Đến Mũi Né tận hưởng những ngày Tết đầy nắng và gió

13

Là những người xa quê, chúng mình luôn mong ngóng những ngày Tết để tụ họp gia đình. Năm nay, chúng mình đón một bất ngờ khi cả gia đình quyết định vào miền Nam chơi Tết, chọn Mũi Né làm điểm dừng chân.

Theo kế hoạch, chiều mùng 1 Tết cả gia đình sẽ bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, sau đó tụ tập ăn uống tại nhà chúng mình, rồi hôm sau mới xuất phát đi Mũi Né. Sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 1 Tết không quá đông, nên cả nhà gần như không phải đợi taxi. Gió chiều mát mẻ thổi bay một ngày nắng gắt. Bữa lẩu đầu năm vui như trẩy hội, đầy ắp tiếng cười, với tổng cộng 18 con người trong một căn phòng 38m2.

du lịch Mũi Né dịp Tết

Bữa lẩu đón tiếp đoàn Hà Nội

Ngày 1: Di chuyển đến Mũi Né và khám phá resort

Hôm sau, đúng 8 rưỡi sáng, chiếc xe 29 chỗ đón tất cả mọi người ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, rồi nhắm hướng cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Cảnh quan thành phố dần nhường chỗ cho những cánh rừng cao su đang vào mùa thay lá đẹp như tranh. Hết cao tốc, chiếc xe men theo quốc lộ 1A đến thị trấn Long Khánh, băng qua đất Bình Thuận rồi chẳng mấy chốc đã đến thành phố Phan Thiết. Nắng lớn tạo nên cảnh biển rực rỡ nhìn từ đường Võ Nguyên Giáp. Khoảng 1 rưỡi chiều, chúng mình đã có mặt ở sảnh lễ tân của Centara Mirage Resort Mũi Né.

du lịch Mũi Né dịp Tết

Chiếc xe 29 chỗ tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển

du lịch Mũi Né dịp Tết

Quốc lộ 1A trên địa phận huyện Hàm Tân, Bình Thuận

du lịch Mũi Né dịp Tết

Cảnh biển nhìn từ đường Võ Nguyên Giáp

Resort này được xây dựng trên một triền đồi, có tầm nhìn thoáng, hướng thẳng ra vịnh Mũi Né, các phòng được bố trí theo dạng rẻ quạt, lấy hồ bơi 3 tầng và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ nhỏ làm trung tâm. Ngoài ra còn có một ngọn hải đăng với view toàn cảnh vịnh Mũi Né. Các phòng nghỉ ở đây có lối thiết kế mái vòm đặc trưng kiểu Địa Trung Hải, cùng phong cách nội thất Tây Ban Nha với các gam màu trung tính.

Centara Mirage Resort Mũi Né

Không gian gần gũi thiên nhiên ở resort

Centara Mirage Resort Mũi Né

Phong cách kiến trúc Địa Trung Hải

Centara Mirage Resort Mũi Né

Một dàn hoa giấy rất đẹp

Ban đầu cả nhà mình định thuê nguyên một villa cho có chỗ tụ tập, nhưng vì chỉ được 1 đêm nên đành thuê phòng riêng. Tuy nhiên, 8 phòng của chúng mình đều cùng trên một dãy, nên việc đi lại, ghé chơi phòng của nhau đều không gặp vấn đề gì. Mỗi phòng đểu có một khu sân sau thoáng đãng. Đồ đạc trong phòng đều ở tình trạng tốt và đầy đủ, duy chỉ có tủ lạnh minibar không có gì. Sau mình mới hiểu vì đây là mùa đông khách, nên đôi lúc resort sẽ không kịp kiểm tra phòng cho khách check-out. Họ cũng không giữ giấy tờ tùy thân của khách. Vì tiền phòng đã thanh toán khi check-in, khách có thể đi luôn ngay khi check-out.

Centara Mirage Resort Mũi Né

Phòng giường đôi của chúng mình

Nhận phòng xong xuôi, tất cả mọi người hẹn nhau trong một phòng và lôi đồ ăn đã chuẩn bị từ nhà ra đánh chén. Đi cùng các bác, các mẹ, nên đồ ăn gần như không bao giờ thiếu. Thịt nhiều vô kể, từ chân giò ủ muối, bò ngâm mắm, đến giò xào, nem chua, giò lụa. Ăn uống xong xuôi thì đã 4 rưỡi chiều. Ai về phòng người nấy và hẹn 7 giờ tối đi ăn.

Centara Mirage Resort Mũi Né

Bữa trưa nhanh gọn

Centara Mirage Resort Mũi Né

Chúng mình chỉ nghỉ ngơi một chút rồi quyết định ra ngoài chơi. Ở đây di chuyển giữa các nơi bằng xe điện. Nếu gấp, bạn cần gọi điện thoại ra lễ tân để điều xe, còn không thì cứ thấy xe điện nào chạy qua thì vẫy. Chỗ chúng mình ở nằm gần đỉnh đồi, nên bắt xe điện xuống gần biển xem có gì. Tuy nhiên khu vực này khá đông đúc, biển được xây bờ kè. Vậy là lại bắt xe điện quay lên, ghé thăm hải đăng.

Dưới chân hải đăng là một quán cà phê và các điểm check-in. Ở đây có thang máy lên đỉnh hải đăng, tương đương tầng 7. Quang cảnh trên đỉnh hải đăng rất hoành tráng, nhưng gió giật rất mạnh. Có 2 ống nhòm lớn để du khách ngắm cảnh. Ở đây có thể trông thấy những con tàu đang đậu ở vịnh Mũi Né và ngắm toàn cảnh resort với những ngôi nhà mái ngói được xếp đều chằn chặn. Ở hướng ngược lại là những chiếc quạt điện gió ở khu vực núi Bàu Điền và Bàu Ghe. Gió ở hướng này rất lớn nên bạn nên cẩn trọng trong việc dùng gậy selfie nha.

du lịch Mũi Né dịp Tết

View từ hải đăng ra vịnh Mũi Né

Centara Mirage Resort Mũi Né.

Những căn bungalow của resort, xa xa là những chiếc quạt điện gió

Centara Mirage Resort Mũi Né.

Ống nhòm ngắm cảnh trên hải đăng

du lịch Mũi Né dịp Tết

Hoàng hôn trên biển

Buổi tối, cả nhà mình ghé tiệm Cơm Niêu Quán Việt trên đường Huỳnh Thúc Kháng, gọi những món cơ bản như trứng rán, thịt rang cháy cạnh, cá kho, canh cá chua, rau xào và xúp lơ luộc. Thịt rang cháy cạnh không được đúng ý cả nhà lắm, nhưng món cá bớp kho thì xuất sắc, ai ăn cũng khen ngon. Còn lại, món canh chua chưa được đậm đà. Ăn tối xong về lại resort, hội trẻ vác ghế ra sân sau ngồi hàn huyên, còn “hội già” đi ngủ sớm.

du lịch Mũi Né dịp Tết

Bữa tối ở quán cơm niêu

Ngày 2: Đồi cát trắng, tháp Chàm và bữa tối ấn tượng

Sáng hôm sau, cả nhà dậy ăn sáng sớm để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Khu ăn sáng buffet khá rộng, thích nhất vẫn là ngồi bên ngoài lúc gió buổi sớm mơn man và nắng nhẹ. Đồ ăn sáng nhìn chung ổn nhưng chưa đa dạng lắm và vẫn có một vài món chưa được chỉn chu, ví dụ như vài món hấp vẫn còn nguội. Ngoài ra, khu như phục vụ trứng ốp la thường xuyên quá tải do lượng khách đông. Nhưng thái độ phục vụ của nhân viên lại rất nhiệt tình, đây là điểm mình thích nhất.

du lịch Mũi Né dịp Tết

Một góc view ăn sáng

Sau đó, chiếc xe 29 chỗ đưa cả nhà mình đến khu Bàu Trắng. Tại đây, chúng mình đã có những trải nghiệm rất thú vị với trò đi ô tô địa hình trên đồi cát Hòa Thắng. Với giá vé 800.000 VND/xe cho 6 người, các tài xế sẽ đưa bạn đi vòng quanh các đồi cát và ghé thăm hồ nước ngọt Bàu Trắng, với thời lượng chờ không giới hạn. Tài xế có thể tạo ra “cảm giác mạnh” theo yêu cầu, với những cú drift khét hơn và tốc độ cao hơn, tuy nhiên với những xe chở người cao tuổi, họ sẽ đi rất từ tốn. Ngoài ô tô địa hình, tại đây còn có mô tô địa hình và trượt cát trên ván.

đồi cát Hòa Thắng

Mênh mông cát và những chiếc quạt điện gió sừng sững

đồi cát Hòa Thắng

Nhóm mình dùng dịch vụ của nhà xe Như Trung

Mũ là phụ kiện không thể thiếu nếu đi đồi cát vì nắng từ 10 giờ sáng sẽ gay gắt. Bên cạnh đó gió ở đồi cát cũng khá mạnh, có thể khiến bạn không thể có được bức ảnh ưng ý vì bị tóc che mặt, đặc biệt là các bạn nữ. Ngoài ra, nên đi crocs hoặc dép tông để khi cần có thể bỏ ra đi đất trên cát, tiện hơn giày thể thao hoặc bốt cao. Thêm nữa, nên đi sớm về sớm, vì nắng khi mặt trời lên cao chụp ảnh sẽ khó đẹp bằng nắng lúc 8-9 giờ sáng.

hồ Bàu Trắng

Tạo dáng ở hồ Bàu Trắng

hồ Bàu Trắng
hồ Bàu Trắng
hồ Bàu Trắng

Sau Bàu Trắng, chúng mình đi tiếp đến khu vực Tháp Chàm Pô Sah Inư. Đây là cụm di tích đền thở cổ của người Chăm, nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Quần thể tháp ở đây có 3 ngôi tháp gồm tháp thờ thần Shiva cao 15m, tháp thờ thần Nandin cao 12m và tháp thờ thần Lửa cao 5,4m. Những tòa tháp ở đây đã được trùng tu, tạo nên background ấn tượng để có những tấm ảnh “sống ảo” đẹp. Mặc đồ sáng màu sẽ nổi hơn.

Tháp Chàm Pô Sah Inư

Tháp thờ thần Shiva

Tháp Chàm Pô Sah Inư

Tháp thờ thần Nandin (trái) và tháp thờ thần Lửa (phải)

Tiếp đó chúng mình ghé qua bãi đá Ông Địa nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Do ảnh hưởng thời tiết mưa bão bên Phú Yên nên hôm đó ở Mũi Né trời nhiều mây và gió to. Cát quật rát chân khi đi bộ từ đường chính vào bãi đá. Gió to nên biển động, tạo nên những đợt sóng lớn, chồm lên những trụ chắn sóng sát mép biển. Đây cũng là điểm chụp ảnh khá ngầu, tuy nhiên bạn phải cẩn trọng khi leo trèo trên những trụ chắn sóng, để lại túi xách hay phụ kiện không cần thiết, tránh làm rơi sẽ rất phiền hà.

 bãi đá Ông Địa

Tạo dáng trên trụ chắn sóng

 bãi đá Ông Địa
 bãi đá Ông Địa

Lịch trình sáng hôm đó của nhà mình kết thúc ở nhà hàng hải sản Cây Bàng, cũng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, với thực đơn gồm ốc hương hấp, hàu nướng, ngao luộc, cá mú hấp xì dầu. Nhà hàng nằm sát biển, view đẹp, đồ ăn ổn. Một vấn đề duy nhất là chiếc bếp cồn đầy “bất ổn”. Vì sợ gió làm tắt lửa, nhà hàng phát minh ra một miếng thép đặt quanh bếp, rồi để đĩa hấp cá mú lên một cách rất chênh vênh, khiến thực khách muốn cử động mạnh đĩa cá phải nhờ một người khác giữ.

hải sản Cây Bàng

Món ốc hương giòn sần sật, không bị dai

Trở lại resort nghỉ ngơi đôi chút, chúng mình ghé qua khu bể bơi nhưng không xuống nước vì gió to gây cảm giác lạnh, vả lại người xuống tắm ngày một đông. Ngắm trời ngắm người một lúc, cả hội rủ nhau đi chụp ảnh, rồi về nhà chuẩn bị đi ăn tối.

Vì là bữa tối cuối cùng, nên quyền chọn nhà hàng được dành cho một bạn “Gen Z”. Và cả nhà mình đã có một bữa tối siêu no, siêu ngon và siêu vui ở quán đồ nướng Matador Grill Bar. Quán nằm sát biển, phong cách bài trí bụi bặm với dạng bàn gỗ thấp, tạo cảm giác gần gũi, hướng đến đối tượng khách nước ngoài. Khu bếp nướng phả khói ra bên ngoài, giúp không gian quán không bị ám mùi. Khách ra vào nườm nượp còn bà chủ thì tay tính tiền, mồm liên tục giục giã và hò hét nhân viên, nghe hơi mệt nhưng lạ thay nó tạo nên không gian rất riêng.

Matador Grill Bar

Quán Matador Grill Bar nhìn từ bên ngoài

Matador Grill Bar

Phong cách bài trí gần gũi

Giá cả ở đây rất phải chăng, dao động từ 150.000 – 400.000 VNĐ/món. Các loại thịt nướng đều được phục vụ kèm salad rất đầy đặn, nên bạn có thể không cần gọi salad riêng cũng được. Nhà mình gọi cá nướng, thịt cừu nướng, steak và sườn heo nướng, tất cả đều rất thơm ngon. Thịt không cần tẩm ướp quá nhiều mà vẫn giữ được vị tươi mọng. Quán đông nên chờ đồ ăn sẽ lâu, bạn nên gọi thêm một đĩa bánh mỳ bơ khai vị để nhâm nhi trước nha.

Matador Grill Bar

Món steak phục vụ kèm salad đầy đặn

Matador Grill Bar

Món cừu nướng không bị mùi hôi khó chịu

Matador Grill Bar

Sườn heo nướng

Bữa tối ấn tượng này cũng đã khép lại những ngày vui tới bến của cả nhà mình ở Mũi Né. Sáng hôm sau chúng mình dậy muộn, ăn sáng thật no cho cả bữa trưa, rồi lên xe về TP Hồ Chí Minh cho kịp chuyến bay tối của đoàn Hà Nội. Thật may không có đoạn tắc đường nào trên cao tốc, nên cả nhà mình đến sân bay Tân Sơn Nhất mà vẫn thoải mái thời gian. Một chuyến đi đáng nhớ gợi lại những ngày thơ bé, và mong cả nhà mạnh khỏe để tiếp tục đồng hành với nhau trong tương lai.