Điểm mặt 5 quán ăn ‘lập dị’ bậc nhất Sài Gòn

63

Điểm mặt 5 quán ăn ‘lập dị’ bậc nhất Sài Gòn

Trong kinh doanh ăn uống, không người chủ nào là không muốn quán mình đông nườm nượp kẻ ra người vào. Muốn vậy, quán ăn đó, hoặc là thức ăn ngon không cưỡng nổi, hoặc phải sáng tạo, “chiêu trò” một chút để lấy lòng khách. Vì vậy những quán “quái chiêu” như “sinh tố chửi” làng đại học, bánh đúc “chảnh” tồn tại biết bao năm nay và ngày một đông khách hơn.

Quán ăn vặt “tính tiền đọc rap” sau chợ Bà Chiểu

Cứ độ chiều chiều đến tối, quán ăn vặt nhỏ ở số 47 Phó Đức Chính lại trở nên đông đúc bóng áo trắng học trò. Nằm sau lưng chợ Bà Chiểu, quán ăn vặt không tên với đủ các món cực ngon mà giá lại rất mềm thu hút khách nhờ vào “tuyệt kĩ” đọc rap tính tiền của cô chủ quán.

Chủ quán 47 là cô Nguyễn Thị Nghĩa, 53 tuổi, thường được gọi là cô Mười. (Nguồn: Tri Thức Trẻ)

Được biết, chủ quán 47 là cô Nguyễn Thị Nghĩa, 53 tuổi, thường được gọi là cô Mười. Là người gốc Bắc chuyển vào sinh sống ở Sài Gòn đã lâu, cô Mười đã kinh qua khá nhiều nghề trước khi mở quán bán đồ ăn vặt như ngày nay. Khách đến đây, bên cạnh việc thưởng thức những món ăn vặt đậm chất Sài Gòn với giá rẻ như phá lấu bò, há cảo, kem nhãn, còn trông đợi vào phần tính tiền đặc sắc của cô Mười. Cô tính nhẩm rất nhanh, chỉ cần nhìn số dĩa trên bàn rồi cứ thế mà… “bắn rap” nhưng lại cực kì chuẩn xác.

“Sinh tố chửi” làng đại học Thủ Đức

Từng nổi đình nổi đám cách đây khá lâu, nhưng đến nay vẫn được coi là một trong những địa điểm nổi tiếng không chỉ ở làng đại học mà còn của Sài Gòn, “sinh tố chửi” cô Nhung có thể được coi là quán đầu tiên khởi xướng trào lưu buôn bán lạ lùng để thu hút khách ở Sài Gòn.

Quán “sinh tố chửi” chỉ là một quán nhỏ, đơn giản ở gần cổng sau kí túc xá khu A – Đại học Quốc gia TP.HCM. (Nguồn: Internet)

Ồn ào – “chửi”, ngồi ngáng đường – “chửi”, gọi món chậm – “chửi”… hầu như chuyện gì cũng khiến cho bà chủ quán “chửi” được, tuy nhiên không vì vậy mà quán bớt đông khách mà càng thu hút các bạn sinh viên hơn, vì theo như lời các bạn tâm sự thì “ngày nào không nghe chửi cũng thấy… nhớ nhớ”.

Thật ra, cô chủ quán là một người thẳng tính và những gì cô “chửi” chỉ mang tính xây dựng vì muốn các bạn sinh viên ý tứ, tôn trọng, biết quan tâm và trưởng thành hơn.

Với cô chủ quán rất “thích chửi”. (Nguồn: Internet)

Biết bao thế hệ sinh viên đã đến và đi khỏi khu làng đại học nhưng vẫn còn nhớ hoài “sinh tố chửi thần thánh” ngày nào.

iVIVU.com gợi ý khách sạn Eastin Grand Sài Gòn điểm lưu trú lý tưởng cho chuyến du lịch Sài Gòn

Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn tọa lạc ngay trung tâm quận Phú Nhuận, cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 10 phút lái xe, cách trung tâm thành phố 20 phút, vô cùng thuận tiện trong việc tham quan và khám phá Sài Gòn.