Du khách Mỹ thấy "chua chát" khi nhận gói cứu trợ thực phẩm trong bão

9
Một khu nghỉ dưỡng của Disney đang đối diện với phản ứng dữ dội vì tính phí cho những gói cứu trợ thực phẩm dành cho du khách bị mắc kẹt với giá 10 USD/túi (250.000 đồng).

Cơn bão Miton với cường độ cấp 3 đã đổ bộ vào bang Florida (Mỹ) với sức gió lên tới 193km/h vào tối ngày 9/10. Sau vài tiếng càn quét, bão đã suy yếu trước khi tiến ra Đại Tây Dương.  

Thảm họa thiên nhiên khiến ít nhất 14 người tử vong, 3,4 triệu người chịu cảnh mất điện và nhiều thiệt hại đáng kể chưa thể thống kê hết.

Nhiều khu vực ở Florida ngập lụt sau bão (Ảnh: NBC News).

Sau bão, người dân sinh sống ở khu vực nơi cơn bão đi qua đang vật lộn thu dọn đống đổ nát. Cùng với đó là những câu chuyện bên lề liên quan tới ngày bão ập tới đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận nước này.

Mới đây trên trang cá nhân, một tài khoản có tên Alyssa Sprake chia sẻ lại trải nghiệm của mình khi tránh trú bão tại khu nghỉ dưỡng Disneyland ở Orlando.

Vị khách cho biết cô là một trong những vị khách bị mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng. Trong video đăng tải, Alyssa đã quay cận cảnh những gói cứu trợ thực phẩm được nhân viên khu nghỉ dưỡng chuẩn bị cho khách.

Cụ thể, những gói thực phẩm này gồm có bơ đậu phộng, vài lát bánh mỳ, thạch, một ít đồ ăn vặt khác. Đây là suất ăn dành cho những người tới lánh nạn tại khu nghỉ dưỡng khi cơn bão ập tới.

Gói thực phẩm cứu trợ được khu nghỉ dưỡng phát cho khách có giá 10 USD/suất (Ảnh: Mail).

Ban đầu, một số du khách tỏ ra biết ơn khi nhận được suất ăn tại cơ sở lưu trú này. Ngay sau đó, họ thấy “chua chát” khi biết mỗi gói đồ ăn sẽ có giá 10 USD (250.000 đồng).

Video của Alyssa nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít người cho rằng lẽ ra khu nghỉ dưỡng nên miễn phí những phần đồ ăn này.

“Rõ ràng đây là một tập đoàn lớn và họ đủ khả năng để tặng miễn phí cho những khách không may bị mắc kẹt”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng.

Bên cạnh đó, cũng có số ít cho rằng chuyện cơ sở lưu trú hành xử như vậy cũng không có gì đáng lên án.

“Tại sao mọi người lại muốn những phần ăn này không phải trả tiền? Nếu những vị khách này ở nhà khi bão tới, họ vẫn phải tự trả tiền mua thực phẩm dự trữ. Mức giá 10 USD rõ ràng rất phải chăng trong bối cảnh này”, một ý kiến khác góp ý.

Chia sẻ với phóng viên của Business Insider, một du khách khác có mặt tại khu nghỉ dưỡng thời điểm bão Milton đổ bộ và cho biết cơ sở lưu trú này đã chủ động giảm giá 40% cho những ai bị mắc kẹt. Ngoài ra, họ cũng nhận được những phần giảm giá các bữa ăn tại nhà hàng.

Trong khi đó liên quan tới đoạn video do vị khách Alyssa “bóc phốt”, hiện đại diện khu nghỉ dưỡng này chưa lên tiếng.