Đồi Cát Nam Cương Và Khu Du Lịch Tanyoli Ninh Thuận

23

Ninh Thuận luôn là một điểm đến thu hút với vô số cảnh đẹp, điểm check in hấp dẫn. Nơi đây không chỉ có đặc điểm sinh thái tuyệt đẹp và thời tiết luôn ổn định mà giá cả dịch vụ cũng rất hợp lý. Chúng tôi nhanh chóng lựa chọn Đồi Cát Nam Cương và Khu du lịch Tanyoli cho chuyến đi ngắn cuối tuần của cả nhóm.

Kinh nghiệm đi Đồi cát Nam Cương

Đồi cát Nam Cương nằm ở địa phận xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, được bao bọc bởi núi và biển cùng làng mạc hiền hòa nên cảnh quan vô cùng thu hút.

Kinh nghiệm đi Đồi cát Nam Cương

Kinh nghiệm đi Đồi cát Nam Cương – Miền đất trải rộng miên man, nhờ gió tạo thành những đường uốn lượn tuyệt đẹp trong nắng chiều

Vào thời điểm vài năm trước, đây là điểm du lịch rất gần với trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nhưng lại là điểm khó đi nhất bởi đường tới Nam Cương quá khó khăn do đặc thù địa hình toàn cát và đá lởm chởm. Giờ đây theo đường Thống Nhất đi từ trung tâm thành phố qua cầu Đạo Long 1 thêm vài trăm mét đến ngã ba thì rẽ trái. Sau đó chúng tôi đi theo các bảng chỉ dẫn của Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh đã đặt sẵn bên đường. Đi hết con đường bê tông mới hoàn thành xuyên qua những ngôi làng xinh đẹp là tới đồi cát. Bạn cũng có thể đi từ đường quốc phòng ven biển hay qua cầu đập hạ lưu sông Dinh để đến Nam Cương. Nói chung đường giao thông nối các điểm du lịch hiện nay đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây.

Những mảng màu sáng tối khi hoàng hôn buông trên đồi cát Nam Cương.

Những mảng màu sáng tối khi hoàng hôn buông trên đồi cát Nam Cương.

Dù tới Nam Cương theo hướng nào cũng dễ nhận thấy những vườn táo, vườn nho, ruộng măng tây hay những nông trại nông nghiệp kết hợp kinh doanh du lịch đang rất thu hút khách. Nam Cương trải rộng trên một diện tích khoảng 700ha mênh mông bốn bề là cát. Cát trải mịn màng, cát dồn thành các đồi cao thấp khác nhau, đồi này nối với đồi khác bằng những triền cát cong cong đầy cuốn hút.

Người dân đang tái hiện lại cuộc sống trên đồi cát cho các nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Người dân đang tái hiện lại cuộc sống trên đồi cát cho các nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Với đặc thù địa hình và thời tiết đã làm nên tên gọi về Ninh Thuận: Miền Nắng Gió. Nắng và gió cộng với lượng mưa cực ít càng làm cho khí hậu nơi đây khô nóng và khắc nghiệt nhưng cũng giúp giữ nguyên vẻ hoang sơ. Gió ở Nam Cương là gió 4 mùa, cũng bởi gió nên đồi cát ở đây còn được gọi là đồi cát bay. Cát di chuyển theo hướng gió nên thay hình đổi dáng liên tục. Sườn đón gió là những mảng cát phẳng rộng lớn, sườn khuất gió hơn thường có những vân cát chạy tới chân đồi.

Cát di chuyển theo hướng gió nên thay hình đổi dáng liên tục.

Cát di chuyển theo hướng gió nên thay hình đổi dáng liên tục.

Ban ngày đồi cát in những dấu chân của khách thăm quan, chỉ qua đêm đến sáng mai thôi, những dấu chân in hằn trên cát đã mất đi vì được gió đưa cát khỏa lấp như chưa từng có sự xuất hiện của dấu chân con người lên đó. Mùa gió hướng nào thì những ngọn gió xô đồi cát dịch chuyển theo hướng gió như thế. Cát ở Nam Cương mang màu sáng trắng chứ không đỏ hay đen như ở các vùng khác, chính vì thế nên màu sắc của đồi cát cũng đổi theo giờ mọc và giờ lặn của mặt trời.

Màu sắc của đồi cát cũng đổi theo giờ mọc và giờ lặn của mặt trời.

Màu sắc của đồi cát cũng đổi theo giờ mọc và giờ lặn của mặt trời.

Khi ráng trời mới ửng hồng phía biển, bề mặt cát mang một màu xám nhẹ và nhiệt độ khá mát. Những tia nắng đầu ngày rọi vào làm cát nhuộm màu vàng ươm với những sườn đồi đón nắng, sườn không đón nắng mang màu trắng nhẹ. Ở thời điểm này nếu ta đứng trên đỉnh bờ cát sẽ thấy hai bên mang những mảng màu khác nhau rất thú vị. Sau khoảng 9h sáng, đồi cát vắng du khách dần, do nhiệt độ lên cao, cát lúc này mang một màu sáng trắng. Sau 16h, mặt trời dần hạ xuống, nhiệt độ cũng giảm dần. Đồi cát lúc này mang những mảng tối sáng khác nhau, đặc biệt là mảng sáng nhuốm một màu đỏ au, những bóng cây cô đơn in hằn trên cát tạo nên những khung cảnh rất thú vị.

Những tấm ảnh chụp khách du lịch trong buổi sáng bình minh trên đồi cát

Những tấm ảnh chụp khách du lịch trong buổi sáng bình minh trên đồi cát

Đồi cát không chỉ là nơi vui chơi dành cho những du khách tham quan với những bước chân dạo bộ hoặc thuê những miếng ván trượt để chơi trượt cát từ trên cao xuống hay những xe địa hình chở khách bon bon trên đồi. Nam Cương còn là một phim trường khổng lồ với các cặp đôi chụp ảnh cưới, các gia đình chụp ảnh kỷ niệm và đặc biệt là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Họ thuê những người mẫu là những đứa trẻ hoặc các cô gái bản địa để tái hiện lại những khung cảnh sinh hoạt đời thường vốn có trước đây. Nổi bật là những cảnh như: Trẻ em lăn bánh xe trên đồi cát, những cô gái Chăm mặc đồ truyền thống mang vó, người mẹ gánh quanh gánh có các em nhỏ theo sau…

Trẻ em rất hào hứng chơi các trò chơi trên cát.

Trẻ em rất hào hứng chơi các trò chơi trên cát.

Nam Cương là địa điểm quen thuộc với các đôi lứa tới chụp ảnh cưới

Nam Cương là địa điểm quen thuộc với các đôi lứa tới chụp ảnh cưới

Khu du lịch Tanyoli

Rời đồi cát Nam Cương, chúng tôi chạy xe dọc theo đường quốc phòng ven biển hướng về phía Mũi Dinh khoảng 15km để tới một điểm du lịch cực kỳ thú vị đó là Khu du lịch Tanyoli.

Làng Mông Cổ với những chiếc lều xinh xắn đầy đủ tiện nghi cho du khách.

Làng Mông Cổ với những chiếc lều xinh xắn đầy đủ tiện nghi cho du khách.

Đường chính dẫn vào khu du lịch được lát đá với 2 hàng cây bàng lá xanh ngăn ngắt đang khép tán mang lại khung cảnh tuyệt đẹp. Sảnh chính có những tiểu cảnh và bãi cỏ mô phỏng giống như những ốc đảo xanh trên một sa mạc nóng bỏng nào đó. Trên thảm cỏ xanh mướt là đàn cừu vài chục con lững thững đi lại rất đáng yêu, có cả những chú ngỗng trắng muốt thu hút trẻ em vui chơi và nhìn ngắm. Trong nội khu có nhiều khu vực vui chơi với các trò chơi như; bắn cung, trượt cỏ, xe địa hình chạy trên đồi cát. Tất cả các hoạt động vui chơi này đều có thu phí theo đơn giá của khu du lịch.

Trong khuôn viên khu du lịch Tanyoli cảnh quan vẫn giữ vẻ hoang sơ tuyệt đẹp.

Trong khuôn viên khu du lịch Tanyoli cảnh quan vẫn giữ vẻ hoang sơ tuyệt đẹp.

Trong và ngoài khu du lịch này, chủ đạo vẫn là cát mênh mông và những trảng cây bụi nhỏ. Khu vực trung tâm là một quần thể rộng lớn gồm hàng chục chiếc lều tiện nghi mô phỏng lều của người Mông Cổ. Mỗi lều được dựng cách xa nhau để có đủ sự riêng tư cần thiết và tạo cảnh quan tự nhiên sinh động. Ngủ đêm trong lều trại Mông Cổ xinh đẹp quả là một trải nghiệm mới mẻ, mang lại cảm giác về cuộc sống du mục nơi những thảo nguyên xa xôi.

Làng Mông Cổ xinh đẹp yên bình trong nắng sớm.
Làng Mông Cổ xinh đẹp yên bình trong nắng sớm.

Làng Mông Cổ xinh đẹp yên bình trong nắng sớm.

Nếu thức dậy đón bình minh bạn sẽ thấy khu lều trại trong nắng sớm là một phim trường đầy những sắc màu và bối cảnh tuyệt đẹp với vầng mặt trời đỏ ửng đang ló rạng. Trong ánh sáng lý tưởng đầu ngày bạn có thể thỏa sức sáng tạo những bức ảnh độc đáo.

Khoảnh khắc mặt trời mọc ở Tanyoli.

Khoảnh khắc mặt trời mọc ở Tanyoli.

Quen với cái gió, cái nắng nơi đây, chúng tôi lăn xả vào các trò chơi cho đến khi mệt nhoài và vô cùng sảng khoái. Với khoảng cách rất gần và thuận tiện, kết hợp vui chơi ở đồi cát Nam Cương và Tanyoli Ninh Thuận đã cho chúng tôi những phút giây thư giãn đáng nhớ và những trải nghiệm đẹp.

Thông tin chi phí và cách đặt chỗ ở Tanyoli:

Bạn có thể đặt phòng trên So Sánh Tour hoặc tanyoli.vn với mức phí như sau:

Giá các dịch vụ khác: