Du lịch Iceland – Tham quan thủ đô Reykjavik và Blue Lagoon

35

Nhân dịp nghỉ lễ, mình được anh chị host rủ đi cùng với cả nhà. Trước khi đi anh host nhắc mình kiểm tra visa Schengen vào được Iceland không, may là Iceland nằm trong khối Schengen nên chỉ cần mua vé máy bay và đi thôi. Iceland xếp thứ 5 thế giới về thu nhập bình quân đầu người, và thứ nhất thế giới về chỉ số phát triển con người (HDI). Iceland nằm giáp vòng Cực Bắc có khí hậu lạnh giá nhưng cũng lại nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương nên có rất nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ. Điều này đã mang lại cho Iceland nhiều quang cảnh thiên nhiên độc đáo, ngày càng thu hút khách du lịch quốc tế. Một điều nữa là theo mình nhận thấy thì giá cả ở Iceland còn đắt hơn cả Thụy Sĩ đấy.

Iceland

Ảnh trên trang web chính thức của Blue Lagoon.

Đi lại cho hành trình khám phá Iceland

Iceland là một hòn đảo giữa biển nên phương tiện duy nhất để đi đến đây là máy bay. Bạn không thể đi tàu hay xe để đến đây. Từ Việt Nam, có thể bay đến các thành phố Amsterdam/ Frankfurt/ Copenhagen/ Stockholm/ Helsinki/ London rồi bay đến Reykjavík, vé bạn tham khảo ở đây So Sánh Tour – Nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Iceland là quốc gia không có hệ thống đường sắt nên việc di chuyển đến các điểm tham quan cũng khó khăn hơn nhiều. Bạn phải tự lái xe hoặc đi theo tour.

Nhà mình bay từ sân bay Amsterdam (Schiphol) – Reykjavik (Keflavik) mất 3 tiếng

Nhà mình bay từ sân bay Amsterdam (Schiphol) – Reykjavik (Keflavik) mất 3 tiếng

Chỗ ở khi du lịch Iceland

Có nhiều lựa chọn nơi ở ở trung tâm Reykjavík, anh chị host mình đặt một căn airbnb ở đồng không mông quạnh với mục đích là dễ ngắm cực quang. Cực quang thấy càng rõ khi không bị nhiễu ánh sáng của đèn đường, đèn nhà… Nhưng kết quả là trong 3 đêm ở đây không đêm nào ngắm được cả.

Một căn nhà “in the middle of nowhere”.

Một căn nhà “in the middle of nowhere”. Thật sự đây là một trải nghiệm quý giá với mình. Nếu đi tự túc một mình thì khó có cơ hội đi xe tự lái và ở những nơi xa xa hẻo lánh và “local” như vậy.

Căn nhà có 3 phòng ngủ nhỏ xinh, một bếp và 1 nhà vệ sinh.

Căn nhà có 3 phòng ngủ nhỏ xinh, một bếp và 1 nhà vệ sinh. Toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Đây là phòng của mình có cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng sân và đồng cỏ không một bóng người.

Xung quanh căn airbnb tại Iceland.

Xung quanh căn airbnb.

Tham quan 2 địa điểm thú vị ở Iceland

Blue Lagoon

Sáng ngày đầu tiên nhà mình ăn sáng tại nhà rồi khởi hành đi Blue Lagoon. Đây là nơi mà tình cờ mình đã xem trong một vlog trước đó lâu lắm rồi, lúc đó cũng chả biết Iceland nằm ở đâu, nhìn qua ảnh cảm giác nơi này tồn tại ở một hành tinh khác, xa xôi như vậy chắc mình chả bao giờ có thể đến được. Và ngày hôm nay mình đang được anh chị host chở đến đó để tắm đây hehe. Blue Lagoon là một sự cố ngoài ý muốn của việc sản xuất năng lượng địa nhiệt tại Công viên Tài nguyên Svartsengi. Các kỹ sư tại cơ sở này dự kiến nước sẽ thấm qua dung nham và quay trở lại tầng ngậm nước núi lửa của trái đất. Tuy nhiên, do nồng độ silica cao trong chất lỏng, việc thoát nước đã không xảy ra và một vùng nước đẹp đẽ đã hình thành, đó chính là Blue Lagoon. Thông tin và giá vé vào bạn tham khảo ở trang web chính thức của Blue Lagoon này nhé https://www.bluelagoon.com.

Xuất phát từ airbnb đi Blue Lagoon, Iceland.

Xuất phát từ airbnb đi Blue Lagoon.

Tới nơi rồi Iceland

Tới nơi rồi

Năm 2012, Blue Lagoon được National Geographic vinh danh là kỳ quan thế giới.

Năm 2012, Blue Lagoon được National Geographic vinh danh là kỳ quan thế giới. Giàu vi tảo, silic và khoáng chất, nguồn tài nguyên thiên nhiên phi thường này không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác trên trái đất. Nó là một kỳ quan có hoạt tính sinh học sở hữu vô số lợi ích to lớn cho tâm trí, cơ thể và làn da

Nước biển địa nhiệt của Blue Lagoon bao gồm 70% nước biển và 30% nước ngọt, được làm giàu silic, tảo và khoáng chất

Nước biển địa nhiệt của Blue Lagoon bao gồm 70% nước biển và 30% nước ngọt, được làm giàu silic, tảo và khoáng chất. Không chỉ là một niềm vui đơn giản khi ngâm mình trong đó, nó còn chữa lành, trẻ hóa và nuôi dưỡng làn da.

Nước được dẫn vào Blue Lagoon rất sạch

Nước được dẫn vào Blue Lagoon rất sạch, trong lành và được bổ sung các khoáng chất tự nhiên đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện tình trạng da. Trên thực tế, nước được thay mới hoàn toàn sau mỗi 48 giờ.

Nước trong hồ luôn ở nhiệt độ 37-39 độ C

Nước trong hồ luôn ở nhiệt độ 37-39 độ C và được biết tới có khả năng chữa bệnh, nước ở Blue Lagoon nóng lên tự nhiên do dòng dung nham ngầm chảy dưới lòng đất.

Chất Silica có trong nước tuy tốt cho da nhưng lại khiến tóc bạn xơ cứng

Chất Silica có trong nước tuy tốt cho da nhưng lại khiến tóc bạn xơ cứng như một cây chổi sau khi tắm xong. Bạn nên bôi dầu xả đều lên tóc rồi cột lên khi tắm để bảo vệ nhé

Vé của mình có giá đâu đó 90 euro, miễn phí sử dụng khăn tắm, một phần nước và mặt nạ silica.

Vé của mình có giá đâu đó 90 euro, miễn phí sử dụng khăn tắm, một phần nước và mặt nạ silica.

Blue lagoon còn có khu nghỉ dưỡng và nhà hàng.

Blue lagoon còn có khu nghỉ dưỡng và nhà hàng. Tất nhiên là giá cả cũng rất cao.

Silica-một hợp chất khoáng bao gồm silicon và oxy có ký hiệu hóa học SiO2. Khi khoáng chất có hoạt tính sinh học này lơ lửng trong nước, nó chỉ phản xạ các bước sóng màu xanh lam của ánh sáng. Phần còn lại của màu sắc được hấp thụ. Vì vậy, Blue Lagoon có màu xanh lam.

Silica-một hợp chất khoáng bao gồm silicon và oxy có ký hiệu hóa học SiO2. Khi khoáng chất có hoạt tính sinh học này lơ lửng trong nước, nó chỉ phản xạ các bước sóng màu xanh lam của ánh sáng. Phần còn lại của màu sắc được hấp thụ. Vì vậy, Blue Lagoon có màu xanh lam.

Thứ màu xanh trắng và xám đầy mê hoặc.

Thứ màu xanh trắng và xám đầy mê hoặc.

Nhà máy điện nhiệt phía xa.

Nhà máy điện nhiệt phía xa.

Cảnh quan xung quanh Blue Lagoon

Cảnh quan xung quanh Blue Lagoon—cánh đồng dung nham Illahraun—là một vùng đá núi lửa phủ đầy rêu phun trào từ trái đất vào năm 1226 sau Công Nguyên.

Cảnh quan xung quanh Blue Lagoon

Cảnh quan xung quanh Blue Lagoon—cánh đồng dung nham Illahraun—là một vùng đá núi lửa phủ đầy rêu phun trào từ trái đất vào năm 1226 sau Công Nguyên.

Trung tâm thủ đô Reykjavik

Từ Blue Lagoon, nhà mình lái xe vào trung tâm thủ đô Reykjavik. Reykjavik được mọi người công nhận là thành phố xanh, sạch, đẹp nhất châu Âu. Cùng mình xem thủ đô nằm gần cực Bắc nhất thế giới có gì nhé

Nhà thờ Hallgrímskirskja

Nhà thờ Hallgrímskirskja là một trong những nhà thờ với kiến trúc độc đáo nhất tại Châu Âu. Ở đây bạn có thể leo lên đỉnh tháp nhà thờ và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Với chiều cao hơn 74 m, đây là nhà thờ lớn nhất nước.

Sólfar hay The Sun Voyager

Sólfar hay The Sun Voyager: một tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ của tác giả Jón Gunnar Árnason (1931-1989) hiện được đặt sát bờ biển trên đường Sæbraut, đã được chọn để kỷ niệm sinh nhật thành phố Reykjavik tròn 200 năm tuổi. Tác phẩm này là hình ảnh con thuyền huyền thoại của người Viking cổ luôn hướng theo hướng mặt trời trong một chuyến hải trình quay về cố quốc

Con đường Sæbraut ven biển.

Con đường Sæbraut ven biển.

Iceland

Đây là phòng hòa nhạc và trung tâm hội nghị tích hợp mới nhất của Iceland, được thiết kế bởi các công ty thiết kế Iceland và Đan Mạch, nó được lấy cảm hứng từ cực quang ban đêm bí ẩn và hình dạng đá núi lửa trong những đêm mùa đông tại Iceland. Hình dạng bên ngoài của tòa nhà giống như một chiếc kính vạn hoa khổng lồ. Hàng ngàn viên gạch thủy tinh hình học trên không đều phản chiếu hàng ngàn màu sắc làm cho cầu vồng trông giống như màu của bầu trời và thay đổi theo mùa

Iceland

Một nhà thờ nho nhỏ nằm ở trung tâm.

Khu trung tâm thủ đô Reykjavik, Iceland

Khu trung tâm thủ đô Reykjavik

Khu trung tâm thủ đô Reykjavik, Iceland

Khu trung tâm thủ đô Reykjavik

Khu trung tâm thủ đô Reykjavik, Iceland

Khu trung tâm thủ đô Reykjavik

Ngày thứ 2, mình di chuyển đi núi Kirkjufell và thác Kirkjufellsfoss. Các địa điểm tham quan ở Iceland nằm cách xa nhau, mỗi ngày đều như một chuyến road trip vậy. Trên đường đến Kirkjufell, cả nhà đi ngang Selvallafoss và dừng tại đây một lúc.

Selvallafoss còn có tên gọi là thác cừu.

Selvallafoss còn có tên gọi là thác cừu. Mình hơi tiếc vì chỉ đứng bên trên, không leo xuống dưới để ngắm dòng thác đổ. Bây giờ về mình mới phát hiện cách chụp thác đẹp nhất là bạn có thể vòng ra phía sau dòng thác đổ chụp từ phía trong thác ra ngoài sẽ rất đẹp

Thác đổ nước ra một vùng trũng có rất nhiều rêu đặc trưng của Iceland.

Thác đổ nước ra một vùng trũng có rất nhiều rêu đặc trưng của Iceland. Từ lúc máy bay đáp iceland thì từ trên cao nhìn xuống mình đã ấn tượng bởi màu rêu này

Kirkjufell cao 463 nằm trong top các điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở Iceland

Kirkjufell cao 463 nằm trong top các điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở Iceland, đây cũng là bối cảnh trong phim Game of Thrones. Theo tiếng Iceland thì Kirkju có nghĩa là nhà thờ còn fell có nghĩa là núi. Kirkjufell có rất nhiều mặt và nó trông hoàn toàn khác nhau nếu bạn chụp từ mỗi bên

Iceland

Gần ngay núi Kirkiufell là Kirkiufellsfloss, một thác nước nhìn ra ngon núi nổi tiếng này. Tuy thác nước không quá cao nhưng khi nhìn chung với ngọn núi Kirkiufel thì quả là tuyệt phẩm. Đây cũng là nơi săn bắc cực quang của rất nhiều du khách vì tầm nhìn từ ngọn suối này ra hướng bắc

Từ Kirkjufell thì anh host lái xe đi lên núi

Từ Kirkjufell thì anh host lái xe đi lên núi, đường lên không hề nhìn thấy khách du lịch nào hết nên có cảm giác gì đó sai sai, nhưng cứ đi thử thôi

Trên núi đọng rất nhiều tảng băng, màu trắng của băng nổi bật lên màu xám sườn núi, từng mảng từng mảng nhìn rất đẹp.

Trên núi đọng rất nhiều tảng băng, màu trắng của băng nổi bật lên màu xám sườn núi, từng mảng từng mảng nhìn rất đẹp.

Từ đây còn có thể nhìn ra biển.

Từ đây còn có thể nhìn ra biển.

Lên gần hơn với núi tuyết. Cực kì đẹp

Lên gần hơn với núi tuyết. Cực kì đẹp

Băng tuyết vẫn còn đọng lại

Băng tuyết vẫn còn đọng lại

Băng tuyết vẫn còn đọng lại

Băng tuyết vẫn còn đọng lại

Trên đường về thì đi ngang một hẻm núi. Nhìn bãi đậu xe đông là biết hẳn phải có gì ở đây.

Trên đường về thì đi ngang một hẻm núi. Nhìn bãi đậu xe đông là biết hẳn phải có gì ở đây.

Từ trong hẻm núi có dòng nước chảy ra ngoài.

Từ trong hẻm núi có dòng nước chảy ra ngoài.

Một con thác ẩn mình sâu hoáy trong lòng núi

Một con thác ẩn mình sâu hoáy trong lòng núi

Phải nói thế nào nhỉ, đây là chuyến đi châu Âu đầu tiên, như mọi người hay những bài báo thường đọc thì mục tiêu của mình là những thành phố lớn nổi tiếng. Nhưng hơn cả thế, mình may mắn vì đã có cơ hội được đi Iceland cùng với anh chị host, một vùng đất quá mới mẻ, kì ảo, hoang sơ và đầy sự bất ngờ của những hiện tượng tự nhiên. Iceland rất khác với những thành phố đông đúc có sự can thiệp của con người, đến đây mình như được đi ngược về quá khứ của một vài thế kỷ trước, nơi thiên nhiên nguyên bản được bảo vệ