Đà Lạt và những con dốc thật "thơ"

25

Với địa hình đồi núi lên xuống đặc trưng nên các con dốc từ lâu đã trở thành "đặc sản" của Đà Lạt, nhiều người còn ưu ái gọi Đà Lạt bằng cái tên "thành phố dốc", bên cạnh những cái tên quen thuộc như “thành phố ngàn hoa” hay “thành phố sương mù”.

Đà Lạt đúng là thành phố chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp, vậy nên kể cả những con dốc cũng dễ dàng trở thành những điểm check in cho ra tha hồ những bức hình đẹp.

1. Dốc Persimmon

Con dốc nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại chính là dốc Persimmon. Sở dĩ có tên gọi này vì con dốc nằm ngay bên cạnh quán café Persimmon – được dịch ra là “Quả hồng” – một trong những quán siêu “hot” mỗi khi đến mùa hồng.

dốc Đà Lạt

Dốc Persimmon một buổi sáng tràn ngập nắng

Dốc Persimmon nằm trên đường Hùng Vương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km. Các cậu có thể tìm kiếm trực tiếp Dốc Persimmon ngay trên Google Maps luôn, đến đoạn ngay bảng Chùa Phước Huệ, các cậu lên dốc rẽ phải rồi chạy theo đường bê tông là đến, đừng chạy thẳng vào chùa phải mất công vòng ngược trở lại nhé.

Dốc Persimmon

Đứng từ trên cao của dốc có thể phóng tầm nhìn ra khung cảnh thành phố khá xa

Điều mình thích nhất ở con dốc này chính là hầu như không có xe cộ qua lại nên khá an toàn, đa số chỉ là khách của café Persimmon, nhưng cũng đỗ xe ngay phía trên của dốc. Mình đi vào cuối tuần nhưng cũng khá vắng. Một bên dốc là đồi thông, một bên là hướng thành phố, tầm nhìn rộng vô cùng, góc này mà ngắm hoàng hôn thì đúng là xuất sắc luôn.

Dốc Persimmon

Những hàng thông được trồng bao quanh từ đỉnh đến hết dốc

2. Dốc Nhà Bò

Nếu nói đến “một con dốc huyền thoại” của Đà Lạt thì tất nhiên không cái tên nào vượt qua Dốc Nhà Bò. Dù đã 4 năm trôi qua kể từ khi Dốc Nhà Bò nổi lên vì xuất hiện trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ nhưng con dốc này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dốc Đà Lạt

Khó khăn lắm mới canh được một đoạn vắng vì xe cộ qua lại liên tục

Dốc Nhà Bò là con đường tắt người dân tự mở để đi từ trung tâm thành phố lên Dinh III (Dinh Bảo Đại), sau được làm thêm các bậc thang để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt hơn. Vì nằm ngay tại trung tâm thành phố và là một trong những con đường giao thông chính của người dân nên con dốc này lúc nào cũng đông nghịt người. Có một thời gian vì lượng khách đến check in tại Dốc Nhà Bò quá đông, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại mà người dân ở đây đã treo bảng "Cấm Chụp Hình", nhưng bây giờ tất cả các bảng đã được gỡ xuống. Các cậu đến check in lưu ý không gây mất trật tự, không tập trung đông đúc trước nhà dân, và chỉ đứng ở bậc thang, không đứng ra ngoài phía dốc nơi xe lên xuống, con dốc này chỉ vỏn vẹn 500m nhưng thẳng đứng, để lên dốc thì các xe phải lấy đà từ xa và chạy nhanh khá nhanh nên phải hết sức cẩn thận nhé.

Dốc Đà Lạt

Các cậu nhớ chỉ chụp hình trên đoạn bậc thang thôi, không ra phần phía bên dốc để tránh gây cản trở xe cộ nhé!

3. Dốc số 7 Trần Hưng Đạo

Dốc số 7 Trần Hưng Đạo là đã nổi tiếng từ rất lâu vì được lựa chọn làm địa điểm quay của khá nhiều MV ca nhạc, nhưng sau khi xuất hiện rất “tình” trong bộ phim Em và Trịnh – phân đoạn Trịnh Công Sơn cùng Michiko vừa nhảy vừa hát bài "Ngẫu nhiên", con dốc này lại càng trở nên thu hút hơn.

Dốc số 7 Trần Hưng Đạo

Dốc số 7 Trần Hưng Đạo và tiệm may Nhớ Hoài ở lưng chừng dốc.

Đứng từ trên dốc, các cậu sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của một phần thành phố Đà Lạt từ trên cao với những ngôi nhà san sát nhau, ngắm Hồ Xuân Hương và có thể phóng tầm mắt đến Đại học Sư Phạm Đà Lạt.

Lưng chừng con dốc là Tiệm may Nhớ Hoài của hai cô chú khá lớn tuổi – một căn nhà gỗ nhỏ xinh. Tiệm may vẫn còn hoạt động bình thường nhé, riêng phần phía sân bây giờ được mở rộng để làm quán café nhỏ cho các bạn tham quan chụp hình con dốc này ghé nghỉ ngơi.

Dốc số 7 Trần Hưng Đạo

Từ dốc số 7 Trần Hưng Đạo có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố, mây trời và núi non hòa quyện vào nhau.

Nếu các cậu đi vào mùa hoa mai anh đào thì đây cũng là một địa điểm nhất định không thể bỏ qua nha.

4. Dốc 45 Lê Đại Hành

Không nổi tiếng như 3 con dốc kể trên, Dốc 45 Lê Đại Hành chỉ là một con dốc dẫn đến căn nhà nhỏ trên cao, nhưng lại là con dốc mà mình đặc biệt thích. Các cậu chỉ cần search đúng địa chỉ 45 Lê Đại Hành là sẽ tìm thấy nhé, con dốc này nằm ngay lưng chừng của dốc đường Lê Đại Hành, hơi nhỏ và khuất vì các nhà cao tầng hai bên.

Dốc Đà Lạt

Góc chụp Dốc 45 Lê Đại Hành từ phía bên kia đường

Dốc 45 Lê Đại Hành chỉ cách Nhà Thờ Con Gà khoảng chừng 100m thôi nha, các cậu ghé đến tham quan Nhà Thờ Con Gà rồi đi bộ xuống check in con dốc này là hợp lý luôn nè.

Dốc Đà Lạt

Góc nào cũng xinh

Dốc Đà Lạt

Con dốc và căn nhà ngập tràn hoa lá

5. Dốc 15 Yagout

Mình vô tình phát hiện con dốc này khi đi bộ loanh quanh sau bữa ăn sáng, phía trên dốc là một căn nhà gỗ cửa xanh trông rất “vintage”. Đường Yagout khá nhỏ, nằm ngay tại trung tâm, xung quanh là cả một thiên đường ăn uống, mà nổi tiếng nhất là Bánh Mì Xíu Mại Hoàng Diệu.

Dốc Đà Lạt

Con dốc nhỏ xinh mà mình vô tình phát hiện được

Đường Yagout cũng là một trong những con đường có Phượng Tím nở rộ đẹp nhất vào tháng 3 đó nhé!

Dốc Đà Lạt

Con dốc và căn nhà gỗ nhỏ “vintage”

Đặt chân đến Đà Lạt, tự dưng thấy cái gì cũng thật “thơ”, thật “yêu”. Một căn nhà gỗ nhuốm màu thời gian, một căn biệt thự phủ đầy rêu phong cổ kính, hay cả những con đường nhỏ uốn lượn và những con dốc cũng khiến thành phố này trở nên thật đặc biệt. Đến Đà Lạt, và trải nghiệm những điều thật thú vị nhé!