Du lịch Beitou: Khám phá những điều thú vị ở Beitou

46

Cách Đài Bắc chỉ 30 phút đi tàu, nổi tiếng với mạch nước nóng tự nhiên cùng với khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp và các khu tắm công cộng thu hút đông đảo khách du lịch. Tuy nhiên, nếu không quá mặn mà với việc tắm suối thì Beitou vẫn là nơi cực kỳ đáng ghé thăm với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp được bao quanh núi và rừng cùng những công trình kiến trúc ấn tượng. Theo chân tụi mình dành một ngày để vi vu các ngóc ngách của Beitou nhé.

Đôi nét về Beitou

Là một khu ngoại ô miền núi nằm ở phía Bắc của Đài Bắc, cách Đài Bắc chỉ 30 phút đi MRT, những suối nước nóng ở Beitou thu hút khách du lịch đến đây kể từ khi Nhật Bản đóng đô tại nơi này vào cuối thế kỷ 19. Vào lúc đó, Beitou có một khu suối nước nóng lớn nhất đế chế Nhật Bản và cả khu vực Tây Á, khiến nó trở thành địa điểm được yêu thích của tầng lớp Sĩ quan của quân Nhật và giới quý tộc Đài Loan. Sau khi quân Nhật Bản rời Đài Loan, Beitou chìm hẳn vào quên lãng hàng mấy thập kỷ, cho đến khi kết nối lại với hệ thống MTR được mở rộng của Đài Bắc vào năm 1997, mang đến một khoảng đầu tư đáng kể từ ngoài vào để tận dụng nguồn tài nguyên suối nước nóng của khu vực. Rất nhiều cơ sở spa sang trọng được dựng lên và những cơ sở hạ tầng cũ của Nhật Bản được cải tạo lại, một lần nữa đã thổi hồn vào Beitou và làm nơi đây trở thành một nơi lý tưởng để đến tham quan.

Beitou mang đến một cảm giác “rất Nhật Bản” trong cảnh quan và kiến trúc

Beitou mang đến một cảm giác “rất Nhật Bản” trong cảnh quan và kiến trúc

Cách di chuyển

Đường đi: Từ Đài Bắc đi MRT màu đỏ (Red Line) hướng về Tamsui để đến ga Beitou. Nếu bạn muốn vào trung tâm thành phố, khi đến ga Beitou bạn xuống tàu và đổi tàu để đến ga MRT Xinbeitou. Riêng nhóm mình, xuống tàu ở Beitou để đón xe buýt và đi bộ để đến Beitou Thermal Valley trước, sau đó sẽ đi bộ từ từ để đến khu trung tâm.

Đường về: Từ ga Xinbeitou, đi tàu đến ga Beitou xuống tàu để đổi sang tàu Line Đỏ để về lại trung tâm Đài Bắc.

Những địa điểm đặc sắc

Beitou Thermal Valley

Thung lũng nước khoáng là điểm tham quan đặc sắc nhất và không thể bỏ qua khi đến du lịch Beitou, nơi này còn được mệnh danh là “Thung lũng địa ngục” (地熱谷).

Beitou Thermal Valley còn được mệnh danh là “Thung lũng địa ngục

Beitou Thermal Valley còn được mệnh danh là “Thung lũng địa ngục" – Du lịch Beitou

Khi xuống xe buýt, nhóm mình đã đi bộ khoảng 15 phút để đến nơi này, các bạn cứ tin tưởng theo Google Maps nhé. Từ xa trước khi đến hồ các bạn sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi lưu huỳnh và làn khói trắng bốc lên từ hồ nước xanh ngọc bích. Đây là một công viên thiên nhiên nhỏ miễn phí cho du khách bao gồm một hồ nước nóng với lối đi có rào chắn (vì sự an toàn của bạn). Có thể bạn không nghĩ điều đó nghe có vẻ thú vị nhưng hồ này là nguồn cung cấp nước suối nóng chính các khu nghỉ dưỡng lân cận.

Khi đến gần bạn có thể sẽ thấy bất ngờ với sức nóng của hồ nước, nhiệt độ của hồ dao động từ 80-100 độ C. Nếu bạn đến thăm nơi này trong những ngày hè nóng nực ở Đài Loan, hãy chuẩn bị đổ mồ hôi khi đi dọc theo con đường. Lúc đầu mình mặc áo khoác, xong nóng quá không chịu nổi phải cởi ra luôn.

Bao quanh hồ là lối đi có rào chắn để đảm bảo an toàn, khói từ hồ tạo hiệu ứng ảo diệu cho ảnh

Bao quanh hồ là lối đi có rào chắn để đảm bảo an toàn, khói từ hồ tạo hiệu ứng ảo diệu cho ảnh

Nếu may mắn đi vào những ngày trời trong xanh, bạn sẽ có những bức ảnh đẹp như Thụy Sỹ. Dạo một vòng quanh hồ để chụp những bức ảnh ấn tượng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng với bạn bè. Nhờ những làn khói từ hồ, bạn có thể sẽ có những bức mờ sương ma mị cực đẹp mà không cần chỉnh ảnh quá nhiều.

Những ngày trời trong xanh, khung cảnh thực sự đẹp như ở Châu  u - Du lịch Beitou

Những ngày trời trong xanh, khung cảnh thực sự đẹp như ở Châu Âu – Du lịch Beitou

Trước đây, du khách có thể luộc trứng ở suối nhưng hiện tại việc này đã bị cấm để bảo vệ chất lượng nước và ngăn du khách không bị rơi vào hồ khi tự luộc trứng. Nhưng các bạn vẫn có thể thưởng thức được hương vị trứng luộc suối nước nóng ở các cửa tiệm ở đầu cổng của thung lũng. Dừng chân để thưởng thức bữa ăn nhẹ (gồm trứng luộc và sương sáo) để tiếp thêm năng lượng đi dạo. Người dân địa phương phục vụ hết sức nhiệt tình và chu đáo.

Thưởng thức bữa ăn nhẹ từ trứng luộc suối nước nóng và sương sáo - Du lịch Beitou

Thưởng thức bữa ăn nhẹ từ trứng luộc suối nước nóng và sương sáo – Du lịch Beitou

Bảo tàng suối nước nóng Beitou

Lưu ý: Bảo tàng đóng cửa vào Thứ Hai và các ngày lễ lớn của Đài Loan. Do nhóm mình đến vào dịp lễ Quốc khánh Đài Loan nên không vào bên trong được.

Bảo tàng suối nước nóng với phong cách Châu  u

Bảo tàng suối nước nóng với phong cách Châu Âu

Bảo tàng này từng là nhà tắm suối nước nóng công cộng nhưng hiện tại đã được trùng tu để trở di tích văn hóa. Khi vào bên trong bạn sẽ được thấy những hồ tắm lớn, sảnh chờ, các dụng cụ tắm được bảo tồn để hình dung thời kỳ hưng thịnh của thành phố khi người dân nô nức đến tắm suối.

Bảo tàng suối nước nóng còn cung cấp thêm các thông tin chi tiết về nước suối mang lại giá trị y học tốt để trị liệu các bệnh về sinh sản, bệnh mãn tính và da liễu.

Nhà tắm công cộng

Ở Beitou có hàng chục resort suối nước nóng sang trọng ở gần công viên trung tâm và có giá khá cao. Dân địa phương thường đến suối nước nóng công cộng như suối nước nóng nghìn năm -新北投千禧湯露天溫泉 ở đường Zhongshan. Ở đây bạn có thể dành cả buổi chiều để tán gẫu với dân địa phương và tha hồ tắm ở nhiều hồ nước có nhiệt độ có thể lên đến gần 45°C chỉ với 30,000 VNĐ.

Kế bên bảo tàng là nhà tắm công cộng lúc nào cũng đông đúc người dân địa phương

Kế bên bảo tàng là nhà tắm công cộng lúc nào cũng đông đúc người dân địa phương

Lưu ý bạn sẽ tắm chung với rất nhiều người địa phương đa số là người lớn tuổi nên sẽ đông đúc và ồn ào. Bạn cần tự trang bị đồ bơi và mũ bơi, lưu ý nên là đồ bơi kín đáo chứ không phải bikini nhé hoặc bạn có thể mua ngay tại lối vào nhà tắm.

Thư viện Beitou

Đây là thư viện với kiến trúc xanh đầu tiên của Đài Loan với vật liệu xây dựng đều có thể tái sử dụng, dùng chất liệu sơn sinh thái giảm thiểu ô nhiễm và gỗ chống mối mọt tự nhiên. Trên mái đỉnh có đặt các bản quang điện năng lượng mặt trời dùng để phát điện, mái đỉnh xanh hóa và thiết kế sân cỏ nghiêng dốc, có thể thu gom nước mưa để sử dụng.

Thư viện Beitou nằm trong top những thư viện đẹp nhất Đài Loan

Thư viện Beitou nằm trong top những thư viện đẹp nhất Đài Loan

Thư viện Bắc Đầu được trang web Flavorwire.com của Mỹ bầu chọn là một trong “25 nhà thư viện công lập đẹp nhất toàn cầu” vào năm 2012. Đây là một thánh địa dành cho những ai đam mê kiến trúc, cũng là một nơi lý tưởng để dành cả buổi chiều đọc sách, với hơn 20,000 đầu sách văn học bằng tiếng Anh và tiếng Hoa. Đây là một điểm đến khá thú vị trong chuyến du lịch Beitou.

Công viên Beitou

Nếu chọn một nơi giống Nhật Bản nhất trên Đài Loan, câu trả lời chính là Beitou. Các con đường, cây xanh và cảnh quan đã tạo nên cảm giác như bạn đang ở Nhật, vừa thanh bình vừa an yên. Bạn có thể đi dạo, leo núi hoặc hòa mình vào thiên nhiên xanh tươi để thư giãn. Khuôn viên rộng lớn được xây dựng các đường mòn gỗ và cầu nhỏ để đi qua những đường suối trong veo, bạn có thể lắng nghe tiếng nước róc rách, tận hưởng làn gió mát rượi, đây chắc chắn là trải nghiệm khó quên khi du lịch Beitou.

Ngập tràn cây xanh ở Beitou để bạn thả hồn vào thiên nhiên

Ngập tràn cây xanh ở Beitou để bạn thả hồn vào thiên nhiên

Nếu đói rồi thì cũng thật kịp lúc khi đến trung tâm, đối diện công viên sẽ là tiệm mì ramen khá đông khách. Bạn có thể vào thưởng thức bữa trưa để bổ sung năng lượng thôi nào. Quán có 2 tầng, tầng trên còn có một cửa sổ lớn với hàng cây xanh “mướt mắt" nhưng giá mì khá chát dao động từ 113,000 VNĐ – 210,000 VNĐ.

Thưởng thức ramen cho bữa trưa chất lượng - Du lịch Beitou

Thưởng thức ramen cho bữa trưa chất lượng – Du lịch Beitou

Khám phá ngóc ngách thành phố

Sau khi đánh chén no nê với ramen, nhóm mình quyết định sẽ đi tham quan một số địa điểm trong trung tâm. Do đây là quê hương của ca sĩ hát chính Ashin của Mayday (Ngũ Nguyệt Thiên – nhóm nhạc Đài Loan) nên tụi mình đi qua những điểm đã gắn liền với tuổi thơ của anh.

Đầu tiên, chúng mình đi qua trường cấp 2 nơi anh từng học và kế bên sẽ là con hẻm với cái tên rất đặc biệt trên Google Maps – Đường Tỏ Tình (告白街). Lý do cho cái tên này gắn liền với câu chuyện đặc biệt của Ashin, khi quay về thăm quê anh đã kể về quãng thời gian học cấp 2, anh “cảm nắng" cô bạn cùng lớp. Một ngày nọ, anh đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cô nàng ở ngay con hẻm này, nhưng do cuối hẻm là một con dốc cao nên xe sẽ thường tăng tốc để lên dốc. Ngay lúc lấy hết can đảm để nói câu “Mình thích cậu" thì một chiếc xe đúng lúc chạy qua át tiếng, sau đó anh cũng không dám nói câu này lại nữa, thế là chuyện tình này đã không thành. Từ sau phỏng vấn này, con đường Lane 34, Wenquan Road đã có thêm một cái tên thú vị nữa là Đường Tỏ Tình. Bạn có thể đến để chụp ảnh “cheap moment" nếu là fan hâm mộ của Ashin nhé.

Beitou, du lịch Beitou

Đường Tỏ Tình trong “truyền thuyết” nhưng tiếc rằng thiếu nam chính

Nếu là một người yêu thiên nhiên, thích cây xanh và các công trình kiến trúc thân thiện môi trường, Beitou chắc chắn là địa điểm tham quan bạn phải đặt ngay vào “bucket list". một lần chắc chắn bạn sẽ vương vấn mãi không thôi và muốn quay lại vào một ngày không xa.