Đến thác Erawan hiking thác nước đẹp nhất Thái Lan

34

Thái Lan là đất nước với cảnh quan khá đa dạng. Bên cạnh các vùng biển đảo, nông thôn, thành thị, Thái Lan còn có vô số các công viên quốc gia với địa hình đồi núi, rừng rậm, thác, suối,… Trong số các thác nước đẹp nhất Thái Lan, phải kể đến nằm trong công viên quốc gia Erawan ở tỉnh Kanchanaburi.

Công viên quốc gia Erawan

Erawan là một trong những tên tiếng Thái của thần Voi ba đầu trong truyền thuyết Hindu. Erawan là công viên quốc gia thứ 12 của Thái Lan, được thành lập tháng 8 năm 1975. Công viên có diện tích khoảng 550 km vuông, nằm ở phía Tây Thái Lan, thuộc vùng đồi núi Tenasserim của tỉnh Kanchanaburi. Đây cũng là khu bảo tồn lớn nhất nhì Đông Nam Á, nơi nơi sinh sống của vô số loài động thực vật quý hiếm, đặc biệt là loài hổ.

Để đến được công viên Erawan, bạn có thể đi 65km từ thủ phủ Kanchanaburi bằng xe buýt hoặc phương tiện cá nhân. Du khách thường đến đây để tham quan thác nước, đi bộ xuyên rừng, nghỉ ngơi, cắm trại, tìm hiểu các loài động thực vật.

Thác Erawan (còn gọi là thác Voi, thác Bảy Tầng)

Thác Erawan dài khoảng 1500m, được tạo thành khi sông Huai Mong Lai đổ xuống sườn núi từ độ cao 2100m. Thác có 7 tầng, mỗi tầng là các hồ nước xanh trong màu ngọc bích, đủ độ an toàn và sạch sẽ cho du khách tắm và bơi lội.

Nước trong vắt ở thác Erawan

Nước trong vắt ở thác Erawan

Từ chỗ giữ xe đến chân thác, bạn có thể đi xe điện để tiết kiệm thời gian. Tiến vào khu vực thác cũng là lúc bạn bước dần sâu vào rừng: xung quanh đều là cây cối xanh tốt, không khí vô cùng mát mẻ. Kết thúc đoạn đường đi xe điện là mình bắt đầu nhìn thấy các con suối nhỏ nước trong vắt nằm im lìm dưới những cây rừng có bộ rễ đồ sộ.

Trước khi chính thức bắt đầu chinh phục thác Erawan, mình phải đi ngang một quầy dịch vụ, nơi người ta yêu cầu để lại 20 THB ~ 14.000 VND cho mỗi chai nhựa (đựng nước) mà du khách mang vào. Khi bạn trở ra, nếu mang đủ số chai nhựa đã đăng ký, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền. Nếu bị thiếu chai nào, thì mỗi chai bạn sẽ mất 20 THB. Số tiền này dùng để chi trả cho việc dọn dẹp rác thải nhựa mà du khách mang vào công viên. Mình nghĩ đây là một cách khá hay để giảm thiểu việc bỏ lại chai nhựa trong công viên. Có lẽ nhờ quy định này mà suốt quá trình khám phá thác Erawan, mình không hề thấy rác hay chai nhựa bị vứt lại.

Thời điểm mình tham quan công viên quốc gia Erawan là vào cuối năm, thời tiết khá đẹp và dễ chịu, thích hợp cho việc đi bộ khám phá thác bảy tầng Erawan. Mỗi tầng thác được đặt một tên riêng, nhưng mình lại không hiểu nghĩa của những từ này.

Trải nghiệm trekking thác Erawan

Tầng 1: Lai Kun Rang ( độ cao 500m) 20m

Qua khỏi cổng “ký gửi chai nhựa” đi thêm khoảng 20m là đến tầng 1 của thác. Đây là tầng thác có vẻ đơn giản và “hiền lành” nhất. Nước cạn đủ để mình nhìn xuyên qua làn nước trong xanh và thấy đáy thác như những chiếc đĩa được Tạo Hoá kỳ công đẽo gọt. Đi sâu hơn một chút, những con thác nhỏ mang nước từ các tầng cao hơn về. Tuy là tầng thấp nhất của thác Erawan nhưng Lai Kun Rang cũng đã cao 500m so với mực nước biển.

Mình không thấy ai tắm ở tầng này, vì nó khá cạn và lúc này mọi người vẫn háo hức khám phá nhiều điều thú vị hơn ở phía trước. Xung quanh thác là rừng cây chằng chịt che bớt cái nắng của miền nhiệt đới.

Tầng 1 thác Erawan

Tầng 1 thác Erawan

Tầng 1 thác Erawan

Tầng 2: Wang Mat Cha ( độ cao 600m) 170m

Đi bộ theo đường mòn thêm khoảng 150m nữa là tới tầng 2 mang tên Wang Mat Cha. Thực ra mình cũng chưa có dịp tìm hiểu ý nghĩa của các tên gọi này, chỉ thấy người ta có để một cái bảng, trên đó ghi rõ tên của từng “level” và khoảng cách từ cổng vào tới đó.

Tầng 2 có một hồ nước rộng và sâu cỡ hồ bơi người lớn, cùng một bờ đá khá hoành tráng nơi nước đổ xuống thành những bức màn trắng xoá. Mình đến đây vào mùa khô nên nước không nhiều lắm, bù lại những hồ nước trong trẻo và phẳng lặng hơn. Nếu muốn bơi lội thoả thích thì Wang Mat Cha là lựa chọn tốt nhất trong số 7 tầng thác.

Bơi lội ở đây bạn sẽ được hộ tống bởi một binh đoàn cá thật đông đúc. Cá ở tầng 2 này là to nhất, có lẽ do chúng được sống ở nơi rộng rãi. Nếu không xuống tắm, bạn có thể ngồi cả buổi trên bờ để nhìn đàn cá bơi lội. Một số du khách sẽ lựa chọn khám phá hết 7 tầng thác, sau đó trở về tầng 2 để tắm thư giãn.

Tầng 2 thác Erawan có rất nhiều cá to

Tầng 2 thác Erawan có rất nhiều cá to

Cá tự do bơi lội tại tầng 2 thác Erawan

Cá tự do bơi lội tại tầng 2 thác Erawan

Tầng 3: Pha Nam Tok (độ cao 700m) 220m

Từ Wang Mat Cha mình leo khoảng 100m là đến Pha Nam Tok, tầng thứ ba của thác. Ở đây cũng có một con thác nhỏ đổ màn nước trắng từ trên cao xuống hồ nước xanh. Nhưng đặc sắc hơn, hồ nước lan rộng ra xung quanh, tràn qua cả những gốc cây cổ thụ có bộ rễ ngoằn ngoèo len lỏi vào các hốc đá. Mặc dù ngập nước quanh năm, nhưng những cây cổ thụ già cỗi này vẫn sống tốt.

Tầng 3 cũng đầy cá, cá lớn lẫn cá nhỏ. Mình không biết đàn cá ăn gì, mà con nào cũng to khoẻ, bơi lượn thành từng đàn. Cá lớn sẽ không đụng đến bạn, nhưng mấy chú cá nhỏ đôi khi sẽ cắn bạn khá đau đấy.

Đến nơi này, du khách khó mà cưỡng lại việc bỏ giày ra và lội xuống nước. Tốt nhất bạn nên có một đôi giày nhựa, vừa leo dốc đá, vừa đi rừng, lại vừa lội được dưới nước.

Tầng 3 thác Erawan

Tầng 3 thác Erawan

Tầng 3 thác Erawan

Tầng 3 thác Erawan

Đàn cá ở tầng 3 thác Erawan

Đàn cá ở tầng 3 thác Erawan

Tầng 4: Oke Nang Phee Sue (độ cao 1050m) 520

Từ tầng 3, mình đi leo thêm khoảng 300m để lên độ cao 1050m, nơi mình khám phá tầng 4 có tên gọi Oke Nang Phee Sue. Chỗ này trông như một cái hố tròn trịa, với vách đá bao quanh hồ nước xanh biếc ở giữa. Những ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thì hãy mặc áo phao vào và trượt từ vách đá trơn nhẵn xuống hồ.

Tầng 4 thác Erawan

Tầng 4 thác Erawan

Tầng 4 thác Erawan

Tầng 4 thác Erawan

Tầng 5: Buar Mai Long (độ cao 1,150m) 1120

Rời khỏi cái hồ xanh ngọc ở tầng 4, mình phải đi bộ thêm khoảng 600m nữa mới đến được Buar Mai Long, tầng 5 của thác Erawan. Đoạn đường nối giữa 2 tầng thác này cũng khá thú vị, lúc là đường mòn đất, lúc là bậc thang, lúc khác lại là cầu gỗ bắc qua suối. Công viên Erawan nhiều cây cối mát mẻ, nên việc đi bộ len lỏi trong rừng khá nhẹ nhàng.

Đường lên tầng 5 thác Erawan

Đường lên tầng 5 thác Erawan

Đường lên tầng 5 thác Erawan

Đường lên tầng 5 thác Erawan

Những con suối nhỏ dọc đường đi

Buar Mai Long là khu vực gồm nhiều bậc đá được nước xói mòn đến mức chúng đều tròn và trơn nhẵn. Cây rừng vẫn bám rễ vào các mỏm đá, còn nước suối trong vắt vẫn cứ đều đặn chảy xuống. Tầng 5 là nơi đông đúc du khách nhất. Ai cũng chọn bơi lội ở đây vì nó vừa rộng, vừa có nhiều hồ nhỏ, vừa có các vách đá để leo trèo mạo hiểm.

Nếu bạn đến thác Erawan chỉ để thư giãn, thì đến tầng 5 là vừa đủ để thưởng thức vẻ đẹp của thác, vừa có thời gian tắm thác. Mình cũng chỉ dừng lại ở tầng 5 thôi. Còn nếu bạn có nhiều thời gian hơn và thể lực hơn, hãy thử chinh phục tầng 6 và tầng 7. Từ tầng 5 lên cao hơn nữa, bạn sẽ thấy những bậc thang gỗ ở bên tay phải dẫn tới tầng 6, còn con đường mòn nhỏ bên tay trái sẽ đưa bạn đến tầng cao nhất.

Tầng 5 thác Erawan

Tầng 5 thác Erawan

Tầng 5 thác Erawan

Tầng 5 thác Erawan

Tầng 6: Dong Pruksa (độ cao 1,750m) 1420

Sau khi rời khỏi tầng 5 và chinh phục vô số bậc thang, bạn sẽ đến tầng 6 Dong Pruksa ở độ cao 1750m so với mực nước biển. Tầng 6 cũng là dạng nước chảy xuống theo từng tầng đặc trưng của Erawan.

Tầng 7: Phu Pha Erawan (độ cao 2,000m) 1550

Tầng 7 có độ cao 2000m so với mực nước biển, bạn phải mất thêm gần 1 giờ leo dốc từ tầng 5 thì mới đến được chỗ này. Tuy nhiên công sức mà bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Phu Pha Erawan hoành tráng, dữ dội và cao vút. Nơi bạn đứng sẽ là đầu nguồn của thác Erawan trên đỉnh núi, với dòng thác mạnh mẽ trải rộng trên sườn núi trước khi đổ hết vào một hồ nước lớn trước khi phân phối xuống các tầng thác bên dưới.

Nếu bạn muốn trải nghiệm hành trình “khó khăn” hơn khi đến thác Erawan, hãy thử trek theo cung “Khao Hin Lan Pee Nature Trail” dài 5km, kết thúc ở tầng 5 của thác. Ngoài ra còn có “Mong Lay Dry Evergreen Forest Natural Trail” dễ đi hơn, đưa bạn len lỏi qua các con suối và rừng cây.

Hiking là một trải nghiệm tuyệt vời của mình khi đến thăm tỉnh Kanchanaburi. Nếu bạn có dịp đến đây, hãy dành thời gian để chinh phục trọn vẹn 7 tầng thác, tắm suối trong và chơi đùa cùng lũ cá. Erawan có thể nói là thác nước đẹp và hoành tráng nhất của Thái Lan, một nơi mà dân mê hiking không thể nào bỏ qua.

là chương trình viết blog giới thiệu những địa điểm đẹp trên khắp thế giới, thuộc khuôn khổ chương trình . Đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá những địa điểm du lịch mới lạ trên khắp thế giới đến mọi người. Với mỗi bài viết đạt yêu cầu bạn sẽ nhận ngay và cơ hội làm Cộng tác viên với So Sánh Tour. Thông tin chi tiết về chương trình xem tại: