Du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm: Khám phá Malé và đảo Maafushi

58

Maldives là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương. Vâng, để bạn dễ hình dung thì Maldives ở tận phía nam của Ấn Độ. Nó xa hơn chúng mình vẫn tưởng. Maldives, như điều mà nhiều người biết đến, là một thiên đường biển với bờ biển dài, cát san hô trắng mịn, nước biển trong vắt và những resort nằm trên mặt biển đầy đẳng cấp. Tuy nhiên, điều mà có thể ít người biết là Maldives còn có cả một cuộc sống bản địa đầy sắc màu, đậm đặc chất biển và tính tận hưởng (cả tốn phí và miễn phí). Bạn sẽ có cả những trải nghiệm địa phương không thể nào quên và cả những không gian hưởng thụ tại các resort đẳng cấp nếu bạn muốn. Bạn sẽ khó tìm thấy những kiểu pha trộn này ở đâu khác.

Chuyến đi này của tụi mình là chuyến đi tự túc. Mình và chồng mình tự lên kế hoạch du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm, đặt vé máy bay và khách sạn. Theo mình thì với những địa điểm du lịch trải nghiệm như Maldives (đúng vậy, không như bạn nghĩ, Maldives không chỉ là du lịch hưởng thụ mà còn có thể là du lịch trải nghiệm) thì việc tự lên kế hoạch cho chuyến đi sẽ mang đến cho bạn cơ hội có những trải nghiệm chân thật và đáng nhớ hơn rất nhiều.

Bãi biển bikini trên đảo Maafushi

Bãi biển bikini trên đảo Maafushi

: 5 ngày 4 đêm

Những thông tin cần biết trước khi bắt đầu chuyến đi tự túc đến Maldives:

Di chuyển từ Việt Nam đến Maldives:

Chúng mình bay đến Maldives bằng Airasia, quá cảnh khoảng 7 giờ tại Malaysia. Thời gian bay từ Việt Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) là 2 giờ và thời gian bay từ Malaysia đến sân bay Male (Maldives) là khoảng 4 giờ 30 phút bay. Giá vé bay từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (Việt Nam) đến sân bay quốc tế Malé (Maldives) ở thời điểm chúng mình đi là khoảng 12 triệu VND/02 người/01 chiều (đã bao gồm 25kg hành lý ký gửi cho một hành khách).

Quá cảnh tại Sân bay Kuala Lumpur

Quá cảnh tại Sân bay Kuala Lumpur

Mặc dù có một số cửa hàng mua sắm và cửa hàng đồ ăn nhanh ở khu vực chờ bay nối chuyến, nhưng tụi mình không tài nào sử dụng hết thời gian quá cảnh. Thế nên lời khuyên của mình nếu bạn có lịch trình bay tương tự là bạn nên di chuyển vào trung tâm Kuala Lumpur bằng train để có nhiều trải nghiệm hơn. Một khi đã vào khu vực chờ quá cảnh thì bạn sẽ không thể di chuyển ra ngoài được nên hãy quyết định có vào trung tâm Kuala Lumpur hay không ngay khi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi nhé. Công dân Việt Nam sẽ không cần visa để nhập cảnh vào Malaysia. Về cách di chuyển và những điểm thăm thú ở Kuala Lumpur cho khoảng 7 – 8 giờ quá cảnh, mình sẽ có một bài viết khác chi tiết hơn.

Vào thời điểm tụi mình đi thì chúng mình cần phải khai thông tin nhập cảnh online trước khi nhập cảnh vào Maldives. Hãng bay sẽ lưu ý cho bạn qua email và hãy nhớ thực hiện trước khi nhập cảnh. Với Airasia, nhân viên kiểm soát ở cửa boarding sẽ kiểm tra xem bạn đã khai tờ khai nhập cảnh chưa trước khi cho phép bạn qua cổng chờ lên tàu bay (bạn chỉ cần cho nhân viên xem màn hình điện thoại xác nhận đã khai thông tin là đủ mà không cần phải in phiếu xác nhận giấy). Nhân viên kiểm soát hay gọi tờ khai thông tin này là “IMUGA form”, mình thấy có một số hành khách không biết tên gọi này nên rất lúng túng khi nhân viên kiểm soát yêu cầu xuất trình IMUGA, bạn hãy lưu ý điều này để hành trình bay của mình suôn sẻ nhé.

Chúng mình đến Sân bay quốc tế Malé (Maldives) lúc 20 giờ 20 phút tối (giờ Maldives). Điều đặc biệt nhất khi mình vừa đặt chân đến sân bay là lần tiên mình không đi từ nơi đỗ máy bay vào khu vực hải quan đến của sân bay bằng bus hoặc cầu ống lồng mà bằng … đi bộ (nhưng bạn đừng lo lắng về việc mất an toàn do trên đường đi đều có các nhân viên sân bay hướng dẫn bạn đi đúng khu vực cho người đi bộ).

Khu vực check-in không quá đông và làm thủ tục tương đối nhanh.

Đi bộ từ nơi đỗ máy bay vào cửa nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Malé

Đi bộ từ nơi đỗ máy bay vào cửa nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Malé

Sim điện thoại 3G có thể mua ngay cổng ra của sân bay Maldives. Có một số quầy bán sim có người bán trực tiếp sẽ hỗ trợ bạn tháo lắp sim hoặc bạn có thể mua tại các máy bán sim tự động và thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế. Thao tác thực hiện sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước trên máy và theo mình là khá đơn giản. Tụi mình đã chọn phương án 2 vì vừa đến sân bay tụi mình khá e ngại việc mua sim tại quầy có thể bị giá cao và tụi mình cũng không có tiền mặt để thanh toán (dù sau đó mình có nghe anh du khách khác nói rằng giá cũng tương tự).

Lối ra Sân bay quốc tế Malé là cảng tàu đi các đảo resort

Lối ra Sân bay quốc tế Malé là cảng tàu đi các đảo resort

Vừa bước ra khỏi sân bay là một cảng tàu, nơi neo đậu của rất nhiều tàu của các resort đến đón khách cũng như các tàu, phà công cộng. Nếu bạn ở resort thì sẽ có tàu của resort đón bạn tại đây.

Cảng tàu tại Sân bay quốc tế Male, nơi đưa du khách đi các đảo khác tại Maldives

Cảng tàu tại Sân bay quốc tế Male, nơi đưa du khách đi các đảo khác tại Maldives

Đêm đầu tiên trong chuyến du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm, chúng mình ở tại thủ đô Malé. Thủ đô Malé gồm 02 đảo lớn, đảo Malé và đảo Hulhumale. Malé là thủ đô nhỏ nhất thế giới. Chỉ mất khoảng 30 phút là bạn có thể đi hết toàn bộ thủ đô. Malé có nghĩa là dòng máu lớn theo tiếng Sanskrit. Sân bay Malé nằm ở đảo Hulhumalé, được kết nối với đảo Malé bằng cầu Sinamalé nên bạn có thể qua lại giữa 02 đảo bằng đường bộ rất thuận tiện. Từ Malé đi đến các đảo khác thì sẽ phải đi bằng phà hoặc tàu cao tốc.

du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm

Thủ đô Male nhìn từ biển vào với nhiều tòa nhà cao tầng nằm sát biển

Tụi mình có 1 đêm đầu tiên ở tại thủ đô Malé, cụ thể là trên đảo sân bay Hulhumale. Chúng mình di chuyển bằng taxi từ sân bay về homestay. Từ sân bay về homestay nơi tụi mình ở chỉ khoảng 10 phút đi xe. Khi đặt phòng thì chúng mình có hỏi host về cách di chuyển và host của mình hướng dẫn là khi đến thì chỉ cần cung cấp số điện thoại của host cho taxi để anh ấy hướng dẫn địa chỉ cụ thể. Tụi mình đã làm như vậy và việc di chuyển trong chuyến du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm của tụi mình rất thuận tiện. Bạn hãy lưu ý là hầu hết các tài xế taxi chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt thôi nhé.

Có một số app đặt xe tại Maldives nhưng cần số điện thoại Maldives để sử dụng. Mình đã thử 1 app nhưng không thể truy cập được.

Đi taxi trên đảo Hulhumale từ homestay của chúng mình đến cảng tàu Male

Đi taxi trên đảo Hulhumale từ homestay của chúng mình đến cảng tàu Male

Trong chuyến du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm này, các đêm ở Hulhumale và Maafushi chúng mình đều đặt homestay trên airbnb. Đêm đầu tiên tại Hulhumale chúng mình chỉ ngủ qua đêm nên mình lựa chọn một phòng homestay chỉ cần đáp ứng nhu cầu ngủ và vệ sinh cá nhân. Đó cũng là lý do tại sao chúng mình chọn homestay trên đảo sân bay để thuận tiện di chuyển từ sân bay. Chi phí homestay chúng mình ở đêm đầu tiên là 36 USD/1 đêm.

Như mình đã nói, dịch vụ du lịch tại Maldives sẽ làm bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dù là nó được thực hiện bởi resort hay chỉ là những homestay nhỏ của người dân. Dù hôm đầu tiên chúng mình chỉ đặt phòng ở một homestay nhỏ, nhưng khi chúng mình vừa đến nơi thì đã có nhân viên của homestay đón tụi mình ngay khi vừa đến và chủ động kéo vali giúp chúng mình. Điều này mình không nghĩ sẽ có ở một homestay nhỏ. Ngoài ra, Các host cực kỳ dễ thương, support và sẵn sàng cung cấp mọi thông tin bạn cần.

View buổi sáng từ ban công phòng homestay tại Thủ đô Male

View buổi sáng từ ban công phòng homestay tại Thủ đô Male

Sáng ngày thứ hai của chuyến hành trình du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm, chúng mình sẽ di chuyển từ bến cảng sân bay Malé bằng tàu để đến đảo Maafushi. Bạn nên nhờ host đặt vé tàu giúp bạn. Vé tàu là 25 USD/1 người. Trên đường đi, tàu sẽ ghé ở đảo Malé, mình có dịp nhìn thấy các tòa nhà và khu đô thị sầm uất nhất Malé dọc theo bờ biển.

Bạn có thể đi đến Maafushi bằng tàu tại cảng sân bay Male

Bạn có thể đi đến Maafushi bằng tàu tại cảng sân bay Male

Cảng tàu tại sân bay Male - Du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm

Cảng tàu tại sân bay Male – Du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm

Đêm thứ hai chúng mình đã ở đảo Maafushi. Maafushi là một đảo dân sinh mà tụi mình strongly recommend mọi người nên ở và trải nghiệm vì Maafushi đầy những trải nghiệm, ngóc ngách và con người thú vị. Chỉ cần đưa điện thoại lên là bạn có thể có ngay 1 góc ảnh không thể đậm chất biển hơn. Các bạn cũng có thể bị cuốn hút bởi không ngớt các anh trai tóc xoăn dài với làn da ngăm nâu khỏe khoắn miền biển Ấn Độ Dương. Cái vibe biển đó đến tận bây giờ (sau chuyến đi 03 tháng) vẫn còn như in trong hồi tưởng của mình.

Đảo Maafushi với mọi góc ảnh đều đẹp tuyệt vời

Đảo Maafushi với mọi góc ảnh đều đẹp tuyệt vời

Mọi ngóc ngách và con đường tại Maafushi đều là những hình ảnh rất điện ảnh và cực nghệ. Nếu bạn là một người có đam mê chụp ảnh thì chắc chắn bạn nên dành nhiều hơn 01 ngày tại Maafushi.

Đồ ăn trên đảo Malé và Maafushi tương đối dễ ăn với tụi mình. Ngoài đồ ăn địa phương thì cũng có nhiều lựa chọn về đồ ăn nhanh. Nếu bạn là tín đồ của đồ ăn nhanh thì bạn có thể tìm thấy các thương hiệu Pizza Company, Burger King hay Thai Express ngay tại sân bay Maldives. Về hải sản, mặc dù là quốc đảo nhưng hầu hết các đảo mà tụi mình đi đều không có các quán ăn hải sản tươi sống mà đều là hải sản đông lạnh (vì lý do tôn giáo). So với kỳ vọng của chúng mình thì ẩm thực Maldives không có nhiều ấn tượng, tuy nhiên bù lại là khá dễ ăn.

Đường dân sinh trên đảo Maafushi

Đường dân sinh trên đảo Maafushi

Bãi biển trên một cồn cát (sandbank) gần đảo Maafushi

Bãi biển trên một cồn cát (sandbank) gần đảo Maafushi

Ở Maafushi có rất nhiều điểm bán tour lặn biển, thám hiểm và nhiều hoạt động biển khác cực kỳ thú vị. Hầu hết các tour đều yêu cầu đặt trước. Có thể bạn đã biết, Maldives nổi tiếng với tour lặn biển cùng cá mập. Tụi mình cũng đã đăng ký tour này và có rất nhiều điểm “wao”. Hy vọng sẽ có dịp kể với mọi người.

Một địa điểm đặt tour hoạt động biển trên đảo Maafushi

Một địa điểm đặt tour hoạt động biển trên đảo Maafushi

Kinh nghiệm khi đặt các tour là một số lịch trình tour sẽ phụ thuộc rất lớn vào thời tiết và số lượng người tham dự, nếu số lượng người tham gia ít thì tour có thể không diễn ra. Do vậy bạn nên trao đổi trước với các chủ homestay hoặc tour để nắm lịch trình và nhớ xác nhận trước ngày đi.

Nước biển Maldives xanh ngắt với rất nhiều cá bơi gần người

Nước biển Maldives xanh ngắt với rất nhiều cá bơi gần người

Chúng mình có cảm nhận rằng người dân Maldives làm du lịch rất “thuận tự nhiên” và luôn chú trọng đến sự bền vững. Điều này luôn làm tụi mình bất ngờ. Chuyến đi du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm tự túc lần này là chuyến đi để lại cho chúng mình nhiều ấn tượng nhất về việc một quốc gia và cộng đồng có thể làm du lịch tốt đến thế nào nếu họ hiểu thiên nhiên và có sự trân trọng thực sự với “tài nguyên” họ đang có. Mình luôn khuyên mọi người rằng hãy cố gắng đi Maldives để tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời đó ít nhất một lần trong đời vì, biết đâu được, mọi thứ có thể sẽ khác đi trong tương lai. (Note nhẹ: Maldives được dự báo có thể là quốc gia đầu tiên chìm khi nước biển dâng và kịch bản này đang diễn ra ngày càng nhanh hơn, có thể chỉ trong vài chục năm tới)