Dạo Quanh Thành cổ Malacca, Di sản Văn hóa Thế giới Của Malaysia

40

Thành phố Malacca (hay Melaka) được mệnh danh như một Venice thu nhỏ của Châu Á nhờ nét cổ kính của những công trình kiến trúc chạy dọc dài bên dòng sông thơ mộng. Từng được xem là thương cảng sầm uất và kết nối giao thương với nhiều nước phương Tây hơn 500 năm về trước và cũng là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử chuyển giao thời đại nên Thành phố Malacca mang đậm kiến trúc của người Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh Quốc. Năm 2008, Unesco đã công nhận kho báu lịch sử Malacca là Di sản Văn hóa Thế giới.

Khi đến Malaysia du ngoạn, chắc nhiều du khách sẽ không bỏ lỡ thành phố du lịch này và mình cũng thấy các tour du lịch đều có lịch trình ghé thăm. cách thủ đô Kuala Lumpur hơn 150km vế hướng nam, mất tầm hơn 2h đi xe. Với diện tích rộng 1.658km2 và trong đó trung tâm chỉ khoảng 207km2, bạn chỉ cần trải nghiệm hơn một ngày là có thể thong thả khám phá những địa điểm đẹp của Thành phố qua cung đường dạo bộ dọc dòng sông Malacca và cung đường chính đến quảng trường Hà Lan.

Lịch sử hình thành của thành cổ Malacca

Vào năm 1403, Vương quốc Hồi giáo Malacca được thành lập bởi vua Parameswara của xứ Sumatra sau cuộc chạy trốn lưu đày. Sau khi thành lập, nhờ sở hữu tuyến đường thuỷ giao thương đắc địa tại Châu Á, Thành phố đã được thu hút sự chú ý của các thương nhân Trung Đông, Nam Á, Đông Á và người Bồ Đào Nha. Năm 1511, người Bồ Đào Nha đã đến chinh phục Malacca và đặt ách thực dân suốt 130 năm. Sau đó, Thành phố đã trở thành khu vực xung đột giữa các tiểu vương của Acer và Johor khi cố gắng giành quyền thống trị từ người Bồ Đào Nha. Johor đã bắt tay với người Hà Lan để dành vùng lãnh thổ Malacca với Acer và người Hà Lan tiếp tục thống trị thành cổ Malacca trong 154 năm. Từ năm 1824, khi người Anh đến thiết lập sự hiện diện của họ tại bán đảo Mã Lai, Thành phố này cũng trở thành một khu vực phát triển như một phần của các khu định cư Eo Biển của Đế quốc Anh. Thành phố phát triển thịnh vượng đến khi Thế chiến 2 nổ ra từ năm 1942 – 1945, người Nhật đã đến chiếm đóng khu vực. Sau chiến tranh thế giới 2, Thành phố được trao trả lại cho người Anh và vẫn là thủ đô của Malacca. Đến năm 1963, khi Malaysia hình thành thì Malacca là một thành phố trực thuộc Malaysia. Năm 2008, Thành phố Malacca cùng với George Town của Penang đã được Unesco công nhận là Di sản thế giới nhờ lịch sử lâu đời của nó.

Chính nhờ lịch sử chuyển giao qua nhiều thời thống trị nên Thành phố đã mang trong mình dấu ấn đa văn hoá trong đời sống, kiến trúc và tôn giáo. Khi khám phá Thành phố, bạn dễ dàng bắt gặp sự pha trộn văn hoá của Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh qua những ngôi nhà tường mái đỏ với khung cửa trắng, những công trình cổ kính như nhà thờ Christ và pháo đài A’Famosa được người Bồ Đào Nha xây dựng khi đô hộ…

Cách di chuyển đến thành cổ Malacca

Sau khi đáp máy bay của hãng Air Asia đến Sân bay quốc tế Kuala Lumpur – KLIA 2 (Terminal 2), mình xuống tầng 1 để mua vé đến Malacca.Cũng nói thêm về Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đây là sân bay lớn nhất của Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia gồm 2 nhà ga: KLIA 1 là nhà ga chính của sân bay phục vụ hành khách bay quốc tế và nội địa, KLIA 2 là nhà ga phục vụ các chuyến bay hãng hàng không giá rẻ nội địa Malaysia và hãng bay giá rẻ quốc tế. Vì bay Air Aisa nên mình đáp KLIA 2. KLIA 2 gồm 3 tầng, với tầng 3 là sảnh đến cùng các quầy làm thủ tục nhập cảnh và sảnh khởi hành cùng các quầy gửi hành lý và thủ tục lên cổng máy bay cùng các cửa hàng miễn thuế, quầy lưu niệm, một số quán ăn lớn như Din Tai Fung, Oriental Kopi… và cửa hàng tiện lợi Watson, Family Mart, KK… Xuống tầng 2 sẽ có nhiều cửa hàng ăn uống (Food court). Còn tầng 1 là khu vực để bắt xe lửa tốc hành, xe buýt, xe taxi, xe hơi cho thuê… Bạn xuống thang máy đi gần ra phía cửa ra là thấy bên tay phải là quầy bán vé xe buýt để di chuyển đến các Thành phố như Bandar Tasik Selatan, Nilai và Seremban, Johor, Malacca và Perak. Mình đã mua vé xe buýt trực tiếp tại quầy để đi Malacca. Ban đầu, mình cũng tính book vé trên trang https://www.easybook.com/vi-vn vì áp được mã giảm giá nên giá vé cũng rẻ hơn nhưng vì đi với gia đình có con nhỏ và dịp cận Tết mình sợ máy bay sẽ trì hoãn không đúng giờ nên mới đến quầy mua vé để chủ động thời gian. Ngày mình đi thì phải đợi hơn 1h30 phút mới có chuyến mới nên nhà mình cũng đợi tại sân bay và thưởng thức kem và ly trà sữa Mixue nổi tiếng của đất nước này.

Quầy mua vé buýt tại tầng 1, KLIA 2

Quầy mua vé buýt tại tầng 1, KLIA 2

Giá vé di chuyển từ sân bay đến Melaka Sentral là 25 RM (132.000 VNĐ) cho 1 người, trẻ em trên 2 tuổi cũng tính giá như người lớn và giá vé tương ứng với nội thất và sự thoải mái chỗ ngồi trên xe và 2 hãng uy tín bạn có thể book là Starmart Express hoặc Transnational. Mình đi xe buýt hãng Starmart Express, xe khá rộng và thoáng, khoảng 9 hàng ghế và mỗi hàng có 3 ghế ngồi nên ngồi rất thoải mái. Từ sân bay KLIA 2 đến Malacca khoảng 2 tiếng 10 phút và trên xe mở điều hòa khá lạnh nên nhà có trẻ nhỏ các bạn nhớ trang bị áp khoác và khăn để các bé ngủ nghỉ cho ấm áp. Các bạn lưu ý là xe chạy một mạch và không dừng tại trạm nghỉ chân nào nên các bạn nhớ “giải quyết những nỗi buồn” trước khi lên xe.

Xe buýt Starmart Express để đi các Thành phố khác từ KLIA, KILA2

Xe buýt Starmart Express để đi các Thành phố khác từ KLIA, KILA2

ghế ngồi khá thoải mái của Starmart Express cho chuyến đi đến Malacca

Ghế ngồi khá thoải mái của Starmart Express cho chuyến đi đến Malacca

Đối với chiều về, nếu đi vào ngày cao điểm thì khi đến ga Melaka Sentral nên vào quầy để mua vé trước ngày về để chủ động thời gian và có vé sẵn. Ở Malaysia, nếu bạn book sẵn vé trên app thì chỉ cần ra quầy đổi vé giấy rồi đi, còn nếu mua tại quầy thường sẽ mất thêm 1.5RM/người (8.000 VNĐ) giống như phí dịch vụ để tìm và đặt vé cho mình. Chiều về mình đi hãng Melor Interline, ghế ngồi 4 ghế/hàng nên giá vé rẻ hơn, chỉ 13.5 RM/người (72.000 VNĐ) đi từ Melaka Sentral đến TBS (Terminal Bersepadu Selatan) ở Kuala Lumpur.

Cửa chính của Ga Melaka Sentral, nếu bạn mua vé chiều về thì đi thẳng vào trong và quầy vé nằm phía tay trái

Cửa chính của Ga Melaka Sentral, nếu bạn mua vé chiều về thì đi thẳng vào trong và quầy vé nằm phía tay trái

Phố ẩm thực Meh Singgah

Mình đến Malacca vào buổi chiều muộn khi Thành phố đã bắt đầu lên đèn thưa thớt. Múi giờ ở đây đi sớm hơn Việt Nam 1 tiếng nên 7h trời mới bắt đầu tối. Sau đó, từ Melaka Sentral mình bắt grab về khách sạn trên đường Jalan PM6 tầm 13RM (69.000 VNĐ). Tối nay gia đình mình đã không chọn đi Johner Walk như những lịch trình tour khác mà mình chọn đến một khu họp chợ của người Mã ở Meh Singgah gần với Plaza Mahkota khu mình ở và ở đây mình đã có cơ hội thưởng thức đủ món thức ăn và đồ uống nấu theo hương vị vùng miền của đất nước Hồi giáo này.

Khu ẩm thực Meh Singgah - chuyên bán ẩm thực địa phương

Khu ẩm thực Meh Singgah – chuyên bán ẩm thực địa phương

Khu họp chợ chỉ nhỏ và không xô bồ và cũng ít khách du lịch nước ngoài, đa phần là dân địa phương đến để dùng bữa tối. Ở đây họ cũng bày bán những vật phẩm lưu niệm và một khu tập trung khoảng trên 20 hàng quán bán đồ ăn thức uống, thiết kế theo hàng dài chữ L. Những món đặc trưng của Mã Lai bạn có thể thử như: Asam Pedas – một món cá hoặc hải sản hầm chua cay của vùng biển Đông Nam Á kết hợp với đậu bắp, cà tím và cà chua; gà nướng Tandoori – ẩm thực Ấn Độ du nhập gồm gà nướng, sốt gà và ăn với cơm và rau sống hay bánh Roti Canai – một món bánh làm từ bột mì với nhân là hành, trứng hay phô mai hay bán trên đường phố… Tất cả đều được khám phá tại khu phố ẩm thực này với mức giá phải chăng từ 16 – 25 RM (khoảng 85.000 – 130.000 VNĐ).

Cửa hàng chuyên bán Asam Pedas, bạn chỉ cần chọn set đã có sẵn và yêu cầu đầu bếp làm nóng lên và thêm nước sốt chua cay

Cửa hàng chuyên bán Asam Pedas, bạn chỉ cần chọn set đã có sẵn và yêu cầu đầu bếp làm nóng lên và thêm nước sốt chua cay

Cùng thử món bánh Roti Canai – một món ăn vặt đường phố làm từ bột mì và nhân trứng hoặc dùng bánh chấm sữa

Cùng thử món bánh Roti Canai – một món ăn vặt đường phố làm từ bột mì và nhân trứng hoặc dùng bánh chấm sữa

Tháp Menara Taming Sari (Tháp Taming Sari)

Tầm gần 10h đêm, cả nhà chạy ra khu vui chơi của tháp Menara Taming Sari dạo bộ ngắm phố phường về đêm. Nếu nhà nào đến thành cổ Malacca muộn thì mình đề xuất nên ra khu này chơi và mua sắm những món đồ trang sức địa phương độc đáo hay hàng lưu niệm. Xung quanh tháp có nhiều dịch vụ thuê xe xích lô được trang trí hoạt hình màu sắc tươi vui để dạo quanh phố phường với mức giá 25RM (135.000 VNĐ) cho khoảng 10 phút. Nhà mình đã trải nghiệm vẻ đẹp của Malacca về đêm ở độ cao 110m trên tháp con quay đầu tiên và duy nhất của Malaysia. Dịch vụ tham quan tháp và ngắm cảnh Thành phố kéo dài khoảng 7 phút và phục vụ chuyến cuối cùng đến 11h00 đêm. Thật sự cảm giác được ngồi trên con quay và đưa lên cao từ từ, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn toàn bộ Thành phố Malacca dưới ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc và những khu nhà được quy hoạch ngay ngắn bên sông Malacca rất là thích.

Những chiếc xe xích lô được tranh trí màu sắc rực rỡ chở du khách vòng quanh Thành phố

Những chiếc xe xích lô được tranh trí màu sắc rực rỡ chở du khách vòng quanh Thành phố

Ngắm thành cổ Malacca về đêm từ trên con quay của tháp Menara Taming Sari

Ngắm thành cổ Malacca về đêm từ trên con quay của tháp Menara Taming Sari

Tháp Menara Taming Sari được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/04/2008 và tên của nó được đặt tên từ chữ “Taming Sari Keris”, một vũ khí thần thoại được cho là sở hữu sức mạnh bí ẩn của những chiến binh Malaysia trong lịch sử Hang Tuah. Cấu trúc của tháp được thiết kế theo hình dạng của keris với đỉnh tháp được xem là chuôi của vũ khí. Tháp cao 110m và được xây dựng bằng những công nghệ tiên tiến của Thụy Sĩ có khả năng chịu được những trận động đất lên đến 10 độ Richter. Tòa tháp được xem là tháp đầu tiên tại Đông Nam Á xoay được 360 độ xem toàn bộ quang cảnh của Thành phố trong 1 lượt quay kéo dài 7 phút. Dưới tháp có 5 cửa hàng thương mại bao gồm nhà hàng, quán café và cửa hàng lưu niệm.

Mua vé online (rẻ hơn 10%): Vé Menara Taming Sari

Khu cửa hàng bán quầy lưu niệm và đồ thủ công địa phương cạnh tháp Menara Taming Sari - thành cổ Malacca

Khu cửa hàng bán quầy lưu niệm và đồ thủ công địa phương cạnh tháp Menara Taming Sari – thành cổ Malacca

Tháp Menara Taming Sari vào bình minh sớm

Tháp Menara Taming Sari vào bình minh sớm

Sông Malacca và trung tâm thị trấn

Sáng nay, mình dậy sớm và tản bộ ra trung tâm Malacca. Đường phố phía ngoài trung tâm cũng không quá đông đúc dù mình đi vào dịp cuối tuần nhưng tại trung tâm lại có nhiều xe du lịch thả khách xuống để tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp Thành phố cổ. Mặt trời đây dậy cũng muộn, chỉ hơn 8h sáng thôi mà mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Từ khách sạn tại Plaza Mahkota, mình tản bộ theo con đường nhỏ là đến tháp Menara Taming Sari chỉ 5 phút. Các dịch vụ của tháp cũng 10h sáng mới mở cửa nên toàn bộ khu du lịch tháp như vẫn chìm trong giấc ngủ vùi. Mình đi dọc phố Jln Tun Khalil Yaakob để hướng ra sông Malacca về phía trung tâm thị trấn. Thành phố tuy nhỏ nhưng là nơi chứng kiến nhiều lịch sử nên có khá nhiều bảo tàng và di tích lịch sử để tham quan và tìm hiểu như Bảo tàng hàng hải (Museum of Royal Malaysia Marine) và Viện bảo tàng chuyên ngành tàu (Flora de la Mar – Maritime Museum), Viện bảo tàng lịch sử (Museum of Royal Malaysian Customs Department)… tất cả đều nằm trên cung đường ra trung tâm này đủ thu hút cho những du khách đam mê tìm hiểu lịch sử. Cung đường ra trung tâm được lát những viên gạch đỏ xám giữ cho thành phố nét kiến trúc xưa, có những đoạn được trang trí gạch bắt mắt tạo nét riêng với những màu sắc độc đáo của Hồi giáo. Chỉ đoạn đường 500m thôi nhưng đủ để làm khách du lịch thích thú khám phá và chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Mình quẹo trái ra bờ sông để tản bộ, hít thở không khí trong lành của làn nước trong veo vào một nắng sớm bình yên.

Con đường chính ra trung tâm thành cổ Malacca đầy màu sắc trước Viện bảo tàng chuyên ngành tàu

Con đường chính ra trung tâm thành cổ Malacca đầy màu sắc trước Viện bảo tàng chuyên ngành tàu

Khu chợ Medan Samidera chuyên bán đồ thủ công và hàng lưu niệm trên đường Jln Tun Khalil Yaakob

Khu chợ Medan Samidera chuyên bán đồ thủ công và hàng lưu niệm trên đường Jln Tun Khalil Yaakob

Thời kỳ hoàng kim của Vương quốc Hồi giáo Malacca vào Thế kỷ 15, sông Malacca được xem là tuyến đường giao thương sầm uất của các thương nhân đến từ nhiều đất nước. Con sông chảy qua giữa bang Malacca và chia thành phố làm hai phần, phía Đông là khu phố thiết kế Châu Âu, phía Tây là những dãy phố thương mại Trung Hoa sầm uất. Sự pha trộn văn hóa các nước Trung Quốc, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã khoác chiếc áo cho thị trấn Malacca một màu sắc hài hòa, mang đậm sự đa văn hóa, sắc tộc độc đáo.

Dãy nhà phố cổ bên dòng sông Malacca

Dãy nhà phố cổ bên dòng sông Malacca

Cảng Malacca nằm ở điểm hẹp nhất của eo biển Malacca và cũng là điểm gặp của gió mậu dịch. Tại cảng, Bánh xe nước dài 13 mét đã được xây dựng và đặt ở vùng nước chuyển động nhanh và được sử dụng để dẫn nước cho các thương nhân đến giao dịch tại Malacca. Ngày nay, một bản sao bánh xe nước được xây dựng lại như một thành tựu lịch sử và chứng tích của sự tiến hóa của nền văn minh nhân loại và được đặt được tại cạnh sông Malacca.

Di tích Bánh xe nước được dựng lại bên sông Malacca

Di tích Bánh xe nước được dựng lại bên sông Malacca

Nếu muốn ngắm nhìn những kiến trúc giao thoa dọc hai bên sông thì bạn có thể đi thuyền trên sông Malacca hoặc tản bộ bên bờ sông. Dịch vụ đi thuyền trên sông (Melaka River Cruise) kéo dài khoảng 45 phút đến 1 tiếng.

Khi đi dọc triền sông, bạn sẽ đi qua cảng Malacca, một phần của bức tường pháo đài thời Bồ Đào Nha, bản sao Bánh xe nước của Vương quốc Mã Lai, những chứng tích của lịch sử từ Thế kỷ thứ 16… và khi đến cầu bắt qua sông phía bên tay phải là bạn cũng đến trung tâm Malacca với những những địa danh như Nhà thờ Christ, Quảng trường Hà Lan và đài phun nước Victoria, tòa thị chính (Stadthuys). Đây là trung tâm với những chứng nhân lịch sử như nhà thờ Christ được xây dựng năm 1753 theo phong cách Hà Lan nằm trên góc đường lớn, chính giữa là Quảng trường Hà Lan lớn được trải thảm bằng những viên gạch đỏ cổ kính và trung tâm là đài phun nước Victoria được xây dựng năm 1901 trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Victoria – đài phun nước cũng để tưởng nhớ vị nữ hoàng quyền năng của Anh sống ở Malacca thời ấy. Cạnh Nhà thờ Christ là tòa thị chính của người Hà Lan vào thế kỷ 17, trước đây được sử dụng là Văn phòng của Thống đốc và Phó Thống đốc người Hà Lan và giờ là Bảo tàng lịch sử. Có thể thấy quá trình xâm chiếm và trị vì của nhiều cường quốc cùng nơi giao thương quốc tế đã mang lại cho Malacca nhiều màu sắc dân tộc cùng những đạo giáo khác nhau.

Trung tâm thành cổ Malacca với logo và biểu tượng của Thành phố “I love Melaka”

Trung tâm thành cổ Malacca với logo và biểu tượng của Thành phố “I love Melaka”

Nhà thờ Christ có màu đỏ gạch ấn tượng với một cây thánh giá trắng nằm ở trên cùng - Thành cổ Malacca

Nhà thờ Christ có màu đỏ gạch ấn tượng với một cây thánh giá trắng nằm ở trên cùng – Thành cổ Malacca

Đài phun nước Victoria tại quảng trường Hà Lan

Đài phun nước Victoria tại quảng trường Hà Lan

Bạn cũng có thể trải nghiệm xe xích lô để đi dạo Thành phố, loại xe được trang trí rực rỡ bởi những hoạ tiết hoạt hoạ và thú nhồi bông và có mặt ở nhiều tuyến phố của Thành phố này.

Những chiếc xe được trang trí bắt mắt đậu ven Quảng trường Hà Lan với nhiều kiểu dáng rực rỡ

Những chiếc xe được trang trí bắt mắt đậu ven Quảng trường Hà Lan với nhiều kiểu dáng rực rỡ

Khi đi qua cầu bắc qua sông Malacca, bạn sẽ đến một cảnh sắc Trung Hoa đặc trưng với những nhà phố thiết kế kiểu cổ và những đèn lồng treo cao ở phố Jonker. Đây là con đường tấp nập nhất tại thành cổ Malacca, đặc biệt là chợ đêm Jonker mở vào thứ 6 và 7 cuối tuần. Vì vậy, các bạn nhớ canh thời gian này nếu muốn khám phá ẩm thực ở chợ đêm nơi đây nhé.

Khu Jonker Walk mang đậm nét kiến trúc của người Hoa

Khu Jonker Walk mang đậm nét kiến trúc của người Hoa

Tản bộ trên con đường đèn lồng Jonker Walk

Tản bộ trên con đường đèn lồng Jonker Walk

Khách sạn tại Malacca:

Mình chọn nghỉ tại Mercury Boutique Hotel tại No. 32, Jalan PM 6, Plaza Mahkota, Pusat bandar, Melaka, Malacca, Malaysia, 75000 – Phòng Family Triple (1 giường đôi và 1 giường đơn) với giá 176 RM/đêm (933.000 VNĐ). Khách sạn 3 sao, ngay Plaza Mahkota và cách trung tâm Thành phố Malacca khoảng 560m nên rất thuận tiện để đi lại. Phòng khách sạn nhỏ nhưng được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, có view cửa sổ nhìn ra đường nên buổi sáng mình được lũ quạ kêu làm tỉnh giấc. Mình rất lấy làm lạ là loài chim này ở đây được nuôi tự nhiên như bồ câu vậy. Đây là link các bạn có thể tham khảo để book phòng: Mercury Boutique Hotel

Căn phòng Family Triple thiết kế nhỏ gọn và sạch sẽ trong không gian ấm cúng của Mercury Boutique Hotel

Căn phòng Family Triple thiết kế nhỏ gọn và sạch sẽ trong không gian ấm cúng của Mercury Boutique Hotel

Khi đến check-in, các bạn phải đặt cọc 50RM (265.000 VNĐ) và được hoàn lại khi check-out. Ngoài ra, từ 01/09/2018 thì mỗi khách sạn sẽ thu 10 RM/1 phòng/1 đêm cho du khách nước ngoài và trả khi khách check-in (có những trang booking họ thu phí này luôn khi trả tiền phòng như Agoda). Bạn cũng phải trả thêm 2RM (11.000 VNĐ) gọi là Heritage charge (Phí Di sản) cho mỗi phòng. Khách sạn có dịch vụ cho thuê xe đạp giá khoảng 25 RM/ngày/xe (133.000 VNĐ) nhưng lưu ý là ở Malaysia chạy đường bên trái thay vì bên phải như ở Việt Nam.

Sự đa dạng văn hoá, sắc tộc tại Thành phố cổ Malacca thực sự đã lôi cuốn mình đến để khám phá và tham quan các công trình mang kiến trúc pha trộn Á – Âu độc đáo. Mình hy vọng bài viết của mình sẽ thêm thông tin cho bạn chuẩn bị một kỳ nghỉ tại Thành phố lịch sử nhiều sắc màu trong chuyến du lịch Malaysia.