờ Sevilla ở thành phố Sevilla (Tây Ban Nha).

Mình bắt 1 chuyến metro từ chỗ ở để đến nhà thờ, bước ra khỏi metro thì nhà thờ cũng hiện ra ngay trước mắt – 1 tòa kiến trúc to đùng, thật đồ sộ và có rất đông người.

du lịch Milan

Hình ảnh khắc hoạ rõ nét nước Ý vào mùa hè, người và người và người

du lịch Milan

Nhà thờ và trung tâm mua sắm nằm cạnh nhau

du lịch Milan

Phải giơ điện thoại lên cao một chút chứ không là thấy người chật kín

du lịch Milan

Những bức ảnh nhờ vội, có hình để đăng cũng là may lắm rồi^^

Ở đây có rất nhiều chim bồ câu, nhưng mọi người hãy cẩn thận nếu có ai đến đưa mọi người bánh mì hay thức ăn để cho chim nhé, vì mình nghe nói họ sẽ đòi tiền đó.

Ngoài ra mọi người có thể mua vé lên rooftop trên Toà Duomo, mình thấy nhiều người có những bức ảnh tuyệt đẹp ở trên này. Có nhiều loại vé khác nhau, vé chỉ lên rooftop bằng thang máy 15€, hoặc chỉ lên rooftop bằng thang bộ 10€, vé chỉ vào cathedral 6€ … Mọi người có thể lên website chính thức để chọn mua loại vé thích hợp.

du lịch Milan

Kiến trúc phía trên nhà thờ cũng rất đẹp

du lịch Milan

2. Khu mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II

Khu mua sắm cực kỳ sầm uất này nằm ngay bên cạnh nhà thờ Duomo và cũng đông người không kém cạnh. Mình nghĩ ai đến Milan cũng phải ghé qua đây nên bạn muốn chụp hình mà không có người chắc phải đến đây vào lúc 7h sáng mất.

Đây cũng là 1 công trình kiến trúc đồ sộ với vô vàn các cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng thế giới và có cả nhà hàng, café hay các quán bar. Mình ngẩn ngơ nhìn toà kiến trúc mái vòm, những cửa hàng đồ hiệu xa xỉ lấp lánh, và dòng người cầm trên tay túi túi đồ hiệu bước đi tung tẩy. Đến đây có cảm giác như ai cũng có thể mua đồ hiệu một cách thật dễ dàng vậy, mọi người mặc đồ hiệu, và trên tay cầm túi đồ hiệu.

Có lẽ Ý là điểm đến mua sắm yêu thích của những người mê đồ hiệu vì giá cả ở đây tốt, và hình như việc hoàn thuế cũng tốt thì phải. Và 1 điều nữa là nếu ở Việt Nam, bạn khó có thể tự tin bước vào 1 cửa hàng đồ hiệu để xem thì ở đây đâu đâu cũng là dân du lịch, bạn có thể bước vào để xem nhưng món đồ bạn muốn một cách thoải mái mà không cần lo lắng về việc mình ăn mặc thế nào, trông ra làm sao.

du lịch Milan
du lịch Milan
du lịch Milan

Sau khi mình dạo quanh và chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm thì mình lên một nhà hàng nằm trên tầng 7 của khu food court có tên Il bar có view nhìn ra toà Duomo. Tuy nhiên lúc mình tới thì view từ nhà hàng là mặt toà nhà Doumo đang trong quá trình tu sửa. Website của nhà hàng ở đây https://www.ilbarsulweb.com/locations/piazza-duomo-milan

Nhà hàng đông kín khách, nhưng may là chỉ đi 1 mình nên họ cũng có thể sắp xếp cho mình 1 chỗ ở phía ngoài nhanh chóng.

Nhìn xung quanh mọi người cầm trên tay những ly cocktail nhấm nháp cùng phô-mai olive thịt nguội và nói cười rôm rả, còn mình đã đi một mình lạc quẻ lại còn gọi món Lasagna ăn cho no bụng. Giờ này còn sớm nên mọi người chỉ ăn nhẹ thôi, mình đã lạ rồi còn thêm lạ hơn. Nhưng kệ, thật thoải mái vì chả ai biết mình là ai.

Lasagna là một loại mì Ý dạng tấm hoặc lá và thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Đây là món ăn trứ danh của Ý nên khi nhìn vào menu mình gọi liền không chần chừ.

Mình thấy món này rất ngon, giá cả khá hợp lí so với vị trí và view, mình hài lòng với lựa chọn này. Nếu mình đi với bạn, mình sẽ ngồi đây ngắm Doumo cho đã rồi về chứ không đi xuống dưới trước tòa thánh rất đông người.

du lịch Milan

Món lasagna bạn hãy thử 1 lần khi đến Ý

du lịch Milan

Ảnh chụp ở quán sau khi ăn xong. View quán ăn nhìn ra toà Duomo

3. Dạo quanh trên đường phố Milan vào lúc hoàng hôn

Sau khi đã no bụng mình đi dọc khắp các con phố ở Milan và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Mình cũng không search đường gì cả, thích hướng nào thì đi hướng đó thôi.

Những toà nhà cũ, những chiếc tram cũ và những hàng quán vừa lên đèn. Mình thong dong ngắm nhìn tận hưởng hoàng hôn ở Milan.

du lịch Milan

Hoàng hôn lúc 20h

du lịch Milan

Những chuyến tram rất cổ

du lịch Milan
du lịch Milan

Trên đường mình có đi ngang cửa hàng Starbucks. Đây là cửa hàng thứ ba mang phong cách Reserve Roastery của hãng này trên thế giới. Tòa nhà lịch sử Poste (bưu điện) tuyệt đẹp này là nơi Starbucks đặt tiệm cà phê “đặc sản” Reserve đầu tiên ở châu Âu (trước đó là ở Seattle – Mỹ và ở Thượng Hải – Trung Quốc).

du lịch Milan
du lịch Milan
du lịch Milan
du lịch Milan

Khi đã tản bộ một mình chán chê và cũng tầm 9 giờ 30 phút tối thì mình bắt metro về lại hostel. Trước khi đi tháng máy xuống bến metro mình còn nán lại xem mọi người nhảy cùng nhau rất vui. Chưa muốn về ngay lắm nhưng vì chỉ có “một thân một mình” ở thành phố mới nên thôi buổi tối cứ về sớm một tí cho an toàn.

Vậy là nửa ngày ở Milan của mình đã kết thúc, Milan cũng còn nhiều chỗ tham quan khác nữa như pháo đài Sforzesco Castle, nhà hát Opera Teatro alla Scala, nhà thờ Santa Maria delle Grazie… Ngoài ra mình thấy mọi người hay đi day tour đến hồ Como hoặc vùng núi Dolomites cũng rất rất đẹp nữa đó. Vì vậy nếu có nhiều thời gian hơn mọi người hãy tham khảo thêm những địa điểm này nhé!