Du khách Hàn Quốc chạy xe máy thăm Hội An bị lạc đường đến miền núi

33
Một nam du khách Hàn Quốc trong lúc chạy xe máy tham quan ở Hội An nhưng lại đi lạc đường đến tận huyện miền núi Bắc Trà My, sau đó được lực lượng công an giúp tìm được người thân, hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi.
Ông Kyucheol, du khách Hàn Quốc, đến Hội An tham quan nhưng đi lạc đường đến miền núi Bắc Trà My. Ông được lực lượng Công an hỗ trợ tìm mẹ và em gái - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Ông Kyucheol, du khách Hàn Quốc, đến Hội An tham quan nhưng đi lạc đường đến miền núi Bắc Trà My. Ông được lực lượng Công an hỗ trợ tìm mẹ và em gái – Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Chiều 26-6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho hay lực lượng Công an xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My vừa hỗ trợ một nam du khách người Hàn Quốc đoàn tụ cùng người thân gia đình sau thời gian bị lạc đường, lạc người thân trong lúc tham quan ở Hội An.

Theo đó qua công tác quản lý địa bàn, khoảng 6h30 cùng ngày, lực lượng công an xã này phát hiện một người nước ngoài có các biểu hiện lạ.

  • Gần 850.000 du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong tháng 4

Sau đó lực lượng công an tiếp cận để nắm bắt thông tin. Qua xác minh ban đầu được biết, người này tên là Kyucheol (48 tuổi) là du khách người Hàn Quốc đến Việt Nam để tham quan du lịch.

Trong lúc tham quan bằng xe máy, ông bị lạc đường. Lúc đi ông không mang theo giấy tờ tùy thân, không nói được tiếng Việt, chẳng nhớ địa chỉ lưu trú và cách nào để liên lạc với người thân gia đình.

Trước tình hình trên, Công an xã đã đưa ông Kyucheol về trụ sở để hỗ trợ tìm kiếm người thân, động viên tinh thần và hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi. Do không có thông tin và ông không nói được tiếng Việt nên lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc trao đổi, xác minh thông tin liên quan.

Ông Kyucheol được lực lượng công an hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi trong lúc đi lạc - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Ông Kyucheol được lực lượng công an hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi trong lúc đi lạc – Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nơi lưu trú của ông Kyucheol và người thân, đồng thời liên hệ với thân nhân của nam du khách này.

10h30 cùng ngày, Công an xã đã hỗ trợ nam du khách người Hàn Quốc đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian bị lạc đường.

Theo người thân gia đình ông Kyucheol, ngày 22-6, ông cùng mẹ và em gái đến tham quan du lịch tại TP Đà Nẵng. Đến ngày 24-6, gia đình đến tham quan ở TP Hội An, lưu trú tại khách sạn đường Hùng Vương, phường Thanh Hà.

Khoảng 16h cùng ngày, ông thuê xe máy tại khách sạn để tham quan Hội An, tuy nhiên trong lúc chạy xe thì bị lạc đường đến miền núi Quảng Nam cho đến nay.

Tại trụ sở công an xã, khi gặp lại anh trai của mình, chị Lim Ji-hee (em gái của ông) vô cùng xúc động và cảm kích. Chị cho biết, đây là lần đầu tiên đưa mẹ và anh trai đến Việt Nam để tham quan du lịch, chuyến đi của gia đinh đã gặp chuyện không may nhưng đã được lực lượng công an tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.