Đến Viên Gia Giới ngắm Cột trụ trời Nam của Trung Quốc

61

Khu vực Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam có 2 công viên quốc gia: Danh thắng Vũ Lăng Nguyên và công viên quốc gia Thiên Môn Sơn. Danh thắng Vũ Lăng Nguyên (còn gọi là công viên quốc gia Trương Gia Giới) rất rộng lớn, gồm các khu vực Dương Gia Giới, , Thiên Tử Sơn và Hoàng Thạch Trại. Trong giới hạn thời gian cho phép, mình chỉ đến được nhưng đã đi được thang máy Bách Long, tham quan cột trụ trời Nam (còn gọi là núi Avatar Hallelujah) và Thiên hạ đệ nhất kiều.

Đến Viên Gia Giới ngắm Cột trụ trời Nam của Trung Quốc

Hình ảnh các trụ đá đặc trưng ở Viên Gia Giới.

có nghĩa là “lãnh địa của gia đình họ Viên”, là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng với núi đá vôi và các cột đá sa thạch. có môi trường sinh thái nguyên sơ với cây cối sum suê, không khí trong lành, cùng những cảnh quan lạ kỳ.

Khi xe buýt của công viên đi từ cổng vào khu vực Viên Gia Giới, du khách đã bắt đầu nhìn thấy những cột núi đá vôi, đá sa thạch với hình thù đa dạng mọc khắp nơi. Theo lộ trình gợi ý của hướng dẫn viên, đầu tiên mình đi thang máy Bách Long để lên cao, sau đó theo đường quanh núi ngắm Hậu Hoa Viên, Mê Hồn Đài, rồi đến Núi Avatar Hallelujah và cuối cùng là tham quan Thiên hạ đệ nhất kiều.

Thang máy Bách Long

Thang máy Bách Long là bộ ba thang máy bằng kính được xây tựa vào vách đá. Với độ cao 326 mét, thang máy Bách Long đang giữ kỷ lục Guinness cho thang máy ngoài trời cao nhất thế giới. Theo hướng dẫn viên giới thiệu thì tốc độ của thang máy khoảng 5m/giây, tức là chỉ mất khoảng 1 phút 30 giây để đi hết độ cao 326 mét. Ngoài ra, Bách Long còn giữ kỷ lục thế giới cho thang máy ngắm cảnh hai tầng cao nhất và thang máy chở khách nhanh nhất với sức tải lớn nhất.

Thang máy Bách Long với 3 buồng thang máy ngoài trời

Thang máy Bách Long với 3 buồng thang máy ngoài trời, đưa du khách đi hết 326m chiều cao chỉ trong chưa đầy 2 phút.

Mình cũng rất háo hức để được đứng trong chiếc thang máy toàn bằng kính, để được nhìn rừng cột đá tuyệt đẹp của . Tuy nhiên khi vào thang máy thì mới biết mình đứng chen chúc với vài chục người khác, và chỉ có vài người được đứng sát mặt kính phía trước thang để ngắm toàn cảnh, số còn lại vẫn nhìn được cảnh đẹp, tuy nhiên không trọn vẹn lắm.

View từ bên trong thang máy Bách Long

View từ bên trong thang máy Bách Long

Trong khoảng 40 giây đầu, thang máy vẫn còn đi trong đường ống, bốn bề đều kín. Sau đó thang mới đi vào khu vực lắp kính để mọi người thấy được quang cảnh bên ngoài. Cảnh vật tuyệt đẹp, tuy nhiên bạn chỉ ngắm được trong vài chục giây là thang máy đã đến nơi. Trước kia người ta phải đi đường núi rất vất vả mới tham quan được . Nhưng từ năm 2002 khi thang máy Bách Long được đưa vào sử dụng, thời gian di chuyển rút ngắn đi rất nhiều.

Bạn nên đi thang máy Bách Long ở chiều đi, sau đó chiều về thì đi bằng xe buýt. Như vậy sẽ thú vị hơn, bởi khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy từ trong thang máy sẽ rất đáng nhớ.

Hậu Hoa Viên: Khu vườn Bonsai tự nhiên

Vừa ra khỏi thang máy Bách Long là mình đến được một hàng lang để ngắm Hậu Hoa Viên. Nơi đây có vô số các ngọn núi kỳ dị với nhiều hình thù khác nhau nằm trong thung lũng. Từ bên dưới, thảm thực vật xanh mướt mọc dày đặc, bám vào các vách núi. Cả thung lũng như một khu vườn bonsai do nghệ nhân nào đó tạo tác nên. Mình đến Hậu Hoa Viên vào giữa trưa, trời đầy mây nên cũng không có nắng lẫn không có sương mù. Nếu đến vào lúc có sương mù, Hậu Hoa Viên trở thành chốn bồng lai tiên cảnh, mây núi vờn nhau.

Quang cảnh Hậu Hoa Viên ngay khi vừa ra khỏi thang máy Bách Long

Quang cảnh Hậu Hoa Viên ngay khi vừa ra khỏi thang máy Bách Long

Hậu Hoa Viên núi non trùng điệp

Hậu Hoa Viên núi non trùng điệp

Mê Hồn Đài

Cách lối ra thang máy Bách Long khoảng 800 mét là Mê Hồn Đài. Đây là một đài ngắm cảnh được xây bên rìa một vách đá, với vị trí thuận lợi để du khách có góc nhìn rộng ra khung cảnh trước mặt. Thật ra cái mà người ta chiêm ngưỡng ở Mê Hồn Đài không phải là bản thân đài ngắm cảnh, mà là cảnh vật xung quanh nó.

Đứng ở Mê Hồn Đài, bạn sẽ choáng ngợp khi thấy hàng trăm măng đá bao quanh mình, với hình thù không khác gì những tòa lầu cao, những ngọn tháp nhọn,… Chúng lần lượt vươn lên từ thung lũng sâu hun hút, nhưng vẫn bị thung lũng níu lại bởi thảm thực vật xanh tốt. Có lẽ chính vì cảnh quan này là nơi đây được đặt tên là “Mê Hồn Đài”, nơi hồn du khách đã bị cảnh đẹp mê hoặc.

Cả một vùng đất rộng lớn với cảnh tượng không giống bất cứ nơi nào khác. Người ta thường đùa rằng một vị thánh nào đó đã dùng búa của mình chặt vào khối đá lớn, rồi kiên nhẫn đục đẽo từng khối đá một để tạo ra khung cảnh kỳ diệu này. Mình lại phải cảm thán rằng ước gì mình đến đây vào sáng sớm, hay chiều muộn, khi mà những đám mây hoặc sương mù sà vào Viên Gia Giới.

Những chóp núi ở Mê Hồn Đài với nhiều hình dáng khác nhau

Những chóp núi ở Mê Hồn Đài với nhiều hình dáng khác nhau

Một chóp núi có hình dáng như những khoanh đá đặt chồng lên nhau

Một chóp núi có hình dáng như những khoanh đá đặt chồng lên nhau

View theo hướng khác từ Mê Hồn Đài

View theo hướng khác từ Mê Hồn Đài

Cột trụ trời Nam Avatar Hallelujah

Nổi tiếng nhất trong số các trụ đá thú vị ở có lẽ là trụ đá mang tên Cột Trụ Trời Nam. Cột trụ bằng đá sa thạch này cao 1.074 mét so với mực nước biển, chiều cao từ thung lũng đến đỉnh cột là 150 mét. Điểm đặc trưng của trụ là phần chân trụ mỏng hơn so với phần đỉnh. Nếu khu vực này có mây bao phủ, phần chân trụ bị che mất thì phần đỉnh trụ dường như đang trôi lơ lửng giữa không trung.

Cột trụ trời Nam - núi Avatar Hallelujah

Cột trụ trời Nam – núi Avatar Hallelujah

Một nhiếp ảnh gia Hollywood đã từng đến thăm Viên Gia Giới và vô cùng ấn tượng với khung cảnh các cột trụ, nên ông đã chụp lại rất nhiều ảnh. Những bức ảnh này đã tạo cảm hứng cho đạo diễn James Cameron sáng tạo nên các ngọn núi bay và dãy núi Hallelujah thuộc hành tinh Pandora trong siêu phẩm ăn khách Avatar.

Núi Avatar Hallelujah nhìn từ một hướng khác

Núi Avatar Hallelujah nhìn từ một hướng khác

Phiên bản 2D và 3D của phim Avatar trở thành siêu phẩm ăn khách tại thị trường Trung Quốc, do đó tháng 1 năm 2010, chính quyền Trung Quốc đã quyết định đổi tên “Cột Trụ Trời Nam” thành núi “Avatar Hallelujah” để khuyến khích du lịch Trương Gia Giới. Slogan của chiến dịch tuyên truyền có câu “Pandora thì ở xa nhưng Trương Gia Giới thì rất gần”. Nhờ đó mà Trương Gia Giới đã đón tiếp nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế hơn trước kia.

Các đỉnh núi “lơ lửng” khác gần Avatar Hallelujah.

Các đỉnh núi “lơ lửng” khác gần Avatar Hallelujah.

Thật ra nhìn ngọn núi Avatar Hallelujah và các ngọn núi “lơ lửng” xung quanh, mình lại nhớ đến phim Tây Du Ký. Trước khi nổi tiếng bởi siêu phẩm Avatar, Trương Gia Giới từng là phim trường để quay phần Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh. Kỹ thuật quay phim Tây Du Ký lúc ấy chưa đủ hiện đại, nhưng phần nào đã đưa vào phim những cảnh quan tuyệt đẹp của Trương Gia Giới.

Xung quanh núi Avatar Hallelujah còn có nhiều ngọn núi khác cũng có phần đỉnh khá lớn so với phần thân, chúng có màu sáng của đá, nổi bật trên nền màu xanh lục của cây rừng. Phía dưới chân những cột đá vẫn là thung lung hun hút đầy cây cối.

Vực sâu hun hút gần núi Avatar Hallelujah.

Vực sâu hun hút gần núi Avatar Hallelujah.

Thiên hạ đệ nhất kiều

Rời cột trụ Avatar Hallelujah, mình tiếp tục men theo lối đi quanh núi để đến chiêm ngưỡng Thiên hạ đệ nhất kiều – cây cầu “số 1” thế giới. Đây là một cây cầu đá tự nhiên nối giữa 2 đỉnh núi ở độ cao 350 mét. Cây cầu dài khoảng 50 mét, rộng 4 mét và có độ dày 5 mét. Để quan sát toàn bộ cây cầu, bạn cần đứng ở một hành lang đối diện với nó.

Có mặt trên cây cầu đệ nhất thiên hạ này, mình lại đưa mắt xa xung quanh và một lần nữa không khỏi trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Nhưng không cần đứng trên cầu quá lâu, những hành lang treo đầy dây nơ đỏ đã thôi thúc mình nhanh chóng đến đó khám phá.

Thiên hạ đệ nhất kiều ở Viên Gia Giới.

Thiên hạ đệ nhất kiều ở Viên Gia Giới.

Khu vực du khách treo dây nơ đỏ cầu may gần ở Thiên hạ đệ nhất kiều.

Khu vực du khách treo dây nơ đỏ cầu may gần ở Thiên hạ đệ nhất kiều.

Khi đi qua hết cây cầu này, mình bước vào một lối cầu thang mà 2 bên giăng đầy dây nơ đỏ, thỉnh thoảng còn có các ổ khóa tình nhân. Du khách đến đây có thể mua các dây nơ đỏ được ghi các câu chúc thịnh vượng, hạnh phúc, thành công,… với giá chỉ vài tệ, sau đó cột lên bất kỳ vị trí nào mà mình thích trong khu vực để cầu may. Dây nơ được treo nhiều đến mức bạn khó mà tìm được một cành cây nào còn trống để treo dây nơ của mình. Các đôi bạn trẻ yêu nhau thường mua ổ khóa để treo vào lan can Thiên hạ đệ nhất kiều với mong ước chuyện tình của mình luôn bền chặt.

Thời gian để vui chơi ở là khoảng 2 đến 3 giờ. Nếu là nhiếp ảnh gia và muốn có được những bức ảnh ngoạn mục, bạn nên canh những lúc có mây hoặc sương mù. Ngoài những nơi điểm tham quan ở , du khách còn có thể tiếp tục đi bộ để khám phá Dương Gia Giới và Hoàng Thạch Trại ở khu vực lân cận, hoặc đi xe buýt để đến Thiên Tử Sơn. Chắc chắn rằng bất kỳ chỗ nào ở danh thắng Vũ Lăng Nguyên đều sẽ khiến bạn ngạc nhiên.