Du khách Nga cảm ơn Công an Việt Nam đã nỗ lực tìm ba lô mình đánh rơi khi đi du lịch

12
Công an xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi khi tiếp nhận thông tin du khách Nga đánh rơi ba lô có nhiều tư trang đã tích cực tìm kiếm. Du khách nhận lại rất vui mừng và cảm ơn Công an Việt Nam.
Công an xã Phổ Cường trao trả lại ba lô chị Victoria Alexandrovna đánh rơi trên đường đi du lịch ở Việt Nam - Ảnh: Công an Đức Phổ

Công an xã Phổ Cường trao trả lại ba lô chị Victoria Alexandrovna đánh rơi trên đường đi du lịch ở Việt Nam – Ảnh: Công an Đức Phổ

Chiều 22-6, Công an thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Công an xã Phổ Cường, khi hết mình giúp đỡ du khách Nga tìm lại ba lô đánh rơi. Nhận lại tài sản, nữ du khách đã cảm ơn Công an Việt Nam.

Theo đó, chiều 20-6 chị Victoria Alexandrovna (27 tuổi, quốc tịch Nga) lái xe máy từ TP Quy Nhơn (Bình Định) ra phố cổ Hội An (Quảng Nam) du lịch. Quá trình di chuyển, đến địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, chị Victoria Alexandrovna phát hiện ba lô (bên trong có điện thoại di động, passport và nhiều tư trang cá nhân) đã rơi mất.

Bản thân nữ du khách không nhớ rơi lúc nào. Thấy chị Victoria Alexandrovna bối rối vì không còn điện thoại và passport, người dân nhanh chóng hướng dẫn chị đến Công an xã Phổ Cường trình báo sự việc để nhận sự giúp đỡ nhanh nhất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phổ Cường đã động viên du khách Victoria Alexandrovna bình tĩnh và nhanh chóng vào cuộc xác minh, nỗ lực hết sức để giúp đỡ.

Công an xã đã đưa thông tin lên đài truyền thanh xã; huy động lực lượng tìm kiếm dọc quốc lộ 1 qua xã; đăng thông tin sự việc lên trang fanpage “Cờ đỏ Phổ Cường”; cử người túc trực gọi vào số thuê bao của nữ du khách

Áp dụng nhiều cách, chiều cùng ngày, anh Khương (30 tuổi, huyện Phù Cát, Bình Định) đã liên hệ với Công an xã Phổ Cường báo mình nhặt được ba lô của chị rơi ở huyện Phù Cát.

Ngay sau đó, Công an xã Phổ Cường liên hệ với Công an thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát), để tiếp nhận ba lô từ anh Khương và trả lại cho chị Victoria Alexandrovna.

Nhận lại toàn bộ tài sản, chị Victoria Alexandrovna gửi lời cảm ơn đến anh Khương. Chị xúc động và cực kỳ ấn tượng với Công an Việt Nam khi nhiệt tình giúp đỡ chị trong lúc khó khăn nhất.

Chị Victoria Alexandrovna đã gửi lời cảm ơn Công an xã Phổ Cường. Chị bảo đã nghe về những việc Công an nhân dân Việt Nam làm. Khi trực tiếp gặp vấn đề, chị mới cảm nhận đủ đầy những gì mình từng nghe.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Victoria Alexandrovna tiếp tục hành trình du lịch khám phá Việt Nam của mình cùng nụ cười ấm áp. Công an xã Phổ Cường và những người tham gia giúp đỡ chị cũng hạnh phúc khi gửi trao đến bạn bè quốc tế hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam.